1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi Gió Cho .... Mây Ngàn Bay

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi phale81, 27/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. YVW

    YVW Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0

    Bản của Thu Hà hét nghe hay hơn, nhưng thôi, nghe tạm Lê Dung vậy ( Ai muốn autostart = false or remove thì nói)
  2. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Người ta biết không, hihi tôi vui lắm đó, lâu rồi tôi không được vui như vậy. Tôi cười suốt thôi, từ lúc nhận được tin nhắn của người ta đó. Thì ra người ta vẫn quan tâm đến tôi đó chứ, tại người ta hông chịu nhận thôi. Kem ngon thiệt đó nha. Đi về mà vẫn còn thòm thèm hihi. Tôi mong sao lúc nào tôi và người ta cũng vui vẻ như thế này hoặc hơn thế nữa hì hì . Mà người ta biết không mỗi lần đến nhà người ta là tôi cảm thấy có cái gì đó rất thân thiết hông biết có phải là tôi suy diễn hay không nữa (nhất là mỗi lúc tôi về đều được ...con nít mi hết á) dễ thương zì đâu. Hạnh phúc giản đơn, ấm áp sao thật gần gũi. Thôi người ta cố gắng tập trung vào chuyên môn đi nha, chúc người ta may mắn nè....
  3. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi họp lớp thiệt là vui... lớp sĩ số 45 người mà đi đến những 102 con chó đốm mới ghê có 30 mống con trai thui mừ nhậu bét nhè. à lúc đi hát karaoke bài vị ngọt đôi môi tự nhiên xúc động dễ sợ..... giờ thì khàn cả tiếng rồi..... đi nghỉ dưỡng sức đây
  4. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    bắt chước con quỷ già lập ra topic này cũng gửi "gửi gió cho mây ngàn bay..." vậy
    To anh: Tự nhiên lúc chiều e biết chắc chắn sẽ nhận sms của anh trong ngày hôm nay và sẽ nói chuyện đó, nên khi nhận sms của anh em ko ngỡ ngàng gì cả vì đã có tinh thần chuẩn bị từ lâu rồi (công nhận giác quan của mình vẫn nhạy quá, ko trật được hehe...). Uh thôi, như vậy thật sự là rất tốt cho em, em sẽ ko còn bị dằn vặt và băn khoăn nữa, em sẽ tiến thẳng trên con đường mà mình đã quyết định chọn mà ko có anh, mặc dù nó làm em đau đớn và buồn lắm. Cũng như anh đã từng nói "A rất buồn khi phải chia tay với em, thực sự anh muốn em tìm được hạnh phúc cho riêng mình, thật tiếc khi anh không có mặt trong niềm hạnh phúc của em", em cũng rất tiếc anh à... không có gì để nói đủ niềm tiếc nuối của em... em chỉ biết nơi đó không có anh nhưng em cũng không biết đó có phải là hạnh phúc của em ko nữa nhưng em biết đó là con đường em đã chọn và em phải đi cho hết con đường của mình, dù biết vì nó mà em mất anh, mãi mãi.....
  5. LeHN

    LeHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Gửi gió:
    ở đây ít gió quá và đường cũng xa quá, không biết có mang đến cho anh được những gì tôi đang nghĩ hay ko. Quyết định thì cần đưa ra nhưng nó khiến người ta rất băn khoăn và cho đến bây giờ tôi cũng chẳng thể khẳng định quyết định của tôi có chính xác hay không và bây giờ tôi phải quyết định tiếp như thế nào đây? Mây hôm nay ở một mình, lang thang khắp các đường phố đến tận khuya mới về lại chui về phòng nằm đọc sách, chơi game, chuẩn bị công việc sáng đi làm, thế là hết một ngày. Lòng tôi nhớ anh nhưng hình như tôi quen rồi, bình thường và chấp nhận như thế. ở phương trời này tôi nhớ đến anh, nhưng liệu ở phương trời kia có ai nghĩ đến tôi hay không?? có thể bỏ đi đâu đấy không phải là cách hay nhất nhưng có khi lại có thể khiến cho ta tỉnh táo ra và tìm được con đường mới. Có những lúc tôi buồn lắm, có ai quan tâm đến tôi không? nhưng tôi không để cho mình phải yếu đuối suy sụp, không bao giờ. Người hãy nhớ lấy, tôi yêu người, tôi sẵn sàng hy sinh, tôi sẵn sàng chờ đợi người nhưng đó không phải là tất cả của tôi. Đúng là thật khó bóp nát trái tim mình
  6. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    gởi gió nhắn mây với người ấy rằng ta vẫn nhớ người ấy không nguôi....
    sau những bộn bề công việc ta vẫn nhớ về người trong một miền ký ức xa xăm...
    honghoavi
  7. LeHN

    LeHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Hà nội mấy hôm nay hình như có gió lớn. Gió đã cuốn trôi nhiều thứ vào mang lại luồng sinh khí mới. Cám ơn Hà nội. Cám ơn vì tất cả. Quá khứ đã qua đi và tương lai đang chào đón. Lần cuối gió hãy nói cho anh rằng cám ơn anh đã xuất hiện trong cuộc sống của tôi, để tôi biết mình phải trân trọng hơn những gì mình đang có.
  8. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Giật mình vì được nghe ai đó hát.
    thì ra là Lê Dung. hay thiệt.

    Rất hay.
  9. LeHN

    LeHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Hà nội đêm trở gió..... Hông hĩu vì sao lại chẳng nhớ Sài Gòn gi cả thế này. Yêu Hà nội mất rồi Gió ơi
  10. LeHN

    LeHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Em đã về đến Sài Gòn, về đến nhà rồi, nhưng em nhớ Hà Nội, em nhớ hồ Tây, Hồ Trúc Bạch, đường Thanh Niên, em nhớ con đường Phan Đình Phùng đẹp nhất Hà nội với hai bên có 2 hàng cây to luôn toả bóng mát những trưa hè. Em nhớ cafe Bảo Oanh, em nhớ con số 408, em nhớ những mái ngói thâm niêm, em nhớ những ngôi nhà tân cổ giao duyên, em nhớ Văn miếu, nhớ những con đường phố cổ, em nhớ Bờ hồ Hoàn Kiếm nơi em và anh cùng dạo bước, em nhớ bài hát mà anh rất thích và anh nằng nặc đòi em phải gửi sang máy anh cho bằng được When you say nothing at all, em nhớ bóng liễu rũ vừa chạm đến mặt hồ xanh như ngọc, em nhớ ghế đá, em nhớ tháp Rùa, em nhớ tất cả ...... VÀ EM NHỚ ANH ....................

Chia sẻ trang này