1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi lại em những gì thân thương nhất!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi chomvn, 06/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chomvn

    chomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0

    S04/6:
    -- Em à...
    -- dạ
    -- Đi làm muộn thế.. có bị TP ...luờm ko?
    -- ko ạ. Thế là bt mà. Ai như a ấy.... Suốt ngày lườm nhân viên. ((
    -- A là dễ tính đấy!
    -- ... hix hix... Ko biết đc
    -- Chúng nó xin nghỉ thoải mái đấy thôi! Miễn là xin phép đuờng hoàng....
    -- ... E ko phải nhân viên phòng ấy nên ko biết... (( Thế có cần lý do ko ạ?
    -- Có chứ...
    -- Thế mà bảo thoải mái! Lại còn phải nói rõ lý do cơ à? Vd bảo e có việc bận...
    -- Anh đã bảo chúng nó: Cứ chân thực thì mọi khó khăn đều sẽ có giải pháp!
    -- ...thì cũng phải nói rõ là bận việc gì à? ((
    -- Anh ko cần hỏi cặn kẽ lý do. Chỉ cần nói rõ đến mức có thể thôi.
    -- Có quyền sướng thật!! (( (( ((
    -- Sao thè lưỡi đỏ... nhiều thế?
    -- ... A đi chơi lung tung mà m.ng biết thì buồn cười lắm nhỉ? (( Thế nên e mới nói tiếp câu sau.
    -- Cái T nó xin nghỉ ... mà anh vẫn chấm công đấy thôi!
    -- Ko có việc thì xin nghỉ chứ sao, có ảnh hưởng gì đâu. Bọn e ko đc nghỉ nhiều thế, kể cả đông ng. Cái Tg hay nghỉ nhiều. Hnọ xin TP nghỉ tiếp, chị ấy ko cho. Nó làm sao ấy? Ngày nào cũng vào trong phòng e ngủ. Cứ rảnh là nó ngủ!
    -- Có 1 chuyện hay lắm.. nhưng ko biết có nên kể ra ko....
    -- .... thiếu ngủ hay sao ấy? TP cũng k thik thế.... Anh kể đi, hay thì phải kể chứ....
    -- Ừ... tâm lý của nó... chắc chắn có vấn đề đấy! Nói chuyện cái Tg đã...
    -- E chỉ nói đến thế thôi. Có biết gì về nó đâu mà nói. cD là nể bố nó thôi, chứ cũng khó chịu lắm.
    -- Trông cứ như trầm cảm1 Nó có cái ánh mắt nhìn mọi nguời ko đc vui, như là lúc nào cũng .... cảnh giác v mọi nguời.
    -- Nhưng mà nó cũng lạ. Mới đi làm mà nay nghỉ mai nghỉ. Ngày trc e chẳng bao giờ nghỉ, chỉ từ khi có N thì mới nghỉ. Lúc e có bầu N ốm thế mà vẫn đi làm. Thấy cũng bt mà. Sao nó hay nghỉ thế?
    -- A e mình nói về một ai hoặc 1 việc gì là để tìm tiếng nói chung về nguời ấy, việc ấy.... chứ ko phải là tán gẫu đâu, e à.
    -- uh ... e cũng có cảm giác nó nhìn ai cũng nghi ngờ hay sao ấy?
    -- Nó sống có vẻ như ... kín đáo quá! Không thấy cuời to tiếng, thoải mái bao giờ?
    -- Có lúc m.ng nghĩ hay nó bị bệnh gì mà phải chữa gì nên xin nghỉ. Hồi đầu e thấy thế này mà bọn e cũng vừa thắc mắc vừa buồn cười nhưng vẫn ko hiểu.... Ăn trưa xong , nó vào nhà WC để đánh răng....
    -- Và... ánh mắt ấy còn như muốn dấu 1 điều gì về mình, luôn lo ngại mọi nguời biết đc?
    -- ... làm VS cá nhân lâu lắm. Ngày nào cũng thế! Hết giờ làm việc cũng thế, a ạ. Hồi đầu nó ko ăn cơm ở nhà ăn vì sợ rau ko sạch. Nó toàn ăn bánh ngọt và u sữa. Nước thì mang ở nhà đi uống! (( ((
    --Cái thói quen ấy thì anh lại có thể hiểu!
    -- e cũng ko hiểu nữa... Độ này đỡ hơn rồi
    -- Những việc ấy thì anh cũng gần giống nó đấy...
    -- Tự dưng a bảo nó là"Nó có cái ánh mắt nhìn mọi nguời ko đc vui, như là lúc nào cũng ... cảnh giác v mọi nguời." Nên e thấy lạ.... // Ko , việc đánh răng thì e ko nói vì nhiều ng như thế.
    -- Anh ko chịu đc khi sau khi ăn mà ko đánh răng, xúc miệng nuớc muối!
    -- Ngày trc e cũng toàn thế! Nhưng cái gì thái quá đều ko tốt!
    -- Ăn uống thì anh cũng hay có cảm giác xem xét xem đồ ăn có sạch ko? Anh còn có thói quen cạo lưỡi sau khi đánh răng cơ. Cái thanh cạo luỡi là vật luôn có bên cạnh để a dùng....(( (( Đi họp hay liên hoan ở đâu cũng phải mang nó theo....
    -- E biết rồi.... E đi ra ngoài v L cái đây, a ạ. Có tí việc.
    -- Ừ....
  2. chomvn

    chomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    S04/6 (tt):
    -- e vừa về . E vừa cúg mg 1 xog, a ạ.
    -- Ở đâu, e?
    -- ở phòng e .
    -- Hôm qua cũng định ăn thịt chó vì cho rằng chưa đến mồng 1.
    -- thế lại thôi ạ?
    -- Trưa nay G7 định đi đâu, e?
    -- e cũng chưa biết, chỉ đc thông báo là đi liên hoan thôi. E cũng mệt.
    -- Ừ... vì nghĩ về đến TS thì hơi muộn , nên lại ăn ở BN.
    -- Thế lúc nãy a bảo có chuyện gì vui cơ mà? ((
    -- (( ((
    -- cười gì vậy?
    -- ... là chuyện... định sẽ ko nc với em trong ngày hôm nay.... ((
    -- thế a định bao giờ nói ?
    -- ... là định giận rỗi ấy...
    -- nếu là chuyện mà để phê phán e thì thôi nhé, đừng nói!
    -- ...ừ...
    -- a định rỗi e ư?
    -- ừ...
    -- thế mà bảo là chuyện vui lắm?
    -- Thì tự ngẫm lại thấy ... vui...
    -- sao hq a về im lìm thế?
    -- ... vì nghĩ chắc gì em đã mong tin anh...
    -- ((
    -- ... cả ngày hôm qua còn quên nhau đc đến thế cơ mà....
    -- khiếp quá!
    -- ... mình thì thắt ruột lại vì mong ngóng....
    -- lại trách móc đấy? Sao a ko gọi cho e? Cứ nhắn 1 cái tin rồi đi mất hút cả ngày!
    -- ... rồi lại tự nghĩ... mình thật .... khó tính hay sao í?
    -- Đúng!
    -- ... và đấy là quyền của ngta chứ!
    -- e ko quên . E vẫn nghĩ đến a đấy chứ. Nhưng a đi công tác thì phải để a đi chứ. E định gọi bằng máy cđ, nhưng phòng e lúc nào cũng đông ng; chẳng lẽ lại mượn đt để nt. Ruột a có thắt có bằng lúc e cũng bị thắt ko ?
    -- Thì nhiều khi lòng mình cứ rối lên như vây ... và anh cũng đã biết cách ... tự chủ ... mà...
    -- A thừa sức tự chủ! Cứ bận công việc vào là quên ngay ấy mà!
    -- ... anh biết ...tự mình cũng phải biết lắng lại... bình tĩnh...trứoc như cơn sóng dữ trong lòng...
    -- vd: dạo này toàn mở nik VKS thôi! Thê là biết đã qua cái giai đoạn gì! Hức... như tối qua chẳng hạn! Đúng là ở VN thì ko có "Tưởng" giới Thạch nữa!
    -- ... vậy đấy... Anh cũng luôn tự vấn mình ... và đêm qua anh đã ngồi đọc và viết đến quá nửa đêm....
    -- Có hôm a còn viết đến 3h cơ mà.
    -- ừ.... những ý nghĩ vè em cứ tràn ngập trong anh ... mà anh ko thể nói ra hết đc...
    -- có lúc nào a chửi rủa e ko? Hức....
    -- .... ko, nhưng quả thật là đôi khi cũng thấy thấm buồn....
    -- ghét , trg thâm tâm thì có rủa ? Có những điều a ko biết và ko hiểu đc e đâu. E cũng ko đơn giản như a nghĩ đâu.
    -- Vì sao lại thế? Anh nghĩ có lẽ là anh đã dành cho em nhiều thời gian hơn là em ...
    -- bởi a là đàn ông, còn e là đàn bà. A cứ thử t.tượng xem nếu, cN cũng như e thì a nghĩ sao? Liệu có tg để đi chơi hay dành cho ng khác
    -- ừ... đã đành có khác biệt do giới tính....
    --... bỏ bê cc nhà cửa cho ai? Tất cả phụ thuộc vào đk, hoàn cảnh. A thì chủ động, thoải mái hơn , vì a là đàn ông. A có phải giặt giũ ko? có phải nấu cơm ko? ..................hoàn toàn ko!
    -- Hi....
    -- a về đến nhà là đã có sẵn cơm nước đầy đủ rồi, nếu mà chưa có thì chắc ..........ko hiểu là sẽ ntn nữa.
    -- thôi.... ko lại di vào "vùng" mà em ko muốn như em đã nói truớc lúc nãy đấy thôi!
    -- đàn ông các a thì ích kỷ lắm! Chỉ biết nói ng khác thôi!
    -- (( thôi.... sang chuyện khác...
    -- nếu ai đó có nói mình thì lại bảo" Tôi là đàn ông, tôi còn phải đi kiếm tiền về nuôi vợ con" hay đủ các lý do khác.... Vd hết giờ làm việc đa số đàn ông thì đc u bia bù khú thoải mái v nhau ở quán , còn phụ nữ thì sao?
    -- Cái thư mới pót ở NĐ cũng đáng ngẫm nghĩ lắm , e à.
    -- ... hết giờ hối hả đi về đón con, đi chợ nấu cơm....làm hết việc nhà để chờ các ông chồng về... Thư nào ạ?
    -- mới pót đúng lúc 0h ngày hôm nay đấy.
    -- E mới đọc cái thư màu tím. E ko thik lắm.
    -- ừ... Em có thấy ở đó bao chuyện tuởng rất vô tình, bình thuờng mà thật ra lại .... ko hẳn thế ?
    -- e biết. Đàn ông vốn tính hay áp đặt hay sao ấy
    -- ... anh biết tuyệt đa số là thế và đôi khi anh cũng mắc phải tật đó!... Mà... ô, lạ nhỉ? Hnay định ko nói mà hóa ra lại nói ra nhiều thế nhỉ?
    -- E ra hóa vàng đã, a ạ.
    -- Ừ, a sẽ chờ em... ((
    -- (( Sao a lại đổi nik thế
    -- Anh thấy ... em lắm!
    -- tức là sao? Ghét hay nhớ?
    -- Vì để em thấy anh đang chỉ có em truớc mặt! Ko ghét mà là... "hơn cả nhớ" í.
    -- tự nhiên mới có ý nghĩa chứ ko phải là do nhắc nhở đâu nhá.
    --Em có thấy trong bức thư ''màu tím" có mấy ý đang chú ý ko? Ừ.... thì vẫn là tự nhiên, tự ngyện mà! Quay sang cái bức thư kia nhá ....
     Có thấy.
     Cô gái ấy đã buồn khổ vì....
     vì họ cũng ko yêu nhau nhiều...
     1- Cô ấy cảm thấy chỉ là nguời đc tính đến sau khi chàng kia đã đi chơi, nghĩ đến... những nguời khác...
     ... ko vì nhau
     2- Chàng ấy chưa hiều những cái tuởng như ... bâng quơ lại chính là sự quan tâm đến nhau....
     vâg
     ... anh có khách 1 tẹo... Em viết tiếp đi... Tý anh quay lại....
     e chẳng biết viết gì bg
     ((
     Cháu ******** cho ông: Tuần này cô giáo cho cháu nghỉ, mình đi chơi ông nhé. Ông lại gọi cho cô thư ký: Tuần này tôi phải dành thời gian cho cháu trai. Hoãn chuyến công tác lại nhé Cô thư ký lại gọi cho chồng: Tuần này sếp bận nên chuyến công tác hoãn rồi anh ạ Ông chồng lại gọi cho cô bồ: Vợ anh hoãn chuyến công tác rồi nên tuần này chúng ta ko bên nhau được em ạ Cô bồ lại gọi điện cho cậu học sinh thông báo: Tuần này mình vẫn học như bình thường Cậu bé lại gọi điện cho ông của mình: Ông ơi, cô giáo cháu bảo tuần này vẫn phải học nên cháu ko đi chơi với ông được rồi Ông cậu lại gọi cho cô thư ký: Tuần này tôi vẫn thế!!!
    Em đi ăn đây, a ạ.
    YT has signed out. (04/06, 10:59 SA)
  3. chomvn

    chomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0

    Đ02/5:
     ( 19h39) A đã về c?
     A về lúc 19h15, e à. E ăn tối c?
     E đang ăn , a ạ. Làm gì mà mãi mới trả lời thế, a?
     Về nhà là scạ pin, ăn cơm và nhất là ko nghĩ là....
     Bg thì nghĩ gì đến e nữa?
     ... ko nghĩ là đc qtâm đột xuất và sớm sả thế trong 1 buổi tối.
     Uh nhỉ, m làm gì đc quyền qtâm đến nta khi về nhà rồi chứ. Đã có n bao năm qt rồi đâu đến luợt m.
     (21h48) Thế mới biết thé nào là "lý do, lý chấu".// (22h36) Ngủ c, e?
     Ơ, tuởng có ng ô v ngủ ng lành rồi.
     Đang ở VN, nên ko có ai là "Tuởng Giới Thạch" nhá!
     Tuởng v tuợng gì, rõ là thật ấy chứ.
     Đang đọc cái bài sưu tầm chiều nay , ở NĐ. Một bài quá non nớt thế mà lại tốn nhiều... bia thé?
     Chỉ có a là c.vút, còn m.ng thì thấp tè.
     Biết trước mà!
     Máy e sắp hết t rồi đấy.
     (22h57) Bg hết hẵng hay. Mà e đi ngủ đi chứ?// (23h06) Chúc n.ngon, hết ho , hết sốt!
  4. chomvn

    chomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0

    03/6:
    -- (6h34) Chúc em yêu hết ốm, vui vẻ , ko đi làm muộn.
    -------
    -- (16h17) E sắp về chưa? A mong tin e hoài mà ko thấy? // ( 16h57) Hai thẻ loại 1.. ...: 4404 62398 34.. và 4404 62795 01...
    --( 18h14) A đã về đến đâu rồi? Hnay đi có đc việc ko a?
    -- (18h24) A về đến UB rồi. Đc việc, e à. A gửi cho e số của 2 thẻ đt mà a mới mua đấy. e đã nạp c?
    -- E nạp rồi. E định về thì mua. A mua làm gì cho vất vả ra.
    Anh vẫn định hnay sẽ mua cho e; nhưng đi từ sáng sớm, suốt ngày lviệc trên núi, lúc nãy moiứ xuống đến CP, nhìn thấy họ có bán ở ven đg , nên dừng xe 1 tẹo là mua đc ấy mà. E về nhà rồi chứ?
    -- A dừng lại để mua mà a ko ngại mọi nguời à? E về nhà lâu rồi. N đang bị sốt , a ạ.
    Sôt bnhiêu độ , hả e?
    -- E chưa đo đc. Lát em mới đo.
    -- ( 18h56) Néu bận thì e cứ đi làm đi . Sau m nc tiếp cũng đc.
    -- (20h43) a đến BN rồi. E ăn xong c? N ra sao rồi, e?
    -- E vừa xong mấy việc. N đỡ hơn chút rồi, a ạ. E cho u nhiều nc cam và lau ng, nen cũng đỡ.
    - Néu N ngại ăn thì cho uống nhiều hơn . A sắp về đến cq rồi. Cũng có quà từ QN đấy.
    -- Quà gì ạ? Hnay e có quà ạ?
    -- Nk và nm! (((
    -- Lai nm à? Ko lấy đâu! Nk cũng ko biết u. A cho L ấy. Nó thích 2 cái đấy lắm.
    -- ( 21h48) Chỉ có 2 thứ đó thôi. A đã về đên cq rồi.
  5. chomvn

    chomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    S04/6:
    ùđ Z68( 7h18) Chúc a mỏằi 'iỏằu tỏằ't lành.
    ùđ CỏÊm ặĂn em vỏôn qtÂm 'ỏn anh.
    ------------------------
    -- (11h05) Chúc vui vỏằ! Yêu Kặng.

  6. chomvn

    chomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
  7. chomvn

    chomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0

    C04/6:
    -- (Gotta go. Gotta go. I gotta pee!)
    ....
    -- ((
    ...
    -- E VỀ BAO GIỜ VẬY?
    -- 3h, a ạ.
    -- A vừa có khách mà.
    -- a đi đâu về thế?
    -- Thế à? Anh ngồi ở p lviệc thôi. Lúc 15h30 đã thấy bóng dáng e đâu nào?
    -- e ngồi hàng tiếng rồi đó. E chát suốt rồi mà.
    -- N nó mãi 15h50 mới về đến nhà mà!
    -- a N đi đâu ấy. Đi cty hay sao ấy.
    -- Hnay G7 vui vẻ nhỉ?
    -- A í đi trc khi bọn e về cơ mà. // Cũng chẳng vui lắm....
    -- A chờ nó để đi cty thế mà ...gần 16h mới về.
    -- ...vì thiếu nhiều ng. // Thế ạ?
    -- Đc 20 nguời ko , e?
    -- e thấy a ấy hát 1 luc rồi ngủ 1lúc, rồi dậy , rồi đi lúc nào ấy...khoảng 2h30.// Ăn thì đôg nhưng đi hát thì ít. Đc 10ng. Sau thì rụng dần vì m.ng đi có việc.
    -- Hát ở đâu, e?
    -- CNh, a ạ.
    -- Em hát bài gi?
    -- nhiều bài linh tinh. M.ng chọn , còn e hát....
    -- Anh thích nghe e hát bài "Góc phố bình yên'' í
    -- ...cùng m.ng thôi. Bài ấy ntn nhỉ? ((
    -- A chỉ nhớ mấy câu đại ý: Ở cái góc phố ấy có lũ bạn nhỏ khi xưa, cùng đi ăn kem... có cây bàng....Giai điệu thì trẻ trung và hơi nhanh ấy.
    -- đâu... bài "Góc phố dịu dàng" đấy chứ, a.
    -- Anh đã nghe e hát 2 lần....
    -- ... của nhóm Tam ca Áo trắng hát đấy.
    -- Ừ... đúng rồi đấy!
    -- e hát bài ấy từ hồi sinh viên ấy. E v Hg hay hát cùng nhau.
    -- Bài đấy hay đấy chứ!
    -- e thik bài ấy có những câu như: ăn kem buổi chiều, đóa hoa xoay xoay thời gian.... và giai điệu của nó. Bg e đang thik nhạc bài "Mog đợi ngậm ngùi" ....
    -- Nó gợi kỷ niệm xưa của thời niên thiếu... Ừ ... anh nhớ có chuyện... ăn kem mà...
    -- ... nhạc cũng hay mà lại nhớ về hồi học sinh... ((
    -- Bài í trên "Nhacso. net" có ko, e?
    -- chắc có, a ạ.
    -- Tý anh sẽ tìm lời của bài "Góc phố... " mới đc.
    ...
  8. chomvn

    chomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    C04/6:
    -- a sắp về chưa?
    -- Chưa....Em sắp về c?
    -- e c.bị về đây, a ạ.
    -- Ừ... về xem N ra sao đi, e à....
    -- vâg..BB....
    --


  9. chomvn

    chomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0

    S05/6:
    --(Gotta go. Gotta go. I gotta pee!) Em mới đến hả?
    -- vag. Sau a mot ti.
    -- Vậy à... N làm sao, e?
    -- khó chịu tnao ấy. E thấy nó lại nóng, a ạ. Đầu ấy.
    -- Bà bảo sao, e?
    -- đêm qua nó cũng quấy, nên e mệt quá. Như ốm ấy. Cầm bút cũng mỏi tay.
    -- Thì mất ngủ nhiều mà. A đang định bảo em là trưa nay rủ Hg đi ngồi đâu đó tý. Nhưng em mệt thế thì đi làm sao?
    -- chẳng biết H nó có đi đc ko? Chỗ nó dạo này cũng ko đc đi qua trưa lâu đâu.
    -- Em hỏi nó xem sao?
    -- ...với lại nếu đi thì e lại phải đi đón nó. Bt thì cũng chẳng sao, nhưng hnay thì e hơi mệt thật.
    -- ừ... em cứ liên hệ v nó xem sao.// A lên Cty đây. khoảng 9h30 a sẽ về.
    --vâg.
    ...
    -- (9h50) A đã về.
    -- vâg. Có đc việc ko, a?
    -- Đc, e à. Thế về Hg ra sao rồi, e?
    -- e chưa hỏi . E đang nằm ngủ đấy.
    -- Hỏi đi, 10 h rồi còn gì, e?
    -- có ng đến lấy t, nên e dậy.
    -- Thế à? Tranh thủ ngủ đi cho khỏe.
    -- e ngủ tiếp nhé?
    -- A vừa qua cửa p e lúc nãy thấy có nguời lấy t mà.
    -- Vâg.
    -- Thì phải hẹn Hg đã chứ?
    -- e ngủ tiếp đây. Thôi ko hẹn nữa.
    -- Hay chỉ a e mình thôi vậy?
    -- ...e ko đi rủ nó đc đâu. Hn e mệt lắm. E v a đi ăn ở PPBC thôi vậy.
    -- Ừ... 11h nhé?
    -- vâg.
    -- Em ngủ đi!
  10. chomvn

    chomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Đ04/6:
    --(21h25) E đc nghỉ chưa? N còn sốt ko, e?
    --(21h26) E đang nằm chơi v N, a ạ. N đỡ hơn rồi, a ạ.
    -- Thích nhỉ? N đang làm gì , hả e? A đang ngồi b.công.
    -- N đang ngồi cạnh e, ôm và giả vờ ru e ngủ hay gội đầu cho e.
    -- (( Bảo nó xoa lưng cho!
    -- Hnay, mấy g a về?
    -- Gần 19h , e à.
    -- Sao anh kiệm lời v e thế?
    -- Vừa đi đánh răng để đi ngủ sớm. Lâu rồi ko giữ cúp, nên cũng thấy nhớ. Nghe e hỏi vậy mà tự dưng 1 cảm xúc thuơng yêu e lại dâng lên trong lòng a. A thấy nhớ e thật nhiều.
    -- Hóa ra độ này a lại khách sáo v e nữa.
    -- Khách sáo ở chỗ nào, e? // A đoán là e đang bận ru N ngủ. Đúng ko, e? A vừa pha một cốc trà để ngồi v e chút nữa đấy.
    -- E đang cbị ru N ngủ. A buồn ngủ thì vào mà ngủ đi.
    -- A vẫn chờ e t.lời về ''khách sáo'' đấy nhé.// Hnay, trời khá lặng gió, e à.
    -- Nếu ko dùng quạt thì sẽ rất nóng.
    -- Bật quạt và đắp chăn, e à.
    -- Vâng.
    -- Đấy nhá! Có mỗi chữ thôi nhá! Kiệm chữ quá!
    -- Đấy là e chưa kịp viết tiếp đấy!
    -- Thì a cũng thế!
    -- A bắt chuớc e nhá!
    -- Từ giờ trở đi, nếu "vội , chưa viết tiếp được " thì viết là " vcvtđ" nhá! Ko bắt chuớc nhá... vcvtđ!
    -- Viết thế dài quá!// Dạo này t.c của a ko dạt dào như trc.
    -- Đấy chỉ là bề ngoài. Thực ra, a muốn giữ lại trong lòng hơn là nói ra. A muốn nói qua việc làm hơn, e à. Nhiều lúc, tc nó dâng lên trong lòng quá thì a mới phải nói ra thôi. A nghĩ c.ta hãy luôn nhớ là mình phải làm gì cho nhau thì sẽ đỡ phí th.gian hơn , e à.
    -- E nghĩ ko biết những gì a đã nói trc kia a còn nhớ ko, hay lúc đó chỉ là cao trào thôi.
    --A vẫn nhớ chứ. Nếu a quên thì e cứ nhắc mà. Lại kh.sáo hay sao? // Cuối tuần m đi Ch Th hay đâu đó, đc ko e?
    -- E chưa biết có đi đc ko. Chưa nói trc đc. Mà mùa này e ko thích đi ch.
    -- Thì e cứ nói e thích đi đâu. Biển?
    -- E mà đi đâu xa cũng phải có N và bà đi cùng mà.
    -- Thì cả bà và N nữa cũng đc mà.
    -- Khi nào tiện thì mới tính đến , a à.
    -- Ừ , nếu chưa tiện thì tuần này m chọn h.thức khác phù hợp hơn, e à.
    -- ( 23h19) E ngủ đây. Mai nc tiếp, a nhé.
    -- (23h22) Ừ... chúc n.g. Hôn 2 má nhá.

Chia sẻ trang này