1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hunterlove12, 21/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dohoinhat

    dohoinhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    đánh giá cao đến mấy cũng phải nói cho người ta 1 câu chứ, cứ lẳng lặng thế chả ra dáng gì cả...
  2. hunterlove12

    hunterlove12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Anh biết, với tính cách của em, em sẽ không níu kéo..nhưng em sẽ khóc!!
    Em là cô gái tốt, nhưng..chỉ là : anh không nhớ em nữa, chỉ là : anh đã dứt khoát rồi, chỉ là : anh không muốn gặp em nữa, nhìn em khóc, chỉ là... anh và em không phải dành cho nhau!
    Cần gì 1 lời chia tay , không còn tình cảm, nói gì cũng thế !!
  3. bluesky283

    bluesky283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    1
    Ôi trời ơi biện hộ Viết được lên đây thì nói được vs người ta đi :-"
    Ko còn tình cảm nói j cũng thế thì sao ko nói đi nói đi nói đi Đằng nào cũng thế cơ mà :))
    Đàn ông là chỉ nghĩ cho mình thôi :)) Làm thế nào để mình ko khó xử là được rồi Phụ nữ gánh tất, phụ nữ muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, vì a có nói j đâu, đấy là e tự hiểu như vầy chứ =))
    Hài lắm cơ :x
  4. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    thik đoạn vàng vàng của bạn
  5. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng thấy thế, có gì thì thẳng thắn, và đừng bao giờ kiểu ỡm ờ thế này , rồi đi mà trách móc nhau.
    Có thể ko phải cô gái ko hiểu, mà là ko muốn hiểu, chỉ cần một chút thôi, là cô ấy vẫn ko muốn mất
  6. bee000

    bee000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Yêu phải mấy anh như này nản nhỉ!!! có gan làm không có gan chịu à
  7. nothing13

    nothing13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2008
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Tôi mong được cô ấy yêu tôi bằng 1 nửa bạn gái bạn yêu bạn.
    Nhưng cái gì cũng phải rõ ràng ra chứ,đàn ông con trai mà.Hãy nói thẳng với cô ấy đi,đừng có mà chỉ biết viết trên đây.Đối mặt và nói rõ ràng ra.Như thế sẽ tốt cho cả hai bạn..
  8. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    các bạn gái nhé
    rất rõ ràng là, khi con trai yêu sẽ tìm đến mình, còn đã ko yêu thì ko còn gì cả....dù bạn có yêu ng ta đến mấy hay yêu vừa vừa hay ko yêu...có liên quan đến t/c của ng ta đâu
    bạn hunterlove12 ko yêu....còn nothing13 lại rất yêu....
    Thế nên các bạn gái cứ bơ đi mà sống thoải mái,....đừng nghĩ nhiều...dù có lúc hâm nặng.....nhưng cứ phải cố mà bơ đi nhé
    Vì điều đó chẳng liên quan đến t/c của họ
    không rồi lại thành ra mình đi làm phiền ng khác, ng ta cười cho đấy
    kệ đi, nếu yêu họ sẽ tự đi tìm
  9. hunterlove12

    hunterlove12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    3 tháng tôi im lặng! Hôm nay sinh nhật tôi, và em gửi 1 món quà, một thứ tôi vẫn thích!Hơi ngạc nhiên..ngỡ em đã..
    Send back!!
    Được hunterlove12 sửa chữa / chuyển vào 16:55 ngày 26/06/2010
  10. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Bạn gái kia thì cứ dại dột yêu người không yêu, còn anh trai thì đã cắt đứt đến mức gửi trả lại cả quả tặng thế mà vẫn vờ như không biết, còn anh trai thì vờ như không biết nói. Người ta không biết mà anh biết thì nên bảo cho người ta biết chứ cứ để người ta cố tình không biết là anh cũng coi như phạm tội ngộ sátt mà.
    Hix, bảo làm sao mà nhiều người ngưỡng mộ Napoleon, "Tình yêu là sự xuẩn ngốc làm bởi hai người."

Chia sẻ trang này