1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi lại Hà Nội!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huong-ly, 17/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huong-ly

    huong-ly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Gửi lại Hà Nội!!!!!

    Vậy là tôi đã quyết ra đi, xa Hà Nội, xa mảnh đất nơi đã sinh ra tôi, xa những kỉ niệm của tuổi thơ, của thời học sinh hoa mộng ... Sẽ không còn những sáng ngày xuân đạp xe trên đống lá khô nhận thấy cái lạnh tê tái cuối cùng của mùa đông băng giá. Hà Nội ơi sẽ mất bao lâu mới được trở lại những ngày tháng ấy, những ngày ta có thể tận hưởng những cơn gió hè mát lạnh bên Hồ Tây cùng lũ bạn, cùng bạn bè nhâm nhi ly cafe nóng hổi trong tiết trời se lạnh của mùa thu, trong mùi hoa sữa hăng hắc nhưng quyến rũ đến kì lạ... Và những hạt mưa rơi lạnh rát mặt khi ta đi ngược chiều gió vào mùa đông... Hà Nội của tôi ơi, tôi sẽ phải xa tất cả để đến với mảnh đất phương nam đầy nắng và gió, một nơi không có mùi hoa sữa phảng phất trong cái lạnh đầu đông, không có những ngày đông lạnh đến cắt da... Biết rằng tôi sẽ vẫn trở về nơi đây nhưng liệu có nhiều thời gian để tìm lại cái cảm giác lang thang khắp các phố phường Hà Nội, để cảm nhận cái hơi thở của hồn đất ngàn năm, của những gì gọi là cổ kính trong tâm tưởng những người Hà Nội như tôi?
    Tôi ra đi với một trái tim chỉ có những kỉ niệm đẹp với một người mà đến hết cuộc đời này tôi cũng không bao giờ quên. Những chiều công viên, những cái cầm tay âu yếm, những nụ hôn đầu đời nồng nàn, những ánh mắt trao nhau như hàm chứa tất cả... Tình yêu của tôi, Hà Nội của tôi, tôi sẽ phải ra đi để quên tất cả, để quên đi vết thương đầu đời, quên anh...
    Những nỗi buồn chợt thoáng qua mỗi khi tôi đi qua các con phố thân quen, tôi biết anh cũng chẳng vui vẻ gì khi chia tay, nhưng chẳng còn cách nào khác, tôi phải ra đi, nếu ở lại tất cả với tôi chỉ là con số 0, sự nghiệp, hạnh phúc... sẽ chẳng có một điều gì mà tôi có thể nắm giữ. Cả anh cũng vậy!
    Điều cuối cùng tôi muốn dành cho người đã từng yêu tôi, chỉ một lời thôi rằng: Em sẽ vẫn mãi yêu anh! Em biết anh cũng rất yêu em, nhưng vì lý do gì khiến chúng ta phải xa nhau hả anh?xa anh em cũng buồn lắm, những gì đã từng có em sẽ không bao giờ quên! Em chỉ tiếc rằng, mùa thu năm nay em không được cùng anh tận hưởng mùi hoa sữa đầu mùa nữa...
    Gửi lại anh, gửi lại Hà Nội tất cả những gì đã từng có trong tôi!

    hãy yêu tất cả mọi người để mọi người cũng sẽ yêu bạn như bạn đang yêu họ!
  2. huong-ly

    huong-ly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    đã hai tuần nay tôi mới lại vào trang web này! đọc lại bài mình viết mà thấy buồn quá! Chuyện tình cảm, rồi công việc... mọi thứ làm tôi cảm thấy thật mệt mỏi! Hôm nay tôi lên mạng để có thể trút hết mọi tâm sự cho lòng mình nhẹ nhàng hơn.
    Tôi có đọc đâu đó một bài viết về cafe, cafe thật đắng, nó đắng với những ai chưa từng biết đến thế nào là vị đắng của thất bại, tôi nói đây không hẳn là thất bại trong tình yêu, mà cả cuộc sống mà cuộc sống thì muôn màu muôn vẻ lắm! Lần đầu tiên tôi uống cafe là uống trộm của ông anh tôi, tôi đã nhăn mặt vì nó quá đắng, lần đầu tiên uống cafe tôi lại không uống nâu, mà lại uống đen, nhưng một ngụm thấy đắng, tôi cố gắng uống cho hết, đến lúc bắt đầu quen tôi thấy nó không còn đắng nữa, ngọt là đằng khác, rồi tôi đâm nghiện thứ nước đen đắng ngắt ấy! Lâu ngày không uống, nó lại làm tôi mất ngủ, cứ thế tôi chỉ tìm đến thứ nước đắng ngắt ấy những lúc học thi, những lần thức đêm làm nốt công việc của ngày hôm qua còn tồn đọng. Có một quán cafe ở Hà Nội mà tôi thấy ngon nhất, đó là quán mà tôi và mấy đứa bạn hay gọi là quán "lùm cây" trên phố Tô Hiến Thành, cafe ở đây chỉ cần ngửi thoáng qua cũng đã thèm rồi. Quán vắng khách lắm, nhưng lượng khách đến lại đều đặn, tôi thích cái không khí tĩnh lặng ấy của quán. Tôi đã thử tìm đến những quán cafe khác, Trung Nguyên rồi Phố Cũ... chẳng đâu cho tôi cái cảm giác như khi uống ở "lùm cây", sự tĩnh lặng, tôn trọng khoảng riêng tư của mỗi người, những bài hát cổ điển, Jymmy Nguyễn, những bản ghita về HN du dương ngọt ngào... nhiều lắm, những thứ ấy đã khiến tôi trở thành một khách quen của quán.
    Những ngày vừa qua, trong khi tâm trạng tôi không biết tìm đến đâu tôi hay đến đây, nhâm nhi vị đắng của cafe, đôi khi thay đổi tôi tìm đến với cacao( cacao xịn chứ không phải là Milo đâu nhé), cả hai thứ cùng đắng nhưng sao tôi không cảm thấy đắng, bởi vì những thất bại trong tình yêu, cuộc sống mà tôi đã trải qua còn đắng hơn cả vị đắng của cafe hay cacao.
    Hà Nội đang vào mùa xuân, những lần đi học trên khu vực bờ hồ, tôi hay đi thật sớm để từ bến xe buýt tôi có thể thả bộ, thong dong ngắm nhìn mọi thứ, dẫm lên đám lá vàng rụng đầy trên vỉa hè, tôi sẽ không còn được ngắm nhìn mùa xuân Hà Nội nữa, chỉ được đón xuân trong cái nắng nóng của miền Nam, của sài gòn ồn ào náo nhiệt.
    hãy yêu tất cả mọi người để mọi người cũng sẽ yêu bạn như bạn đang yêu họ!
  3. huong-ly

    huong-ly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất ghét nhạc rock, nhưng môt thời gian yêu nhau, tôi thử tìm hiểu cái sở thích nhạc rock của anh nó thế nào, tôi đến Vọng quán vào một buổi tối, chưa thật đông khách, mới 7 rưỡi mà. Ngồi cùng đứa bạn thân và nghe nhạc scorpion, bài send me an angel, thật lạ, tôi thích rock từ đó, những giai điệu như tiếng lòng người gào thét, day dứt nhưng thật giống với tâm trạng của con người! Tôi bắt đầu nghiền thứ nhạc này, tìm kiếm các đĩa nhạc của Scorpion, của Queen, Bon Jovi... Tất cả những ban nhạc rock mà tôi thấy phù hợp với mình nhất. Có lẽ tôi đã bắt đầu đổi khác, một đứa con gái mà uống cafe đen, nghe nhạc rock, nếu để ý các bạn có thể thấy tôi còn là một thành viên của F3C nữa, mặc dù tôi chẳng biết gì về games, bóng đá cũng vậy, chẳng bao giờ tôi xem trọn vẹn được một trận đấu nhưng tôi cũng thích những đội bóng, một fans của AS Roma, kì lạ thật, cuộc sống đôi khi làm mình thay đổi mà chính bản thân mình cũng không thể nhận ra nếu như nó không có những biến động làm mình phải nhìn nhận lại chính mình!
    Tôi gửi tặng những người đọc bài viết của tôi bài hát mà tôi rất thích: Still loving you!
    Music :Rudolf Schenker
    Lyrics:Klaus Meine
    The wise man said just walk this way
    To the dawn of the light
    The wind will blow into your face
    As the years pass you by
    Hear this voice from deep inside
    It''s the call of your heart
    Close your eyes and you will find
    Passage out of the dark
    Here I am (Here I am)
    Will you send me an angel
    Here I am (Here I am)
    In the land of the morning star
    The wise man said just find your place
    In the eye of the storm
    Seek the roses along the way
    Just beware of the thorns
    Here I am (Here I am)
    Will you send me an angel
    Here I am (Here I am)
    In the land of the morning star
    The wise man said just raise your hand
    And reach out for the spell
    Find the door to the promised land
    Just believe in yourself
    Hear this voice from deep inside
    It''s the call of your heart
    Close your eyes and you will find
    The way out of the dark
    Here I am (Here I am)
    Will you send me an angel
    Here I am (Here I am)
    In the land of the morning star
    Here I am (Here I am)
    Will you send me an angel
    Here I am (Here I am)
    In the land of the morning star
    hãy yêu tất cả mọi người để mọi người cũng sẽ yêu bạn như bạn đang yêu họ!
  4. huong-ly

    huong-ly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    hãy yêu tất cả mọi người để mọi người cũng sẽ yêu bạn như bạn đang yêu họ!
  5. huong-ly

    huong-ly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Bài hát vừa rồi là bài send me an angel. tôi viết nhầm, nhưng không biết cách sửa kiểu gì, mong mọi người thông cảm, đầu nghĩ một đằng tay viết một nẻo ấy mà!
    hãy yêu tất cả mọi người để mọi người cũng sẽ yêu bạn như bạn đang yêu họ!
  6. huong-ly

    huong-ly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là tròn một tháng hai đứa mình chia tay, buồn quá! Hôm nay ngồi nghe lại bài hát " Một thời đã xa" của PT mà thấy lòng buồn quá! Anh ơi, liệu anh có nhớ đến em không? Em thì vẫn nhớ anh nhiều lắm, đã bao lần em cầm điện thoại định gọi cho anh mà không được! Em không muốn để anh nghĩ rằng em cố níu kéo một điều gì đó! Hôm trước bạn thân em có viết thư về cho em! Nó với em tâm sự nhiều lắm, em thấy mừng cho nó, cho tình yêu của nó, và nghĩ đến mình, em không thể nghĩ mọi chuyện đến nhanh đến vậy! Anh ơi, có khi nào em còn được gặp lại anh không? Em ước gì mọi chuyện không xảy ra! Ưóc gì chúng ta ko hiểu lầm nhau!
    hãy yêu tất cả mọi người để mọi người cũng sẽ yêu bạn như bạn đang yêu họ!
  7. huong-ly

    huong-ly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình hay vào mạng quá, bạn mình nói tâm trạng mình vào mạng chỉ thêm buồn, nhưng ngoài mạng ra mình chẳng biết tìm đến với cái gì để có thể quên hết mọi thứ! Học tập thì cũng có thời gian của nó, đâu có thể ngồi cả ngày với đống sách vở được. Chỉ thêm đau đầu, đi chơi thì chẳng biết đi đâu, chỗ nào cũng gợi nhớ đến những kỉ niệm, buồn thêm! Bây giờ nghĩ lại mới thấy yêu đương thật là khổ, giá như mình đừng yêu sớm thì mọi việc đã chẳng để lại những kỉ niệm khó quên đến vậy!
    hãy yêu tất cả mọi người để mọi người cũng sẽ yêu bạn như bạn đang yêu họ!
  8. thht

    thht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Hãy cứ viết tiếp đi bạn, viết đi cho lòng thêm thanh thản, mọi người không ai viết gì vào đây, nhưng đã có cả trăm người đọc được những dòng tâm sự của bạn rồi đấy !!
  9. huong-ly

    huong-ly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn, tôi viết những dòng này chỉ để như bạn nói, để lòng mình thấy thanh thản, nhẹ nhàng hơn. Nhưng đôi khi tôi bất chợt có mong muốn rằng anh ấy sẽ tình cờ đọc được những dòng tâm sự này để hiểu thêm về tôi, để biết được rằng dù không ở bên anh, nhưng tôi vẫn luôn nghĩ đến anh, đến những kỉ niệm đã qua! Không biết đã bao lần tôi cầm máy định gọi cho anh, nhưng tôi sợ, tôi sợ anh sẽ tránh gặp tôi, sợ bị từ chối. Đã gần mọt tháng rồi không được gặp anh, tôi vẫn nhìn thấy anh vì có những lúc thấy nhớ anh tôi lại đến chỗ anh, đứng bên kia đường để nhìn anh. Có lẽ anh không biết rằng hàng tuần tôi vẫn đến, lén nhìn anh rồi lại đi về!
    Sắp hết một mùa xuân của tuổi 20 rồi, cũng là mùa cuối cùng tôi còn ở HN. Ước muốn của tôi giờ này chỉ là được một lần gặp anh, một lần được đối diện với tình yêu của mình, để lưu giữ hình ảnh anh lần nữa nơi sâu thẳm tâm hồn mình!
    hãy yêu tất cả mọi người để mọi người cũng sẽ yêu bạn như bạn đang yêu họ!
  10. huong-ly

    huong-ly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Anh à, hôm nay là thứ 7, một buổi tối thật đẹp phải không anh? Nhưng đối với em nó lại thật buồn! Anh biết không? Hôm nay em đã cố tình hẹn với một người bạn của em, nhưng khi nói chuyện với người bạn đó, hình ảnh của anh lại hiện về, em không thể quên anh được, anh ạ! Anh, đến mùng 8-3 này là tròn một tháng từ ngày anh nói lời chia tay! Mỗi ngày trôi qua nặng nề quá anh ạ! Ước gì em có thể coi anh như những cơn gió thoảng qua! Ước gì em chưa từng yêu anh!
    hãy yêu tất cả mọi người để mọi người cũng sẽ yêu bạn như bạn đang yêu họ!

Chia sẻ trang này