1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi Gió Cho .... Mây Ngàn Bay

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi phale81, 27/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống vốn dĩ là phức tạp, Nếu không phức tạp thì còn gì là cuộc sống nữa, Nếu lúc nào cũng êm đềm bình yên thì sẽ rất nhàm chán. Lửa thử vàng, gian nan thử sức, thời gian thử tình yêu mà.
    Nhớ quá....
  2. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn không biết,không hay chuyện gì đang xảy ra với em nhưng vẫn tuyệt đối tin em.Anh yêu em.
  3. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Muốn kêu tên người ta lên thật to lắm nhưng không được. Lúc nãy xem fim, nhìn thấy cảnh trong fim, người ta nghe nhịp tim của nhau mà thấy nhớ ... Nhớ lắm đấy !! Hãy hiểu nhé. Mỗi ngày, mỗi giờ đếu nhớ đến người ta. Mỗi tối trước khi ngủ đều buột miệng chúc người ta ngủ ngon mặc dù người ta chẳng nghe thấy ... Người ta có biết không, mỗi lần disconnect với người ta là lòng lại thấy lo lắng, cho đến khi nào nhận được tin của người ta mới thấy an tâm. Mỗi lần trái gió trở trời là lại lo cho sức khỏe của người ta. Thời gian này bận rộn lắm đấy, nhớ đừng làm quá sức phải lo cho sức khoẻ đấy, kẻo đến lúc quan trọng lại ngã ốm ra đấy.
    Yêu thật nhiều, nhớ thật nhiều, thương thật nhiều và chờ đợi ...
  4. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Bên khung cửa sổ, im lặng cảm nhận từng con gió lùa qua khe cửa, thả hồn vào những câu hát trữ tình,thoải mái, thư giãn ...
  5. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    ............Nhiều khi thấy trăm nghìn nấm mộ
    Tôi nghĩ quanh đây hồ như
    Đời ta hết mang điều mới lạ
    Tôi đã sống rất ơ hờ ...........
    Có những lúc ngồi ngẫm nghĩ, thật sự cảm thây cuộc sống rất hồ như. có cảm tưởng mọi thứ chỉ là ảo giác mà thôi. mà con người thì luôn luôn chạy theo những ảo giác đó Công danh, tiền tài, địa vị hay gia đình, tình yêu, cái nào mới thực sự đáng để cho ta phải nắm bắt phải giữ lấy. nhưng có khi lại rất thamlam, muốn nắm lấy tất cả. Suy nghĩ, suy nghĩ mãi. KHông thờ ơ nhưng sao vẫn thấy mơ hồ.
    ... Sống trên đời cần có một tấm lòng...
    để làm gì anh biết không.....
    để gió cuốn đi ......... gió cuốn đi .... cứ cuốn đi........
  6. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    ...........Rồi mai đây bước danh lợi phồn hoa
    Khi nghe tiếng đàn ta nhớ năm nào
    Thức suốt đêm dài những ngày thi đến
    Giờ nhớ nhau, nhớ nhau thật nhiều ...............
    HIếm khi nào cùng thức suốt đêm dài, cũng hiếm có khi nào cả bọn bụng trống không đi học (chỉ trừ khi ngủ nướng nên dậy muộn thôi) thế nhưng giờ đây, mỗi đứa một nơi. Bỗng dưng nhớ chúng nó quá. Cuộc sống ngày càng bận rộn đã cuốn hút mỗi người đi xa, xa cái thời sinh viên suốt ngày tụ tập tíu tít, xa cái thời cãi nhau chí choé chỉ vì một cái tiêu đề của bài thuyết trình , Nhớ cả những lúc cả lớp chạy lên Bửu Long Biên Hoà chỉ để vào ngắm cái chùa rồi chạy về. Nhớ hôm đi Bò Cạp Vàng hùa nhau "chơi" các Mr Teacher. Nhớ "biểu diễn" thời trang, thi hát. Nhớ lúc cả lớp đi dancing club của trường (ăn chơi ghê nhỉ, trường tổ chức mà lị ). Thế mà giờ đây, 2 năm rùi nhỉ. Đi tứ tán hết cả rồi. Cuộc sống đã cuốn phăng đi, giờ đây xung quanh chỉ bộn bề công việc, công danh, sự nghiệp.... Nhiều rắc rối, nhiều fiền toái fải giải quyết, thời gian gặp nhau ít hơn, con người thay đổi nhiều hơn, suy nghĩ khác hẳn.... Hy vọng sẽ không bị "Bước danh lợi phồn hoa" làm mù quáng
  7. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, N đã sai rồi, sai thật rồi, xin lỗi nhé, sẽ không có lần sau đâu, không bao giờ. Đừng trách và đừng buồn N nhé
  8. YeuPhale81

    YeuPhale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2005
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Phale nha ta cung da cam qua nhi?
    Truoc gio minh cung ko biet nua
    Loi lam gi phale la con gai ma, con trai khong ai gian lau dau
  9. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Buồn.... buồn quá ... Gió hãy mang nỗi buồn đi hết được không
  10. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Giận hờn vu vơ ??? Ganh tị ??? Sao thế nhỉ, tâm trạng thất thường thế?? Thật khó hiểu, Không hiêu được bản thân thì trong mong gì ai sẽ hiểu mình. Đang chờ đợi điều gì đây??? Cố chấp ư?? không, chỉ theo đuổi mong muốn của mình thôi mà. Hạt mưa lăn trên má hay giọt nước mắt tôi rơi. Ước gì, ước gì đó là giọt nước mắt của tôi để tôi biết bản thân vẩn còn 1 chút mạnh mẽ ...
    Nào ai biết giữa thế giới đầy hạnh phúc,
    một mình tôi ôm cô đơn nghe đời lẻ loi.
    Từng câu hát để gió cuốn đi lòng chẳng muốn nhớ đến
    quên từng câu ca như quên đi chuyện tình yêu.

Chia sẻ trang này