1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi Gió Cho .... Mây Ngàn Bay

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi phale81, 27/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_tren_dau_sung

    hoa_tren_dau_sung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Nhau Hoài
    Nhạc: Anh Việt Thu - Thiên Hà
    Em ở nơi nào, có còn mùa Xuân không?
    Rừng ngàn lá gió, từng đêm nhắc nhở, thì thầm.
    Nắng ở trên đầu, nắng trong lòng phố,
    Gió ở trên non, gió cuốn mây về.

    Sao anh vẫn ngồi mà nghe cô đơn,
    mà nghe nức nở trong hồn,
    và thương đôi mắt nhỏ
    Em buồn vì mình yêu nhau, vì mình thương nhau nên mới giận hờn
    Vì mình xa nhau, nên nhớ nhớ nhau hoài.
    Em ở nơi nào, có còn mùa Xuân không em?
    Rừng ngàn lá gió, từng đêm nhắc nhở, thì thầm.
    Mai lỡ không về, chắc anh buồn biết mấy.
    Dáng nhỏ xuân xưa cũng nhớ đêm ngày.

  2. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Gió à, nhắn với người ta là mùa mưa đến rồi đó, có đi đâu thì phải nhớ mang áo mưa theo, đi đường phải cẩn thận, kẻo lăn quay ra ốm thì ta lo lắm đấy
  3. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Gió, nói với hắn ta là ta ghét hắn ta lắm. Đồ dễ ghét, ghét cái mặt, ghét cái giọng nói, ghét kiểu cười, ghét 4 mắt, ghét cái miệng, hic ghét hết, ghét nhất là tại sao làm ta không quên được huhuhu
  4. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Chị muốn quên anh ta ma chị lại ghét thế thì sao quên,nói cho chi biết nha,yêu thì còn quên được chứ ghét thì quên hông được đâu.Tốt nhất kiêm người khác đi rôisè quên được àh,cách này hữu hiệu lắm,em dùng nhiều rồi..nhưng hổng thành công,chị dùng thử đi,có khi lại được
  5. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đến em gửi :
    Nhờ gió đến báo với người ta là tui hết đau bụng rồi,khoẻ lại rùi và đang chờ người ta lên đó.Người ta cố gắng thì tốt 2 kỳ thi tốt nghiệp rồi lên với tui kẻo tui nhớ người ta thì lại............đau bụng đó
  6. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Cách này thiệt là... bậy bạ hết sức! Chưa quên người cũ thì sẽ không thể nào có hạnh phúc với người mới được, có chăng chỉ là một sự vá víu tạm bợ mà thôi...
    Nói chung, cảm xúc nào thì cũng là cảm xúc, khi vẫn còn cảm xúc (dù đó là ghét, giận, hờn, căm thù, v.v...) thì vẫn chưa thể nào quên... Chỉ đến một khi, người đó đứng trước mặt mình mà mình vẫn vô cảm... Điều đó có nghĩa là mình đã quên người ta rồi...
    Cảm giác không có cảm xúc là đáng sợ nhất... Cảm giác như con tim mình đã đóng băng... Vô cảm... Không muốn gặp, không muốn nói, không muốn tiếp xúc, không có gì hết... Lúc đó... Có nghĩa là hoàn toàn chẳng còn gì để mất thêm nữa... Tất cả đã hết rồi... Cảm giác "chân không"...
  7. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Cách của bé sow hình nhw còn bậy bạ hơn thì phải. Yêu nhau rồi chia tay nhau, đâu có gì trầm trọng đến phải vô cảm, phải không nào?
    nói thế chẳng bao giờ quê n được người ấy đâu....
    Phải có một chút cảm xúc, nhớ nhớ, xa xa, gần gần, thương một chút ghét một chút phải không nào.
    honghoavi
  8. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    đây chỉ là cáu đáng ghét dễ thương thui mà hic, làm gì mà trầm trọng thế.
    Người ta ơi, Người ta có nghe thấy gió đang vòng quanh người không, dang um người ta đó, có nghe thấy gió nói gì không: nhớ quá cơ, cố gắng lên nhé
  9. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Đáng ghét lắm, kiu mình bằng nó, tức chết đi được mà
  10. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu phức tạp là do con người làm cho nó phức tạp.Mọi người rắc rối quá

Chia sẻ trang này