1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi gió cho mây ngàn bay... - Tình ca cho em....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi falling-rain, 27/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. heartandtears

    heartandtears Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Em gửi gì trong gió trong chiều hây hây
    Để chiều nay mây ngàn bay
    Anh biết gửi nơi đâu nỗi nhớ
    Anh biết về đâu đêm mãi đêm này

    Gửi gió cho mây ngàn bay
    Khư khư trong tay, giữ cho hương ở lại
  2. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0

    To D:
    Biết em buồn lắm mà ở xa em quá, chẳng làm gì được. Nếu ở gần em chị sẽ làm gì nhỉ? Nếu ở Sài gòn, chắc em phải dắt chị đi chơi rồi. Hai chị em mình sẽ lang thang trên những con đường rợp bóng cây, chợt nắng chợt mưa của SG. Chị sẽ dừng lại bên những chiếc xe bán hoa quả rong, chị nhớ là họ bán những trái mận đỏ rực (mà ngoài bắc gọi là trái doi, có bài thơ Hoa doi rất hay trong topic của chị em mình đó), sẽ mua một chục trái (một chục là bao nhiêu? 10 hay 12?), sẽ cắn rộp một cái, thơm và mát em nhỉ? Chị sẽ bắt em dừng lại mua mỗi người một trái dừa xiêm tươi, sẽ lim dim mắt giữa cái nắng chói chang của SG thưởng thức dòng nước mát lạnh. Còn nếu ở Hà nội? Nhất định là cùng em đi ăn bún chả rồi, vì chị cũng thích món đó mà. Rồi sẽ cùng em lang thang trên con đường Trần Phú đầy hoa sấu rụng li ti, trắng xoá và thơm ngát. Rồi sẽ cùng em ngồi vẩn vơ trong một quán cà phê nhỏ nhắn, im lìm và kín đáo, nhâm nhi li cà phê đắng trên môi, nóng sực trên tay, nhìn làn khói toả nhè nhẹ mơ hồ... Em có uống cà phê không nhỉ? Cà phê Hà nội thơm, đắng, nóng, đặc, và cái hay là nó để lại vị ngọt khi mình cứ tưởng rằng nó đắng đến không nuốt nổi đấy bé con ạ. Có người còn uống không đường cơ, nhưng chị thì phải có đường, chắc tính chị không quen chịu gian khổ, em nhỉ, quen là phải có chút ít mật ngọt rồi...
    Cũng chẳng biết có lúc nào chị em mình gặp nhau không, nhưng, lại nhưng, cứ coi như mình đang ở Hà nội đi, ít nhất chị cũng cùng em hát Karaoke bài hát này nhé:
    Tình cờ thôi ta là áng mây
    Tình cờ thôi ta là cánh chim
    Lãng đãng phiêu du vào tháng năm
    Lãng đãng rong chơi vì rất yêu, khát khao cuộc đời
    Từng ngày lang thang cùng cỏ hoa
    Từng ngày rong chơi cùng nắng mưa
    Chất ngất đam mê buồn sẽ qua
    Nói với con tim mình thiết tha, buồn sẽ qua, đời rong chơi mãi ?
    Trải lòng bềnh bồng với sao trời
    ...
    Gửi tình vào từng giấc mơ nồng
    Gởi lòng nhẹ nhàng gió phiêu bồng
    ...
    Ấm nồng hạnh phúc tuyệt vời
    Trời mây ngoài kia bát ngát
    Bên nhau hoà chung khúc hát rong chơi

    Thế có đủ làm em bé của chị bớt buồn đi không?
    FR
  3. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0

    To D:
    Biết em buồn lắm mà ở xa em quá, chẳng làm gì được. Nếu ở gần em chị sẽ làm gì nhỉ? Nếu ở Sài gòn, chắc em phải dắt chị đi chơi rồi. Hai chị em mình sẽ lang thang trên những con đường rợp bóng cây, chợt nắng chợt mưa của SG. Chị sẽ dừng lại bên những chiếc xe bán hoa quả rong, chị nhớ là họ bán những trái mận đỏ rực (mà ngoài bắc gọi là trái doi, có bài thơ Hoa doi rất hay trong topic của chị em mình đó), sẽ mua một chục trái (một chục là bao nhiêu? 10 hay 12?), sẽ cắn rộp một cái, thơm và mát em nhỉ? Chị sẽ bắt em dừng lại mua mỗi người một trái dừa xiêm tươi, sẽ lim dim mắt giữa cái nắng chói chang của SG thưởng thức dòng nước mát lạnh. Còn nếu ở Hà nội? Nhất định là cùng em đi ăn bún chả rồi, vì chị cũng thích món đó mà. Rồi sẽ cùng em lang thang trên con đường Trần Phú đầy hoa sấu rụng li ti, trắng xoá và thơm ngát. Rồi sẽ cùng em ngồi vẩn vơ trong một quán cà phê nhỏ nhắn, im lìm và kín đáo, nhâm nhi li cà phê đắng trên môi, nóng sực trên tay, nhìn làn khói toả nhè nhẹ mơ hồ... Em có uống cà phê không nhỉ? Cà phê Hà nội thơm, đắng, nóng, đặc, và cái hay là nó để lại vị ngọt khi mình cứ tưởng rằng nó đắng đến không nuốt nổi đấy bé con ạ. Có người còn uống không đường cơ, nhưng chị thì phải có đường, chắc tính chị không quen chịu gian khổ, em nhỉ, quen là phải có chút ít mật ngọt rồi...
    Cũng chẳng biết có lúc nào chị em mình gặp nhau không, nhưng, lại nhưng, cứ coi như mình đang ở Hà nội đi, ít nhất chị cũng cùng em hát Karaoke bài hát này nhé:
    Tình cờ thôi ta là áng mây
    Tình cờ thôi ta là cánh chim
    Lãng đãng phiêu du vào tháng năm
    Lãng đãng rong chơi vì rất yêu, khát khao cuộc đời
    Từng ngày lang thang cùng cỏ hoa
    Từng ngày rong chơi cùng nắng mưa
    Chất ngất đam mê buồn sẽ qua
    Nói với con tim mình thiết tha, buồn sẽ qua, đời rong chơi mãi ?
    Trải lòng bềnh bồng với sao trời
    ...
    Gửi tình vào từng giấc mơ nồng
    Gởi lòng nhẹ nhàng gió phiêu bồng
    ...
    Ấm nồng hạnh phúc tuyệt vời
    Trời mây ngoài kia bát ngát
    Bên nhau hoà chung khúc hát rong chơi

    Thế có đủ làm em bé của chị bớt buồn đi không?
    FR
  4. meo_bot

    meo_bot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Gởi NT,
    Anh, lời bài hát này làm em đau.
    Mây lam chiều còn buồn trong tiễn đưa .
    Mùa lá rơi biết nói sao cho vừa .
    Giữa thu vàng từng chiều mưa giăng phố ,
    Ta bồi hồi tìm về lối yêu xưa.
    Anh vô tình đùa vui trong thoáng giây,
    rồi lãng quên khi tim em đoạ đày .
    Có bao giờ chạnh lòng anh chợt nhớ,
    môi hôn nào anh đã nói yêu em?
  5. meo_bot

    meo_bot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Gởi NT,
    Anh, lời bài hát này làm em đau.
    Mây lam chiều còn buồn trong tiễn đưa .
    Mùa lá rơi biết nói sao cho vừa .
    Giữa thu vàng từng chiều mưa giăng phố ,
    Ta bồi hồi tìm về lối yêu xưa.
    Anh vô tình đùa vui trong thoáng giây,
    rồi lãng quên khi tim em đoạ đày .
    Có bao giờ chạnh lòng anh chợt nhớ,
    môi hôn nào anh đã nói yêu em?
  6. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Tặng anh...
    Chiều​
    ]
    Trần Tiến ​

    Cám ơn mặt trời cho tôi một chiều
    Cám ơn cuộc đời cho tôi một người
    Người bước vào đền trong tim ta im vắng
    Chiều bước vào đèn cho tim ta chút nắng
    Rồi người cứ vô tình người đi
    Rồi chiều cứ vô tình chiều qua
    Rồi người cứ vô tình người xa
    Rồi chiều cũng vô tình chiều quên
    Giữ sao được người đi qua cuộc đời ?
    Giữ sao được chiều đi qua mặt trời ?
    Người cứ đi người mang theo bóng
    Chiều cứ qua chiều mang theo nắng
    Cám ơn mặt trời cho tôi một chiều
    Cám ơn một chiều cho tôi một người
    Cám ơn một người cho tôi một lần biết yêu
    Giữ sao người đừng đi ?
    Giữ sao chiều đừng qua ?
    Giữ sao người đừng xa ?
    Giữ sao chiều đừng quên
    ?
    -------------------
    Tình đẹp dù xa mấy vẫn trông
    Ví như Ngọc Nữ với Tiên Đồng
    Người đi thương nhớ nhiều nên nhớ
    Kẻ ở chờ mong mãi mới mong

  7. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Tặng anh...
    Chiều​
    ]
    Trần Tiến ​

    Cám ơn mặt trời cho tôi một chiều
    Cám ơn cuộc đời cho tôi một người
    Người bước vào đền trong tim ta im vắng
    Chiều bước vào đèn cho tim ta chút nắng
    Rồi người cứ vô tình người đi
    Rồi chiều cứ vô tình chiều qua
    Rồi người cứ vô tình người xa
    Rồi chiều cũng vô tình chiều quên
    Giữ sao được người đi qua cuộc đời ?
    Giữ sao được chiều đi qua mặt trời ?
    Người cứ đi người mang theo bóng
    Chiều cứ qua chiều mang theo nắng
    Cám ơn mặt trời cho tôi một chiều
    Cám ơn một chiều cho tôi một người
    Cám ơn một người cho tôi một lần biết yêu
    Giữ sao người đừng đi ?
    Giữ sao chiều đừng qua ?
    Giữ sao người đừng xa ?
    Giữ sao chiều đừng quên
    ?
    -------------------
    Tình đẹp dù xa mấy vẫn trông
    Ví như Ngọc Nữ với Tiên Đồng
    Người đi thương nhớ nhiều nên nhớ
    Kẻ ở chờ mong mãi mới mong

  8. for_you_and_me

    for_you_and_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tặng Nguoicuoicung :
    Đưa người ta đưa về phương đông
    Chiều không lên nắng tuyết phôi pha
    Cây không có gió làm hoen mắt
    Thơ thẩn tự ta mong nhớ mong
    Chở nhau tình mệt nhọc
    Yêu nhau mà không hay
    Chuyện tình nào không xưa
  9. for_you_and_me

    for_you_and_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tặng Nguoicuoicung :
    Đưa người ta đưa về phương đông
    Chiều không lên nắng tuyết phôi pha
    Cây không có gió làm hoen mắt
    Thơ thẩn tự ta mong nhớ mong
    Chở nhau tình mệt nhọc
    Yêu nhau mà không hay
    Chuyện tình nào không xưa
  10. ngovietha

    ngovietha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Hà nội niềm tin và hy vọng- Sáng tác: Phan Nhân
    Mặt Hồ Gươm vẫn lung linh mây trời
    càng toả ngát hương thơ hoa thủ đô
    Đường lộng gió thênh thang năm cửa ô
    nghe tiếng cười không quên niềm thương đau
    Hà Nội đó niềm tin yêu hy vọng của núi sông hôm nay và mai sau
    Chân ta bước lòng ung dung tự hào kìa nòng pháo vẫn vươn lên trời cao
    Ơi Đông Đô Hùng thiêng dấu xưa còn in nơi đây
    Ơi Thăng Long ngày nay chiến công rạng danh non sông
    Hà Nội mến yêu của ta
    Thủ Đô mến yêu của ta là ngôi sao mai rạng rỡ
    Sáng soi bóng đêm Trường Sơn lắng trong nước sông Cửu Long
    Nhẹ nâng bước chân hành quân dệt nên tiếng ca át tiếng bom rền

    Được ngovietha sửa chữa / chuyển vào 21:17 ngày 04/05/2003

Chia sẻ trang này