Gửi ex ...! ex của em, Anh biết tâm trạng của em đang như thế nào ko? Tâm trạng em cũng đang tệ lắm thì phải?! Sáng nay em thức dậy sớm, em ko ngủ được, những lời anh nói, những sms như ám ảnh em. Em đã khóc rất nhiều, thật ngu ngốc! Cuối cùng thì anh cũng đã nói ra, rằng anh rất yêu em, rằng từng giây từng phút trong hơn 5 năm qua anh luôn nghĩ đến em, rằng anh rất rất rất yêu em nhưng ... Em căm giận chữ nhưng, nó khiến em đau và nó khiến em biết rằng em đã thật sự mất anh rồi. Anh nói rằng có lẽ anh thấy mệt mỏi khi cứ phải chạy theo một cái gì đó mãi mãi ko thuộc về mình. Anh nói rằng mình quá khác nhau và anh ko thể mang lại cho em niềm vui như anh hằng ao ước! 2 năm trước chính em đề nghị chia tay. Em nghĩ một tình bạn thân sẽ tốt cho cả 2 đứa, mình đã hứa với nhau như thế và mình đã làm được điều đó. Nhưng mãi mãi anh sẽ ko biết rằng trong 2 năm qua em luôn nghĩ đến anh, luôn yêu anh. Tại sao em ko nói cho anh biết điều đó ư? Em sợ em lại sai và làm anh buồn thêm một lần nữa. Em quá tự tin khi nghĩ rằng anh là của em thì mãi mãi anh cũng sẽ là của em thôi. Em đã lầm rồi anh ah! Em ko đủ can đảm để hỏi rằng D có mang lại hạnh phúc cho anh ko. Em sợ anh sẽ khẳng định điều đó. Em phải làm gì đây, em vẫn luôn nghĩ đến anh, em yêu anh mà. Anh cũng vẫn còn yêu em, em biết điều đó và em đau vì điều đó. Nhưng em ko thể nói rằng anh hãy về bên em đi, như thế là em quá ích kỷ với anh, với D và với tình yêu anh dành cho em. Em phải làm gì đây ex? Chưa khi nào em thấy chênh vênh như lúc này, cảm giác như người leo núi bị hụt chân, rơi hoài mà ko chạm đất! ................................
mình chia sẻ với bạn, mình cũng từng trải qua cảm giác như vậy rồi những lúc như thế này thì phải làm một cốc café thật đắng để cho trái tim dịu lại
Cà fê đắng à, tớ chưa thử vì tớ sợ mất ngủ, mất ngủ 2 mắt cứ chong chong nhìn trần nhà, đêm dài lê thê. Theo tớ thì sáng đi, trưa đi, chiều đi, tối đi, khuya về mệt lử leo lên giường ngủ. Chỉ có thế mới ngủ được, lâu rồi sẽ quen, sẽ quên.
Sống thật lòng đi em.. Em đừng nghĩ tình yêu là phải cao thượng, như lúc này nó cần sự cạnh tranh và ích kỷ. Thời gian không thể quay ngược lại, nhưng em còn hiện tại và tương lai. Anh nghĩ em hãy đặt quyền quyết định vào tay bạn trai cũ của mình.. 10 năm sau, nghĩ lại, em không còn gì để hối tiếc. Chúc em hạnh phúc (cần một chút may mắn và khả năng thuyết phục nữa) HN giờ thật lạnh
Anh ah, hàng trăm hàng ngàn ý nghĩ đang đảo lộn trong đầu em. Thế đấy... Nhận quyết định được học bổng, anh là người em nghĩ đến đầu tiên, em muốn khao anh một cái gì đó nhưng.... Em chia sẻ niềm vui này với bạn bè, với tất cả mọi người, trừ anh. Vì sao ư, em cũng ko biết nữa.... Một mình em lủi thủi đến S, những ánh mắt quen thuộc nhìn xoáy vào em, trông em đáng thương lắm thì phải! Khi trông thấy một dáng người giống anh, em hụp người xuống và dường như em muốn bỏ chạy. Ko phải anh, cũng may là ko phải anh. Em ko muốn anh trông thấy bộ dạng của em lúc này... Các bạn muốn gặp anh, nhân vật chính trong các tp em đã viết, em ko biết phải giải thích với họ như thế nào nữa. Vì anh à, tất cả các kết thúc luôn có hậu nhưng với anh và em thì .... .......................................
Có những thứ rất bình thường nhưng quan trọng luôn ở bên mình thì mình ko biết , chỉ khi mất đi mình mới nhận ra nó quan trọng với mình như thế nào ......... sao bạn ko nghĩ cảm giác của anh ấy 2 năm về trước khi bạn muốn tình yêu của 2 đứa trở thành tình bạn thân? đã trở thành bạn thân rồi bây giờ anh ấy muốn thế nào là chuyện của anh ấy chứ , bạn ko giữ nỗi người mình yêu thi` đau khổ cũng chẳng ích gì cả ? yêu mà ko dám nói , ko dám đấu tranh thì ngồi đấy mà khóc cả đời đi , anh ấy đang hạnh phúc bên người yêu mới rồi kìa ..................
@ vevoiem_anhnhe : có lẽ thế! cảm ơn bạn, nhưng mình ko khóc nữa đâu. @ cafedang123 : uh, có lẽ cần nhiều cốc cafe đắng lắm!
"Gió thoảng gió bay nhẹ nhàng trên những phố vắng. Và là rụng lá bay trên vỉa hè khi thu sang. Như hát bài hát chia tay ngày xưa ấy vẫn nhớ. Biết ko anh em vẫn chờ đợi anh ..." bé lại lặng lẽ thả hồn vào bài hát... Giọng Mỹ Linh nhẹ như hơi thở vậy! Hít một hơi thật sâu, fone cho anh: "cafe ko? ...." _ "nhất trí! ..."