1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi hay không gửi

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi dark_hanzo, 05/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Gửi hay không gửi

    Đi đâu người ta cũng hỏi câu "you có bồ chưa". Trả lời chưa thì người ta cho là mình xạo, chỉ biết cười trừ cho êm chuyện. Thanh niên bây giờ, học cấp ba, chưa có bồ là không sành điệu, bọn bạn thân đứa nào cũng đã có những mảnh tình vắt vai.
    Một lần em hỏi anh "you có người yêu chưa", anh trả lời có, nhưng em không hỏi tiếp "ai vậy?" thì sao anh có cơ hội nói "chính là em".

    Đã lâu rồi nhỉ, khi mới quen nhau, anh còn quá con nít để nghĩ về tình yêu. Chỉ là những biệt danh, những chuyến đi dã ngoại, những lúc đá cầu, những buổi nói chuyện nghiêm túc và đùa giởn, những khi vô ý cụng đầu đau điếng... và cái lần ký tên trên áo của nhau. Sau đó thì mỗi người một hướng đi, nhà gần nhau như vậy mà cả mấy năm không gặp mặt...

    Những tháng ngày này, anh nhớ em hơn là một người bạn cùng lớp... phải thú nhận rằng nổi nhớ còn chưa đủ mạnh để thúc giục anh tìm cách liên lạc với em ngay, chưa đủ mạnh để đánh bại những mớ kiến thức mà anh cố nhồi nhét. Tình cờ anh tìm thấy danh sách lớp cùng địa chỉ và điện thoại, và anh đã gọi ngay cho em. Vui vẻ như hai người bạn lâu ngày, thăm hỏi, kể chuyện bạn bè.. từ đó điện thoại, email, và những lần đi chơi ngắn ngủi và thưa thớt.

    Chúng ta nói với nhau về những gì trong email, qua điện thoại, khi gặp mặt... là chuyện kỹ thuật, chuyện việc làm, chuyện học hành...chuyện nhạc, chuyện game... lỗi tại anh. Tính anh ít nói, lại càng không có kinh nghiệm về những lời lẽ tình cảm ngọt ngào, người ta lại bảo phụ nữ yêu bằng tai, nhưng may cho anh là em cũng có hứng thú về kỹ thuật, về game, về âm nhạc.. nhưng rồi cũng chỉ đến thế.

    Tình cảm dành cho em ngày một lớn lên mà anh lại không có can đảm tỏ tình, anh tự dối mình là em còn đang học, rằng ngày tháng còn dài... nhưng thật ra anh không dám mạo hiểm để nói yêu em. Sợ rằng em sẽ nhìn anh bằng con mắt khác, sẽ lảng tránh...

    Em có chấp nhận tình yêu của anh không.



    Hanzo Hattori



    The stealth assassin
  2. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng cũng viết xong, phù eo ui, ngượng chết đi được...

    Hanzo Hattori


    The stealth assassin

  3. nothing_to_say

    nothing_to_say Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Em có yêu anh không? Nhà anh có mẹ già em gái đỏng đảnh, bố thì bệnh tật quanh năm...nếu em không yêu thì trả dép cho anh về....hê hê...Thế là xong....
    Tình yêu đến em không mong đợi gì.....
    Tình yêu đi em không hề hối tiếc
  4. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Puar ơi!
    Học nhiều thì tốt nhưng đừng thức khuya quá, lần nào anh gọi cũng thức đến 4h sáng, đừng bắt chước anh làm daysleeper, dạo này anh cũng ít thức khuya mà.
    Cố ăn nhiều và giử sức khoẻ, em ốm đi nhiều rồi đó...

    Hanzo Hattori


    The stealth assassin

  5. BachHop

    BachHop Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2001
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    1
    trích thư gửi bạn gái
    " phụ nữ ko chỉ yêu bằng tai đâu, nhưng mà bạn tôi ơi cũng ko nên rụt rè quá chứ......... tình yêu là gì nhỉ, ừ thì là "chết trong lòng 1 ít" chăng?
    cô bạn tôi ơi, nếu bạn yêu hãy cho ng ấy 1 dấu hiệu, ko ai cấm bạn chăm sóc ng bạn yêu, ko ai cám bạn cười duyên với anh ấy, càng ko thể cấm bạn tặng cho anh ấy mọt ánh mắt dịu dàng sâu lắng...."
    bạn và tôi mất nhiều thời gian để tranh luận rồi nhỉ, vậy cô bạn thân mến, bạn hãy quyết định đi nhé....

    BachHop
  6. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ cần cầm đến nhà người ta một bông hồng đỏ thắm như thế này này rồi vén môi, xoè răng, cười đánh "tủm" thế là xong

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  7. honestvn2002

    honestvn2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    sao đơn giản thế chị Gừng. đâu phải ai cũng dễ chịu như chị đâu.
  8. BachHop

    BachHop Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2001
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    1
    Gừng <----- dễ chịu a'????????
    hì hì dễ chịu như gừng!!!!!!! hì hì hì hì

    BachHop

Chia sẻ trang này