1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi KHONGQUEN, LTB, NXT, COMPAG, OTDO

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi falling-rain, 11/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    HVS rất hay sang nhà LTB chơi vì nhà LTB có cô em gái là Falling- rain dễ thương lắm. Hôm đó HVS sang đúng vào lúc trên TV có trần cầu nảy lửa giữa Brasil và Đức.
    HVS : chào bác LTB! bác cho em xin 2 trái Otdo về làm nước dùng. Em mới làm món nhậu đã ghê lắm, látt mời bác sang vui cùng bọn em. Em đã hẹn bác kq25, vivatim và bác Compag rùi.
    LTB đang say mê với nhưng pha trình diễn của đội Brasil ( hay say mê các em vũ công Samba trên khán đài không rõ !!) nghe vậy liền đáp:
    - Bác cứ vô bếp đi có con em tui là Falling- rain ở dưới. Bác cứ nói với nó là tôi bảo lấy 2 trái to nhất cho bác là được mừ.Tui xem nốt mấy pha này rùi qua liền à!
    HVS mừng lắm liền lẻn ngay xuống bếp. Anh chàng thấy Falling- rain đang lúi húi dọn đồ. Falling- rain chỉ mặc bộ đồ ở nhà coi dễ thương hết sức. HVS bắt đầu tán tỉnh Falling- rain và đòi xin 2 trái.
    HVS : Falling- rain à anh của cô cho tôi xuống hun cô 2 caí đó.
    Falling- rain :Bậy nào ! Anh LTB tui đâu có bao giờ nói vậy!
    Falling- rain vốn là cô gái đoan trang nên đâu có chịu. HVS bèn nói vọng lên với LTB:
    - Bác LTB à, bác bảo Falling- rain cho em rùi sao cô ấy không chịu nè!
    LTB nói vọng xuống: Falling- rain sao em kỳ quá vậy, cho người ta đi, lát anh sang đó anh cũng có phần bên đó mừ!
    Falling- rain rất hiền nên đâu có dám trái lời anh nên đành phải vâng lời nhưng chỉ cho có 1 trái thuii.
    HVS được 1 trái thích lắm nhưng làm sao có thể không muốn nốt trái kia.
    HVS : Bác LTB à! Cô ấy chỉ cho có 1 trái thôi làm sao mà đủ bác!
    LTB: Falling- rain à sao kỳ quá vậy cho thì cho đủ 2 trái đi! có lỗ lãi gì đâu mà không cho!
    Thế là Falling- rain đành phải cho nốt trái còn lại. Chán chê sau khi có đủ 2 trái, HVS về nhà và đi qua không quên chào LTB: Cám ơn bác LTB vì đã cho tui 2 trái ớt nha!
    Khi HVS đi rùi LTB mắng Falling- rain em mình: Em khó bảo quá đi. Lần sau HVS nó mà qua xin thì cho nó đi sao cứ để nó hỏi tao hoài dvậy!!
    Falling- rain chỉ còn biết cun cút vâng lời. Bác noà không tin qua nhà bác LTB là biết liền hà.
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  2. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    HVS rất hay sang nhà LTB chơi vì nhà LTB có cô em gái là Falling- rain dễ thương lắm. Hôm đó HVS sang đúng vào lúc trên TV có trần cầu nảy lửa giữa Brasil và Đức.
    HVS : chào bác LTB! bác cho em xin 2 trái Otdo về làm nước dùng. Em mới làm món nhậu đã ghê lắm, látt mời bác sang vui cùng bọn em. Em đã hẹn bác kq25, vivatim và bác Compag rùi.
    LTB đang say mê với nhưng pha trình diễn của đội Brasil ( hay say mê các em vũ công Samba trên khán đài không rõ !!) nghe vậy liền đáp:
    - Bác cứ vô bếp đi có con em tui là Falling- rain ở dưới. Bác cứ nói với nó là tôi bảo lấy 2 trái to nhất cho bác là được mừ.Tui xem nốt mấy pha này rùi qua liền à!
    HVS mừng lắm liền lẻn ngay xuống bếp. Anh chàng thấy Falling- rain đang lúi húi dọn đồ. Falling- rain chỉ mặc bộ đồ ở nhà coi dễ thương hết sức. HVS bắt đầu tán tỉnh Falling- rain và đòi xin 2 trái.
    HVS : Falling- rain à anh của cô cho tôi xuống hun cô 2 caí đó.
    Falling- rain :Bậy nào ! Anh LTB tui đâu có bao giờ nói vậy!
    Falling- rain vốn là cô gái đoan trang nên đâu có chịu. HVS bèn nói vọng lên với LTB:
    - Bác LTB à, bác bảo Falling- rain cho em rùi sao cô ấy không chịu nè!
    LTB nói vọng xuống: Falling- rain sao em kỳ quá vậy, cho người ta đi, lát anh sang đó anh cũng có phần bên đó mừ!
    Falling- rain rất hiền nên đâu có dám trái lời anh nên đành phải vâng lời nhưng chỉ cho có 1 trái thuii.
    HVS được 1 trái thích lắm nhưng làm sao có thể không muốn nốt trái kia.
    HVS : Bác LTB à! Cô ấy chỉ cho có 1 trái thôi làm sao mà đủ bác!
    LTB: Falling- rain à sao kỳ quá vậy cho thì cho đủ 2 trái đi! có lỗ lãi gì đâu mà không cho!
    Thế là Falling- rain đành phải cho nốt trái còn lại. Chán chê sau khi có đủ 2 trái, HVS về nhà và đi qua không quên chào LTB: Cám ơn bác LTB vì đã cho tui 2 trái ớt nha!
    Khi HVS đi rùi LTB mắng Falling- rain em mình: Em khó bảo quá đi. Lần sau HVS nó mà qua xin thì cho nó đi sao cứ để nó hỏi tao hoài dvậy!!
    Falling- rain chỉ còn biết cun cút vâng lời. Bác nào không tin qua nhà bác LTB là biết liền hà.
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!

Chia sẻ trang này