1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi gió cho mây ngàn bay...............

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi toctem1982, 26/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Không có đủ thời gian để online nữa, 24/24 phải trực ở Diamond, hic, từ từ em lại tuôn vào đây những suy nghĩ khi chán nản, thí dụ như lúc này...chỉ có điều ko còn thời gian thôi........
     
     Vẽ tôi một nét môi cườiMột dòng nước mắt một đời phù du
  2. toctem1982

    toctem1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    không hiểu sao, bao giờ, ở đâu, trong hoàn cảnh nào đi nữa, mỗi khi đọc bài của em chị cũng đều có một cảm giác khó tả bé ạ....cuốn theo những dòng suy nghĩ của em, chị tưởng như chính chị đang ở trong hoàn cảnh đó, chị chỉ biết thì thầm với chính mình, cố lên em ơi, cố lên em ơi....và cố lên ta ơi.........
    luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu nhưng không thông cảm.
  3. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Tay tiên chuốc chén rượu đào
    Ðổ đi thì tiếc uống vào thì say.
    Chẳng chè chẳng chén sao say ?
    Chẳng thương chẳng nhớ, sao hay đi tìm?
    Tìm em như thể tìm chim
    Chim ăn bể Bắc, đi tìm bể Ðông!
    Trăng lên vừa nhú đầu non
    Những người uống Riệu là con NGỌC HOÀNG
    NGỌC HOÀNG ngự ở thiên đàng
    Nhìn con uồng riệu hai hàng lệ rơi​
    Được beconthichdua sửa chữa / chuyển vào 20:38 ngày 09/04/2004
  4. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, tóm lại mọi thứ qua mắt em trở nên hay ho hơn bao giờ hết. Thà thế còn hơn, chứ đầu mà toàn sọc kẻ thì cũng dở. Đánh võng tí suy nghĩ đôi khi làm cho người ta vớ được khối ý tưởng hay.
    Mà tóm đi tóm lại thì nhà văn là cái giống gì nhỉ ? Chỉ đơn thuần là một người có khả năng tưởng tượng ra một thứ cuộc sống đôi khi loằng ngoằng và hay ho hơn đời sống thực. Thế thôi . . . . .
    Chả ở đâu em có thể thả sức thả trí tưởng tượng bay nhảy lung tung như trong cái topic củ chuối này của chị. . .. Chẳng bù cho hồi bé tí đi học, tả cô giáo em đen và gầy, tóc hơi xơ xác và hay bị ngứa, cô hơi ác một tí nên không thích, thể nào cũng bị điểm kém. Còn hoa mỹ một tí theo mẫu : " Cô em trông dong dỏng cao, thon thả với mái tóc dài thả xuống vai. Cô luôn tận tụy với sự nghiệp trồng người . . ." thì điểm cao chót vót... . . Lỡ có viết sai chính tả thành " Cô luôn tận tụy với sự nghiệp chồng người" cũng chả làm saom

    Đời mà....

    Ko online được nhiều, dạo này em bận lắm, ko bận đi làm thì bận đi chơi. Chị mỗi ngày phết vào topic này một câu hoặc cùng lắm là một dấu chấm, kéo nó lên trang nhất ko lại tụt lùi thì khổ em, mỗi lần nhanh chóng vào lại lụ khụ chống gậy đi tìm topic.
    Hiệu trưởng không phải giáo viên
    Dạy không biết dạy chỉ chuyên hô hào
    Giáo viên là những đồng bào
    Dạy không chịu dạy hô hào học sinh
    Học sinh là lũ linh tinh
    Học không chịu học, coi khinh đồng bào"

    Đời còn dài, giai còn nhiều, nhất định em ko hết yêu đời
    Em sẽ đóng góp công sức giúp topic này vô địch đến 100 trang, okie ko?
     
     Vẽ tôi một nét môi cườiMột dòng nước mắt một đời phù du
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    mợ với chị cứ vui cho em nhờ.. đọc ở đây thấy não lòng quá... nhiều tâm sự, ngổn ngang hết lên thế này thì chịu sao được
  6. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    16-09 - Sức mạnh của sự đoàn kết............xa dần...​
    Ngày kỉ niệm nhỉ? Mong manh như chính sức mạnh đoàn kết không bền. Rốt cuộc cũng có nhiều người nghĩ về nó, lý thuyết suông và những thực tế ảo hư...
    Bây giờ chị, em và bé cũng không còn là một khối đoàn kết thứ thiệt. Không có nghĩa là tan rã, nhưng cái mầm mống ấy rồi sẽ nảy nở đâm chồi. Có ích gì đâu hơn khi tương lai định hình, cuộc sống rồi sẽ đẹp hơn gì nếu xa dần những tháng ngày trẻ. Lại ôm mộng bó gối thở than vào ngày hôm qua, rồi ngày hôm nay so với mai lại là ngày rất đẹp? Chẳng biết, nhưng rốt cuộc lúc này, sao mà tâm thần bừa bộn đến lạ kỳ. Xét nghĩ, cái gì đã qua luôn là cái chẳng thửa lại được.."chẳng ai tắm hai lần trên một dòng sông"... Người xưa thông thái nhỉ? Ước sao học được một phần..
    Kỉ niệm một vài dòng thôi, tìm topic này lâu lắm, rồi gửi gió cho mây ngàn bay. Em hứa sẽ vẫn thế, phong cách thay đổi chút thôi, không cười nhiều đâu có nghĩa tinh thần không vui chị nhỉ?
    Muốn viết gì cho em không? Chị? Bé?
    Buông bức màn rồi danh vọng hết
    Người về lòng rũ sạch sầu vương
    Người vào cởi áo lau son phấn
    Bỏ lại vinh hoa lẫn...đoạn trường​
  7. toctem1982

    toctem1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    À ơi...........
    Ừ, kỉ niệm xa dần rồi và kỉ niệm mãi là kỉ niêm...chúng ta ko thể sống vì nó mà chỉ có thể hồi tưởng lại nó mà sống ...16-09...chờ đợi, dợi chờ, rồi lại chờ đợi...chả có một thiên thần nào xuất hiện nơi ngưỡng cửa, ...chẹp...ta đâu fải là ta của 16-09 thủa nào...
    Thời gian đã cuốn phăng tất cả những gì đã tồn tại cản đường nó... ta dần dần rồi cũng phải thích nghi và chấp nhận nó, nụ cuời trên môi chị, nụ cười trong mắt em, nụ cười trên khuôn mặt bé cũng không còn nguyên vẹn như thủa nào, bé đã lớn rồi đấy chứ, giờ bé đang lu bù với công việc, đôi khi chi đã cố sử dụng cái mà người ta gọi là bước đột phá trong lĩnh vực thông tin để nói chuyện với bé mà cũng đâu có được, hi`, lại là cuộc sống......
    A` ơi, hoa bay lên trời, cây chi ở lại...À ơi hoa cải lên trời, rau dăm ở lại..Ơi Tùng Dương ơi, sao lời ca lại réo rắt đến vậy....Em hỏi chị, rau dăm và hoa cải có liên quan giề, chị cũng chẳng thể gthích được, đơn giản vì chị chưa định hình ra mới quan hệ giữa chúng...hì..
    Em cũng đã lớn lém roài, lớn lém roài, sắp trở thành cô dâu của người ta, rồi trở thành mẹ của sắp nhỏ..haha, chỉ nghĩ đến đó thôi chị thấy e đã lớn hơn chị lém roài, nhưng khi chị e mình đối mặt, e vẫn là đứa e nhỏ của chi mặc dù có thể trái tim chị không còn vô tư, không vướng bận như ngày xưa.
    À ơi, Em đi lấy chồng, anh vẫn một mình....À ơi, táo rụng sân đình, anh vẫn một mình...một mình.... nhớ em....À ơi....À ơi...
  8. ke_dien

    ke_dien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    công nương của ta đi nấy chồng[​IMG]
    Được ke_dien sửa chữa / chuyển vào 14:58 ngày 17/09/2004
  9. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    signature
  10. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    24.12.2004 Merry X-Mas to Những người mà em yêu thương !
    Có gì đâu, nếu có tâm thì ở đâu cũng là nhà, ở đâu cũng có niềm vui. Chẳng ai có thể ngắt nụ cười, dù đó là nụ cười không thật..
    Chúc giáng sinh nhé, nghe thử bài hát này xem...
    From Sarah with Love
    http://s6.yousen***.com/d.aspx?id=6666E1B0F060B4F44AF8F12C64AC1809

Chia sẻ trang này