1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi gió cho mây ngàn bay...............

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi toctem1982, 26/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. toctem1982

    toctem1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Gửi gió cho mây ngàn bay...............

    tíctắc, tíctắc....cái âm thanh này cứ ngân mãi, kéo tuột theo nó là những kỉ niệm, hoài bão chưa thành, nó làm dịu bớt đi nỗi buồn đau, những vết thương lòng của những tình yêu dang dở...........nó làm cho những đứa trẻ dần trưởng thành và những người trưởng thành thì cũng lớn hơn trong tư duy và suy nghĩ. cái âm hưởng tíctắc đó được người ta gán cho cái tên và bây giờ mỗi khi nhắc đến nó, người ta gọi là thời gian
    thời gian và nhiệm vụ của nó mới thuyệt vời làm sao, ấy vậy mà con bé vẫn coi thường thời gian mới tệ chứ.Nó ngồi không, đếm theo những tiếng tíctắc, tíctắc nho nhỏ được phát ra từ cái đồng hồ xinh xắn ở góc tường hàng giờ đồng hồ............Ấy khoan, xin đợi một chút, nhìn lại nó kìa........không phải, dường như nó đang nghĩ một cái gì đó..........ồ thế liệu có phải nó đang lãng phí thời gian không nhỉ.........nào, hãy làm mọi việc thoáng hơn một chút....có vẻ nó đang trở về quá khứ với những kỉ niệm thân yêu.....vậy thì hãy để con người thứ 2 của nó phưu lưu, bay bổng một chút nhé thời gian........
    suy nghĩ của nó đang hưóng về những năm 80, về những con phố cũ nghèo, về tuổi thơ của nó....1.2.3.4........trong khoang thời gian nó 4 tuổi......cái trí nhớ non nớt lúc đó đối với một đứa trẻ thì hầu hết là không lưu giữ được quá khứ khi trưởng thành, ấy vậy mà nó lại khác một chút, một số hình ảnh vẫn lưu lại trong nó như mới vừa xảy ra ngày hôm qua mà thôi....
    những con phố nghèo, buồn tênh của cái thời đang xây dựng lại đất nước....nó nhớ làm sao những buổi tối leo lắt dưới những ngon đèn dầu, mẹ nó ngồi kể chuyện cho chị em nó nghe, những câu chuyện về thế giới của sự tưởng tượng, những cháng hoàng tử, những nàng công chúa, những ông vua....đến những bà phù thuỷ độc ác....
    nó nhớ như in cái cảnh hai chị em nó,cơm mẹ nấu thì không thích ăn lại đi bốc những hạt lạc còn sót lại từ bát cơm của con cún vàng.......
    nó nhớ ngày đầu chị nó được cắp sách tới trường nó đã gào tướng lên theo đúng cái mà người ta thường nói " độ gào tỉ lệ nghịch với cân nặng". thế nên mẹ nó phải trào thua và đưa nó đến lớp học với một cái cặp mới, một cái bảng và vài viên phấn. Nó bắt đầu làm quen với cái lớp cấp 1 của nó, với cô giáo mới, với cảnh tượng ngôi trường cấp 1 mà nó sẽ gắn bó trong 5 năm...títtít, con bé chợt giật mình, hoá ra tiếng tin nhắn từ cái máy điện thoại nó treo trên cổ kéo nó về thực tại
    " alô, chim cắt gọi đại bàng, tpHCM chào hà nội nghe rõ trả lời.........."tin nhắn của bécon hoài.........trùi ạ....thui thì nó lại quay về với thực tại để bước cùng với nhịp bước của thời gian..........Gửi gió cho mây ngàn bay, gửi hồn trở về quá khứ...nó sẽ sống lại với những kỉ niệm thân yêu...........

    luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu nhưng không thông cảm.
  2. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Hãy chộp lấy một lúc nào đấy trong những tiếng tiktak kia mà mừng rỡ và hân hoan vì niềm vui, nỗi buồn của đời mình chị ạ. Để làm gì ư? Chẳng làm gì cả, chỉ là lấp khoảng trống trong lòng mình, chỉ là lấy hết chỗ của mệt mỏi, rầu rĩ thôi. Thêm vào lòng một thú vui, cũng hay đấy chứ, chị nhỉ.
    tho`lo`mui~xanh
    со^ла с fма
    (~.~)
  3. socola_dang_01

    socola_dang_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Gửi gió cho mây ngàn bay!!!
    Rượu buồn ta uống cho say... say... say .....ta say lại tỉnh....Sầu càng sầu thêm.
    "Sống trên đới sống cần có một tấm lòng"
    Để làm gì em biết không?
    Để Gió cuốn điiiiiiiiiiiii.
    Vậy thì tấm lòng để làm gì bà con nhỉ? ?????
    Socola_dang
  4. LangTuHoaHong

    LangTuHoaHong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    trời ơi chuối quá đi, tôi đang chán , đang buồn gần chết lại đọc phải mấy cái topic mit ướt này sao mà chán quá.. Mấy bà mít uớt vừa thôi ... cả bà M.A nữa dạo này có chuyện buồn gì à ?

    Anh chỉ biết câm nín khi nghe tiếng em khóc
  5. toctem1982

    toctem1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    chỉ xin chuối sau lãng tử hoa hồng thui
    luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu nhưng không thông cảm.
  6. GreedyGoldDigger

    GreedyGoldDigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Tự trả lời rồi còn tự hỏi, để gió cuốn đi chứ gì nữa
    Kỉ niệm thân yêu á, chẳng nhớ nhiều lắm, chỉ nhớ cái ngõ sâu thăm thẳm mà mỗi lần đi qua đều phải chạy vì sợ, nhớ cái nhà vệ sinh công cộng hồi xưa, chẳng bao giờ dám xuống một mình, nhớ cảnh Bố phải suốt ngày phải cãi nhau với mụ hàng xóm vì muốn xây cái bếp cho nhà đỡ bẩn. Nhớ nhất là cảnh lẽo đẽo theo Mẹ vào trường nghe Mẹ hát, rồi khi không được đi, bị chở đi gửi thì thò chân vào bánh xe đạp.... Nhớ mỗi lần đi long nhong cùng lão anh về bị mắng xối xả, nhưng chỉ lão bị đòn.
    Tictic tactac, hơ, tiếng đồng hồ đấy. Hầu hết những ai chạy đua với cuộc sống thì chẳng bao giờ nghe thấy cái tiếng đấy cả, chỉ thỉnh thoảng giật mình với tiếng "bong.....beng...." nghe như thằng đồng hồ nó khích đểu mình, còn chậm lắm, chưa làm được việc gì đâu.......
  7. socola_dang_01

    socola_dang_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Này đừng có gọi tên cúng cơm của người ta ra như thế nhá, láo nháo là sếp trừ hạnh kiểm đấy
    Socola_dang
  8. LangTuHoaHong

    LangTuHoaHong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    rõ rồi ngài "Sắp thành cục" ạ, khiếp , kinh dị khi phải nghe đến cái hội này. Sao ko tìm ra cái từ nào khác đi , chỉ khổ cho đứa nào đang vừa ăn vừa online mà đọc phải mấy cái topic của hội này !

    Anh chỉ biết câm nín khi nghe tiếng em khóc
  9. Empty_

    Empty_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, quen dùng đồng hồ điện tử rồi nên ít khi có khái niệm về thứ gọi là tik tak. Nói vậy thôi chứ, ban ngày với những âm thanh ồn ã của cuộc sống, hay bởi sự quay vòng đến chóng mặt của những cái đời thường mà người ta gọi là Cơm ,Áo, Gạo, Tiền nên hiếm khi ta nhận thấy âm thanh quen thuộc vậy nhỉ?. Chỉ đến đêm, khi mọi người, mọi vật đều trở về trạng thái nghỉ ngơi thì ta lại thế, lại là con người mà ta ghét cay, ghét đắng.
    Chà, lại hâm mất rồi. Thôi, thời gian hâm đã hết. Lại phải vào guồng thôi.
    Bây giờ có đạo diễn Lê Hùng , 7 năm nữa  có ,,, Lê Hùng .
  10. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    thời gian chẳng là gì
    Khi người ta vội xoá
    Nhưng sẽ là tất cả
    Nếu lòng người muốn ghi​
    chẳng biết quả chuối có tội tình gì mà bị gắn linh tinh như thế, hmm, đã thế thì mình cũng chuối hột vậy
    Được beconthichdua sửa chữa / chuyển vào 11:50 ngày 27/03/2004

Chia sẻ trang này