1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi mẹ,

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi borin_83, 29/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    Gửi mẹ,

    - Hôm nay lại thế nữa rồi. Phải chăng mẹ nói mà không hề mảy may đến cảm xúc của con? Con biết từ lâu chúng ta là 2 mặt đối lập của nhau. Chẳng bao giờ cùng quan điểm, cùng suy nghĩ. Những lời mẹ nói hôm nay chẳng hiểu sao nó làm con "đau" quá. Lại một lần nữa con khóc ... vì lời nói của mẹ. Có lẽ lớn rồi nên "hôm nay" "đau" nhiều hơn "hôm qua" và "ngày mai" sẽ nhiều hơn "hôm nay".

    - "Những điều mẹ nói chỉ tốt cho con thôi". Vâng, nó làm con trở nên lì lợm, xấc xược và khép kín. Là con gái, con cũng có những tâm sự, những khúc mắc, nhưng có mấy lần con nói với mẹ nhỉ? Chẳng thể nhớ nổi vì ... hầu như không. Những lần con cố tìm đến mẹ thì những tâm sự đều bị mẹ ... "xé nát", những "mảnh nhỏ" được tận dụng triệt để khi mẹ bực tức. Không thể chịu nổi. Những chuyện buồn trường lớp, bạn bè, ... thèm được ôm mẹ và ... khóc thật nhiều. Chẳng thể nào.

    - Mẹ thương con, vâng con biết. Chỉ vì con ích kỉ quá, cái gì cũng muốn phải theo ý mình, phải không mẹ? "Mày sướng ghê" bọn bạn con hay bảo thế, con cũng cảm thấy vậy. Đôi lúc tự hỏi, điều đó có tốt không? Con không có câu trả lời, chỉ biết con muốn được tự lập, lâu lâu nhận được sự "chăm sóc" của mẹ, con sẽ biết quý nó hơn.

    - Con chẳng phải là đứa ngoan. Vậy nên, để "dạy" 1 đứa khó bảo, già đầu phải có cách khác, mẹ à! Chẳng thể cứ nói suông như thế đâu. Hm... con cũng đang suy nghĩ, mình là cái thứ gì, sao lại hỗn hào, khó bảo đến thế. Và cố gắng, cố gắng sửa đổi. Chẳng dễ chút nào.

    - Dù gì, gia đình đối với con cũng quan trọng nhất.
  2. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ...Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình,dạt dào....

Chia sẻ trang này