1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GỬI K.V. (TT)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi maimaiyeuem, 05/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maimaiyeuem

    maimaiyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    GỬI K.V. (TT)


    GỬI K.V.

    Mỗi khi em ngước nhìn tôi
    Là đất chao đảo là trời rung rinh
    Là đêm mình thức với mình
    Ngả nghiêng say với men tình của em

  2. thich_ruou

    thich_ruou Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2001
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ ngày xưa đã đọc một bài thơ của bác aphilong có một câu giống hệt câu trong bài này.
    Bài này có phong cách hao hao giống thơ của bác aphilong, bác Long có một bài thơ tên là Mãi mãi yêu em, cũng những dòng thơ đỏ rực, cái chất thơ cháy bỏng... và KV = Viết tắt của ...
    Hay đây là một bút danh khác của bác Long nhỉ ? Nếu vậy thì em chúc bác Long cứ tiếp tục cho ra lò những bài thơ như kiểu bài này.

Chia sẻ trang này