1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi Heart2heart ,

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi kem_no1, 11/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coconut_girl

    coconut_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Bác này lại muốn kiếm sao đây mà....
  2. kem_no1

    kem_no1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    À, trước tiên cho Kem gửi lời cám ơn tới tất cả mọi người, cám ơn mọi người đã quan tâm tới bài viết của Kem mặc dù đó chỉ là một chút ý kiến thôi. Ừm, ít ra mình không được sinh ra và cũng chẳng lớn lên ở Ninh Bình nhưng thấy mọi người vui vẻ và gần gũi như thế thì Kem thấy mình như là một phần của người Ninh Bình rồi, nó là 1 cảm giác rất lạ, cứ như đang sống trong không khí của miền quê và gặp gỡ những thanh niên chân chất của cái đất Ninh Bình vậy. Nếu "Chút ý kiến" của Kem bị đóng lại thì cũng không sao, chỉ cần nhờ cái ý kiến ấy mà mọi người góp những topic hay hơn và vui hơn thì ý kiến của kem đâu có thừa nữa. Cũng nhờ nó mà mình lại thấy diện mạo của Ninh Bình, thấy cách sống của từng con người rồi. Rất vui ấy chứ !
    to Vespa: thật ra, Kem công nhận rằng trong cuộc sống này luôn có 2 mặt của nó và những cái rất thật đó thể hiện một phần cuộc sống.Tuy vậy, không phải đem cái đời thực này lên mạng là phải đem tất những gì mà mình thấy rằng nó thật sự không hay. Ừ thì công nhận những người "chân đất mắt toét" hay những người quê gốc yêu quê hương thật, họ có thể đấu tranh cho quê hương nhưng khi diễn đạt ở môi trường nào đó thì họ phải xem lại cái đã. Nếu đúng, những người quê gốc hãy cho những người con không phải gốc quê như Kem thấy rằng người ở Ninh Bình suy nghĩ chân chất như thế nào, ngôn ngữ họ hay dùng như thế nào mà họ sống thế nào chứ không phải là đem những từ ngữ tục tĩu lên mà chửi người này người khác. Cái ý của bạn Kem hiểu, Kem cũng hiểu bạn mong mỏi ở cái box Ninh Bình này sẽ thế nào. Dĩ nhiên , ai vào đây mà chẵng muốn nó phát triển và bộ mặt nó thay đổi. Vậy nên cứ đem những ngôn ngữ "vỉa hè" lên đây, nhưng đừng dùng những từ ngữ chẳng hay ho gì mà chửi nhau, chửi những người cùng một quê chứ, đúng không bạn?
    to H2H: ùi, Kem chỉ sợ vì lý do này ,lý do khác mà H2H ko vào đây nữa chứ bởi vì đọc những câu trả lời của bạn trong những topic kia, Kem thấy có vẻ bạn chẳng còn tha thiết gì để mà vào đây cả. Thật may, có lẽ bạn không dứt ra khỏi cái đất này đâu nhỉ, ít ra nó cũng là 1 phần hình ảnh quê hương mình mà. Kem luôn chờ để xem những bài viết của bạn,phải nói là những bài viết tâm huyết nhất của bạn ấy nhỉ ! Có thể hôm nay, ngày mai, hay bất kỳ một ngày nào rảnh rỗi khác, bạn và Kem lại bắt đầu lại những cuộc sống ở quê. Bạn sẽ kể tiếp những cái mà bạn thấy, bạn nghe hay bạn từng tham gia ở Kim Sơn chứ?

Chia sẻ trang này