1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi lời xin lỗi đến bạn tôi

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi monhon, 09/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. monhon

    monhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Gửi lời xin lỗi đến bạn tôi

    Đối với tôi hôm wa là ngày tồi tệ, tôi đã bị stress và vô cùng buồn rầu, tôi đã làm tổn thương đến một người bạn của tôi, một người bạn mà tôi vô cùng quý mến, sao mọi chuyện lại cứ vuột ra khỏi tầm tay của mình, vì sự thiếu kiềm chế của tôi, vì sự điên khùng của tôi, tôi đã không giúp đỡ được bạn thì thôi sao lại lôi kéo bạn vào những rắc rối của tôi, tôi muốn gặp bạn lắm chứ, để giải thích tất cả, để nói câu xin lỗi, nhưng tôi sợ quá, tôi không dám, không dám làm gì hết, cuối cùng chỉ biết ngồi đây đánh những dòng chữ này. Tôi không dám đối diện với bạn vì tôi sợ rồi bạn sẽ không tha thứ cho tôi, rồi tình cảm tốt đẹp mà chúng ta có bấy lâu nay sẽ tan thành mây khói, đó là điều tôi không bao giờ muốn xảy ra hết, hoặc rồi bạn sẽ tha thứ cho tôi đó, nhưng trong lòng chúng ta đã có một vết rạn, mà sẽ không thể nào hàn lại được. Tôi biết việc đã xảy ra không do tôi gây ra nhưng vì tôi đã thiếu kiềm chế, mà không biết cách cư xử tế nhị và đã làm mọi chuyện tồi tệ hơn, thiệt khủng khiếp, tôi không thể nào ngủ được, vì tôi hiểu rằng chuyện này có thể ảnh hưởng đến lòng tự trọng của bạn một cách ghê gớm, và rồi mọi thứ sẽ tiêu hủy.

    Trong lòng tôi day dứt hối hận đến độ không dám đến nơi mà biết bạn sẽ đến, nhưng tránh bạn được một ngày một tháng cũng không tránh bạn cả đời được, thà đối diện với bạn có lẽ sẽ tốt hơn chăng ? Thôi thì mong bạn hãy nhận lấy lời xin lỗi của tôi, nếu bạn có giận tôi và không làm bạn với tôi nữa thì tôi hoàn toàn hiểu và không bao giờ trách bạn.

    Mong bạn nhận lấy lời xin lỗi này.

    Brave heart
  2. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    tui cũng vậy đó ...mong cho bạn nào đó nếu đọc đuợc dòng chữ của N thì bỏ wa nha....còn ko đọc đuợc cũng hãy vì tình bạn mà coi như câu kia chưa bao giờ nói ra.....................
    tôi ko bit nói sao nữa......tình bạn quý ..quý lắm lắm.... đừng bao giờ bỏ nhau nhé..bạn ơi
    " một giây là bạn...mong trọn đời này ta cứ sống trong 1 giây đó"

    Tình yêu ơi đừng quay lưng chờ ta đi với người
    Cuộc đời ơi..sao làm nguời mệt thế
  3. HTung

    HTung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    Sao vậy monhon? Chỉ 1 hôm không gặp mà đã có chuyện gì xảy ra thế? monhon ơi, bà đừng stress nha!!!!
    The Earth is important just because it's ours. <<from Annimorphs>>
  4. nikemotormouth

    nikemotormouth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    What's up ?! hichic ! anh em với nhau cả mà !
    chang biet ngay mai se ra sao ! ma co ra sao cung chang sao
  5. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    theo Thanh nghĩ thì đây hẳn là 1 người bạn ngoài box của Ngọc, đúng ko ? ko lẽ nào Ngọc lại làm 1 người bạn trong box giận được đâu.
    đã là bạn của nhau bao nhiêu năm qua .... , Ngọc hãy can đảm lên, đến với người bạn đó 1 lần đi....
    Người ơi, hãy cho đời thật nhiều ước muốn... mỗi con người 1 niềm tin yêu...!

Chia sẻ trang này