1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi mẹ của con!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi oh_mylove, 10/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Gửi mẹ của con!

    Thưa mẹ! Chắc chắn tất cả những đứa con trên thế giới này đều là những đứa bất hiếu bởi không người mẹ nào không lo lắng cho con
    Mẹ ơi! Có lẽ con không dám về nhà nữa mất, con sợ nhìn khuân mặt mẹ lúc nhìn con ...lo lắng và phiền muộn vì con đang ở tuổi 26, vì người con yêu đã bỏ con lấy một đứa khác, chắc cũng vì mẹ thấy con đang già đi cả vì những đứa xung quanh con lần lượt làm cô dâu và cả vì những lời hỏi han thúc dục xung quanh, mẹ lo con gái mẹ ế chồng. Mẹ không nói và sẽ chẳng bao giờ nói nổi nỗi lo đấy với con, nhưng con biết mẹ ạ....biết mẹ nhìn con thở dài.
    4 năm con yêu người ta chưa một lần mẹ cấm đoán, đã có lúc mẹ cũng thúc giục chúng con nhưng là có duyên mà không có phận. Con buồn, mẹ biết con buồn, con tủi mẹ biết con tủi, con không còn niềm tin mẹ cũng biết vì thế mà mẹ lo. Nhưng nhà họ lại chê con gái mẹ, vì con không là người Hà Nội, vì hoàn cảnh con lớn lên không bằng những cô gái khác, vì họ quá tầm thường thế nên đến lúc họ cưới nhau con mới biết. Con hận lắm vì dù con có thế nào đi nữa thì con vẫn rất tự hào về bố mẹ, con hãnh diện về hoàn cảnh con lớn lên, con hạnh phúc vì cả gia đình mình dù khó khăn bố mẹ vẫn yêu thương nhau, yêu thương hai chị em con .... vậy thì chẳng có gì phải chấp nhận con người đó, gia đình đó.
    Mẹ! con nghĩ nhiều quá mẹ ạ, đã có lúc con nghĩ mình nên lựa chon ai đó cho riêng mình, trong cái đám hỗn độn ấy rồi làm mẹ yên lòng. Cũng có thể lắm trong đám ấy sẽ có người dành cho con, số phận người con gái cũng chỉ hơn may ở tấm chồng nhưng là ai, ai sẽ yêu thương con mẹ thật sự. Vậy nên mẹ cho con sống vậy với bố mẹ nhé, con cần có thời gian.
    Khi con hỏi hắn:" Tại sao anh lại làm như vậy" thì được trả lời rằng "để yên lòng bố mẹ anh". Cũng đúng đấy, lý do chính đáng mẹ nhỉ nhưng con cảm thấy hổ thẹn và thất vọng và chỉ nói rằng "sự an lòng của bố mẹ anh nó không phải ở ngày hôm nay anh lấy ai mà cuộc sống sau này của anh hạnh phúc thế nào" . Vì con biết rằng con chỉ có thể đền ơn cha mẹ bằng tương lai mình, thế nên mẹ cho con thời gian mẹ nhé, mẹ đừng lo lắng, mẹ tin con mẹ nhé
    Con gái mẹ dù không xinh đẹp nhưng mấy năm qua cũng để không ít người mong muốn, con sẽ nhận lời người đàn ông của con, người đó sẽ làm con thật hạnh phúc, con hứa sẽ là như vậy.
  2. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Có thể con đã từng làm mẹ buồn, làm mẹ thất vọng, làm mẹ phải suy nghĩ, nhưng chỉ là do con quá trẻ con và vô tâm mà thôi.
    Con sẽ cố gắng, sẽ luôn cố gắng vui vẻ, lạc quan, và sẽ sống thật tốt để làm mẹ yên lòng.
    Bởi con hiểu rằng, hạnh phúc của con chính là niềm vui lớn nhất trong cuộc đời của mẹ!
    Hãy cứ yên lòng về con, mẹ nhé!!!
  3. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Em may mắn đó , sự may mắn hạnh phúc đến với em ở ngay ngày hôm nay trong cái sự không may của em ngày hôm qua.
    Không việc gì phải hận họ ..không nên có suy nghĩ mong điều xấu đến với họ
    Họ sống và thụ hưởng sự suy nghĩ , nền tảng nhận thức đó , nó sẽ dẫn đến hành động của họ và chính họ đã định đoạt số phận của họ .
    Họ đã không có một người con dâu tốt là em .
    Anh ta cũng mất đi một người vợ mình iu là em, trong cái sự yếu đuối và hèn kém thiếu bản lĩnh của anh ấy .
    Chẳng có gì đáng để tiếc ở đây chị thấy rất mừng cho em.
    Gia đình và bạn bè rất nhiều người thương yêu em .
    Em sẽ gặp một người đàn ông khác tốt hơn , người đàn ông tôn trọng em , tôn trọng gia đình em .
    Và em cũng mang may mắn, hạnh phúc đến cho cha mẹ mình vì có một người con rể tốt
    Em đã thấy mình may mắn chưa
  4. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Mẹ! con buồn quá
    Con muốn về nhà quá về ngay lúc này, con chẳng biết nên làm thế nào nữa, công việc và n những chuyện khác đến cùng một lúc trong chiều nay. Hình như là con đã quyết định nghỉ việc, con thấy mình ngu quá, ngu thật ấy. Công việc như mớ bòng bong và con chỉ cố gắng để nó tốt hơn, trong hoàn cảnh công ty khó khăn con chỉ muốn tiết kiệm cho công ty chút nào hay chút đấy nhưng sao những cố gắng ấy lại bị người khác sỉ vả hả mẹ, chẳng lẽ đó là điều vốn có của xã hội này. Rồi cũng hôm nay thôi, một người đàn ông nói yêu con đã tiễn một cô gái khác về nhà ngay trước mặt con. Thực ra chuyện đó bình thường thôi mẹ ạ, con cũng chẳng đặt niềm tin của mình ở nơi đấy nhưng đã có lúc con ngẫm tưởng người đó là người tốt và người ta yêu mình. Con chẳng biết phải tin vào điều gì nữa, cũng chẳng biết nên làm thế nào cho đúng... ngày xưa mẹ có vất vả như con không hả mẹ.
    Mọi người nhìn con, khuyên nhủ đừng kén cá chọn canh nhưng thực lòng con đâu có vậy, con chỉ mong muốn có thể sống tốt và tồn tại thôi, con chỉ muốn có một người đàn ông bên cạnh là của mình mà sao lại khó thế hả mẹ.
    Con gái mẹ vừa đi đường vừa khóc, con không kìm nén được thật lòng con thấy cuộc sống khó khăn quá.
    Con chẳng biết tại sao nữa, con đã và vẫn luôn cố gắng mà nhưng tại sao không có kết quả mà mọi thứ lại tồi tệ hơn.
    Con yêu mẹ lắm!
  5. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Sự cố gắng đó vẫn chưa đủ ,vì thế phải cố gắng nhiều hơn nữa.Nếu dừng lại chính mình sẽ bị tụt lại phía sau của thời gian.Thế mà!
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Duyên số không là bổn phận.
    Bạn miễn là không làm sai bổn phận, thì không nên nghĩ nhiều.
    Nghĩ như bạn thì người đi đường xui, bị đụng xe gãy chân cũng không dám về nhà vì sợ cha mẹ buồn?
  7. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Bạn kiếm bạn bè còn độc thân mà tâm sự. Đi chơi với bạn bè cũ nhiều vào. Rồi sẽ khá lên.
    Chuyện buồn nhiều quá! Chỉ tự hỏi tại sao có những người có thể làm người khác đau lòng một cách dễ dàng đến thế?
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Khi làm đau lòng người khác thì người làm đau lòng đâu có biết hay cảm thấy gì. Ví dụ người đặt câu hỏi vàng vàng cũng có thể làm (nhiều) người khác đau lòng nhưng họ đâu có nói cho người viết câu hỏi kia biết, họ cũng chỉ tự hỏi là, tại sao có những người có thể làm người khác đau lòng một cách dễ dàng đến thế.
    @ Chủ topic:
    Bạn làm mẹ bạn hạnh phúc nếu bạn đạt được hạnh phúc, chứ chưa hẳn là bằng một đám cưới. Lấy chồng đấy, rồi lục đục, rồi dắt con về với bà, rồi ly thân, rồi ly dị, etc. thì còn khổ hơn.
    Bạn nên nhớ là mẹ bạn mong cho bạn hạnh phúc, còn điều gì làm bạn hạnh phúc thì bạn phải tự tìm lấy cho mình. Lấy chồng có thể làm bạn hạnh phúc, hoặc KHÔNG. ''Chọn đại'' ai đó để cưới thì không làm bạn hạnh phúc. Và khi bạn không hạnh phúc thì mẹ bạn không lấy gì làm hạnh phúc cả.
  9. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Mình chẳng biết phải nói với bạn như thế nào. Nghĩ lại thấy hổ thẹn cho bản thân mình. Mình cũng có lỗi với quá nhiều người con gái rồi.
    Tặng bạn bài hát này:
    http://de.youtube.com/watch?v=rCjr9HWlmAc&feature=related
    vài bài nói chuyện về tình mẹ:
    http://de.youtube.com/watch?v=ZeMEXgJotj4
  10. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    nhớ mẹ quá đi

Chia sẻ trang này