1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi Hôm lít, Batil và ban lãnh đạo CLUB82... đồng thương gửi em Conhuighe...

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Vi_Tieu_Bao_new, 24/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Gửi Hôm lít, Batil và ban lãnh đạo CLUB82... đồng thương gửi em Conhuighe...

    Chiềng làng chiềng chạ
    Thượng hạ tây đông
    Nhà ngói nhà rông
    Nhà tranh nhà ngói
    Ra cho em nói
    Chỉ một đôi nhời
    Trên có ông trời
    Dưới là Hôm lít
    Cạnh là Batít
    ( Còn gọi xê kô )
    Còn nữa Leo
    Bên kia là Cạp
    Tròn tròn mập mạp
    Là mụ Chiqui
    Nhỏ bé tị ti
    Em Vịt dễ ghét?
    Thôi thôi, chết chết
    Em lạc đề rồi
    Quay trở lại thôi
    Ta vô việc chính
    Các bác khả kính
    Chả là thế này
    Thời buổi ngày nay
    Gia đình là trọng
    Phải có nền móng
    Thì mới đi lên
    Đất nước vững bền
    Non sông đổi mới
    Vươn ra thế giới
    Cùng với năm châu
    Đá chết châu Âu
    Coi thường thằng Mỹ
    Trung Quốc bé tí
    Chả coi vào đâu
    Nga với chư hầu
    Ha ha, bóp mũi?
    Nhật cho vào cũi
    Hàn Quốc, nhà quê
    Chỉ có, hê hê?
    Việt Nam, mạnh nhất?
    Tương lại ngây ngất
    Nghĩ thật là hay
    Vì thế hôm nay
    Em xin các bác?
    Làm chứng (cho) em phát
    Giấy kết hôn này.
    Kể từ hôm nay
    Em conhuighe
    Xinh ngoan tươi trẻ
    Lãng mạn yêu đời
    ( Chỉ tội dở hơi,
    Không sao, vẫn tốt )
    Chính thức bị nhốt
    Trong cũi tình yêu
    Còn em, thằng liều
    Đang cầm chìa khoá
    Thế nhá, thế nhá?
    Các bác hiểu chưa
    ( Đừng là con lừa
    Thế mà (cũng) không hiểu )

    Nhanh nào chú tiểu
    Cậu Bé Bút Chì
    Cầm cái bút bi
    Đưa cho các cụ

    Nào nào các cụ
    Ký cho em ngay
    Kể từ hôm nay
    Vợ chồng em ra mắt?

    Hì hì?
    Có ai phản đối gì không?
    Cản vợ cản chồng là ông đánh bỏ bu?



    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  2. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Tại một nhà thờ hẻo lánh trên cao nguyên TTVNONLINE
    ............................................(phần đầu chưa được rõ)
    Cha (dặt tay lên vai chàng trai) : Vi Tiêu Bao ,con có đồng ý lấy người đang đứng cạnh con làm vợ ko?
    VTB : Dạ có
    Cha : con có nguyện chung thuỷ với cô ấy suốt đời ko?
    VTB: câu này bỏ qua
    Cha :
    Cha : Conhuighe9 ,con có đồng ý lấy người đứng cạnh con làm chồng ko?
    Conhuighe9: dạ thưa cha ,người nào ạ ? con đứng cạnh mấy anh thế này ...hình như cha cũng đứng cạnh ,biết cha đang nói đến anh nào ?
    Cha : Cái thằng Vi Tiêu Bao chứ thằng nào?
    Conhuighe9/b] :Dạ dạ dạ ,cha bình tĩnh kẻo mồ hôi toát ra mệt lắm đấy ạ -ghé sát tai cha-( nước bọt bắn đầy mặt tôi rồi cha ơi ,định làm hỏng cái mặt bự phấn này đấy hả?)- dõng dạc nói tiếp - có ,có ,có ,có
    Cha : Con có nguyện chung thuỷ trọn đời với VTB ko?
    Conhuighe9( ngập ngừng): Cái đó còn phụ thuộc vào lòng chung thuỷ của con được bao nhiêu ,con nghĩ là nó cũng có hạn thôi ạ.
    Cha : Thôi ,xong rồi đấy .Về đi .Chưa bao giờ bực mình thế này.
    Đám cưới thành công ,chửa kịp nghe thấy lời phản đối nào
    tôi đang thử dịu dàng ,ko ai được phá ngang
    nevermin"e"_70@yahoo.com,Where are you?
    Được sửa chữa bởi - conhuighe9 vào 24/05/2002 11:21
    Được sửa chữa bởi - conhuighe9 vào 24/05/2002 15:33
  3. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Tin chú có vợ
    Truyền đến tai anh
    Tròn xoe đôi mắt
    Điều này thật ư ?
    Anh ngồi nghĩ lại
    Một thằng như chú
    Bu zi không có
    Sao lấy được vợ?
    Anh liền nhìn lại
    Xem chú lấy ai
    Hoá ra cô nàng
    con hui ghe 9
    Thì ra là vậy.
    híc, thơ mình chuối quá. Dùng tạm vậy.
    Dù sao cũng chúc mừng bác nhá. Chúc bác sẽ phá được kỉ lục Gines nhá.

    Master of Mysterious Forest
    Cơm ăn mỗi bữa mỗi lưng
    Uống nước cầm chừng để dạ thương em
    Thương em chẳng biết để đâu
    Để vào tay áo lâu lâu lại dòm

  4. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Chồng chồng vợ vợ
    Cái nần cái nợ
    Anh em mình cóc sợ
    Lấy nhau linh đình
    Cả làng cùng rình
    Cả làng cùng ngó
    Mặc kệ bọn nó
    Mình vẫn vô tư
    Có thầy có bu
    4 nhời vừa ý
    Yêu nhau một tý
    Thế là được rồi
    Chả cần chung thủy
    Anh tìm bồ nhí
    Em tìm bồ đại
    Nói đi nói lại
    Vẫn cứ vợ chồng
    tôi đang thử dịu dàng ,ko ai được phá ngang
    nevermin"e"_70@yahoo.com,Where are you?
  5. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Đùng đùng ,đoàng đoàng,chíu chíu ,lẹt đẹt ...lẹt đẹt....tồ tồ tồ....Thế là trời mưa
    Một ngày mưa lạnh lẽo ,một ngày thật đáng nhớ đời ,iem lên mạng và....kết quả là chat với VTB lần đầu .Vì trách nhiệm với hội 82 iem đã thực hiện nhiệm vụ cao cả dụ dỗ VTB làm hội phó .Đành phải xưng em với anh ấy để anh vừa lòng ,đành phải đồng ý làm vợ của anh ấy để anh vừa lòng ....mọi thứ đều là đành dù biết sự thật anh đã mất BUZI ,dù biết sự thật anh có đến mấy đời vợ mà chính anh cũng ko nhớ nổi. Ban đầu đến với anh chỉ vì đành ,chỉ vì trách nhiệm nhưng rồi yêu anh hơi hơi thật nên bi giờ nguyện cùng anh tìm lại BUZI và tìm vợ mới cho anh.
    tôi đang thử dịu dàng ,ko ai được phá ngang
    nevermin"e"_70@yahoo.com,Where are you?
  6. babychicken

    babychicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/05/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    may thía có chú Béo này may ra mí vác được conhiughe9, mà cưới xong hông chừng cô chú đi nghỉ tuần trăng mật ở trại phong quy nhơn nhỉ ?
    beconthichdua tái sinh
  7. pinocchio

    pinocchio Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Tin bác có vợ
    Em đây mừng thầm
    Hổm rày hơi hâm
    Nay sao sảng khoái.
    Thiệt tình mà nói
    Bác thua em nhiều
    Nên kiếm người iu
    Sao cho nó xứng
    Nồi tròn vung méo
    Úp sao cho vừa
    Lại cứ cù cưa
    Không chịu li dị
    Bây giờ dòm kỹ
    Thấy cũng tội tình
    Thôi thì làm thinh
    Cho qua chuyện vậy
    Giờ bác đã trót
    Tự chui vào ***g
    Dù muốn dù không
    Cũng mừng cho bác
    Thôi thế bác nhá
    Chịu yên phận đi
    Còn cái bu gi
    Em sẽ cho mượn
    Nếu bác thấy ngại thì em sẽ tặng luôn cho bác 1 cái, có điều là bugi tàu, nhưng xài cũng tạm được, Chúc bác hạnh phúc nhá.
    pinocchio
  8. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Chồng em đeo kính em thương
    Chồng người mắt sáng như gương mặc người
    Mắt iem dù chố dù lồi
    Chồng iem vẫn đẹp vẫn thương iem nhiều
    Chồng iem béo ú béo ì
    Em đâu có sợ em thì béo hơn​
    tôi đang thử dịu dàng ,ko ai được phá ngang
    nevermin"e"_70@yahoo.com,Where are you?
  9. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    e hèm , mang tiếng là cùng hội cùng thuyền mà hông mời nhau đến dự đám cưới một lời à conhiughe9? giận wá giạn wá
    .dù sao trái đất vẫn quay.
    xét cho cùng ngày mai chẳng tốt hơn ngày hôm wa là bao
    babychicken3@sabe.yada-yada.
  10. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Gửi riêng chồng thương:
    Chồng thương chồng mến của em
    Một ngày nào đã trọn nghĩa trăm năm bạc đầu
    Sao chồng nỡ vội buồn rầu
    Việc công em vẫn phải hành chồng thôi
    Về nhà chồng (mới ) nhất trên đời
    Chồng ơi chồng chớ giận hờn làm chi
    Thôi về nhà chúng ta đóng cửa cãi nhau vậy
    tôi đang thử dịu dàng ,ko ai được phá ngang
    nevermin"e"_70@yahoo.com,Where are you?

Chia sẻ trang này