1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi lời chào đến To_die_for !

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi lovelinh2, 30/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Gửi lời chào đến To_die_for !

    Biết chú sắp lên đường...
    Ko chỉ riêng SFC mà hầu như tất cả mọi người đều buồn lắm
    Vài chị em phụ nữ rơi lệ...anh em thì ngậm ngùi đưa tiễn
    Không ngờ chưa kịp giao lưu bao nhiêu thì giờ đã sắp nâng chén tiễn người đi
    Đáng tiếc cho hào khí anh Hùng sắp phải chia ly
    Vẫn biết sẽ có ngày gặp lại nhưng sao vẫn thấy chẳng có đứa nào là ko luyến tiếc
    Một con người nhiệt tình, một chú bé tinh nghịch...một kẻ chuyên phá hoại và cái đầu to to óc bằng quả nho mà nghĩ ra lắm trò
    Nào là quậy phá, nào là trêu đùa..nào là lắc(nhảy)...trên bàn
    Danh tiếng SFC lẫy lừng một thủa quả ko thể thiếu bóng dáng vị thiếu niên kinh dị
    Anh đã góp một phần ko nhỏ cho sự ra đời và trường tồn của một tập thể , một thương hiệu...một sân chơi đầy sự cám dỗ
    .......................
    .......................
    ........................
    Nhưng...mọi người cũng đều vui khi biết rằng, cậu ra đi là tìm kiếm một cơ hội mới, cũng như xây dựng cho mình một tương lai vững chắc hơn...mọi thứ tốt đẹp đang chờ ở phía trước
    " Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi..
    Để ta khắc tên mình trên đời..!"

    Chặng đường chắc chắn sẽ còn lắm chông gai, và ngọn núi đó như thử thách cậu...
    Hãy luôn cố gắng nhé ! Hào quang của thành công sẽ là phần thưởng tuyệt vời dành cho cậu
    Và ở lại nơi đây...những con người như chúng tôi cũng sẽ luôn cố gắng để ko thua kém cậu Để cậu sẽ tự hào về chúng tôi như chúng tôi tự hào về cậu
    Chắc chắn...một ngày kia chúng ta sẽ gặp lại nhau ! Khi đó cậu sẽ kể cho chúng tôi nghe chặng đường mà cậu đã đi...những bạn bè và sóng gió mà cậu đã gặp
    Và...hãy để cho chúng tôi ôm cậu trong tình bạn nồng hậu nhất
    Tạm biệt To_die_for_mom
    Cậu bé đáng yêu
  2. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Chả biết chú này đi đâu,nhưng cũng là thành viên của box, hơ hơ, thay mặt BQT , thay mặt các anh chị em, chúc chú lên đường gặp nhiều may mắn, tránh xa những cám dỗ của xứ người,không lang thang ăn dặt ăn dẹo linh tinh,đem tinh hoa về cho nước nhà, xây dựng gia đình chú vững mạnh xã hội phồn vinh.
    Hi vọng chuyến bay của chú an lành, không bị xoè máy bay!
    GOOD LUCK, GAMBATTE!
  3. xinhxinhnhacvien85

    xinhxinhnhacvien85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Thế rốt cuộc Phú có đi nữa ko em?Mỗi người 1 ý nên chị ko hiểu thế nào.Em lên tiếng cho mọi người biết đi nào.

Chia sẻ trang này