1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi Gió Cho Em

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nhungtamhonlangman, 03/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhungtamhonlangman

    nhungtamhonlangman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Tôi và Em
    Không quên được
    Dẫu bàn chân bết bụi
    Đêm năm xưa
    Một nửa ánh trăng vàng
    Em ngây thơ
    Một nửa vầng còn lại
    Ta dại khờ
    Day dứt suốt bao năm.
    Tuổi thơ qua
    Một trời thơ còn đọng.
    Lửa ngày yêu
    Vẫn ấm những đêm đông.
    Em sang sông
    Một bến đời bình lặng
    Ta nghìn trùng
    Một cõi nắng, mưa, giông...
    trịnh Tuấn.
    Được xanxan sửa chữa / chuyển vào 16:23 ngày 04/06/2003
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    ô ô....nợ em gì thế này..........
    nợ em một mảnh trăng thu
    nợ em ta nợ thiên thu vẫn còn
    nợ em một mảnh tình son
    nợ em ta nợ mỏi mòn thiên thu
    cho tớ kem đê, tớ chữa cháy cho ấy rồi nhé, không thì mod nsn hay mod xanxan là xoá thẳng tay đó à nghe
    tớ nghĩ chắc đằng ấy chưa muốn post thơ của đằng ấy lên...đừng giữ của riêng nhé....chia sẻ đi...
    còn nếu bác ấy ngượng nhà mình nhảy vào chiến đi...allề allế allê ....
    ------you're no need to light a slight night light on a light night like tonight---------
  3. nhungtamhonlangman

    nhungtamhonlangman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Cõi đi tìm
    Đi tìm mình ở ngày qua
    Thấy hoài kỉ niệm nhạt nhoà trang thơ
    Đi tim mình ở bây giờ
    Thấy cay sóng mắt nắng mưa giải dầu
    Đi tìm mình ở ngày sau
    Thấy chăng cũng chỉ là câu thơ buồn.
    Dấu chân chằng chịt trần gian
    Cõi hôm nay đậy cõi hàn vi xưa.
    Duyên mình lẫn với duyên thơ,
    Duyên thơ lại lẫn duyên thừa thế gian.
    Lần hồi trong cuộc đa đoan
    Thấy mình xoáy giữa đâmng thủa nào.
    Ngoảnh về hai phía trườc sau
    Hóa ra mình ở cõi bầu trời yêu.

    Trịnh Văn Tuấn

    Được xanxan sửa chữa / chuyển vào 16:25 ngày 04/06/2003
  4. nhungtamhonlangman

    nhungtamhonlangman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Gửi Gió Cho Em

    Gửi gió cho em

    Hè lại về rồi đó em ơi
    Ve đã hát bài ca sầu muôn thủa
    Anh ước chi gửi về nơi em ở
    Khúc nhạc lòng đậy lại tiếng ve kêu.

    Lửa biệt li phượng đã đốt trong chiều
    Nắng chói chang liếm từng ngọn cỏ
    Nhớ ngày nào hai ta còn nhỏ
    Mãi ngắm phượng hồng quên cả hoàng hôn.

    Hè về rồi ở lại với anh luôn
    Bao oi bức nắng nôi anh chịu cả.
    Anh né người để gió về nơi em ở
    Gió mát em là anh mát lòng rồi
    Hãy đón từng cơn gió nhé em ơi!



    Trịnh Văn Tuấn


    Được xanxan sửa chữa / chuyển vào 16:22 ngày 04/06/2003
  5. nhungtamhonlangman

    nhungtamhonlangman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Nghèo
    Nghèo hoàng hôn lẫn bình minh
    Nghèo cơm nghèo áo, Nhục - Vinh cũng nghèo.
    Nghèo cả lời nói đem trao
    Nghèo len ngực xétim sầu vỡ tan.
    Nghèo tiền nghèo bạc cho cam
    Nghèo tình yêu lẫn tình thương cũng nghèo.
    Ngheomà ngẫm lại không nghèo
    Khi bên nhau một nụ yêu ... là giàu.

    Trịnh Văn Tuấn

    Được xanxan sửa chữa / chuyển vào 16:25 ngày 04/06/2003
  6. nhungtamhonlangman

    nhungtamhonlangman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Nợ em
    Nợ em một nửa lời thề
    Nợ em buổi hẹn chiều hè bên sông.
    Nợ em khúc hát Diêu Bông
    Nợ em một mạn thuyền rồng trong mơ.
    Nợ em chén rượu đêm mưa
    Nợ em một chuỗi dại khờ tình ta.

    Trịnh Văn Tuấn

    Được xanxan sửa chữa / chuyển vào 16:27 ngày 04/06/2003
  7. nhungtamhonlangman

    nhungtamhonlangman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Thế là
    Thế là diều đã đứt dây
    Thế là kỉ niệm vương đầy hoàng hôn
    Thế là thuyền đã căng buồm
    Thế là sóng cuộn nỗi buồm trong tôi.

    Trịnh Văn Tuấn

    Được xanxan sửa chữa / chuyển vào 19:07 ngày 04/06/2003
  8. nhungtamhonlangman

    nhungtamhonlangman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Bao điều vèo giữa phù du
    bao điều còn đó mịt mờ bóng mây
    Ta như khoảng giữa đêm ngày
    Đem bùi ngọt đồi đắng cay riêng mình.

    Trịnh Văn Tuấn
  9. VLONG

    VLONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Thế là em đã đi rồi
    Thế là ta đã qua thời mộng mơ
    Thế là anh sẽ làm thơ
    Thế là anh sẽ ngẩn ngơ cả đời ...

    [​IMG]
  10. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Thế là nước chảy hoa trôi
    Thế là thêm một khung trời mộng mơ
    Thế là thêm một gã khờ
    Thế là thêm một ... câu thơ lạc vần

    |^.^|​
    (^_^)

Chia sẻ trang này