1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi Heart2heart ,

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi kem_no1, 11/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kem_no1

    kem_no1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Gửi Heart2heart ,

    Khoảng thời gian trước, lúc Kem mới gửi topic nếu ý kiến, H2H là người ủng hộ đầu tiên và đã viết rất nhiều. Nhờ vậy mà Kem thấy mình yêu quý quê hương của mình hơn. Những gì H2H viết ra nó thật, thật đến nỗi Kem luôn tự hào rằng mình cũng là người Ninh Bình.
    Sau này, cái topic đó chẳng còn như Kem mong đợi nữa. Nhưng cũng không sao, dù gì thì nó cũng đủ dài rồi. Kem chỉ tiếc rằng chỉ vì 1 chút tự cao của vài người mà H2H chưa nói hết với Kem những cái hay của Ninh Bình mà những cái xấu thì đã thấy đủ lắm rồi.
    Một lời cám ơn gửi đến H2H mà mong 1 ngày gần đây bạn sẽ lại viết tiếp những tình cảm gắn bó của bạn với quê hương để Kem còn đem về cho ba mẹ xem nữa chứ !
    Thế nhé !
  2. vespa_ksnb

    vespa_ksnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Tôi không hiểu tại sao lại chấm dứt topic " chút ý kiến "tại đây vậy ? Cuộc sống là như vậy mà, chúng ta đang xây dựng một diễn đàn đa dạng và thực như cuộc sống,mà cái topic này,tôi thấy thật sự đáng xem nhất trong góc Ninh Bình nhà mình đó.
    Mọi người cũng biết đấy, chỉ khi người ta thật sự bức xúc về một cái gì đó, người ta mới nói năng không bình tĩnh thôi. Tôi không nghĩ rằng bạn traiyenkhanh...là đáng để chúng ta đóng cái topic này, bởi thật sự tôi nhận ra đằng sau những lời lẽ không lấy gì làm văn hoá lắm của bạn ( xin lỗi nha ), là một tâm huyết, một tình cảm thực sự với quê hương, cái đó là cái cần trân trọng. Còn moitoanh...thân mên, bạn có cái gì để tự hào,để chửi nhau với người ta,khi cái chưa đúng của bạn rành rành ra đó.
    H2H - KemNo1 thân mến, cái gì cũng có 2 mặt của nó, các bạn có công nhận rằng,nhiều khi những ngôn ngữ " vỉa hè " là những cái rất thực của cuộc sống không, mà với tôi, cái gì chân thực là trên hết, nó hơn hẳn mấy câu post lên đây, sáo rỗng, vô hồn.
    Tôi không thực sự đồng ý với H2H về một số ý kiến bạn nêu ra, nhất là về những người nông dân Ninh Bình, tôi cũng là một người Kim Sơn chính gốc đây, một người con nhà nông dân chân đất mắt toét đó. Những điều bạn viết chỉ nói lên một điều : bạn chẳng hiểu gì về người dân Ninh Bình cả. Tôi nói thật, mong bạn đừng tự ái dù tôi rất trân trọng sự tâm huyết của bạn với quê hương. À bạn này, hôm trước tớ có với cô Bán bánh gối ở chỗ bưu điện Phát Diệm rằng,bạn đã cho quán của cô ấy lên mạng rồi ....Cô ấy rất vui và ưu đãi cho tớ ăn bánh ngay, không phải chờ đến lượt như người khác. Cám ơn bạn nhé.
  3. coconut_girl

    coconut_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ chẳng ai ở đây ko biết tình cảm của bạn traiyenkhanh với quê hương... chỉ có điều người ta hơn nhau ở chỗ biết suy nghĩ những điều mình nói ra. Bạn ý để tình cảm bộc lộ, phát triển và hành động quá tự nhiên, thiếu suy nghĩ, sống bản năng. Yêu quê hương thì cứ như phải dán tờ giấy trước ngực là tôi rất yêu quê của tôi sợ như ko nói ra người ta ko biết vậy. Mình cứ liên tưởng đến như con người nguyên thuỷ trước đây vậy, đói thì ăn ngay, ăn cái gì cũng được, tức giận là lao vào đánh nhau ngay, thậm chí đến chết... đâu phải vì người ta ko có tình cảm đâu mà người ta chưa được thuần tính đấy thôi!
    Và một ngày anh sẽ đến dìu em bước đi đến phương trời chỉ em và anh...dù cho ngày mai tình ta gặp nhiều bão giông, vẫn giữ trong lòng tình yêu ngày ấy, vì em tin trái tim này chỉ yêu mình anh
    Được coconut_girl sửa chữa / chuyển vào 13:59 ngày 16/06/2006
  4. heart2heart

    heart2heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Chào kem ^_^
    Hì , dạo này mình ít vào ttvnol, có vào cũng chị ngó lướt qua thôi chứ không viết bài. Cũng từ khi topic Chút ý kiến của Kem bị đi sai hướng tớ cũng ít vào box Ninh Bình hơn :) Hôm thấy topic đó bị lock, cũng định PM cho bạn Mod ý kiến tý, nhưng lại thôi , dạo này mình lười tranh đấu quá
    Cho mình có đôi lời với vespa_ksnb chút
    Bản thân H2H cũng ko phải là ko biết chửi bậy (đôi khi còn kinh khủng là đằng khác ) nhưng H2H biết nơi nào nên chửi bậy, nơi nào nên lịch sự, cho nên H2H cũng ko để ý gì đến mấy bài bậy bạ của bạn traiyenkhánh, chỉ vì thấy hình như ít người muốn post bài 1 cách nghiêm túc nên hơi nản chút thôi ^_^
    Về ý kiến của Vespa, ko hiểu là bạn ko đồng ý với ý kiến nào của H2H về người nông dân KS, vì trong topic đó H2H viết mấy bài, và bài nào cũng dài, nên thực sự là ko rõ ý của bạn . Mà nếu Heart nhớ ko nhầm thì H2H chỉ có 1 bài viết về người nông dân ở Yên Khánh thôi mà (à mà phải nói chính xác là 1 vài câu chuyện mà mình được nghe và tận mắt chứng kiến).
    Bạn có thể nêu rõ hơn được ko nhỉ, chúng ta có thể bàn luận thêm về nó
    To Kem : Kem và tớ lại bắt đầu 1 sự khởi đầu mới, bạn nhỉ
  5. mc_gill

    mc_gill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    nhà mình cũng nhiều người cá tính lắm. Ai cũng giữ ý kiến của mình và nhiều nguời vào topic Ý kiến ko đọc kĩ từ đầu mà chỉ nhằm mục đích chọc tức nhau nên tớ bắt buộc phải lock vì nó đi lệch hướng quá xa. lần sau có thắc mắc gì mong các bạn đóng góp cho mình hoặc Mathizen để chúng tớ kịp thời sửa chữa.
  6. vespa_ksnb

    vespa_ksnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    To H2H : bạn có đồng ý với tớ rằng thực ra có nhiều cái chúng ta " chứng kiến " chẳng nói lên điều gì nếu như chúng ta không thực sự hiểu rõ về nó.
    Ah mà trước hết đính chính những điều bạn viết về người Yên Khánh chứ không phải người Kim Sơn, nhưng người nông dân ở đâu cũng thế thôi, ở KS, Y.Khánh, Gia Viễn hay bất cứ ở đâu trên đất nước Việt Nam này. Đọc bài của bạn tớ thực sự thấy buồn về một sự hầu như không có thiện cảm mấy với người dân quê mình, họ ty tiện, họ bỏ qua mọi nỗi sĩ diện, họ không quan tâm đến con cháu, họ sống không có tình cảm....vân vân ...chắc bạn còn nhớ. Có thể từ những gì bạn thực sự "chứng kiến" thì nó như thế thật, nhưng có bao giờ bạn hay mọi người đã lý giải tại sao lại như vậy chưa ? Hãy nhìn vào cuộc sống của họ : mỗi ngày họ kiếm được bao nhiêu : 2000, 1000, 3000 hay 5000đ ? những người mà kiếm được 10.000đ/ngày ở quê là "giàu" lắm rồi đấy !!! Tôi đã tận mắt thấy những cụ già quê mình cả ngày cặm cụi với những bánh đay, chỉ để thấy mình hạnh phúc khi có được vài ngàn đồng mỗi ngày, hay như mẹ tôi, mỗi ngày kiếm được 10.000đ từ những là chiếu bà dệt từ 5h sáng đến 19h tối !, bởi vậy, đừng trách họ ty tiện, họ tiếc tiền mua cho cháu những quả xoài, quả chuối đáng giá bằng cả ngày công của họ, đừng trách họ đi xin những thứ người khách muốn bỏ đi, không, họ đang cố đừng để cái gì bị phí phạm đấy chứ. Họ chẳng tiếc mời người ăn mày ngồi ăn bữa trưa cùng họ, chẳng tiếc cung cấp cho con họ học ĐH 1triệuđồng/tháng, chẳng tiếc bạn quả xoài,quả chuối khi vườn nhà họ có đâu bạn ah.
    Cũng bởi nếp sống đó, họ rất ghét và cảm thấy xa lạ vô cùng với những thứ lễ nghĩa hôm này, sinh nhật, đám thôi nôi cho con....họ sẽ đánh con khi chúng đòi hỏi mua những thứ ăn không khiến cho chúng no bụng để học hành, nhưng họ sẵn sàng làm đến chục mâm cỗ trong ngày tết để mời họ hàng, để con cái được ăn uống thoả thích, được đi chơi cùng bạn bè...
    Người dân quê mình là vậy, không màu mè hình thức, nhưng tràn đầy tình người đấy chứ.
  7. heart2heart

    heart2heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Có phải ý bạn là mình nêu những câu chuyện đó ra với 1 con mắt , hmm,thế nào nhỉ, như kiểu chê bai or khinh bỉ họ không Mình xin lỗi vì thực sự qua bài viết của bạn mình vẫn chưa hiểu rõ lắm ý của bạn .
    Đây là bài viết của mình mà bạn nói đến, mình quote lại để bạn và mình dễ theo dõi hơn .
    Mình đánh dấu highlight mấy dòng cuối để bạn hiểu rõ hơn ý của mình. Có lẽ mình đã ko khéo khi diễn đạt nên đã làm bạn hiểu lầm
  8. vespa_ksnb

    vespa_ksnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    ua, H2H thông cảm, tớ chưa đọc kỹ nên phát biểu sai ý bạn mất rồi, cả bài của cậu chỉ có 2 câu cuối là kéo lại, vậy mà lại bỏ qua mất. Tớ rất thích câu cuối cùng trong bài của bạn
  9. mc_gill

    mc_gill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Hay vì con mắt nhận xét và cách thể hiện ý nghĩ của 2 bạn. đã vote mỗi người 5 *
  10. mc_gill

    mc_gill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Hay !!!!!! VÌ con mắt nhìn nhận và cách thể hiện ý nghĩ của 2 bạn. đã vote mỗi người 5 *

Chia sẻ trang này