1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi lại em những gì thân thương nhất!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi chomvn, 06/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chomvn

    chomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0

    S27/5:
    -- Em đến rồi à?
    -- VAG
    --Em đi đâu mà Đt cũng ko nhắc máy vậy?
    -- e vừa ngồi ở ngoài nc 1 tí, trong lúc chờ máy khởi động .
    -- Sang anh đi, p. anh chưa có ai. Anh đưa cho túi bánh
    -- đt hq e để chuông nhỏ, chưa bật lên, a ạ. Thôi... e mang về mọi ng lại biết mất
    -- Ừ....chắc là em mới đến?
    -- e đến lúc 8h15... e tưởng B nó đag ngồi đó?
    -- Biết sao đựoc, anh bọc giấy báo , ko biết là cái gì đâu. Có mỗi anh thôi....
    -- đc, e sag vậy ((
    -- Tý sang cũng đc. N vừa đến!
    -- vâg. E chả sang nữa. Vừa định sang thì gặp a N rùi. Thôi để lúc nào cũng đc.
    -- Ừ... lúc nào tiện thì đưa vậy.
    -- hq a thức muộn thế thì e theo sao kịp?
    -- Lúc ấy đang nạp pin, đt để cách xa chỗ máy tính mà. Anh thì tranh thủ đọc mạng, nên khi ra xem đt thì em đã nt truớc đó 8 phút rồi! Mấy bài của em pót hôm qua là đọc đuợc đấy.... Thế ăn sáng chưa, e?
    -- 8 là 8 thế nào, a? 20p sau a mới trả lời nhá. 0h kem 20! Engủ say rồi ấy!
    -- Đâu có! Khoảng mấy phút thôi mà đã ngủ rồi? Anh bận tý nhé...
  2. chomvn

    chomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    S27/5(tt):
    ...
    -- 23h17 e hỏi a là" chắc a ôm cup bánh Tày ngủ rùi". 23h41 a mới trả lời e là " đag ăn ngô". 23h54 a bảo e ngủ rồi . Và 6h sáng nay e mới đọc nó. A đọc bài ở muc "T. ng để gửi ..." chưa?
    -- Hồ sơ rõ thế thì ai ... cãi đc! Đã đọc bài hôm qua thôi!
    ...
    -- (( A hết khách chưa?
    -- Rồi. Đi luôn? Tranh thủ để đi nghỉ? Nhớ rồi....
    -- Ko. E ko đi đâu. Chỉ di ăn 1 lát rồi về. Với lại e cũng đang trong ng ấy mà. Ko thì thôi. E ăn cơm ở đây.
    -- Thế à? Thì là định thế thôi mà. Thì ăn thôi. Đi đc chưa, em?
    -- Bg mấy giờ rồi ạ?
    -- 10h42 rồi. Đi nhé?
    -- GIỜ NÀY ĐI SAO ĐC? A vô tổ chức nhỉ? A có biết cD đang ngồi trc mặt e ko?
    -- Hi...hi...thế mới khoái!
    -- A thì thik đi đâu mà chẳng đc! Nhưng e khác. Vừa nãy m.ng lấy tiền nộp tiền nên e cũng bận.
    -- Ừ... cũng th..ươ...ng lắm í!
    -- Ko phải cần a thương, mà a hiểu vị trí công việc của e ấy! Ko đi đc nhiều!
    -- Ừ... hiểu mà!
    -- ... trừ khi sếp đi vắng!
    -- ... thì mới có thể chứ gì?
    -- E dù ko bận nhưng cũng phải ngồi đây. Vì cần là ng ta sẽ đến bất cứ lúc nào trog giờ hành chính ấy. A cũng biết điều đó mà.
    -- Ừ... thì cũng phải nói đi nói lại như vậy thì a mới nhớ đc chứ!
    -- Đừng có mà giả vờ quên đấy! Hq a đọc hết mấy bài e post ở những đâu rồi a?
    -- Tính hay... quên ... giống em mà....
    -- A giả vờ thì có!
    -- Ở box M và T. nguời .... A xem D đ Xn chưa ? ((
    -- Xem rồi... Cũng đọc tạm đc!
    -- Tạm là tạm thế nào? Được ấy chứ! (( ((
    -- Đạt điểm 5/10 !
    -- Cho điểm rẻ thế thì chẳng tham gia nữa! Hức....
    -- Hi... hi... 9,5/ 10 vậy!
    -- Ko thèm ! E tự cho điểm đc! Thế là ok rồi.
    -- Ừ... người thế nào thì bài thế ấy mà.... ((
    -- ((
    -- (( ((
    -- Chán thật! Chỉ thik chê ng ta còn mình thì cũng bị ng khac chấm điểm thôi!
    -- ((
    -- :-p:-p:-p :-p:-p:-p :-p:-p:-p... A thik trêu nhau nữa ko?
    -- ((
    -- Được giờ a cứ lên bài nào là e sẽ chấm luôn! ((
    -- Toàn bài đỉnh thì chả biết chọn điểm nào ngoài điểm 10 nhể?
    -- Quên đi! bt thôi nhá! Đh gì? Đh 5phan! he he....
    -- Ko phải là ...đinh mà là tuổi ... Đh đấy!
    -- Thì e cũng Đh đấy!
    -- Mà R còn ăn thịt G cơ. G thì rất sợ R. ((
    -- Ừ nhỉ? Đúng là Song Đh đấy!
    -- R bé tẹo. G trg hiên ngang thế. Sợ gì! Cẩn thận không ...mổ chít đấy!
    -- Quên đi ! R cũng biết mổ đấy! Còn có nọc đ nữa! Mổ một cái là G toi ngay! Nuốt dần ...........nuốt dần.....vào bụng R luôn!
    -- Dùng mỏ quập vào cổ. Gõ vài phát xuống nền đá cứng!
    -- Hi..hi....
    -- Xưa nay chưa thấy G đánh thắng đc R bao giờ ...hơ hơ.........
    -- Đi chứ em? GĐ còn đi rồi mà.
    -- GĐ đi đâu ạ?
    -- Vừa ...rủ a mà?
    -- Sao a ko đi?
    -- Hẹn e rồi còn gì!Thôi...đi nhá?
    -- A ra trc đi! Hay ra 116PPBC ấy. Ra QN bg đông và nóng lắm.
    -- Cũng đc! A đi nhé? E
    -- E có ng bạn lâu ko gặp đag n.c 1 chút, a ạ.
    -- Ừ... a đi nhé?
    -- A cứ đi trc đi, lát e ra sau.
    -- BB.
  3. chomvn

    chomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0

    C27/5:
    -- Chắc lại đang chat v vài ng đây?
    -- e chát đâu. Vừa chơi game. Chết rồi, a ạ. Chắc a chat hả?
    -- Sao chết?
    -- chơi Game bị chết ấy.
    -- Ko. Anh ko chat v ai cả!
    -- Sao a mở nik ra làm gì? Ko chat thì sao gặp nhau ở trên mạng đc.
    -- Để em biết là anh đang bên máy.
    -- e chơi game mà ko chết thì cũng chưa biết a ol đâu. A mới đến cq à? Lúc nãy lại tranh thủ về n v v à? ((
    -- Thế à? A chẳng biết mấy thứ đó. Về sau em 1 chút thôi. Ko về nhà.
    -- Bên a có quyên truyện nào ko ạ? A đi đâu mà sau e? A về trc e mà?
    -- Có. A đợi e ở HBT. E đi qua ko biết đấy.
    -- Thế à?
    -- A luôn đi sau em mà. Cách 1 đoạn đủ xa.
    -- Thế a đi sau e à?
    -- Ừ... A bận tý nhá.
    -- E thì cứ nhìn về phía trc bảo sao đi đâu mất tiêu mà nhanh thế ko biết? Tưởng trời nắng nên phóng xe nhanh cho đỡ nắng, kệ e đi sau thì chết nắng; làm m thấy buồn buồn.... (Kệ a bận thì cứ bận ! E cứ nói khi nào rảnh a đọc vậy...) Hóa ra đi sau để... theo dõi mình. May là lúc đó e biết muộn rồi chứ ko thì e cũng đi đánh võng đấy. Cho a xem cái địa chỉ này hay và đẹp lắm:http://vietnamnet.vn/vanhoa/2007/05/784954/
    A thử kích vào đó xem đi nhé....
    ....
    -- A đang bận tý. E sắp về c?
    -- sắp về, a ạ. Đag c.bị... Em zìa đây!
    -- Sắp về hả, e?
    -- vâg. Chờ a để chào, rồi về.
    -- Mai qua p a chơi nhé, vì có mỗi anh thôi.
    -- Mai à. a?
    -- A sẽ ra hành lang BB em nhé! Tý nữa cũng đc.
    -- Mai m.ng đi vắng hết ạ? (( Một lát nữa e mới về....
    -- Với em thì bất kể lúc nào!
    -- hix hix....
    -- Mai anh cử N nó đi c.tác.
    -- Thế còn B? Và Th nữa? Nhỡ mai nó đến thì sao ạ?
    -- B đi học. Th c ốm!
    -- M có sang thì e sang 1 lát thôi chứ có sang cả ngày đc đâu.
    -- E sang thì anh sẽ khóa cửa lại!Tha hồ nc!
    -- Khóa làm sao đc. Khóa mà có ai đến hay đứng ngoài gọi điện thì toi à.
    -- Coi là cả phòg đi vắng!
    -- Lúc sau có ng đứng sẵn ngoài hành lag...
    -- Đùa tý, chứ ai lại thế!
    -- ... thấy e đi ra ... ôi giời....
    -- Thì bảo ... tại cái khóa nó bị hóc, khó mở quá!
    -- ko ạ! ((
    -- ((
    -- ((
    -- Em chọn cái icon hôm nọ đi! Cái hình có cầm chày đập vào đầu í!
    -- Chả có cái hình nào như thế cả. ((
    -- Có mà...hôm nọ em đã sử dụng rồi ấy.
    -- Nhưg ko phải là cầm chày. A chỉ t.t vớ vỉn! ((
    -- Thế cầm cái gì mà đập 1 phát ấy?
    - (Buh-bye! Buh-bye now. Buh-Bye!)
    -- ( Oh... uh... Hello)
    -- (laughing) Please stop. . .(more laughing) I''m dying over here
    -- ((
    -- ((
    -- ((
    -- E chả nhớ cái nào? Thử từ nãy đến giờ mệt quá!
    -- Có một lần dùng mà....
    -- ((
    --((
    -- (( ((
    -- ((
    -- E chịu thôi
    -- Đây rồi!
    -- Đấy ko phải là chày, mà là 2 bàn tay.
    -- (( Cuối cùng, hàng 5!
    -- Biểu hiện ngoài giờ gì đó rồi. Lúc nãy e cũng nhấn vào đó rồi mà. Ko để ý
    -- Thổi còi. Ra lệnh "Dùng lại!"
    -- ok! ok! Chán quá, a ạ. A sắp về chưa?
    -- Sao nữa vậy? Chưa. Nhưng có cần gì a nào?
    -- Mấy giờ a về? A có thể đi bất kể lúc nào, e à.
    -- Ko, e hỏi mấy giờ thì a về í?
    -- Có thể khoảng 19h, e à.
    -- Thôi e về đây. E về v N. À quên... e vào sổ sách đã.
    -- N sắp về. E đang 1 m à?
    -- ko , có mấy ng nữa.
    -- Nói dối là ghét lắm đấy nhá!
    -- Thật mà!
    -- Ừ... a tin mà.. A vừa nảy ra một ý hay lắm....
    -- ý gì ạ?
    -- Trưa mai, ăn xong mình ra B.Th dạo đi? Nhưng ko biết có nóng ko nhỉ?
    -- Cái ý mới nảy ra của a làm e cũng thót tim ((... Ra đấy làm gì? Có phải th.niên đâu mà ra đấy! Nóng lắm! ?? A chẳng qtam gì đến e cả! (See ya. I gotta split)
    -- Hi...hi.... sao ko ra đc.... Chúng nó dạo, mình cũng dạo! Muốn gì thì nói chứ a khó đoán lắm!
    -- (Alôôôô!)
    -- !?
    -- E đag hết sạch tiền mà a chẳng để ý gì cả! Chán ghê đi!
    -- Thì hôm anh đưa , em có chịu đâu! Tý anh đưa tạm ít vậy nhé! Khổ thân!
    -- Hức...mấy hn chẳng tiêu gì cả, vì làm gì dám tiêu.
    -- Tý qua p. anh. Chờ tý N nó đi đã.
    -- May mà e mua các thứ cho N rồi, ko thì chết dở.
    -- Sao mà chết dở? Có ít thì lại tiêu vừa phải thôi! N nó đi rồi. Còn mỗi a. A mở cửa, e sang nhé? Hay là khép hờ thôi?
    -- Tí e sang .
    -- Ừ... a chờ.
    -- Vag . cD vừa ở bên e về. E tưởng chị ấy về rồi, hóa ra chưa.
    -- Thế à? Hay là theo dõi.
    -- Ko. Chị ấy ngồi bên phòng chị ấy. Mà trưa nay a đi theo dõi e à?(( ((
    -- Đâu có! Lần nào đi ăn về chả thế!
    -- Mọi lần a đi cùng e mà.
    -- A vẫn đi sau em một đoạn.
    -- Lúc chiều e nc v a Trg mãi
    -- Nc sao?
    -- Hnọ di qua BH có cảnh xung quanh hồ hoa phượng và bàng lăng nở đẹp lắm. Lúc nãy e gửi cho a cái link địa chỉ đấy. Ako mở ra à? A ấy gửi cho e mấy cái ảnh a ấy chụp. Chúng cũng đc .
    -- Ừ... rồi sao? Mở ko đc thì phải?
    -- Đấy e gửi cho a 1 cái a xem có đẹp ko? Đấy... a xem đc chưa?
    -- Ko. Ko biết xem!
    -- A để im. E gửi lại rồi e sang bảo cho.
    You have received 1 file from YT
    boho33.jpg
    Open (Alt+Shift+O)
    You have received 1 file from YT
    boho44.jpg
    Open (Alt+Shift+O)
    YThas signed out. (27/05, 5:42 CH)
  4. chomvn

    chomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0

    S28/5:
    ùđ ( 6 h43) Buỏằ"n vơ "có nguỏằi ngỏằĐ sỏằ>m '' làm sao lỏằ>n bỏng buỏằ"n vơ ng.ta giỏằĂn mỏãt mà nói dỏằ'i mơnh trỏng trỏằÊn.
    ùđ Nói dỏằ'i thỏ chỏng làm hỏĂi ai cỏÊ , mà lỏĂi là 'iỏằu tỏằ't cho tỏƠt cỏÊ!
    ùđ ( 7h13) Hqua, khi em vỏằ rỏằ"i, a 'Ê buỏằ"n rỏƠt nhiỏằu vơ chuyỏằ?n 'ó , 'ỏn mỏằâc ko thỏằâc 'c 'ỏƠy!
    Z68( 7h51) : Chúc a mỏằTt ngày vui vỏằ!
    ...
    --( 13h47) CỏÊ chiỏằu nay , a 1 m ỏằY p. sag a chỏằ>i nhâ. ThÂn mỏằi!
    -- Em chặa vỏằ!
    -- P. e vỏằôa sag mỏằi fn kem , nhặng bỏưn quĂ , nên a ko sang 'c.
    -- A sang fn cho vui chỏằâ.
    -- A 'ang b ỏưn 'ỏn nỏằ-i ko nói 'c 'Ây!
  5. chomvn

    chomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0

    S28/5:
    --Em à? A bận rộn và nhớ...quá!
    -- thế ạ
    -- Ô... ko thấy gì à, e,? Bận đến nỗi anh cũng chỉ nói v e vài câu và lại quay sang công v thôi. Cực bận từ giờ đến giữa chiều, e à.
    -- Sáng nay a đưa T đi thi ko?
    -- Có chứ! Nuôi c suốt 12 năm mà, mặc dù nó ko yêu cầu! Dậy từ 4 h30 cùng với c cho nó vui và cảm thấy rõ sự quan tâm của mình...
    -- Đúng là fải như thế mà. BM phải quan tâm đến c trong những lúc như thế. A bận thì lv đi. E đi có việc chút đây.
    -- Ừ.... a sẽ phải làm việc thông trưa nay đấy! Để đầu giờ chiều giao đuợc tài liệu cho khách hàng, e à.
    -- A ko nghỉ ăn trưa à? Bận gì thì cũng nên ăn trưa, a ạ. Tí a xuống nhà ăn mà ăn cơm
    -- Thôi, e à. Tí , a về ăn nhanh ở nhà thôi, rồi lại đến làm ngay. P. anh vừa nhận đc 1 công trình mới ở NQ mà.
    -- p anh ạ? Hq a dỗi e à? Hq í? ((
    -- Ừ... cảm thấy như là mình cũng hơi... rỗi hay sao í!
    -- Vô lý thật đấy!
    -- Sao vô lý?
    -- À... bánh ăn ngon, a ạ. Bà cũng khen. Nhưng mới ăn hết 1 cái thôi. E cũng ăn thử 1 tí. E thấy e nói dối như thế chẳng ảnh hưởng gì đến ai cả. Nếu e mà nói thật thi a sẽ ... làm những gì nhỉ? ((
    -- Ảnh huởng đến a nhiều ấy chứ!
    -- Lúc e về mà cD vẫn ngồi ở dưới "bảo vệ " chơi đấy. N.c v chú K và ăn bánh rán. Có khi chị ấy nghi ngờ gì đó? E nghĩ chẳng ảnh hưởng gì hết!
    -- Nếu e nói thật mới là ảnh hưởng nghiêm trọng!
    -- A nghĩ là chắc em cho rằng nếu nói thật v a chuyện ấy thì a sẽ làm gì ...ngoài ý muốn của em chăng?
    -- ((
    -- Nhưng, em hãy tin là ko bao giờ, chắc chắn ko bao giờ a lại như vậy.
    -- Ở đây bất cứ 1 hành động nào cũng là ngoài ý muốn của e. Hq e ngồi đó mà a thế nọ thế kia rồi. A còn cãi nữa ko? ((
    -- Những cái ấy là... là... trong ...phạm vi cho phép!
    -- Lúc e đứng lên đi về a định "làm gì "nữa??? E ko đồng ý đâu đấy. như thế là a ko tôn trọng e tí nào cả. E ko thik như thế!
    -- Chẳng định làm gì quá đáng cả? Đấy nhé, em toàn suy luận sai ý định của a thôi!
    -- Nhưng e đã nói v a ở đây là ko đc mà.
    -- Nên e mới chạy như là... chạy... trốn!
    -- Xem ra a cũng chẳng bận tâm những ý kiến của e! từ giờ e ko gần anh nữa!
    -- Sao ko bận tâm! Chú ý đến từng lời đấy! Chỉ có em mới ko bận tâm... thôi! Ko gần a ... để a chết à?
    -- Cứ đứng xa cách 5 m! Kệ a ! A chết làm sao đc. Chết thì v c để cho ai!
    -- Đứng xa thế thì thà đi ... công tác còn hơn!
    -- Thôi e đi đây. ((
    -- Ừ.... chúc vui!
    YT has signed out. (28/05, 11:21 SA)
  6. chomvn

    chomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0

    C28/5:
    -- Em à? A vừa giao TL xong! Nhẹ cả nguời!
    -- Thế ạ?
    -- Ừ... suốt từ sáng đấy! Ko nghỉ lấy 5 phút bao giờ!
    -- Chúc mừng a đã xong 1 ctrinh nhé!
    -- Cơ bản là xong thôi!
    -- Thấy a tất bật mà e thấy cũng ... ghê!
    -- E đang làm gì?
    -- E đang ngồi chơi, chát chít , ol linh tinh, đọc báo chí....
    -- Thấy ghê... ghê.. hả? Ko còn là ... nguời của "ngày nào'' nữa!
    -- lên Dd Xn....
    -- Trên DđXn, có mấy ''tiếu lâm" của em , đọc mà ... cũng thấy... ghê ghê... hơn cả "sự vội việc" của anh nhiều! Chuyện chui gầm giường này, chuyện trèo cau, chuyện...con lươn... này....
    -- ghê gì mà ghê... nói thật thì lại thấy ghê.... ((
    -- ((
    -- Làm gì có chuyện con lươn ....
    -- Thế cái chuyện đi mua 1 con luơn , chặt lấy 1 khúc... ấy....
    -- uh cũng kinh! E mới đọc lần đầu đấy.... Thế mà cũng chả nhớ đến con......lươn đâu!
    -- Nói chung là khoảng 50% số chuyện ấy nên ... viết lại!
    -- cần gì viết lại, a? A đừng có mà sửa chữa gì đấy! Kệ nó!
    -- Để lúc nào rỗi , a sẽ ... viết lại cho....
    -- Đấy là chuyện tiếu lâm dân gian ng ta in ra sách rồi đấy . Ko đc sửa!
    -- Đọc lên , tuy có ...nhe răng... nhưng vẫn... ghê ghê... Phải như chuyện ''Khúc dồi" mà anh viết ở ''NĐV ... "ấy
    -- Ghê là tốt!
    ...
    -- đỔI NICK, ĐỂ ... CHỈ CÓ EM THÔI!
    -- yeah. A Trg vừa gửi cho e mấy cái ảnh. E gửi cho a xem nhé?
    -- Gửi cho anh xem với?
    -- đấy, a.....
    -- Nhưng vẫn ko biết mở!
    -- zời ạ.... Có chữ save ở đấy. A nháy đúp chuột vào chữ đó là đc.

    You have received 1 file from YT..
    boho55.jpg
    Open (Alt+Shift+O)
    You have received 1 file from YT.
    boho55.jpg
    Open (Alt+Shift+O)
    ...
    -- Đuợc chưa ạ?
    -- Chưa đc. Giờ chỗ ấy lại là chữ Open?
    -- ... rồi a nháy vào đó là xem đc.... Đc chưa, a?
    -- Chưa! Nó ra 1 màn hình toàn chữ gì ấy!
    -- a thik e gửi nữa ko? Thôi a cứ để đấy ....
    -- Sang chỉ cho anh đi! Trc khi đi , nhớ out đi đã đấy....
    -- E sang làm lại 1 lần vậy.... http://vietnamnet.vn/vanhoa/2007/05/7849.../
    ...
    YT has signed back in. (28/05, 4:27 CH)
    -- E về đây, a ạ. BB
    -- BB em yêu!
    YT has signed out. (28/05, 4:44 CH)
  7. chomvn

    chomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0

    Đ28/5:
     (21h50) Đang làm gì, em? N chắc ko còn trằn trọc vì nóng nhỉ?// (22h11) NỘI QUY: 1- Ai ngủ trước 22h mà ko có lý do chính đáng thì sẽ chịu phạt. 2- (...)
     (22h19) E và N vừa xong việc và lên phòng để ru N ngủ, a ạ. Mấy hôm nay do u nuớc đá mà em bị viêm họng, a à.
    -- A vẫn dùng nước đá quanh năm.
     Mùa này thời tiết thất thường. Nóng quá em cũng bị viêm họng vì nóng trong. lạnh e cũng bị. A đang làm gì đấy?
     Đọc sách về Văn hóa VN.
     Hnay, anh về muộn ko?
     19h15. Lúc nào trả bớt sách cho a, anh sẽ cho muợn những cuốn khác.
     E ứ trả thì sao nào?// Thế a ăn cơm c? Hnay có viết lách gì trên mạng ko , anh?// (23h02) E cũng ngủ đây.
     Ứ trả thì cứ việc "nghe kể'' về sách của a thôi nhé. A ăn lâu rồi. Hnay ko viết gì, e à.

  8. chomvn

    chomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0

    S29/5:
    ùđ (6h26) Chúc Kặng vui vỏằ và N khỏằe ngoan , 'i Nhà hĂt thỏưt vui.
    ùđ (6h26) Thỏ a có cho C 'i ko?
    ùđ Ko, e à. C phỏÊi 'ỏn truỏằng. Câng tiỏc!
  9. chomvn

    chomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0

    C29/5:
    -- Em đến lâu c?
    -- e đến đc 1 lát rùi. A mới đến à?
    -- Vừa đến, e à. Sáng nay, N đi xem chứ, e? Vui ko, e?
    -- Có, a ạ.
    -- Vui ko, e?
    --Rất vui, a ạ. Vui thật .Ai cũng thik .
    -- Có chụp ảnh chứ, e?
    -- Có, a ạ. E quay nhiều lắm.
    -- Anh có quà cho N đấy! Tý em sang a nhé? Chiều nay cũng chỉ có mỗi mình anh ở p thôi. Giờ thì đang có Đ.
    -- N thik lắm. Tiếc là C ko đi đc, chứ ko thì rất vui , vì đông ng nữa....
    -- Ừ... M đi nhận giấy khen và phần thuởng cuối năm.
    -- Sao họ ko để mai hãy bế giảng nhỉ?
    -- Hi...hi...thì họ cũng hỏi sao ko mua vé vào ngày mai nhỉ?
    -- ko mua đc, a à....
    -- Hi...hi... thì cũng ko ai biết truớc mà....
    -- ... vì ng ta đã đặt hết rồi ạ.
    -- Có ngồi hết ghế đã mua ko, em?
    -- cũng ko hết, a ạ. E đến trc và vào trc, dù ko có vé. Còn xe của XN và TT đến sau , muộn 10p, a ạ.
    -- XN thừa hẳn 1 xe mà. Cho TT dùng đấy!
    -- Thế ạ? Phí nhỉ?... 9h là đã hết c.trình rồi, a ạ
    --Số tiền mà TT thanh toán lại thì Chi hội PN xin cho vào quỹ.
    -- quỹ Phụ nữ ạ?
    -- Ừ... H. bảo vậy mà. Thế là chị em tự thu xếp nhanh và ổn quá còn gì!
    -- (( (( Hn có gì mới ko, a? Sáng a có đưa T và C đi ko?
    -- Ko có gì mới. Thứ 2 hoặc 3 tuần tới a đi QNinh. A có đưa C. T tự đi. Sang anh đi. Chẳng có ai nữa.
    -- sao e chat v 2 ng mà mng chậm thế nhỉ? Sang làm gì? Hí... hí... ???
    -- Sang chơi cho vui chứ làm gì mà "dấu hỏi" nghi ngờ ghê thế? Sang cho xem truớc quà của N.
    -- e cũng c.b quà cho C rồi, nhưng mai e mới mang đi. Thế quà của e đâu?
    -- Thế thì C vui rồi! Quà của em để dành khi ... hồi... cái ... xuân nhé!
    -- bg đag xuân .Đợi hồi xuân thì ứ cần.
    -- Giờ là cỡ "đầu tháng.. 4 --nóng rồi, làm gì còn... xuâ..n"? Có khi phải cỡ "giữa hè" cũng nên nhể? Dính dáng gì đến ... xuân nữa?
    -- Với e thì lúc nào cũng là màu xuân-trăm hoa đua nở.. hic...hic....
    -- Nở lung tung hả? Thảo nào Vòng 2... ..nở thế?
    -- Ai bảo lung tung nào? có quy luật hẳn hoi chứ.
    -- Quy luật là: Khi hết .. mùa xuân thì Vòng 2= Vòng 3 hả?
    -- Thôi nào....
    -- ((
    -- Ko cãi cọ lan man nữa! Có quà cho e ko thì bảo? So v a thì e chẳng quá là thiếu nhi ấy chứ! hic....
    -- ((
    -- Ko biết đâu đấy! So v a thì e là vị thành niên đấy! ((
    -- Lăn ra giường và giẫy đành đạch đi... ((
    -- Sao lại phải lăn ra gường, a?
    -- Kiểu ... ăn vạ vì ko có quà mà...Nhõng nhẽo í....?? Bận tẹo , em nhé...
    -- ứ ..ừ ...ko biết đâu!
    -- Lúc nào đi chơi, em muốn làm gì anh cũng cho! Đuợc ko?
    -- e chẳng muốn làm gì cả.
    -- Thế thì phải xem lại ... truờng hợp này...
    -- Xem thì xem ... Hi...hi... sợ gì mà ko xem nhỉ?
    -- Bảo bận rồi mà... Tẹo nữa...
    (Mạng bị sự cố)
    ...
     (16h39) Mạng chat đang sự cố , e à. Khi về thì qua chỗ a nhé?
     (16h39) Vâng.
    Tôi chia tay em ra tận cầu thang. E bảo phải về . tôi nói nhỏ v em " anh muốn ...ôm em" . Em luờm tôi....
  10. chomvn

    chomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0

    C30/5:
    -- cÓ NGỦ TRƯ ĐC TÍ NÀO KO, EM YÊU?
    -- có ạ. hn e ngủ đc 1 giấc, nhưng vẫn buồn ngủ.
    -- Thấy nguời dễ chịu, khỏe khoắn hơn chứ nhỉ?
    -- vẫn buồn ngủ
    -- Tại anh mắc cái ...tật là chỉ muốn... nhìn thấy em lúc nào cũng vui tuơi, tươi tắn như hoa buổi sáng í, khỏe mạnh nên anh chỉ mong em có một chế độ sinh hoạt tuơng đối ổn định....
    -- thế thì ko đc, vì bg a mà nhìn e thì còn chán hơn, bộ dạng như vầy đó.
    -- Thì chưa quen thôi. Với cả, vì ngủ trưa mà đầu tóc em có rối như ... cái tổ con gì thì anh thấy vẫn ... đẹp mà! (( Mà bộ dạng như vầy là sao? Anh đang 1 m trong p đây. Sang đây cho anh ngó tí?
    -- A xem chỗ "Tuyển ng .."chưa?
    -- Rồi...
    -- nhiều ý kiến, a nhỉ?
    -- Anh mà có nhiều t.gian thì anh sẽ làm cho cái 2pic ấy nóng lên ngay.
    -- e ko biết làm cái chữ ký, a à.
    -- Truớc đây anh đã từng làm nóng rực cái box "KBLQ..." ấy một th.gian mà.
    -- a viết bài nào nào?
    -- Thì sang đây anh bày cho.
    -- bg thì chưa sang đc. E chưa tập trung đc. Buồn ngủ quá. Trưa nay phòng e xuống thăm con cN.
    -- Anh từng ở vai trò "thủ lĩnh" cái 2pic " T-NBBTM" đấy! Nó đã phát triển đến gần 1000 trang, tức có gần 10. 000 bài viết. // Làm sao phải thăm, e?
    -- e cũng xem qua cái nhà đó rồi.Nhưng ko nhớ lắm// Con chị ấy bị bệnh về thận, a ạ. Chưa rõ la vì sao, nhưng cũng rất sợ. Mà nó thì trẻ con. Thấy cũng thương....
    -- Trong đó có nhiều tiểu mục hay lắm, nhưng do anh bận nên chẳng có ai nối tiếp đấy.
    -- ... hn phải đi nội soi bằng đầu rò vào đg tiết niệu ấy. Chắc khó lắm
    -- Con của N p. em ? Bệnh ấy thì đáng sợ lắm!
    -- vâg. Thấy bảo viêm đg tiết niệu , rồi lách to....
    -- Con cái mà mạnh khỏe, lành lặn cũng là một phúc lớn đấy, em à.
    -- ... nhưng sao mà lại bị sưng thận, a ạ. Hồi trc e thấy chị ấy đẻ nó rất dễ nuôi. Toàn cô nuôi thôi, có vất vả gì đâu?
    -- Không thấy những truờng hợp hiểm nguy như vậy thì cứ nghĩ cái lành lặn, mạnh khỏe là chuyện đuơng nhiên, e à. // Có thể do mắc lỗi trong việc chăm sóc nó sau khi đã ra đời.
    -- ăn tốt khỏe mạnh, thông minh nhanh nhẹn nữa. A trôg nó rất bụ bẫm đấy.
    -- Thì phải rà soát lại toàn bộ môi truờng sống của nó chứ.
    -- Từ năm ngoái bắt đầu bị ốm liên miên cả...
    -- Anh lấy ví dụ....
    -- Chẳng biết nữa vì e chỉ nhìn thấy thôi. Ko rõ đc! Điều ấy phải do bố mẹ chứ!
    -- ...ở chỗ anh truớc đây...có 1 nhà mà tất cả mấy đứa con đều bị viêm gan, trong khi gđình ko hề có bệnh tiền sử như thế....
    -- Viêm gan thì do lây qua 1 là vợ chồng, 2 là bố hay mẹ bị hay sao ấy, a ạ.
    -- ... Tìm hiều mãi thì ra là do cạnh chạm bát đũa có đặt những bao phân đạm kéo dài trong nhiều năm...
    -- Thế có chữa đc ko, a?
    -- ... nghĩa là do đuờng ăn uống...
    -- a K nhà N bị viêm gan B âm tính....
    -- Chữa đc hết.... vì cứ mới thấy triệu chứng là đi b.viện ngay...
    -- Sợ nhỉ?
    -- Duơng tính thì mới đáng sợ chứ?
    -- ờ... dương chứ ko phải âm! E nhầm! (( Nhưng c N thì ko bị lây. Thấy bảo tùy ng, a ạ.
    -- ...Hay như thấy trẻ ho , ngạt mũi mãi mà ko đỡ thì phải xem vị trí giuờng ngủ, cửa sổ...
    -- vâg.
    -- Chẳng hạn , đvới Nấm thôi.... Nếu nó b.thuờng, mạnh khỏe thì nó sẽ vui tuơi, nô đùa , nghịc đủ thứ.... Nhưng thấy nó khóc, ko muốn ăn, ko ngủ .... tức là có vấn đề!
    -- Sáng nay nó bị ấm đầu đấy, a ạ.
    -- Hành vi khóc của chúng ko bao giờ đc xem là 1 biểu hiện bthuờng! Những lúc ấy cần xem xét nagy các v.đề: 1- Có bị đói, khát ko? 2- Chế độ d.duỡng lâu nay có đủ ko? 3- Cơ thể có đựoc sạch sẽ, mát ko? ( trong tai có ráy nhiều ko? mũi có ngạt ko?...) 4- Có con gì đang bò trên ng nó ko? 5- Chỗ ngủ có đủ thoáng, đủ tối ko? 6- Quần áo, gối, chăn ... có phù hợp ko? ... Nghĩa là tất cả các yếu tố có thể tác động đến nó có vđề gì ko? ?? Buổi sáng nay mà như vậy là sốt nhẹ đấy.... Mải viết ... thấy mình nói 1 m ghê quá! ((
    -- chắc N hơi ấm đầu thôi, a ạ. Tại hq, a bảo trời mưa nên e ko bật điều hòa. Chắc nóng quá nên đêm qua nó khó chịu, cũng quấy suốt nên sáng nay e dậy muộn quá. Dậy thấy đầu nó nóng lắm. Mãi sau e rửa mặt ,khăn nước mát thì thấy cũng đỡ và nó chơi ngoan nên cũng yên tâm hơn.
    -- Ừ... chắc thế. Truớc khi đi ngủ, em có thể lau nguời cho nó hết mồ hôi nhớp nháp thì nó sẽ nhanh ngủ hơn và ngủ ngon hơn đấy.
    -- ... vì hq đi xem về e lại cho lên VC chơi. Sáng qua , dậy sớm nên nó mệt. Về là ngủ gật giữa đg....
    -- Thậm chí nếu bị quạt mạnh quá nó cũng bị sốt đấy. ... Thật ra với lũ trẻ, mình chỉ cần quan tâm suy xét những vấn đề của chúng một cáh thuờng xuyên là ổn mà.
    -- ...về nhà đc 1 lúc lại dậy. Dở mắt nên nó dậy luôn. E cho ăn cháo xong lên ru ngủ...
    -- Khi ngủ mà bị ánh sáng chiếu vào mặt cũng là ko ổn.
    -- ... mà e buồn ngủ, nó thì cứ bi bô hát hò , nói chuyện nheo nhéo bên tai ấy. Đến lúc e đi làm, e phải mắng để nó quay sang bà rồi e mới đi đc. Thế là nó nhảy lên lòng bà ngủ đến 4h ko buồn dậy.
    -- ... hi... hi... thế đêm qua nó có ... dứt dứt... nhiều ko?
    -- chắc hq mệt lắm... .Ko , 1 lúc thôi chứ!
    -- Em thấy rõ đấy! Con cái lớn lên bình yên đã là một hạnh phúc rồi!
    -- vâg.
    ...
    -- a mải gì mà ko nc à?
    -- Thấy em tự dưng im lặng, nên a nghĩ chắc em đang bận hoạc là bên cạnh có khách.
    YT has signed back in. (30/05, 4:04 CH)
    -- sao a cứ đổi nik xoành xoạch thế?
    YT: Your buddy has sent you a cool Wink, to get it click http://www.smileyhub.com/s.asp?im=Yahoo&ref=3&ses=87854232&rsn=1&app=23418022&cont=%5c@TCBW(000108AD)(I_love_u)$V=2,S=87854232$%5c@TCEW
    YT : Your buddy has sent you a cool Wink, to get it click http://www.smileyhub.com/s.asp?im=Yahoo&ref=3&ses=87854232&rsn=1&app=23418022&cont=%5c@TCBW(000108F7)(Liverpool)$V=2,S=87854232$%5c@TCEW
    YT: a thấy e có nhiều hình hay ko
    vovanlam vovanlam: Em guiử cái gì mà toàn tên WWW ... thế?
    YT : Your buddy has sent you a cool Wink, to get it click http://www.smileyhub.com/s.asp?im=Yahoo&ref=3&ses=87854232&rsn=1&app=23418022&cont=%5c@TCBW(00010893)(Kiss_me)$V=2,S=87854232$%5c@TCEW
    -- À để anh thử xem đã...
    -- a ko xem đc à? Thế thì do máy a chưa đc cài cái này?

    YT: Your buddy has sent you a cool Wink, to get it click http://www.smileyhub.com/s.asp?im=Yahoo&ref=3&ses=87854232&rsn=1&app=23418022&cont=%5c@TCBW(00080014)(Fly_irritator)$V=2,S=87854232$%5c@TCEW
    YT: Your buddy has sent you a cool Wink, to get it click http://www.smileyhub.com/s.asp?im=Yahoo&ref=3&ses=87854232&rsn=1&app=23418022&cont=%5c@TCBW(00080011)(Shark)$V=2,S=87854232$%5c@TCEW
    YT: Your buddy has sent you a cool Wink, to get it click http://www.smileyhub.com/s.asp?im=Yahoo&ref=3&ses=87854232&rsn=1&app=23418022&cont=%5c@TCBW(000100E8)(Cute_Evil)$V=2,S=87854232$%5c@TCEW
    YT: Your buddy has sent you a cool Wink, to get it click http://www.smileyhub.com/s.asp?im=Yahoo&ref=3&ses=87854232&rsn=1&app=23418022&cont=%5c@TCBW(000108A1)(Lindsay)$V=2,S=87854232$%5c@TCEW
    YT: Your buddy has sent you a cool Wink, to get it click http://www.smileyhub.com/s.asp?im=Yahoo&ref=3&ses=87854232&rsn=1&app=23418022&cont=%5c@TCBW(000100C6)(Wishes)$V=2,S=87854232$%5c@TCEW

    -- a có thấy gì ko
    -- Ko. Vào chậm vô cùng. Vẫn c thấy gì! Mà còn ko xóa đc nữa cơ.
    -- Thoi kệ nó, a ạ.
    -- Ừ... vừa xóa đi rồi.
    -- để lúc nào down về mới xem đc
    -- Ừ... // E thích đi đâu 1 lát ko?
    -- ko, e phải về. Bà vừa gọi điện, a ạ. E có chút việc mà.
    YT: Your buddy has sent you a cool Wink, to get it click http://www.smileyhub.com/s.asp?im=Yahoo&ref=3&ses=87854232&rsn=1&app=23418022&cont=%5c@TCBW(00030081)(Scratch)$V=2,S=87854232$%5c@TCEW
    -- Thế à? Nếu vậy thì có gì mình nt hoặc đt, em nhé?
    -- vâg.
    --E cũng c.b về, a ạ.
    -- Rồi... lại vừa thấy avatar mới mà?
    -- nó tự vào đấy, a ạ.
    -- Ừ...ko khéo sắp mưa đấy, e à. // Thấy loáng một cái , cái ảnh N cận cảnh mà?
    -- ko phải N đâu. Thế nên e mới thay đổi mà. Ko phải N thì e để làm gì.
    -- Thế à? Hình như một bé gái đang toét miệng cuời mà.
    -- vag.
    -- Lúc nào cài avatar cho nick chat của anh nhé? Anh vẫn c biết cài mà.
    -- vâg. E về đây . Có gì nt hoặc gọi sau, a nhé. BB...
    -- Ừ... em về ngay đi. Có thể sắp mưa đấy! BB....

Chia sẻ trang này