1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi lại Hà Nội!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huong-ly, 17/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. XuanThuy1979

    XuanThuy1979 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    Chắc tôi là con trai nên ko hiểu hết được tâm trạng của huongly.
    Nếu tôi là người được huongly yêu. Tôi sẽ cảm thấy rất hạnh phúc vì có một người bạn gái thật giàu tình cảm.
    Chúc bạn hạnh phúc!
    0989094479
  2. trauden

    trauden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    You make me feel
    Deep in the night, when I4m alone
    My heart starts to burn, cause I feel for you.
    I4ve been away too long from my love
    I leave it up to you to understand.
    I4ve got that feeling, deep in my mind
    Come back and love me, just one more time.
    On the ground of an ocean, we buried our love far away.My heart4s still bleeding, won4t you come
    back and stay.
    But I can4t understand, why there4s salt in my eyes.
    And I can4t understand, why your heart is in disguise.
    For I still need you, and I want you to come back again.
    You make me feel like never again.
    I can4t find the answer from a look in your eyes.
    My heart4s still crying. Don4t tell me your love is a lie. You4re still the one who can set me in a state of trance. Why don4t we give us a second chance.
    But I can4t understand, why you laugh, though you cry.
    And I can4t understand, why I don4t say goodbye.
    For I still need you, and I want you to come back
    again.
    You make me feel like never again.
    For I still need you, and I want you to come back again. You make me feel like never again.
  3. huong-ly

    huong-ly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn XuanThuy, tâm trạng của tôi bây giờ là một tâm trạng thật khó diễn tả, tôi chia tay mối tình đầu tiên khi tôi đã gởi gắm vào đó quá nhiều niềm tin, quá nhiều hy vọng. Để rồi thất vọng khi mối tình đó tan vỡ, tôi đã muốn trốn chạy nối đau, trốn chạy chính mình. Nhưng một tình yêu khác đến với tôi, nó giúp tôi nhìn nhận mọi việc, tôi vẫn không thể nào cất lên một tiếng yêu bởi tôi sợ, sợ khi đã nõi lời yêu thì tất cả sẽ lại tan biến. Con gái chung tình quá cũng khổ, giờ đây tôi mới thấu hiểu câu nói ấy của bạn tôi. Phải, giá như tôi có thể lãng quên mối tình ấy để dành trọn vẹn tình yêu cho người yêu hiện tại, giá như tôi có một chút gì đó lẳng lơ để không phải sống trong tâm trạng dày vò này. Nhưng cái chữ "giá như" ấy không tồn tại trong tôi, có thể tôi sẽ quên mối tình đầu nhưng có lẽ rất lâu, có thể tôi vẫn yêu người đến sau nhưng để nói lời yêu, để dối lòng mình, tôi không thể và càng không thể tìm kiếm những mối tình thoảng qua được.

Chia sẻ trang này