1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GỬI GẮM TÌNH YÊU QUA BÀI HÁT.

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi thanh_ala, 11/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    To thanh_ala: bài này hay thiệt, đây là bài hát mà em rất thích đó. Tặng anh trai bài : Dối trá" do Phương Thanh thể hiện nha! Anh về tìm đĩa nghe thử coi xem có hay không nha!
    What this life for?
  2. girl_codon85

    girl_codon85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    eo ơi sao mà lắm thất tình quá.
    Hãy Yêu Em Như Em Đã Từng Yêu Anh !!!
  3. girl_codon85

    girl_codon85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    oái lại còn có bài dối trá à. Sao sis lại cho thánh nghe bài đó hihihi
    Hãy Yêu Em Như Em Đã Từng Yêu Anh !!!
  4. kethatbai

    kethatbai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Ti th gửi cho người ti yu bi ht : "Khng cn ma thu"
    "....Em đi, tiếc g thu vng, tiếc g xun sang.
    Cn thương nhớ nhau, về thắp sao trời.... Cn thương nhớ nhau, từng ** bo tố... lời yu chưa ni trn mi vụng về ..."
    Em c hiểu đưọc lng ti ?
  5. big_stone

    big_stone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Gửi tới các cô gái bài hát : " Góc phố rêu xanh " của Nhật Trung.
    "...lang thang trên phố, đi tìm dấu chân người. Nơi đây chỉ thấy bóng em xa dần mãi xa.
    Anh đơn côi trên đường vắng xưa, ôm trong tim bao nhớ thương vơi đầy. Bước cứ bước không hề nghĩ suy, phố vắng xưa rêu đã xanh màu. Giờ chỉ còn mình anh vắng tênh với bóng em khuất nơi trời xa, chiều nhạt nhoà ai khóc nhớ ai, rớt rơi những giọt buồn..."
    Longboy !
  6. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Chưa nghe bao giờ hả, chài, bài đó hay lắm mà. Sis tặng cho anh trai sis mà, thế có sao đâu mà em thắc mắc hả nhóc? Thôi, đừng có ganh tị làm gì, để sis tặng em một bài hát nha. Chẹp bài gì nhở, để xem nào. Sis tặng em bài hát mà sis thích gần nhất nha: bài hát " Hai con thằn lằn con" nha! hihihi, bài này sis thích lắm đó.
    What this life for?
  7. girl_codon85

    girl_codon85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    To: Sis Mèo ới, thui tha cho em đi, nhạc nhiếc gì. CÒn tâm trạng đâu mà nghe con thằn lằn với con rắn nữa. thui htui
    Hãy Yêu Em Như Em Đã Từng Yêu Anh !!!
  8. Assassinator_3

    Assassinator_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Lần sau muốn tặng bài nào thì poss ra nhé . Về lục lại đống đĩa chắc cũng chết mà có lục lại thì chắc gì đã có . Híc làm khó người ta thế hả ?
    Chữ Ký Chẳng Có Gì
  9. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Lại thêm bài thất tình thê thảm
    La la la la la la la la......
    Sao không thể quên được em trong trái tim. Tình mới đến sao vội đi để anh suy tư . Sao không thể quên được em trong bóng đêm. Nàng đâu biết nên để anh vẫn kêu tên ai .
    La la la la la la la ......
    Sao không thể quên được em trong trái tim . Em vui với bao tình nhân thoáng qua đêm đêm . Nghe chua sót khi chợt anh nghĩ tới em, vì em đã mang tình anh đến chân trời nào ? Đếm từng đêm nghe ngày mới sang.Đâu rồi cánh tay đầy ái ân.
    ...Hỏi thế gian tình là gì...?
  10. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Em không nhớ thì mới nói thế mà. Anh thông cảm đi, mà này có mỗi chữ post anh viết sai hoài, nói mãi không chịu sửa gì hết cả. Chán anh ghê.
    No love so true as love that die untold

Chia sẻ trang này