1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GỬI GẮM TÌNH YÊU QUA BÀI HÁT.

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi thanh_ala, 11/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    GỬI GẮM TÌNH YÊU QUA BÀI HÁT.

    Tôi mong muốn rằng đây là topic thú vị . Vì có những bài hát chúng ta cứ liên cảm nó rất giống với tình cảm của mình dành cho đằng ấy . Cho nên chúng ta diễn tả nó ra đây cho biết đâu đằng ấy đọc được thì có phải là chúng ta đã đỡ e ngại hơn khi trược tiếp nói ra không nào ?



    ...Hỏi thế gian tình là gì...?


    Được thanh_ala sửa chữa / chuyển vào 10:13 ngày 22/05/2003
  2. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Nói gì giờ nhỉ,thôi hay là "yêu em đến khi nào hết tình yêu thì anh sẽ ......yêu người khác"
    Liptonaddict-người luôn đi tìm một tình yêu đích thực
  3. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Sau đây thanh_ala xin gửi tới các bạn mọt nhạc phẩm mang tựa đè " Thất tình " .
    Tôi không tin tình tôi có em rồi phải xa em suốt đời
    . Nắng ấm nơi người xa thật xa, cớ sao lại cho mưa gió nơi này.
    Tôi không tin tình em dẽ yêu rồi dễ quên nhau mất rồi . Đã thế nên tình tôi đành thôi không còn nhớ đến ai .
    Trong nhân gian giờ đây có muôn ngàn lối đi em đã chọn. Những bước đi của tôi giờ đây phải đi về đâu để thấy em tôi ? Khi đôi ta gặp nhau biết đâu rồi sẽ xa nhau suốt đời. Nắng ấm cho mình em thật sao ? Nơi này gió mưa hoài.
    Ngày tình yêu tìm đến chúng ta anh nào đâu có hay. Ngày mình xa nhau đã đến như trong giấc mộng. Rồi mai đây nếu trên đường đời thấy nhau biết nói sao đây tình đã qua.
    Rồi tình yêu rời bến chúng ta đi về nơi rất xa. Người về muôn phương biết đến khi nao gặp lại. Rồi mai đây bước trên đường đời thấy nhau. Hẵy nói anh nghe sao em đành lòng bỏ đi? Tình đành dở dang thôi.
    ...Hỏi thế gian tình là gì...?
  4. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    EM xin gửi bài hát : NhUng Nhớ Tình ANH - Hoàng châu
    Mình ngồi cùng ngắm ánh sao trời ...Cùng nhau hoà chung lời ca bên cung đàn !
    cùng nhau hát khúc tình ca hoà niềm vui cho nhau tiếng ca ân tình bình yên . BÊN NGƯỜI DẤU YÊU ..........
    Mình ngồi cùng nhấp chén men nồng ! Nụ hôn bờ môi người trao như mây bồng .... Rồi năm tháng cứ tiếp nuối về cùng nơi uyên ương cuối trời .Phút giây bên nhau ngất ngây yêu thương !!!!!!!!!!!
    Và rồi giông tố cuốn hết xóa hết những tình ái anh trao
    Xóa vết yêu đầu tình mình thắm nồng bên nhau
    Sao anh nỡ ra đi biệt ly tình em mãi luôn mong chờ
    Đợi chờ đêm đêm trong hiu quạnh ánh trăng mờ tan
    Rồi từng đêm em xin ân trên ngàn vì sao
    Nguyện ước đắm đuối mãi mãi tháng ngày xưa
    Hoài nhung nhớ bóng dáng ấy mãi khuất nơi cuối trời
    Nơi đâu anh có hay lòng em
    Lời cầu xin anh ơi nghe chăng ngàn lời yêu
    Niềm vui tình mới có lúc nhớ đến mối tình xưa
    Người vui tình mới có biết đến nỗi đớn đau có em mong chờ
    Mong anh từng phút giây từng giờ

    Dương Scarlet xxx
    SULK
    I hate you cause you're silly
    How try but you don't know
    That for long I'm so like you
    I will never talk to you
  5. girl_codon85

    girl_codon85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    Híc híc thực ra tôi thích bài Tôi không tin Của Ưng Hoàng Phúc cơ, nhưng mà đã có người viết rùi nên bây giờ tôi sẽ viết bài khác, bài này tôi cũng rất thích và cũng của Ưng Hoàng Phúc nữa .....
    Thà Rằng Như thế.
    Cố giấu nước mắt lặng thầm nhìn nhau nghe nhói lòng , biết nói chi đây 1 câu trước khi biệt ly.
    Chiều buồn nghẹn ngào buôn lơi chút ánh sáng nhạt nhoà , tực như níu kéo bước chân người đi .
    Hãy cố nhắm mắt tìm đường vượt qua cơn bão lòng , hãy cố quên nhau dù cho xót xa lệ rơi để lại cuộc tình trong cơn hấp hối chút ngọt ngào , người hỡi hôn nhau đi lần cuối .
    Thà như thế thà rằng như thế , thà đừng níu kéo nát tan lòng nhau cho hỡi anh.
    Thà như thế thà rằng như thế, thà đừng nhắc đến những ân tình đã phôi phai ....những giấc mơ qua rồi.
    Chẳng còn gì ta chẳng còn gì cho nhau nữa đâu, dù con tim nát tan . Thôi ta cũng đành chia tay...
    Hãy Yêu Em Như Em Đã Từng Yêu Anh !!!
  6. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Bài này là bài "Tôi không tin" cơ mà. Anh này chẳng biết gì hết à. Nói sai kìa.
    Em muốn tặng anh trai bài gì đó. Anh thích bài gì thì cứ tự chép ra rồi coi như là em tặng anh trai nha!
    Sống ở đời chết là điều chẳng mới
    Nhưng sống thật lòng cũng chẳng mới gì hơn.
  7. Assassinator_3

    Assassinator_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Ai chẳng biết đó là bài tôi không tin. Nhưng qua thanh_ala thành bài thất tình thế mà cũng phải hoạnh hoẹ .
    Chữ Ký Chẳng Có Gì
  8. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    mọi người chắc là biết bài Nếu fải xa nhau fải ko????ai thuộc thì càng tốt còn ai ko thuộc thì lần sau nghe nhá....P ngại chép ra đây lắm
    bài này có gì đó giống P ngày lớp 10.....
    giờ đây em xin anh em xin anh cứ vô tư ...
  9. Assassinator_3

    Assassinator_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Tôi thay mặt thanh_ala gửi tới các bạn một nhạc phẩm mang tựa đề " thất tình lần nữa "
    Dù đã có lúc tôi cố quên cuộc tình. Chìm đắm trong những môi hôn dối lừa. Tôi nghe lòng thêm đau vì con tim thơ ngây, còn yêu em yêu mãi mãi người ơi.
    Đã bao nhiêu đêm về đơn côi, Tìm em trên con phố xưa. Dường như còn đây những đêm ngày xưa chung lối yêu, dường như còn đây bao môi hôn nồng ấm. Một thời tình mình đã trao về nhau. Chốn xa xưa nơi nào bên ai. Người yêu em ơi có hay? Từng đêm lòng tôi vẫn luôn hoài mong trong sót xa, mặc cho màn đêm ôm đôi vai lạnh giá . Đi tìm một hình bóng quen ngày xưa.
    Tình tôi như ngàn sóng mãi lênh đênh cát bờ . Tìm lại bao ngày tháng trong nhớ thương đong đầy . Từng đêm cô đơn tôi vẫn mong em về đây.
    Tình tôi như còn đó tháng năm không phai mờ. Dù cho em ngàn bướcni chốn xa mịt mù . Thầm mong em yêu xin hẵy quay về đây.
    Chữ Ký Chẳng Có Gì
  10. exgirl

    exgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Có bài nào là bài " Lại thất tình lần nữa " ko, em đang cần
    E X G I R L

    (^O^)

    When I look up at the wonder of the sky, I thank God for lending you me...!!!

Chia sẻ trang này