1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi lại em những gì thân thương nhất!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi chomvn, 06/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chomvn

    chomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    S05/6:
    ùđ ( 6h40) ,n sĂng v a ko?
    ùđ (6h430 E ko 'i 'c. N 'ang khó chỏằ
  2. Larung

    Larung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Bác này liệt kê khá chi tiết . nhưng còn 1 chi tiết cũng quan trọng đó là ..... Chả thấy cần bác William C nhỉ .
    6h( XX) : Em đang làm gì . ... Em á . đang iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii . Ối tởm thế . ở đây anh cũng thấy .... iiiiiiiiiiiiiiiiiiìi
    Ngày ......... tháng./..... năm....................
  3. chomvn

    chomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0

    C05/6:
    -- a đang làm gì đấy? ((
    --Đang xem tý tài liệu ((
    -- Làm gì mà ko thèm để ý e? Ol làm gì?
    -- Và muốn bảo... cuối giờ qua anh, cầm ít tiền mà tiêu tạm. Ol để e biết là anh đang bên máy thôi.Chứ nick này thì làm gì có ai ngoài e và Hg? ((
    -- (icon) ((
    -- (icon) ((
    -- a có biết cái mặt này là mặt bị làm sao ko? Làm gì mà dọa kinh thế?
    -- Mặt xanh hay tím?
    -- xanh
    -- Mặt í là mặt rắn đấy!
    -- quên đi ! ai bảo a mặt rắn? Đó là cái mặt bị ốm đấy.
    -- Mắt ti hí, nhỏ lại gần nhau!
    -- hay là có ý giề nhể??
    -- Ko có ý gì , vì biết ấy tuổi t ! Rõ là mặt con rắn hổ mang chúa còn gì?
    -- đấy tỵ đất! Còn đây là gà! (Your buddy has sent you a cool Emoticon, to get it click http://www.smileyhub.com/s.asp?im=Yahoo&ref=3&ses=87854232&rsn=2&app=23418022&cont=%5c@TCBE(20114)(2)$V=2,S=87854232$%5c@TCEE. Đấy! BUZZ!!!
    -- Sợ quá! vào chỗ của e mà lằng nhằng ko nhưng ko xem đc gì lại còn rất khó rút ra! Chả thấy gà qué gì!
    -- chỗ nàomà lằng nhằng, a? "Ko xem đc gì lại còn rất khó rút ra!!" là chỗ nào?
    -- Chỗ này này! http://www.smileyhub.com/s.asp?im=Yahoo&ref=3&ses=87854232&rsn=2&app=23418022&cont=%5c@TCBE(20114)(2)$V=2,S=87854232$%5c@TCEE
    -- đấy đầu gà đấy! ((
    -- (Gotta go. Gotta go. I gotta pee!? Đang VVVV hả???
    -- đúng rồi! (( Sao mà a lại khóc lóc gì thế kia? ((
    -- Khóc vì khó hiểu quá đấy! sao lại xem đó là ... đầu gà!
    -- thì giống thế. Thế sao a lại xen cái mặt ốm là đầu rắn chứ?
    -- Mà tự dưng lại đưa mấy dòng chữ http màu xanh là ý nghĩa sao, e?
    -- aaaaaaaaaaa!đây là họ hàng nhà gà đây! chắc e gõ nhầm gì đấy thôi.
    -- Nhìn cái mặt xanh kìa! Chả là rắnHổ Mang đang phồng hai bên mang ra đấy thôi? Chả có hình dáng con gà nào cả!
    -- thế a thấy có gì e vừa gửi chưa? Đấy!
    -- Chưa.
    -- đấy!
    -- Sang xem lại cho anh đi? Chẳng thấy gì. Có mỗi a v N thôi.
    -- k sang đâu. e đag bận chút. Đag có ng đợi mà. A này...e có việc định hỏi a .
    -- ừ...e hỏi đi.
    -- thôi.
    -- sao thế?
    --a bảo e sag xem cái gì ở bên ấy? Để lúc nào ko có ai, chứ sang có a N ngại lắm...
    -- cái gì mà em gửi cho anh nhưng anh thì ko xem đc ấy.
    -- ... biết ngay là đang a chát v e.
    -- ừ... để lúc khác vậy...hi...hi...
    -- cái đó là những hình icon hay lắm. Buồn cười lắm. Nhưng phải tải về máy cơ. Hiện nay e thấy có mỗi thằng V.V.P. là nó cài đc.
    -- ừ... thảo nào mà thấy em nói " Đấy... đấy" mà a có thấy gì đâu?
    -- e v nó toàn trêu nhau bằng những cái hình ấy thôi.
    -- Hình nào mà a có thấy gì đâu?
    -- chưa cài đc mà.
    -- Định hỏi chuyện gì mà ngập ngừng vậy, e?
    -- e thì nhiều việc cần hỏi lắm. Nhưng có 1 việc, a có giúp đc e thì giúp.
    -- nói đi xem nào?
    -- e đang cần 1.. tr
    -- để làm gì?
    -- để e có việc của e và liên quan đến g.đ e.
    -- mua sắm? trả nợ?
    -- Ko. Ko mua gì, mà là nộp thôi. Dài dòng lắm....
    -- Kể sơ bộ xem nào?

    (c.nữa)
  4. chomvn

    chomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0

    C05/6(tt):
    -- ở quê có .... nhưng đây là chuyện của g.đ mà a .
    -- Thế số tiền 1...tr hồi trc cho bạn vay thì sao rồi, e?
    -- số tiền ấy, bạn e bảo là đợt này khó khăn quá, nên khất . E định nói v a nhưng cũng quên.
    -- Họ bảo bao giờ thì trả đc, hả e?
    -- a có tức e ko?
    -- Có gì đâu mà tức, e!
    -- họ bảo để đáo hạn đc ngân hàng thì sẽ trả. Nhưng mà liên quan đến tiền ngại lắm.
    -- Tức là bao nhiêu th.gian nữa , hả em?
    -- e cũng méo mặt mà cười ấy chứ. Khoảng vài tháng. Vì bg ngân hàng có cho vay thoải mái đâu, nên nó đang làm thủ tục thế chấp. Thực ra chỗ tiền của mình cũng ít, vì nó vay nhiều chỗ mà. E thì ko sợ nó xù hay ko, vì e biết nó mà.
    -- Thật ra thì ko nhiều, nhưng phải có hạn rõ chứ?
    -- vâg.
    -- Hôm ấy nói là vay đến tuần sau thôi mà...
    -- vâg. Tưởng là làm đc thủ tục nhưng sau đó bị lạm phát nên các ngân hàng ko cho vay. E thấy nó bảo vậy. Mà e cũng hỏi hộ nó, nên e biêt.
    -- Chẳng hạn nói chắc chắn là 1, 2 hoặc 3 tháng chứ. Ai lại ko thể xác định rõ bao giờ thì ko đc, e à.
    -- E cũng ko rõ. Thì a cứ coi như cho e vay đi mà. E vẫn liên tục nhắc đấy chứ.
    -- Sao em lại để thế đc?
    -- e có để thế đâu. E vẫn nhắc nó luôn ấy.
    -- Giữa a v e là một chuyện, nhưng giữa e v họ cũng phải rõ chứ? Sao lại đưa tiền cho một nguời mà ko rõ nó sẽ đc dùng ra sao, bao giờ sẽ hoàn lại, hả e?
    -- Thì e cũng đã giải thích rồi mà. Và e cũng hiểu cái khó của nền kinh tế bây giờ. Mà e biết rõ chứ. Nó đưa cả giấy tờ quan trọng cho e xem....
    --Anh sẽ rất băn khoăn khi đưa tiền cho ai vay mà họ lại ko xác định đc thời hạn hoàn lại.
    -- ... đã đc côg chứng để vay ngân hàng. Nhưng đúng là đợt này lại là lúc khủng hoảng kinh tế hay sao ấy mà khó thế? Trc kia dễ lắm, a ạ. Thôi, để sau đợt này e sẽ tích cực nói v nó.
    -- Như vậy thì ko ổn đâu, e ạ. Chuyện 1... tr kia thì cuối giờ qua anh, nói thêm a nghe đã.
  5. chomvn

    chomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0

    C06/6:
    -- (Cowboy) . Nhớ em quá!!!
    -- (( ... a vừa đến a?
    -- Đến lâu rồi. Cơ mà nta còn mải đi đâu đó, nên có để ý gì đâu! Sang a chơi. Đang có mỗi mình!
    -- đâu nào, e vừa ra ngoài tí. A đi đâu cơ, mà có ai đó hỏi phòng a mà
    -- "Tí" cũng hàng tiếng còn gì? Thế à? Anh gần 15 h mới đến p !
    -- e đag sốt ruột, a ạ.
    -- Sao sốt r, e?
    -- Thấy cứ nóng ruột. Mệt thật.
    -- Tại ko đc ngủ đấy!
    -- e ngủ rồi. Ngủ 1 lúc mà sốt ruột lại dậy.
    -- Giỏi nhỉ? A chẳng đc ngủ tí nào.
    -- Trăn trở gì à, e?
    -- e thì có gì mà trăn với trở chứ
    -- Hay ăn ít rau quá đấy!
    -- e ăn thế đủ rồi.
    -- Đủ gì đâu. Tẹo cơm ấy mà.
    -- a đi đâu mà đến 3h mới tới.
    -- Lúc ấy no, nhưng giờ đã thấy đói. Lạ thật!
    -- Qua nhà xem lũ trẻ một tẹo.
    -- xem lâu thế à? E như ng sắp bị làm sao ấy. A này....
    -- Ngồi nc v chúng một tẹo vì 16h là chúng đi v N về HY rồi.
    -- vâng.
    -- E muốn nói gì?
    -- nếu mà thứ hai a đi làm , nghe tin e bị chết vì bệnh đau tim...
    -- vớ vẩn nào!!!!!!!!!!
    -- ... thì a sẽ thế nào nhỉ?
    (c.nữa)
  6. chomvn

    chomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0

    Tr06/6: Tôi ăn trưa cùng em tại cái quán quen thuộc của chúng tội. Phòng ăn rộng rãi, đẹp và luôn có nhạc cổ điển ko lời.... Chúng tôi có thể ngồi ăn và nói chuyện cả buổi trưa ở đó....
    Tôi hỏi em về khoản tiền mà nguời bạn của em đã vay quá hẹn trả. Tôi nói về một số quan niệm đối v đồng tiền trong c.sống. Tôi kể em nghe về một vài ví dụ cho thấy nhiều khi chỉ một khoản tiền ko lớn so với những khoản chi hàng ngày của chta cũng đã có thể là một giúp đỡ hiệu quả cho họ rồi. Tôi kể về một em ở Thanh Hóa đỗ 2 trg đại học mà ko có tiền ra HN làm thủ tục nhâp học, em đó phải bán đi chồng sách ôn thi ?" là vật đáng giá nhát của em đó để đựoc 1-2 trăm ngàn , cùng v tiền bán mấy tạ muối của mẹ để ra HN; rồi thì các em SV vẫn làm tiếp viên tại các nhà hàng cũng chỉ mấy trăm ngàn một tháng....E bảo vâng. Tôi bảo hãy sống sao cho nhièu nguời quý mến, hoặc có thể có nguời ghét thì cũng còn có thể đc, chứ đừng để ngta khinh thuơng, coi thuờng. Em gật đầu. Tôi bảo những nguời từng trải luôn đối chiếu mức sinh hoạt của một nguời với khả năng thu nhập của nguời ấy, chứ ko đánh giá theo vẻ bề ngoài và chỉ cần nhìn vào quan niện, thái độ đối với đồng tiền là đã có thể đánh giá đc khả năng kiếm tiền của nguời đõ. Em nhìn tôi. Rồi tôi hỏi về ngày mai em về quê thì làm gì mà cần bằng ấy tiền thế (đóng góp v dòng họ, làm từ thiện... ?). Em bảo ko phải thế, làm từ thiện thì phải dùng tiền của mình chứ, đây là một việc có tính tâm linh.... mà nói ra chắc tôi sẽ ko đồng ý., bố em cũng bảo ko cần phải làm việc ấy.... Tôi hỏi thế việc này là của cả nhà à; thì em bảo chỉ của em thôi. Ngày mai e sẽ cùng N và bà về quê để làm việc đó....Tôi bảo đối v em, nếu cần cho viẹc chính đáng (như để cứu nguời...) thì gấp nhiều lần số tiền ấy , tôi cũng sẵn sàng chi.... Em bảo em biết điều đó và thì thôi, em sẽ ko làm nữa....
  7. chomvn

    chomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    C06/6 (tt):
    -- Anh sẽ khóc, sẽ đến nhà ... sẽ thưa lại chuyện.... Mà vớ vẩn quá đấy!!!
    -- ơ rê ca!!
    -- Là sao?
    -- a sẽ thầm hô lên như vậy trong bụng.... (( A đến thưa chuyện gì v nhà e chứ?
    -- Hết chuyện hay sao mà nói toàn chuyện rồ dại thế hả? Thưa rằng....cháu đã từ lâu mang lòng....nhưng do Y nó cấm đoán cháu....
    --(( định làm cả nhà e ngã ngửa ra à? Có mà a dám khối ấy! (( Cho vào quên lãng luôn thì có!
    -- Ko.... phải .... lo xong .... đã!!! Sắp rồ hay sao mà nói mãi thế này hả?
    -- tức là a cũng muốn e chết hả? Lo xong việc lại còn đến nói nữa à? Có khi bị ăn đập ấy. Thà ko nói còn hơn ((. Mà e thấy mình cũng biêng biêng thật. Tự dưng nói chuyện chết? Mà nếu có chết thì cũng hết thôi. E mà chết , tối e về đứng đầu gường anh đấy...
    -- Bảo rằng.... Mà thôi, ko nhỡ thật thì có mà ...chết à!!!
    -- he he... sợ ko?
    -- A ko sợ! A ôm luôn ấy chứ!
    -- ... lại giống cái bài hát'' Lỡ mai e chết a có buồn ko?Sao a ko đến khi e còn sống...". Ôm sao đc?
    -- Thôi.......... chuyện khác!!!
    -- ... ma mà ôm đc à?
    -- Nói mãi... nghe sợ lắm!
    -- Sợ gì ?
    -- Sợ chết thật!
    -- E thì e sợ cái khác cơ.
    -- Sợ gì?
    -- e mà chết e sẽ rủ vài ng đi cùng cho vui... ((
    -- Chiều nay cuối tuần nên động rồ hay sao í nhỉ?
    -- nói thế nhỡ hnay là buổi cuối e v a chát nhỉ?
    -- Thôi...
    -- thế là từ sau ko ai chát và nhắn tin v a nữa....
    -- Anh thì nghĩ nếu mình chết trc... thì ngta sẽ viếng mộ thế nào nhỉ?
    -- hic hic ... a sẽ đi tìm cô khác vậy... hic hic...
    -- ((
    -- kệ chứ viếng gì... Đến vc họ lại đập cho ấy... (( Ko phận sự miễn vào!
    -- Bảo em đi xem bói , em và anh nhà hồi kiếp trc có ... liên quan v nhau. Nhưng lâu sau thế nào thằng Tg nó cũng lục ra đấy!
    -- Lục tung cái gì ạ?
    -- Nó tìm ra những ghi chép....
    -- A ghi cái gì, ở đâu?
    -- ... mà bố nó cất ở trong thư viện ....
    -- Nhưng e bảo đấy ko phải là e. Ko lq gì !
    -- Nó sẽ bảo: ''Thảo nào, dạo ấy....
    -- mà cũng chẳng nhận đâu...nó chẳng qtâm đâu, vì nó bận thcử mà. Mà a ko chết sớm đâu.... Mà cũng ko biết đc. Con G với con R, con nào sống lâu nhể? ((
    -- Ấy là nói chuyện xảy ra vào khoảng ...0 năm nữa chứ ai nói là bây giờ!!!
    -- a tham thế, những ...0 năm sau ư? ((
    -- Ừ...
    -- ecòn bận bế con cho N rồi
    -- N nó bảo: Thôi, bác Ba đã mất rồi thì mẹ cũng buồn in ít thôi!
    -- ((... buồn gì chứ? Bác ấy có lq gì đâu...
    -- ... Buồn nhiều bác í lại đội mộ dậy thì sợ lắm!
    -- ... mà buồn. Thôi, ko nói chuyện ấy nữa đâu, vì toàn ko có thật, nên e ko thik t.tượng nữa.
    -- Nghe sợ chết đi đc!
    -- Sợ thì chả sợ, mà sợ khác cơ. Có gì vui, a nói đi? // Sao e như ngồi trên đống lửa thế nhỉ?
    -- Ối chuyện... cơ mà...phải nằm cạnh nhau cả ngày cơ....Anh thì nhớ em đến quắt cả nguời, còn em thì chẳng có lấy một gợn nhớ nào!
    -- Nói thật với a là e đang lo việc của e nên e chẳng có tg nữa. Tâm trí e ko tập trug vào việc gì cả. Chán ghê! A thì vô tư, ko phải lo nghĩ cái gì.
    -- Việc gì mà a ko biết tẹo nào nhỉ?
    -- Thôi , a biết làm gì. Việc của a, e cũng có biết đâu; mà biết e cũng chẳng giúp đc gì đâu. Việc của e cũng vậy thôi.
    -- Thế thì ko nói ra còn hơn! Chán kiểu nói này của e!
    -- Chiều nay chắc a về quê à?
    -- Đang định thế, e à. Em nói thế thì a thấy hơi buồn đấy! Ai lại thế chứ?
    -- Tí e cũng có hẹn v bạn e chút việc....
    -- Anh có gì vui, có gì đang lo lắng.... anh đều nói v em. Thế mà , em thì thế đấy!
    -- Nhưng có phải việc gì a cũng tán thành v e đâu. Thà ko nói ra còn hơn.
    -- Ko phải a muốn biết mọi việc (vì thực sự cũng ko cần thiết như vậy). Nhưng ko biết những gì đang chất chứa trong lòng nhau là ko nên.
    -- Trog lòng e chất chứa lên đến gần cổ rồi ấy.
    -- Có thể như em nói. Nhưng có khi là sau khi đc nghe, anh phân tích thì em lại thấy sự việc ấy khác đi chứ!
    -- Mọi việc đã sắp đặt hết rồi. A ko thuyết phục đc e đâu. Thôi ko nói nữa. E cbị về đây.
    (c.nữa)
  8. chomvn

    chomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0

    C06/6(tt):
    -- Anh đã biết chuyện gì đâu mà bảo anh có định thuyết phúc hay ko. Đấy, nghe em nói vậy , anh chỉ thêm bối rối thôi.
    -- Khi e đã suy nghĩ và định 1 việc gì thì e cũng phải có tgian chứ. Ko phải một sớm một chiều đâu, a ạ.
    -- A chẳng hiểu em đang nói về cái gì?
    -- Tất cả mọi việc, a ạ. Thôi e đi đây ko muộn. BB
    -- Ghé qua anh chút đi...
    -- Làm gì ạ?
    -- Thì em ko thuơng anh sao mà nói kiểu như thế?
    -- A cũng ko thương e à
    -- Lại còn thế nữa!
    -- A ko biết e đag ..ntn à?
    -- Ko!
    -- Thế thì thôi.
    -- Vì em đã nói rõ gì đâu!
    -- Ko nói thì tốt cho a chứ sao.
    -- Thôi... anh mở cửa, qua anh ngồi tý đi.... Ko chát nữa....
    -- E ko qua đâu.
    -- Tùy em!
    ...

    Rồi em qua chỗ tôi ngồi v tôi khá lâu. Em b vô tình làm vỡ cái lắp ấm nuớc. Tôi hỏi " Lại chuyện gì nữa sao mà vừa nói kiểu vậy Em cuời bảo bây giờ lại ko có chuyện gì nữa rồi....Tôi bảo hay ngày mai tôi lam "xe ôm" cho em. Em bảo , đến đó nhà ngta mặt đuờng thế, thì ông ''xe ôm" ngồi chờ chỗ nào? Rồi em ra về...
    Tôi còn nán lại khoảng 15 phút thì cũng về vì tôi cũng đã nói v em là tôi sẽ tranh thủ về quê vì ko có việc gì em cần tôi cả....
    Tôi vừa về nhà một chút thì em lại nt....
     (18h03) A à, a đã về chưa ạ?
     Vừa về đến nhà ở GV , e à.// E đang ở nàh rồi chứ? A đang một thân , một m ; nên càng nhớ em....
     (18h09) Nói ra thì nhiều vấn đề, nhưng gấp quá mà e muốn tâm trí e th.thản một chút. A à, a giúp e việc kia, đc ko a?
     E cần giúp "việc kia" là v gì, e?
     (18h14) Giúp e 1.. tr. Thực ra thanh than 1 việc, nhưg v a thì lại rất ngại vì a..
    Tôi gọi ngay cho em...
     Sao lúc ăn trưa, em đã nói là nói ra thì tin chắc a ko sẽ ko dồng ý và em bảo là thôi, ko làm nữa mà? Mà em luôn bảo việc đó em đã nghĩ kỹ rồi, đã sắp đặt hết rồi.... trong khi đó em chỉ cho anh có vài phút để quyết định thế? Em phải nói cho anh biết thêm về việc của e chứ?
     Thì... phải làm lễ giải hạn. Anh cứ làm như e đang bị lừa ấy.
     Lễ giải hạn à? Sao phải nhiều tiền thế?
     Đúng là cũng hơi nhiều, nhưng mẹ em bảo ko làm ngày mai thì ko còn cơ hội đâu....
     Đúng là e đang bị ng.ta lừa rồi....
     Em vẫn chưa về nhà, vội lắm... tí e sẽ gọi lại....
    ( Và tôi ngồi chờ. Một lúc sau e guiử cho tn sau đây....)
     (18h31) Thế e hỏi a có giúp e đc ko vì e ko có tg để g.thích hết v a bg đc. Còn ko đc thì a bảo "KHÔNG" thế thôi, e vội lắm. A thôg cảm đc cho e thì thôg , ko thì a cứ tránh xa e ra. E cũg ngại v a lắm.
    Tôi vội gọi cho e ngay. Nhưng 1 phút sau thì máy em ở trạng thái ko thể liên lạc đc. (tít...tít...)
    Vừa ra đến cửa , để về quê thì e gọi đt đến....
    -- ( 19h00) Vừa rồi máy em hết pin. Để 1 lúc nó mới hồi lại đấy, a ạ. Chắc lại sắp hết đấy...
    -- E đang ở đâu?
    -- E đang ở BTr.
    -- Về việc em hỏi, thế này .. e à. Ngày mai, hãy cho a đi cùng để xem sự thể tnào thì a sẽ giúp!
    -- Đây là chuyện gđ, a ạ. Thôi, e phải về nhà đây. Bà vừa gọi....
    -- Vậy thì e về đi....
    -- (19h19)/Z68: Chúc a cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc!
  9. chomvn

    chomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0

    S06/6:
    ùđ (6h54) Đi fn sĂng v a! E thưch ỏằY 'Âu, bao giỏằ?
    ùđ (6h55) Bgiỏằ e ko 'i 'c 'Âu, a rỏằĐ ai 'i 'i.
    ùđ A chỏằ e 'c mà.
    ùđ (7h01)/Z68: Chúc a mỏằTt ngày vui vỏằ.
    ùđ (6h58)Nhặng sỏẵ 'i làm muỏằTn, a ỏĂ. A thơ ko sao, nhặng e thơ ko 'c mà.
    ùđ Thơ có thỏằf 'ỏn cq rỏằ"i mỏằ>i 'i fn câg 'c mà. Tạy e chỏằn giỏằ nào có thỏằf mà.
    ùđ (7h09) Đỏn cq e ki 'i nỏằa 'Âu. Đêm qua, e bỏt 'ỏĐu hỏt hặĂi , sỏằ. mâi rỏằ"i 'ỏƠy. Thôi, a rỏằĐ aT 'i cạng 'i.
    ùđ T gỏằi a cĂch 'Ây 6 phút và a 'Ê tỏằô chỏằ'i rỏằ"i.
    ùđ ( 7h21) A gỏằi lỏĂi a ỏƠy 'i. E câng muỏằ'n 'i fn v a , nhặng sỏẵ ỏÊnh huỏằYng, liên quan 'ỏn nhiỏằu viỏằ?c, a à.
    ùđ (7h24) Thôi , ko nói thêm vỏằ fn sĂng nỏằa, e à.
    ...
    ùđ (9h05) A gỏằi em à?
    ùđ ỏằê... 'ỏằc và nói tiỏp vỏằ chuyỏằ?n hôm qua.... Trặa nay mơnh cạng fn trặa , em nhâ.
    ùđ VÂng, lỏĂi ra PPBC, a à.
    ùđ ỏằê, khoỏÊng 11h15, em nhâ.
    ùđ VÂng.

  10. chomvn

    chomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0

    Đ05/6:
     (22h19) A ngủ rồi hay sao mà ko thấy nói gì thế?
     Chưa. E nói là sẽ nt, nên a đang chờ e đấy.
     E tuởng a ngủ quên rồi. E chơi từ tối đến giờ.
     Lúc về, e nói là sẽ nt cho a, nên a cứ chờ thôi.
     E nói là tối nt sau nhé chứ! Nếu e cũng như a thì chắc chẳng ai nt nhỉ? Đúng là hnay mưa to!// Hnay a về mấy giờ? Có bị ướt ko?
     A về lúc 17h45. Đi u bia rồi mới về , nên ko bị ướt , e à. Mấy lần thử xem ng.ta có nhớ m tí nào ko thì đều thấy là ng.ta chỉ nghĩ đến m 1 chút thôi.
     Hóa ra thử mình. Thế là a ko bị e làm phiền lúc đi u bia rồi. mà a đi v ai đấy?
     Đi v mấy anh bạn, e à. N ngoan ko, e?
     N ngoan lắm, chơi suốt. Hóa ra mấy hôm sốt là do mọc răng hàm đấy, a ạ.
     Vậy thì ko còn đáng ngại nữa, e à. A thấy vui về N đấy.

Chia sẻ trang này