1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi gió cho mây ngàn bay...............

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi toctem1982, 26/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Tôi có chị, có anh, có bạn bè, có gia đình. Nhưng tôi chẳng có tôi. Giờ ta mới biết ta thì ta đã mất ta.
  2. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Nếu cho tôi thời gian, tôi sẽ đốt cháy nó
    Nếu cho tôi phép mầu, tôi sẽ biến mình thành kẻ mất trí
    Nếu cho tôi sức mạnh, tôi sẽ đè bẹp nó bằng sự bi quan
    Nếu cho tôi dũng cảm hãy cho tôi thêm 1 vũ khí
  3. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Xin thời gian hãy trôi thật nhanh đi. Sao cả 1 thế kỷ mà đồng hồ chỉ đo được 60s nhỉ? Chẳng lẽ tất cả các đồng hồ đều sai? Thôi được, ta sẽ đi học nghề sửa đồng hồ. Quả này trúng lớn rồi.
  4. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Trò đùa do chính mình tạo ra..
    Chị đã từng xem một bộ phim nói về một nỗi đau nghịch cảnh giữa sống và chết cũng bởi những ý nghĩ và cách mà mình tự tạo ra nó...
    Chị đã từng đọc một quyển truyện với nội dung na ná như vậy..
    Và chị đã gặp trong cuộc sống không dài của mình ít nhiều người viễn vọng như thế..
    Chỉ có điều: có người đã viễn vọng cho mình một cuộc sống quá ảo tưởng, để rồi đắm mình vào toàn những điều không tưởng. Hy vọng rồi sụp đổ, nhưng ít ra điều này đã giúp họ hạnh phúc được phần nào...
    Có người tự vẽ có mình bức tranh đen kịt toàn những rắn rết, những điều bỉ ổi, xấu xa. Người này phản diện quá, cuộc sống với họ toàn điều bẩn thỉu, không một niềm tin thì tự biến mình thành người cô độc, mà thôi..
    Chị đã nói với Bé một lần "Chuyện tình yêu" sẽ biến bé thành người ngốc nghếch. Con Bò có khi sẽ tủi thân nếu chị ví von quá nặng nề. Sao không cố gắng hiểu những gì chị đã nói, sao không cố gắng tự vững vàng bằng đôi chân mình, sao không thể đứng dậy được khi tất cả chỉ là trò đùa? Sao bình thường thế???
    Dậy đi, đưa tay đây. Ít ra lần đầu và lần cuối chị đỡ bé dậy, có một đôi chân vững dù đời có quá gập ghềnh, không ai làm bé ngã được đâu..
    Học tự lập không dễ đâu!
  5. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Chị đánh vần gương mặt bé còn sót lại trong hoài niệm để không trống vắng, để làm quen với hụt hẫng. Chị không biết nói gì hơn. Chị bảo vệ cho danh dự của bé vì nó đáng được bảo vệ. Chị đấu tranh với ý nghĩ của chị. Chị bảo vệ vì tình yêu của chị. Chị vênh váo là một kẻ ích kỷ. Chị quên được bé nghĩa là chị phải hành hạ tình yêu của chị. Chị phải vùi dập, phải hận thù quá khứ và ..bé. Nhưng H không thể, H không tìm được lý do để hận thù, H chỉ thấy đó là giấc mơ hạnh phúc nhưng trôi xa quá rồi.
    À, H đi 1 lát. Tình yêu ơi, chờ tôi chút nhé
  6. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu đời, tôi yêu người. Tôi còn gì hạnh phúc hơn khi trái tim đã thức tỉnh. Tôi chỉ cần có thế mà thôi. Không thể đòi hỏi hơn được nữa.
  7. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Con này nó viết rì cứ như lời chăn chối cuối cùng ấy .
  8. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Xếp !
    Dù tranh đẹp hay xấu, có do đứa nào vẽ ra thì A! luôn ở bên cạnh cùng xếp ngắm nghía nó .
    Dù sao thì cái tranh đấy cũng do mình sở hữu ... viễn cảnh của bức tranh chẳng thể do 1 tay đứa hoạ sĩ tạo nên được .
    Chúc xếp luôn mạnh khoẻ và tốt đẹp !
  9. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ tôi được sống trọn vẹn như những ngày qua. Cảm ơn đã cho tôi được đi qua mọi cảm xúc của trái tim. Tôi nếm thấy vị ngọt ngào, đắng ngắt, mặn chát, chua xót, tuyệt vọng, đau đớn và những vị không thể gọi thành tên. Nhưng sau tất cả những điều mới mẻ ấy mà tôi đã được thưởng thức, mặc dù gần như nó đã lôi tôi vào cõi u mê đầy chết chóc, tôi lại trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết. Tôi nắm lấy những bàn tay của những người thân thiết và được nâng dậy nhẹ nhàng, trìu mến. Lòng tin tôi vững hơn vào bạn ấy. Tôi nhận ra những điều rất thật về P, tôi yêu và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Tôi đối diện với thực tế, dùng tình cảm - tình yêu viên mãn nhất của mình, dùng sức mạnh lý trí mà bạn bè, gia đình đặt lên tôi, tôi đã tìm được điểm tựa tinh thần.
  10. trongluyen

    trongluyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    hehe lâu không vào thấy có vẻ lạnh lẽo y như thời tiết vậy. Không biết mùa hè có hừng hực không?
    "Chớp mắt đã 10 năm trôi qua,quay về chốn cũ mọi thứ đã thay đổi. Cảnh vật đổi thay và người cũng không còn nữa. Trời mùa đông thật lạnh , nó làm ta nhớ lại những ngày tháng cũ.Những ngày tháng tôi và em nắm tay nhau đi trong những chiều nhạt nắng.Giờ đây tôi không còn em nữa. Vẫn một chiều đông lạnh lùng, vẫn con đường năm xưa và tôi chỉ còn một mình.Thời gian trôi qua thật mau , còn lại trong tôi bây giờ chỉ là kỷ niệm của những năm tháng cũ. Tic..........tak.............tic................tak..............thời gian cứ trôi và không bao giờ quay trở lại và sự ân hận của tôi vẫn không nguôi ngoai. Tại sao ngày ấy tôi không can đảm hơn........?Tic.....................tak.........."

Chia sẻ trang này