Gửi mẹ ! MẸ ! Con cũng không muốn nói nhiều , và quả thực , con không hề muốn làm mẹ buồn chút nào , nhưng mà , con phải nói ra thôi , chứ để nó ấm ức trong lòng đã lâu rồi , và càng ngày thì sự ấm ức đó càng tăng lên , cho đến bao giờ ... Mẹ cứ than vãn : " Tao làm không ra tiền mà mày tiêu tiền như nước ! " . Thế thì , mẹ xây nhà to làm gì ? , mua xe đẹp làm gì ? Có phải điều đó giúp mẹ vui về mặt tinh thần ? Rồi mẹ bảo con thi vào trường ĐH mà mẹ thích , chứ không phải là trường con thích ? Con không muốn làm mẹ buồn , bởi thế , con đã làm theo ý mẹ cả rồi, giờ mẹ có vui hay chưa ? Con cũng là một con người bình thường , nên ngoài việc học , việc làm , con cũng muốn vui , muốn chơi chứ ? . Thử hỏi từ trước đến giờ , đã được bao nhiêu lần mẹ tự tay cho tiền con mua cái này , mua cái khác , mua đĩa nhạc , mua sách đọc hay chưa ? Hay là mẹ cứ nói rằng con phung phí , đĩa nhiều thế rồi còn mua làm gì ? thế thì đĩa của con , sách của con ở đâu ra ? chẳng lẽ con đi cướp lấy tiền mua , hay là đi nhặt ngoài đường về xài ? . Ngoài ra , con còn có bạn bè , rồi cũng phải đi chơi . Con không phải là một thằng khùng , một thằng dở hơi , suốt ngày chỉ biết học và học . Hay là mẹ cũng theo quan điểm của ba : " Sống không cần bạn bè , lo học để kiếm việc làm , kiếm tiền , sau này tao lo cho làm trong cơ quan nhà nước , rồi sẽ sung sướng " ? Con còn nhiều ước muốn , nhiều tham vọng lắm , biết là tất cả cũng chỉ bắt đầu bằng việc học cho thật tốt , nhưng ... Con không hề muốn nói ra những điều này chút nào , nhưng mà cũng phải nói thôi , nói xong ra sao đó thì ra , con cũng chẳng thiết . Nếu mẹ hiểu được , thì tốt , còn không hiểu ? , thì thôi , mẹ không hiểu hay là không muốn hiểu thì do mẹ . Con cũng đủ 18 tuổi rồi , và nếu mẹ cảm thấy không chấp nhận được con , thì con cũng phải tự nuôi lấy thân thôi , và quả thật , với hai bàn tay , con cũng chẳng sợ mình phải chết đói ở ngoài đường đời . Chắc mẹ cũng hiểu tai sao con lại viết những dòng này gửi cho mẹ , mà không phải là gửi cho ba? Tại sao thì chắc là mẹ hiểu hơn con nhiều , vì mẹ sống với ba đã 30 năm nay rồi . Gần đây , con đi nhiều , nhưng mà tại sao con lại đi ? Mẹ có bao giờ tự đặt câu hỏi đó ra hay chưa ? Hay là mẹ bận rộn quá , không có thời giờ để suy nghĩ những chuyện nhỏ nhặt đó. Thế thì mẹ có muốn biết là con đã đi đâu không ? COn không phải là đứa nghiện ngập mà đi hút chích , cúng chẳng phải đứa đua đòi , ăn chơi mà lưọn lách ngoài đường , cũng chẳng bồ bịch gì cho cam . Con đi , chẳng qua là vì quá chán nản cuộc sống trong nhà mình . Tại sao lại thế ? Từ nhỏ đến giờ , quả thật , mỗi khi đi học mà được về sớm con chẳng muốn về nhà chút nào , ba và mẹ , có lúc nào vui vẻ hay không ? Hay là lúc nào cũng có thể cằn nhằn hết chuyện này , chuyện khác . Hay là con là đứa quá hư đốn , để mỗi lần ba mẹ thấy mặt con là không vui ? Đi ngoài đường chẳng có gì là vui , nhưng được cái , không phải lấm lét , cuối đầu , cười chẳng dám cười , nói chẳng dám nói , ăn cơm không dám ăn như ở nhà , Mẹ càng la , con càng muốn đi khỏi nhà . Con cũng đâu muốn đi nhiều , con muốn ở nhà lắm chứ , muốn làm một đứa con ngoan , muốn làm ba mẹ vui lòng , nhưng con còn có cuộc sống của riêng mình . Chỉ có kẻ điên mới muốn mình là một đứa con bất hiếu. Về tiền bạc , tiện thể cũng kể lể cho mẹ hiểu là con đã tiêu những gì , con tiêu tiền ra sao , rồi mẹ coi thử là con đúng hay sai ? Tiền học phí kỳ này , con đã tiêu hết nửa rồi . Không hút chích , không áo quần , không chơi bời , không nhậu nhẹt , thế thì làm gì mà hết tiền ? Đơn giản lắm mẹ ạ , nghe nhạc và đọc sách , cái thú đó thanh nhã lắm , mà cuộc đời này thì , không có tiền là không có gì . Con nghe đĩa hay thì con mua , đôi lúc muốn mua 1,2 cái , xin mẹ thì mẹ không cho , sẵn tiền , thế là mua luôn 3,4 cái , 400 ngàn thì mua được bao nhiêu cái cho cam ? Rồi đọc sách , theo đúng yêu cầu của nhà ta , con chỉ đọc sách văn học , mà sách thì còn đắt gấp mấy lần đĩa . không có một cuốn nào có giá dưới 30 ngàn , rồi bạn bè , cũng phải cafe chứ , mỗi tuần nào có phải đi nhiều , chỉ 1, 2 lần . xem phim , rồi sách để mà học , đề cương ...... chán , nói nhiều cũng vô ích , không lẽ ,1,2 ngàn mà cũng ngửa tay ra để xin ? Con không nói quá một điều gì , và bây giờ , nếu mẹ không cho , thì con xin hoãn thi thôi , cũng chẳng muốn học nữa ., khi nào đi làm có tiền thì học tiếp , con chán quá rồi . Nếu mẹ không chấp nhận được con người con như thế thì con chẳng xin gì nhiều , chỉ xin mẹ im lặng , con sẽ đi . Chắc là ba cũng mong con đi lắm , " đi cho khuất mắt tao " mà . Con không còn gì để nói nữa , xin mẹ đừng là ầm ĩ lên làm gì , thế thôi , còn mẹ muốn sao cũng được . Những gì con nghĩ , con đã nói hết ở trên rồi . Mẹ đọc xong thì cũng vứt tờ giấy này đi , không có gì khó nghĩ lắm đâu mẹ à . COn còn cố ở nhà đến ngày hôm nay , ma chưa bao giờ tỏ thái độ gì , chẳng qua là còn vì mẹ và em . Ba thì đã không chấp nhận con , giờ nếu mẹ cũng thế, thì chẳng còn gì để mà níu kéo nữa . ---------------------------------------------------------------- Được Terminator3 sửa chữa / chuyển vào 20/12/2002 ngày 15:09