Gửi Hội những người yêu mèo Chào các anh chị em yêu mèo. Thôi thì em là người mới cứ xin được gọi các bác là các anh các chị cho nó lễ độ, sau này có quen biết nhau rồi lộ mặt thật cũng chẳng sao Em là người rất yêu mèo, cả nhà em cũng quý mèo các bác ạ. Từ ngày xửa ngày xưa cái hồi người còn chả có cái gì để mà ăn nhà em đã nuôi mèo rồi. Có lúc nhà có đến 6,7 con mèo. Bi zờ nhà chỉ còn có 2 đứa mèo thôi: một đứa tên là Béo hay gọi là Billa-nâu cũng được vì nó là giống mèo Xiêm có màu nâu (nhà ngày trước có 1 đứa tên Billaden vì màu đen và trông cực khủng bố nhưng giờ nó mất tích rồi), 1 đứa nữa tên Bông. Miêu tả 2 đứa thế này này: - Béo: Mèo Xiêm, đã từng là mèo đực, hic, khổ thân nhưng mua về đã thế các bác ạ. Công việc hàng ngày là ngủ, ăn, liếm láp, ngủ, ngó nghiêng fố xá qua cửa kính, ngủ. Ngày trước còn Billaden thì nó chỉ ở mỗi fòng của mẹ em thôi vì sợ Billaden khủng khiếp trong khi nó chỉ muốn ra làm quen. Nhưng vì Billaden mèo xù to quá nên Béo vừa thấy dã chạy vón. bây giờ Billaden đi mất rồi Béo chạy khắp nhà. Béo rất thích được bế, ai bế cũng được kể cả người lạ. - Bông hay còn gọi là Billa-bông. Thực ra chả fải Bông là mèo xù mà vì Bông ta không có đuôi, chỉ có 1 núm như đuôi thỏ giống cục bông mà thôi. Nguồn gốc của Bông là từ xưa nhà em có 1 đồng chí mèo vàng xù đẹp ơi là đẹp lấy giống với mèo cái nhà ông bác lại là mèo ta lai mèo xù nên đẻ ra 4 con mèo gần như xù. Sau đó mấy hôm mèo vàng nhà em mất thế là em lấy 1 con mèo con mới đẻ giống bố nó nhất về nuôi và khi nó lớn nó lại lai với 1 con mèo ta nhà em đẻ ra 1 lứa nữa. Lứa này toàn đuôi gẫy và ngắn. Em cho bạn em 1 đứa trong lứa này. hồi đo nhà em nuôi 5 con mèo và cả khu tự dựng bắt chước nuôi bao nhiêu là mèo. Nhưng có 1 nhà hàng xóm ghét mèo (chắc tại hay sang fá nhà họ) thế là họ đánh bả (cơm cá chộn thuốc chuột) làm cho cả khu chết mười mấy con mèo mà nhà em chết 4 con trong đó có cả con mèo mà em lấy từ nhà bác em về. Con mèo không chết chính là con mèo Béo nhà em đang nuôi bây giờ. Tức mình mẹ em đi mua luôn thêm 1 con mèo nữa, nhà em có 2 anh em sinh đôi nhưng toàn gọi nhau là mày tao vì không chịu nhau, cái đứa giống em kia nó cũng lấy về 1 con mèo nữa, còn em thì đợi con mèo em cho bạn em đã kể ở trên đẻ rồi lấy mèo con về, chính là con Bông bi giờ. Kể hơi dài dòng nhưng vì nhà em rất quý con mèo cụ của Bông bây giờ nên mới luôn tìm cách lưư giữ giống của nó mà cụ thể là bây giờ nuôi Bông. Bông theo di truyền của mèo ông ngoại nên rất nhát, ở nhà chỉ có mình em gọi được Bông thôi và bắt được nó lúc nó không đói đòi ăn. Bông thích được em bế và chui vào trong áo em nằm, chỉ áo em thôi các bác ạ. Yêu lắm nhá. Tuy nhiên về sau này nhà em bị mất hết mấy con mèo kia nên giò chỉ còn mỗi Bông và Béo. Đấy là câu chuyện của em. Các bác thấy như thế em đã đủ tiêu chuẩn vào Hội chưa ạ. Em đợi fản hồi từ các bác. PS: Em định upload lên ảnh của Béo và Bông nhưng toàn thấy báo lỗi.
so_0 nghĩ bạn nên qua hội Mèo post bài này chứ nhỉ? Đâu cần thiết mở topic thế này! Hầu hết các hội trong đây đều luôn nhận thành viên mới là những người có sở thích gì gì đó hay cùng d09iểm chung gì gì đó. Chắc chắn là bạn đủ tiêu chuẩn vô hội Mèo làm thành viên rồi. P.S: thất vọng quá, té ra bạn xin ..tham gia hội Mèo, chứ ko phải ..cho mèo để thịt Uổng ghê há! Lúc đầu đọc title, so_0 đã rất hy vọng bạn cũng có cùng ý làm món "meo meo" với so_0 chứ, hic, ai ngờ ... @kankuli: hị hị, mod a lê hấp khóa topic này đi thôi.
Các bác nặng lời thế, e là người ngoài, vào đọc thì e đoán là bác này nhầm chuồng, bấm trả lời thành chủ đề mới! Với các thành viên mới thì chuyện nhầm nhọt kiểu này là chuyện thường mà! Bên hội e cũng thế, bảo các bác ý 1 câu là được! Chúc hội Mèo phát triển lớn mạnh! hihi! E là chuột nên hơi sợ mèo! Chạy thui!!!!
Bác sunson ới ời..Bác mau mau vào hội mèo đi ạ...Hội mèo ngay bên cạnh đây,luôn luôn nổi bật và phát triển đây.....Bác mau vào giới thiệu lại và post ảnh nha.Rồi mọi người sẽ rất chào mừng thôi(bác có đủ tiêu chuẩn quá rồi)
quá đủ tiêu chuẩn để vào hội yêu mèo, nhưng yớ khuyên bạn nên post bài này bên box Những người thích đùa nữa, chắc được vào hội đó luôn, viết rất hay
quá đủ tiêu chuẩn để vào hội yêu mèo, nhưng yớ khuyên bạn nên post bài này bên box Những người thích đùa nữa, chắc được vào hội đó luôn, viết rất hay [/quote] Khiếp sợ wá đi mất. Mới nhầm nhọt 1 téo mà nghe các bác kêu làm em hãi. Bác nào tưởng sắp được bữa thịt mèo thì mời sang bên Đài Loan gặp cụ Tưởng hộ em nhá. Cụ thăng từ bao lâu rồi mà cứ nhắc đến tên cụ làm cụ ngọ ngậy không yên Còn bác nào muốn xin mèo về nuôi thì em vui lòng vì Bông nhà em đang có bầu nè. Bác cứ liên hệ đợi khi Bông đẻ em để zành cho . Mấy bác bênh vực ma mới như em em xin kảm ưn lắm lắm. Sxúc động ghê.