1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GỬI GẮM TÌNH YÊU QUA BÀI HÁT.

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi thanh_ala, 11/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    không thuộc thì viết ra làm gì chứ ?
    ...Hỏi thế gian tình là gì...?
  2. girl_codon85

    girl_codon85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    To: My Darling. Em tặng anh bài " Con Tim Mồ côi " của Ưng Hoàng Phúc hihi. Anh đi nghe, em không có thuộc.
    Hãy Yêu Em Như Em Đã Từng Yêu Anh !!!
  3. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    sợ quá thôi, sao lắm ng` thất tình thế này kô biết nữa, khổ thân các bé, có bế nào thất tình thì tìm anh, anh cho, gì chứ tình với nghĩa thì anh đây có thừa, anh chỉ kô có xiền thui!
    BOSS OF ALL BANANA THING.
  4. cuocdoivuive

    cuocdoivuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0

    SAY MEN RUOU NGAY MAI SE TINH
    SAY EM ROI BIET THUA NAO QUEN
    Mot cau noi bat hu trong tinh yeu.
  5. jozo_ho

    jozo_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    thương về miềntrung
    Đã 2 tháng rồi chưa nhận tiền cơm nơi mẹ cha. Tháng ba trăm ngàn sống đủ làm sao nơi đô thành. Mẹ hởi thấu hiểu lòng con nơi miền xa nhắn lại lời con thưa dùm cha cho sáu trăm ngàn.Nếu cha ko gửi chắc cuộc đơì con tiêu từ đây. Mỗi khi đêm về cái bụng đòi ăn kêu liên hồi .Còn nhớ những buổi cafe bao người yêu gắng gượng cười tươi cho nàng vui - anh bịnh rồi em.Em ơi chờ anh về, về quê anh lén lấy tiền ba má lên đây mua quà trái cây bánh ngọt đẹp lòng bạn em.Em biêt ko em mới lên trên này thấy thằng chạy wây trông thật sang, mỗi khi đêm về thấy nàng ngồi sau ôm eo chàng.Trời hởi nếu mà đời tôi đây giàu sang chăc gì nàng kia đã xù ngang, đau khổ đời tôi....
  6. blondhair83

    blondhair83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Rồi từ đây
    Ngày hôm qua chợt biết nhớ biết ngóng trông ai, hỏi lòng tình yêu đang đến hay nhớ thương ngẩn ngơ thế thôi.
    Rồi hôm nay em không thấy anh,bồi hồi mong đến mai trời sáng được trông thấy ai kia dù trong giây phút.
    Rồi một hôm một khúc hát thắm thiết qua đây cùng một tình yêu trong đó chàng đã trao cho em sớm mai.
    Và tình em mang theo gió bay tìm lời thơ nói khúc nhạc đó hoà ca đến mai sau,tình yêu mai ngân vang.
    Rồi từ đây bên em nhé anh của em ,em xin hứa yêu mình anh ,bao nhêu dấu yêu gửi hết cho anh .
    Rồi một mai đôi ta lỡ xa rời nhau,con tim vẫn luôn bền lâu trao nhau muôn đời về sau.Tình luôn đậm sâu.
  7. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Ha Ha Ha Chú mày làm bài này hơi được đấy . Anh góp vui thêm bài sẩm nữa nhé .
    Đã lâu rồi con đói lắm bu ơi , cơm ăn ngày đôi bữa . Nói vậy thôi cơm sinh viên toàn nước chấm với dăm ba cộng rau già . Rằm mỗi tháng bu luôn cúng thổ công , nay con lại nằm đây . Núi non u sầu chim không ca khỉ không hót bu ơi thấu cho con , cảnh sống thiếu tiền .
    ...Hỏi thế gian tình là gì...?
  8. magicboy

    magicboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Hì ai chép hộ bài tình hoa Sakura phát nhỉ

    What make a man?
    Hehe Money,girls,and games(^_^)
    Don't ask me why,plzzz!!!
  9. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Đã từ lâu rùi chúng ta không văn nghệ một chút . Hôm nay trong lúc nhớ người về người ấy tôi cảm giác bài hát này rất giống với hoàn cảnh của chúng tôi . Góp vui một chút nha nó đã được tôi nghe đi nghe lại đến mấy chục lần không chán . Bài hát mang tựa đề " yêu lầm "
    Tin vui buồn đau vết tình xưa nay dang dở , lòng còn tiếc nuối chi thêm buồn đau .
    Bao đêm mơ mộng này giờ trôi theo giấc mơ . Vì tình em nay đã theo hình bóng ai .
    Khi yêu nào ai biết tình yêu kia lặng lỡ . Một lần trong tim như mơ mộng nay về đâu . Duyên ta thôi đành hay tình sông trôi tbiển xa . Giờ chót thay cho trái tim theo lệ dơi .
    Em giờ say đắm với cùng ai bên mối tình . Để lại anh tiếng yêu theo lòng phai dấu thời gian .
    Bao lời gian dối gửi lại em theo tháng năm , lòng đau nhói vẫn mong em được hạnh phúc mãi về sau .
  10. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Như chưa từng có những phút lìa xa. Giấu gương mặt trên vai anh khóc oà. Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em. Như anh được sống giây phút đầu tiên. Có em gần bên những giây cuối cùng. Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em.
    ... Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay. Và em vừa đến, thay màu áo mới vì anh. Nguyện cho ngày tháng êm đềm như những sớm mai. Những nhọc nhằn chớm quen, vẫn trong ngần mắt em đang nhìn về anh.
    Và anh lại nhớ những giờ em đứng chờ trông, một mình lặng lẽ ướt lạnh trong mưa vì anh. Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bão giông. Giữa hoang tàn lãng quên, nơi cuối đường có em riêng chờ đợi anh ... For only U !

    Này em ngoan ơi, nói câu tình, cho thân ta tái sinh
    Cứ nói khẽ, nói khẽ thôi, là khiến ta vui rồi.

Chia sẻ trang này