1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GỬI GẮM TÌNH YÊU QUA BÀI HÁT.

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi thanh_ala, 11/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Ai bắt trước ai đầu tiên . Với lại em đã post hết bài đó đâu ? Anh post lại cho đầy đủ thui mừ .
  2. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Người ơi hẵy quay về đây . Tình anh vẫn đong thật đầy , lòng anh vẫn luôn đợi mãi yêu người thôi ..... Người ơi hẵy quay về đi . Dù em dối gian thật nhiều , lòng anh muôn đời mãi yêu người thôi ...
  3. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Dẫu có biết trước mai đây có xa người vẫn cứ ước mong được yêu em mãi mãi . Dẫu có biết trước ngài mai em có thay lòng , vẫn yêu người ơi dù có đắng cay . Dẫu cho ngày mai là những đắng cay ...
  4. conal303

    conal303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    em là bạn thân bên tôi, nhưng người em yêu chắc chắn không phải là tôi. em chọn người yêu cho em cung là bạn thân của tôi.
    nhìn em bên bẹn thân nhói tim anh bao ngày
  5. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Có 1 người vẫn yêu 1 người!vẫn đợi chờ !dẫu cho người ấy ko về!
    Tháng ngày buồn!ấp ôm kỉ niệm!hát 1 mình !hát cho nỗi nhớ đong đầy!
    Người ta cứ nói đừng quá yêu!Người ta cứ nói đừng quá tin!Tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ trong mỗi cuộc đời!
    Đừng nên cố gắng tìm thấy nhau!Đừng nên cố bước cùng nỗi đau!Tình yêu có lúc tự tìm đến với ta trong đêm tối cô đơn!
    Những câu này em tặng cho anh!em ko thể yêu anh như anh đã yêu em!
    Có 1 người đã qua biết bao cuộc tình!ngỡ rằng mình là người hạnh phúc nhất trênn đời!
    Đến 1 ngày bước chân mỏi mệt!Bỗng nhìn lại!ko còn ai đứng bên ta!
    còn những câu này dành cho em!
  6. hoibihay

    hoibihay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0

    toi rat thich bai " sorry seems to be the hardest word ";oi nguoi co biet khong nhi
    what i gonna do to make you love me
  7. i_hate_boy

    i_hate_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    ai có thể giúp mình tìm một bài hát về tâm trạng của mình được không?
    đó là khi thích đơn phương bạn trai thân của mình,và người đó lại yêu cô bạn thân của mình
    forever love
  8. bich_ngoc85

    bich_ngoc85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

    Đây là bài " Mỗi người 1 nơi" Ưng Hoàng Phúc biểu diễn. MÀ tui rất thích.
    Cuộc tình vừa qua cầm theo lời hứa phôi pha.
    Tình yêu đã có lúc của đôi ta.
    Cớ sao giờ đây chỉ có một người.
    Ở chân trời xa có bóng một ai kia.
    Rồi cuộc tình của tôi ( mồ côi ),
    đành nghe lòng xót xa ( băng giá ) thôi.
    Một ai đó đã lỡ buồn lòng tôi.
    Trách chi người ta đã bỏ thật rồi.
    Trách chi một người đã ở nơi rất xa.
    Nhớ lại ngày nao bàn tay mình nắm bàn tay.
    Hẹn thề nhau chi giờ đây đường nấy về.
    Biết trước thì đã không quen không yêu rồi.
    Để hôm nay buồn.
    Trách ai gì nữa cho buồn tâm trí bây giờ khi đã nhạt phai.
    Nhớ lại ngày nao bàn tay mình nắm bàn tay.
    Hẹn thề nhau chi giờ đây đường nấy về.
    Chiếc nhẫn này sẽ đeo tay ai bây giờ.
    Để quên một người,
    để không buồn trách không buồn đau nữa khi tình chia hai lối.
    Mỗi người một nơi

    Anh viết tên em nên cát
    Anh hôn tên em thật nhiều
    Nhưng em ,em đâu có biết
    Đâu có biết rằng:" anh yêu"
  9. blondhair83

    blondhair83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0

    gửi tới " hoangvu81lc"
    Có 1 người vẫn yêu 1 người!vẫn đợi chờ !dẫu cho người ấy ko về!
    Tháng ngày buồn!ấp ôm kỉ niệm!hát 1 mình !hát cho nỗi nhớ đong đầy!
    Người ta cứ nói đừng quá yêu!Người ta cứ nói đừng quá tin!Tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ trong mỗi cuộc đời!
    Đừng nên cố gắng tìm thấy nhau!Đừng nên cố bước cùng nỗi đau!Tình yêu có lúc tự tìm đến với ta trong đêm tối cô đơn!
    Những câu này em tặng cho anh!em ko thể yêu anh như anh đã yêu em!
    Có 1 người đã qua biết bao cuộc tình!ngỡ rằng mình là người hạnh phúc nhất trênn đời!
    Đến 1 ngày bước chân mỏi mệt!Bỗng nhìn lại!ko còn ai đứng bên ta!

  10. blondhair83

    blondhair83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này