1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi mẹ của con!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi oh_mylove, 10/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Mẹ
    Con không đợi một ngày kia khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc
    Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ
    Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt
    Chạy điên cuồng qua tuổi Mẹ già nua
    Mỗi ngày qua con lại thấy ngẩn ngơ
    Ai níu nỗi thời gian, ai níu nỗi?
    Con mỗi ngày một lớn thêm
    Mẹ mỗi ngày thêm già cỗi.
    Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn
    Con sẽ không đợi một ngày kia có người cài lên áo cho con
    Một nụ bạch hồng!
    Mớihoảng hốt nhận ra mình mất Mẹ
    Mỗi ngày đi qua đang cài cho con những bông hồng
    Hoa đẹp ấy - cớ sao lòng hoảng sợ?
    Ta ra đi mười năm xa vòng tay Mẹ
    Sống vô tư như một cánh chim bằng
    Ta làm thơ cho đời và bao nhiêu người con gái
    Có bao giờ thơ cho Mẹ ta không
    Nghìn bài thơ chất ngập cả tâm hồn
    Đau khổ chia lìa-buồn vui-hạnh phúc.
    Có những bàn chân đã dẫm xuống hồn ta độc ác
    Sao vẫn cứ đêm về thao thức làm thơ
    Ta quên mất thềm xưa dáng Mẹ ngồi chờ
    Giọt nước mắt già nua không ướt nổi
    Ta mê mải trên bàn chân rong ruổi
    Mắt Mẹ già thầm dõi sau lưng
    Khi gai đời đâm ứa máu bàn chân
    Mấy kẻ đi qua - mấy người dừng lại?
    Sao Mẹ già ở cách xa quá vậy?
    Trái tim lo âu đã giục giã đi tìm
    Ta vẫn vô tình, ta vẫn thản nhiên.
    Hôm nay.
    Anh đã bao lần dừng lại trên phố quen
    Ngả nón đứng chào xe tang qua phố
    Ai mất Mẹ sao lòng anh hoảng sợ
    Giọt nước mắt kia bao lâu nữa của mình
    Bài thơ này xin thắp một bình minh
    Trên đời Mẹ qua những ngày tăm tối
    Bài thơ như một nụ hồng
    Con cài sẵn cho những ngày sẽ tới...
    Bài thơ của Đỗ Trung Quân viết năm 1998. Bài thơ này xin dành tặng cho bạn, chúc bạn sớm tìm lại sự bình yên trong tâm hồn mình. Yêu mẹ !
  2. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Lời khuyên của Mẹ,
    Con làm thơ đấy à?
    Đừng mà, gai góc lắm
    Phía ấy là vực sâu
    Một đời Mẹ đi không qua, và...biết thế
    Hoa thì sặc sỡ vậy thôi
    Mẹ fải đổi bằng rất nhiều nước mắt
    Chẳng thể hái về một bông hoa nào
    Mà chỉ mong được trồng thêm vào đó
    Con gái Mẹ, con còn quá nhỏ
    Để hiểu về nỗi đau
    Giọt nắng trên tay con đây này
    Lắng nguyên, nó là đồng tiền vàng đấy
    Chạm vào sẽ vỡ thành những mảnh thuỷ tinh
    Có thể con tin rồi, nhưng vẫn không nghe lời Mẹ
    Như Mẹ đã chẳng nghe lời bà
    Nhưng fía đó là vực sâu
    Một đời Mẹ đi không qua và...biết thế.
    Mong bạn chủ topic sớm vượt qua giai đoạn khó khăn, tìm thấy những ánh hồng trong cuộc sống.
  3. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    Em hoàn toàn ủng hộ chị vụ này, keke.
    Chị thật hạnh phúc vì bên chị luôn có gia đình, thế là đủ, dù chỉ đủ theo nghĩa nào đó (keke, vì có thể chị có tham vọng lớn hơn).
    Em cũng rất yêu mẹ, vì mẹ em là bà mẹ tuyệt vời nhất, và vì đơn giản mẹ em là mẹ em. Em sẵn sàng chấp nhận tất cả để đổi lấy nụ cười của mẹ, chỉ có một điều, em chưa bao jờ nói cho mẹ biết rằng em yêu mẹ thế nào, em không biết cách diễn đạt cảm xúc của mình, sao nói ra mấy từ yêu thương lại khó vậy, em cũng không biết nữa.
    Muốn về nhà quá
  4. lonelytime46

    lonelytime46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Gửi "Hoa hậu của con" ở cách xa nửa vòng trái đất...
    Thế là còn hơn một tháng nữa là sang năm mới, Mẹ ạ. Năm Kỷ Sửu của mẹ. Năm nay 2 anh em con chuẩn bị đón thêm một cái Tết ko có Ba Mẹ ở nhà. Con cũng không cảm thấy buồn lắm, chỉ thấy nhớ Ba Mẹ mà thôi...
    Tết năm ngoái Bố về, một năm lạnh khủng khiếp...Dự báo nói rằng mấy chục năm rồi mới có cái lạnh như từ trong xương tuỷ lạnh ra...Con nhớ Bố co người trong cái áo bông 3 lớp to xụ, tóc thì bạc trắng...nhìn thương Bố qúa, Mẹ ạ...Con chưa từng được hưởng cái lạnh Châu Âu, một cái lạnh có tuyết...nhưng nghe nói là ko kinh khủng bằng cái lạnh ở nhà mình. Khăn len, áo bông, giầy cao cổ, đi ra đường vẫn thấy dễ chịu hơn ở nhà mình, Mẹ nhỉ ?
    Tự dưng con lại nhớ đến Vienna, ngồi ngắm lại những bức hình chụp trong chuyến đi du lịch năm ngoái, thấy thèm qua lại Châu Âu chơi, hihì. Thèm thế thì ai chả thèm được, Mẹ nhỉ ? Thế mà con đã bỏ lỡ một cơ hội quay lại Châu Âu vì nhiều lý do...
    Noel bên đó chắc vui lắm, người dân theo đạo Thiên Chúa Giáo, đối với họ là cái Tết to nhất, ăn chơi nhảy múa cả tuần...Thích thật, Mẹ nhỉ ?
    Nhà mình thì con đi ra đường ngày này cũng thấy có không khí đấy, trang hoàng, cây thông, ông già tuyết...Nhưng con chẳng thấy gì cả....Một số bạn bè hỏi con có đi chơi đâu ko? Chắc là không, Mẹ ạ. Đơn giản là con không muốn đi thôi. Hơn nữa, ngày mai có việc gia đình, Mẹ biết rồi đấy. Con muốn dành thời gian nghỉ ngơi, vì mai phải đi sớm...
    Sắp Tết rồi, con nhớ lắm những ngày 29 Tết, khoác tay Mẹ ra chợ Bưởi mua hoa về cắm, đủ cả sắc vàng, đỏ, trắng, cả đào và quất nữa, vui mắt, Mẹ nhỉ !!! Năm nay đi chợ hoa một mình, tất nhiên sẽ ko vui bằng có Mẹ đi cùng rồi. Nhưng ko sao, Mẹ ạ. Con thích Mẹ ở bên kia với Bố con cơ, tuổi già phải chăm sóc nhau chứ. Mẹ bảo về nhưng con nghĩ một mình Bố đón cái Tết một mình xứ người, chúng con ko đành. Còn, 2 anh em con dẫu sao cũng trưởng thành rồi, có thể tự lo được cho mình...Mẹ yên tâm nhé.
    Những ngày này đến công ty, có hôm con thấy cơ quan vắng vẻ lắm, mọi người cuối năm ai cũng bận rộn mà. Con vừa đi công tác về, quanh HN thôi, Mẹ ạ. Mở ra thấy cái Topic này, con viết tâm sự với Mẹ vài dòng...Con còn muốn nói với Mẹ nhiều hơn nữa kia nhưng mà con lại phải quay trở lại với công việc rồi. Con gái hẹn gặp lại Ba Mẹ vào năm mới 2009...
    Chúc Ba Mẹ (đặc biệt là Mẹ) một mùa Giáng Sinh an lành, mạnh khoẻ, hạnh phúc và vạn sự tốt lành !
    Con gái Ba Mẹ .
    Được lonelytime46 sửa chữa / chuyển vào 10:47 ngày 24/12/2008
  5. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Mẹ là ng đàn bà đầu tiên và là ng sau cuối .Ko bao giờ phản bội ngay cả khi con ngu dại nhất
    Mẹ - Phú Quang
  6. bemiu

    bemiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Con đã khóc, con đã khóc thật nhiều khi mẹ buông những lời nói đó về anh - người đã trót đem lòng yêu con gái mẹ.
    Mẹ thân yêu, con biết mẹ thương con thật nhiều, mẹ lo cho con gái mẹ lắm nên mẹ luôn mong muốn con tìm đc một người "xứng đáng". Con ko giận mẹ, thực tâm con ko giận mẹ nhưng con ko đồng ý cách cư xử của mẹ. Con thật buồn, buồn lắm mẹ ah. Mẹ có hiểu con ko?
    Ngay lần đầu tiên lên nhà, mẹ đã chê anh ấy xấu nhưng con gái mẹ cũng có phải xinh xắn lắm đâu, con gái mẹ cũng chỉ bình bình thôi lại hơi gầy nữa. Mẹ chê anh gầy, mặt quắt tai rơi, chả làm đc trò chống j , tại sao mẹ nói vậy, con gái cũng đâu phải giỏi giang j lắm.
    Mẹ chê gia cảnh anh ở quê nhưng mẹ ơi, cả bố và mẹ đều xuất thân từ đồng ruộng đấy thôi, chả nhẽ một ng` xuất thân ở nơi đồng chiêm nước trũng nhưng ra TP học tập và lập nghiệp thì ko đc yêu một con con gái thành thị hay sao?
    Mẹ chê anh ấy học hành dang dở, ko mẹ ah, về học hành anh ấy ko thật sự xuất sắc nhưng anh ấy cũng đã có bằng CĐ và giờ học tiếp lên ĐH, trc đó anh ấy đã thi nhưng chỉ thiếu 1,5đ để vào trg HV QS - một trg` nổi tiếng là khó nhằn.
    Mẹ chê anh ấy cv ko ra gì, mẹ ơi, anh ấy có cv đấy chứ, Nhà nước đàng hoàng nhưng chỉ trông vào nhà nước thôi thì ko đủ, anh ấy đang cố gắng để có thể kiếm thêm bên ngoài.
    Mẹ thân yêu, với con mắt mẹ nhìn anh ấy ko có bất cứ một điểm j , dù là nhỏ nhất đúng ko? nhưng mẹ có biết anh ấy có 1 điểm mà hơn bất cứ ng` con trai nào đã từng gặp con, đó là tình yêu mẹ ah. Anh ấy có tình yêu dành cho con gái mẹ.
    27 tuổi, mẹ lo lắng cho con, mẹ nhờ người nọ hỏi ng` kia nhằm mục đích mai mối giới thiệu cho con gái mẹ chàng rể ưng nhất nhưng mẹ có biết họ chỉ đến, chỉ gặp 1 lần rồi thôi. Vì sao ư? mẹ hãy hỏi những ng` đó xem, con biết chắc mẹ ko dám hỏi nhưng con biết là vì sao? họ chê con gái của mẹ gầy, xấu, trong con mắt những con ng` mà mẹ giới thiệu kia là họ phải kiếm đc một cô vợ xinh xắn, dễ thương cơ, con gái mẹ ko có cái đó.
    Mẹ thân yêu, con cũng ko vội vàng j đâu nhưng tình yêu anh ấy dành cho con quá lớn, một tình yêu chân thật, ko vụ lợi vậy mà mẹ lại ko nghĩ điều đó cho con. Khi con nói gia đình mình ko đồng ý, từ trong sâu thẳm đôi mắt ấy, anh đã rất buồn, anh nói rằng anh đã ko có cơ hội để đc nói chuyện với bố mẹ nhiều hơn, để bố mẹ yên tâm về anh hơn.
    Con thật buồn, buồn lắm mẹ ah, con đã 27 tuổi, anh và gđ bên ấy muốn cưới năm nay cho ổn định nhưng ko thể, anh bảo rằng còn hơn 1 năm nữa anh sẽ phấn đấu bằng tất cả để có thể đc gđ nhà mình đồng ý. Con đồng ý với anh ấy, con sẽ để anh ấy có thêm thời gian để khẳng định mình và cũng là thời gian thử thách của 2 đứa.
    Chúng con cần có thêm thời gian mẹ ah!
    Được bemiu sửa chữa / chuyển vào 15:09 ngày 24/12/2008
  7. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    "Chị gọi điện về hỏi thăm mẹ đi, mẹ ốm nằm nhà"
    Con buồn lắm, con biết thời tiết này thể nào mẹ chẳng ốm nhưng buồn nhất là con giống tính mẹ, muốn được hỏi thăm nhưng khi có lời hỏi thăm thì trong lòng lại như đá.
    Cổ họng mẹ sưng vù, lần trước con đã thấy rồi mà, sao mẹ vẫn cố con không hiểu với mẹ đến giờ nào phút nào là đủ, hay cái máu lao động sự vất cả nó hằn quá sâu trong tâm trí mẹ dù thế nào mẹ cũng không chịu dừng lại không chịu chăm lo cho bản thân mà dấn thân chăm sóc cho gia đình mình.
    Mẹ! con muốn nói với mẹ nhiều lắm nhưng chưa bao giờ là con có thể cả bởi vì cách mẹ nói với con, bởi vì mẹ là một con buôn và âm vang chợ búa mẹ mang nó vào nhà mình. Lúc này, mẹ đang ốm đấy, mẹ đau đến độ không nói được, con biết bố con là người vô tâm lắm dù ông rất thương mẹ, còn con....dù xa hay gần thì có lẽ chẳng bao giờ con có thể chăm sóc mẹ của con theo cách mẹ chăm sóc ông nội bà nội con. Thương mẹ lắm mẹ ơi, lòng con như ngồi trên đống lửa trong văn phòng nhưng con không biết làm thế nào, con không thể về vì 2 chữ "công việc"
    Mẹ lạnh lùng hỏi con "có chuyện gì" rồi "không sao hết" nhưng con biết mẹ mệt lắm, một buổi chợ kiếm được vài trăm ngàn với mẹ còn quý hơn nhiều những thứ khác nên chẳng đơn giản mà mẹ lại chịu ở nhà thế nên con biết mẹ rất ốm. Mẹ cũng chẳng bao giờ cho con gái của mẹ lo lắng, sao lại thế hả mẹ?
    Con thấy cuộc sống này tệ thật đấy, luẩn quẩn trong mớ bòng bong công việc mà đến khi mẹ ốm lại chẳng dám về rồi cũng chẳng biết một lúc nào đó có kịp không.
    Như thế đấy, vậy mà mẹ vẫn chỉ một câu :" tao vẫn chưa chết được" mẹ cũng vớ vẩn và nhảm nhí giống con, giống lắm ấy.
  8. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm nay chắc mẹ buồn về con lắm. sáng nào cũng 10h con mới xuống nhà. con ko ăn sáng. k làm j. con ăn một chút cơm trưa. rồi ngồi lỳ ra đấy. chiều con ngủ đến chiều muộn. con nấu cơm. ăn xong rồi con lại lên phòng ôm cái máy tính cho đến đêm, mỗi ngày ăn đc có tý cơm. sụt cân, mẹ mắng con. con cứ lỳ ra đấy . trước jo có ai bảo đc con đâu. mẹ bảo con ra Hn ở đi mẹ còn đỡ lo. con đi làm mà lại béo ra. con bảo. ra tết con đi. mẹ lại buồn. nhưng con buồn lắm. con chẳng biết làm thế nào cả. con đúng là bất hiếu phải ko. nhưng con vì nghĩ cho nhà mình, con mới về. về nhà, thấy em con hư mà chẳng ai bảo đc. bố mẹ cũng bảo thủ như con. con bảo mẹ đừng làm việc nhà nữa. 2 mẹ con đi đòi nợ. mẹ bảo, ai trả mà đòi. con chán quá. con chẳng muốn ở nhà nữa. nếu con ko về chắc ng y con cũng kko đi với ng khác. hôm ấy mẹ nt: mẹ bảo, con quyết định chia tay là đúng. con mẹ giỏi quá.hi. con lúc nào cũng là đứa con giỏi dang trong mắt ba mẹ. nhưng có thực sự như thế ko. con buồn và muốn ở một mình, con yêu ba mẹ nhiều lắm.
  9. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    ai cũng có những bà mẹ riêng thật tuyệt vời và mỗi người có 1 cách yêu thg mẹ riêng của mình...tuy nhiên kòn nhiều điều mà mình chưa hiểu hết về mẹ...nên vẫn thg` hay làm mẹ buồn...sau này có con chắc cũng tập xác định sẵn là bị kon nó làm cho bùn đi là vừa...
  10. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Mai con sẽ về mẹ ạ, Mẹ có nhớ con không?

Chia sẻ trang này