1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GỬI MOD

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi keo_mut, 19/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Tui bỏ 1 phiếu cho cái ý kiến này
  2. cocvangkhe

    cocvangkhe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    3.104
    Đã được thích:
    0
    Mệt, suốt ngày tranh luận. Cứ qua box nhà tớ tranh luận là treo, chém, cho đi tù. Nếu mà ngoan cố nữa thì chắp 2 tay mời lên làm mod luôn. Thời gian đánh bạc còn thiếu đây nè trời.
    @Ego : Qua rửa bát nhà anh đi cưng.
  3. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi ego, nhóc súp cua nói j mà kô lễ phép, tôi đọc và thấy em nó chả đụng chạm đến ai, chẳng qua là dựa vào bài của tôi viết để thêm mắm thêm muối .
    Bạn thấy kô hài lòng về cách trả lời đó của tôi à? Đó là chuyện của bạn, tôi kô quan tâm.Tôi hỉu ý anh nguoidungthoi muốn bọn tôi ở Sg tham gia off cùng Cara77, nhưng cái cách anh ấy nói làm tôi thấy kô hài lòng.Vốn dĩ tôi là đứa ham vui, cứ vui vẻ là thích, nhưng lại kô muốn mang trên mình cái trọng trách phải thế này phải thế khác.Cứ có ng vào thăm viếng box vào thời điểm nhạy cảm thì mình phải ăn nói nhẹ nhàng, post bài tình cảm,cứ phải ng ta ủng hộ bão cho mình thì mình phải tham gia nhiệt tình.Kịch quá kô? xét cho cùng, mỗi ng mỗi ý, tôi hỉu việc làm dâu trăm họ của bạn chỉ khuyên bạn có cách xử lý tình huống khéo hơn để mọi ng, thành viên kì cựu lẫn thành viên mới nể bạn hơn.
    Tôi là đứa kô thích là cứ phải nói kô thích, chẳng thể làm khác đc. Hài lòng hay kô hài lòng, tôi cũng koo quan tâm. Cứ vui, tôi sẽ ghé qua chơi, kô tôi lượn.
  4. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Sm bon chen 1 câu chút!
    Gửi kẹo: sau bài này có lẽ sẽ ít thấy kẹo viết bài nữa, nhưng hi vọng điều đó sẽ không xảy ra, vì nơi đây còn rất rất nhiều người yêu quý kẹo, tuy sm gặp kẹo rất ít nhưng kẹo, hay becon, hay nhinho cũng vậy, rất hay tham gia với box, với nhinho, chỉ cần đt, PM ofline là nhinho tham gia liền (đương nhiên là phải có thời gian rùi), vì vậy với box ĐN, gia đình heo lợn của mí U vẫn còn chứ đâu có bị lãng quên hay lạc mất thành viên nào. Nếu cách xử lý của ego làm kẹo không hài lòng, hãy nói chuyện trực tiếp với ego 1 lần biết đâu cả 2 người đều nhìn thấy điểm chung của nhau thì sao (đương nhiên là chát chít rùi, hì hì), vì cả 2 người đều iu quý box ĐN mà! Mong rằng vẫn sẽ thấy bài của kẹo, cũng như becon hay "gia đình heo lợn" nói chung ở box ĐN nhé! hihi!
    To ego: mỗi người có một cách quản lý bài riêng, sm chỉ mún góp ý với ego 1 chút xíu thôi, vì sm biết ego hay sm cũng chỉ làm công việc vác tù và hàng tổng mà thôi, chẳng có ích lợi gì cả, mà thấy mang tiếng là nhìu hì? ^v^! Nếu lần sau ego muốn e*** bài của TV (đương nhiên là với lí do hợp li), ego nên PM trước để TV tự e***, nếu sau 48h mà TV kô e*** thì lúc đó ego hãy e***. Cũng như vậy, khi xoá bài của TV, ego nên ghi chú dưới bài đó là: bài này sẽ bị xoá trong vòng 24h hay 48h tuỳ mức độ, để các TV khác cũng được đọc và xem xét khả năng bài đó bị xóa, chứ ego xoá liền tay như vậy, thì chưa ai đọc mà chỉ nghe qua 1 số người đọc rồi sẽ dễ gây phản cảm lắm!! Vậy nha!!
    To xacuop: đương nhiên sm rất iu quý mọi người, có lẽ trong số những người ở đây, ông là người hỉu rõ nhất, tui sẽ cố gắng làm những gì tui có thể, và hi vọng sau đợt này ông sẽ đạt được kết quả mà ông mong muốn!!
    To camap: sm không nói gì đụng chạm hết, chỉ mong camap bớt 1 câu có lẽ nhà sẽ thêm được 1 người đấy!
    To all: đây chỉ là mạng ảo, nhưng tình cảm con người là thật, mà bản tính của con người ai cũng biết là lúc nóng lúc lạnh là chiện bình thường, vì vậy, xung đột với nhau do không tìm thấy điểm tương đồng cũng là điều dễ hỉu, nhưng cho dù có xung đột rồi sau đó hỉu nhau hơn thì còn gì bằng nhỉ? Sm nghĩ topic này không nên khoá hay del mà nên giải quyết dần mâu thuẫn để mọi người cùng vui vẽ lại như xưa, phải xoá hết mọi nghi ngờ giữa các TV thì TV mới vui vẽ tham gia lại chứ, khoá hay del xong người nào cảm thấy không hài lòng rùi dần dần rời xa box vậy là chẳng còn ai sẽ là TV cũ nữa, còn TV mới vào thì cứ như chớp nhoáng ý, vào nhanh cũng ra nhanh, những người còn lại đây chắc không cần nói ai cũng hiểu là tất cả chúng ta đều iu box ĐN mà vì vậy hãy cùng vui vẽ lại nha!!
    Những lời trên đây sm nói thật lòng và mong mọi người sẽ tìm thấy hướng giải quyết chung, sm xin phép nói trước, sm không rào trước rào sau, nhưng nếu có câu từ nào không hay thì cũng do văn chương của sm dở chứ không có ý gì khác! Rất vui vì sm đã ở lại được box cho đến bi h!
    Chúc chuyến cứu trợ này thành công!!!
  5. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Sau cuộc họp online 10/10 đã đi đến thồng nhất là sẽ thắt chặt việc quản lý bài viết của các thành viên hơn trong thời gian vừa qua . Những bài viết có những từ ngữ " thô tục " , " chửi bậy " sẽ bị xoá hoặc treo nick ko vị nể một ai cả
    Qua bài viết của kẹo , Lá nghĩ , thực ra ai cũng có những sai xót của mình. Đọc 1 bài viết của một người, nhưng mỗi người có một cách suy nghĩ , cảm nhận khác nhau.Làm 1 người quản lý cũng như dung hoà mối quan hệ giữa các thành viên thật ko dễ chút nào...Tất nhiên, nhờ vào những góp ý thẳng thắn của những thành viên yêu quý Box ĐN như kẹo mà giúp các Mod làm việc tốt hơn, mối quan hệ nhờ đó mà cũng hiểu nhau hơn .
    Cũng như Lá , trước khi xoá bài thành viên , lúc nào cũng đọc thật kỹ , để xem xét rằng bài viết đó thực sự ko phù hợp so với topic hay không ...và pm cho thành viên để giải thích rõ ( tránh chuyện hiểu lầm như 1 lần đã xoá bài anh Camap ) . Lá nghĩ ego ko lạm dụng quyền hạn của mình, chỉ là cách xử lý chưa chính xác lắm thôi .
    Còn những vấn đề khác có liên quan trên , Lá nghĩ chúng ta nên khép lại .Là người chung một nhà , tranh luận tất nhiên sẽ xảy ra , nhưng theo chiều hướng đoàn kết hơn , thân ái hơn , hiểu rõ nhau hơn , chứ không nên gây ra sự thù hằn và lún sâu vào nó .
    Cảm ơn những thành viên như kẹo đã góp ý thẳng thắn . Vì một Box ĐN tốt đẹp hơn , rất mong những lời đóng góp từ phía các thành viên .
    Đoàn kết & thân ái !
  6. The_Khong_Cui_Dau

    The_Khong_Cui_Dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ nên treo đầu luôn những đứa chuyên đâm chọt thêm dầu vào lửa rỗi hơi chuyện mình không lo thấy người khác cãi nhau là chõ mõ vào bới móc,bưa chè
    Khoá luôn topic này luôn đi còn chuyện ego với keomut để tụi nó tự giải quyết, có thế mà cũng rắc rối (Yên tâm đi, còn để topic này lại thì chắc chắn sẽ có một số đứa bị chửi banh xác là có rồi đó )
  7. cuoc_song_tuoi_dep

    cuoc_song_tuoi_dep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    lâu lâu mới vào box đn, hết roài a, tưởng oánh nhau to, oanh nhau đê!!!! hô hô hô!!!
    có tí chuyện mà làm gì ma om xòm thía nhảy=> chán
    miệng luôn hô khẩu hiệu đoàn kết, đại đoàn kết hohhoh!!! võ mồm đấy
    nói chung chủ nghĩa cá nhân muôn năm, tập thể làm gì sinh ra lắm chuyện
  8. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: Đúng
    Vàng 2: Chưa đúng lắm Thử ngẫm nghĩ cái này xem nhé "Một cơ quan, có vài (lớn hơn 2) ông Phó giám đốc cùng điều hành cơ quan, nắm các chức năng nhiệm vụ như nhau, còn ông Giám đốc thì ở tận đẩu tận đâu, không có tí quan tâm nào đến cơ quan cũng như các ông Phó của mình. Vậy vài ông Phó này không gây sự đánh nhau mới là sự lạ."
    Một con rắn có vài cái đầu, mỗi cái đầu có suy nghĩ khác nhau, cái thân, đuôi con rắn biết bò đi đâu ???
    Mà tui nhớ là cái topic này đã khóa lại từ hôm qua rùi mà, sao tui vẫn post bài được thế này hử ? Đi cả ngày, mệt quá Không viết dài được, có mấy cái ảnh chiều hôm nay, chắc để sang thứ 2 sẽ post cho bà con xem
  9. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    khục!!
    thấy cái topic này lâu roài mờ cũng ko để mắt tới!
    sau dòm lại thấy tác giả là chị keo_mut, nên vô coi thử
    hờ hờ...
    ngó wa ngó lại
    ngó lại ngó wa
    ặk ặk
    xém xỉu!!
    tự nhiên có tên mình ở đâu ra chình ình thế ko bít
    thế là
    chẳng ngó wa ngó lại được nữa
    ngứa mồm
    e hèm...
    thứ nhất: chị ego nì, em ko coá nói chi chị nghe! thiệt áh!! mấy zụ ni em vô can! em là em có tật ba nhe ba nhét! hôm trước em nói với ai nhỉ? àh, anh Dũng Cá Mập (lôi anh vô ) là em đang bị chỉnh-sửa-lưng trong box vì cái tội "ăn nói vô học" (khục nhìu lúc ngẫm lại cũng thấy.. chả sai ) hix... mà đó ko phải chị nói.. một người bự hơn chị nhìu... chắc là có nhầm nhọt chi đây!
    túm lại em típ thu mờ! tại phải bít mình sai mờ sửa chứ!! thế mới ngoan chứ (chị cũng thế nhờ - chị bé ngoan nhất box Đà Nẵng ý! )
    còn mà mấy chuyện khác, đừng mà có mà lôi em vô!! ko em dễ nổi tà lắm rứa hĩ!
    thứ hai: đọc bài của be_lak xong rõ ràng nghe ra ngay giọng điệu "vừa đấm vừa xoa"
    ở đây chỉ có 2 phe: nhìn vô bít roài đó!! pà chị về phe nào? 1 phe thoai! đừng có mà đứng ngoài chĩa mũi vô cả hai như thế!! như vậy người ta gọi "thừa nước đục thả câu"! nhờ
    Mục tiêu hoạt động của box ĐN là gì ? Có nhiều lúc cảm giác mọi người lên đây chỉ để làm 2 việc :
    1/ Tám
    2/Fím chiến với 1 ai đó ...
    Kể ra cũng có nhiều cái phải làm quá nhỉ ?
    chị 2 ưa đá đểu nhau thế! nhờ
    Thế thoai thì chị cứ vô đây, lướt cho nước nó trong, đừng buông thả cho một câu "đểu giả" thế roài lượn, thấy mình giống đại ka wá ha pà chị!!
    về nhà kiếm quyển truyện sách gì đấy của trẻ con, đọc đi để thấy nó còn khối điều hay ho hơn người lớn "chúng ta" đấy chị 2!
    Mối quan hệ khởi đầu từ @ và duy trì qua @ như chúng ta rất dễ bị tổn thương và rạn nứt .
    <--- tuỳ thoai!! đấy là pà chị nghĩ thế! chứ em ko cho là thế! do mình cả thoai! chị mún sao thì nó ra như thế!
    thiệt tình cũng ko mún lock cái topic này! bỏ một phiếu chống cho zụ lock topic giả vờ né tránh nhau làm gì để "bằng mặt ko bằng lòng"! Cứ lôi nhau ra nói hết đi! rồi, xong!
    Việt Nam mình chả tiến nổi cũng vì cái tội bao che đoàn kết "chủ nghĩa A Quy" như thế (ơ mà cái áo hoa nó ko có tội, nhờ nhiễm lời bạn Gù tí )
    còn cái vụ tiếng anh tiếng em lọt chọt vô thì em nghĩ cũng giống như em hay dùng tiếng lóng trong bài viết rứa thoai ko có chi đáng ngại nếu ko có vài từ phải đi tra từ điển... đọc cũng đôi lúc bực một tí giống như "êh mày, tao đố mày đọc được bài tao áh"
    thế thoai! vô thưởng vô phạt!
    còn câu này nữa, buông xong roài đi : chơi được chơi! ko chơi được giải tán! Khoẻ
    rứa hĩ
    hết phim!
  10. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn vì box Đà Nẵng giờ lại như thế này. Là một thành viên lâu năm của box Đà Nẵng, mình tin là mình có đủ trải nghiệm để nhận biết thế nào là đúng và thế nào là sai. MÌnh là một thành viên cũ, cũ đủ để hiểu và yêu quý những người cũ như xu, như bé con, luanvn, felix, thaonguyensm... Có thể đối với các bạn, mình cũng chưa có đủ thời gian để hiểu và để làm bạn cho đúng nghĩa của từ bạn bè, nhưng mong rằng mọi người đừng xét đoán người khác bằng suy nghĩ chủ quan của chính mình.
    Việc mở topic này là một việc hợp lý để các mod và các thành viên có thể trao đổi những suy nghĩ thật của mình về nhau, mình không nghĩ rằng lock nó lại là một việc làm tốt, bởi làm vậy giống như xoá bỏ dân chủ và công bằng trong box. Mọi người có quyền nói thẳng nói thật về những điều mình nghĩ, và đều cần phải suy nghĩ lại về những việc mình đã làm. Nếu lock topic này lại thì chỉ khiến cho nhiều người có bức xúc mà không giải toả được. Mod tại một diễn đàn cũng không phải là to. Chỉ mong rằng topic này không bị một số thành viên xấu làm hỏng đi ý nghĩa tốt đẹp vốn có của nó.
    Có lẽ mình cực đoan khi nói điều này, mình thực sự cảm thấy box Đà Nẵng của chúng ta đã thay đổi quá nhiều, mình không còn cảm thấy bình yên khi tham gia vào box "của mình" nữa. Ở đâu cũng có tranh chấp, ở đâu cũng có chèn ép nhau, những việc này từ khi nào đã có vậy? Bởi vì Quảng Nam hay cãi... đó đã trở thành một nếp sống của chúng ta? Hay bởi vì còn quá ít thời gian cho các bạn hiểu và yêu quý nhau? Trước đây box Đà Nẵng cũng là chỗ cãi lộn, nhưng cãi lộn vui bởi vì không có một chút lợi ích nào xem vào đó. Bây giờ thì sao, mình có cảm giác những cuộc cãi vã bây giờ không chỉ đơn thuần là cãi cho vui, mà trogn đó còn bao gồm cả tranh chấp về lợi ích cá nhân, và tranh chấp về quyền hạn. Và mình cũng không hiểu vì sao tất cả những xích mích này đều liên quan đến các thành viên cũ? Các bạn đừng nghĩ mọi tội lỗi đều do thành viên cũ gây ra, mà hãy nhìn cả vào bản thân mình nữa. MÌnh không biết bộ máy mới của box Đà Nẵng ra sao, tuy nhiên mình cũng có một đôi lần trò chuyện với mod nguoidungthoi và Ego. Bản thân mình cảm thấy rằng, mỗi mod là một người có tâm, nhưng có tâm thôi chưa đủ, mình cũng nói với em Ego rằng nếu những người có tâm ko thể nào làm việc với nhau thì cuối cùng cunxgc hri là tranh cãi mà không làm được gì hết.
    Mình biết mọi người tham gia box đều bởi vì yêu quý thành phố Đà Nẵng, vì mình cũng là một người như vậy. Hãy để cho box Đà Nẵng của chúng ta hoàn toàn là phi lợi nhuận và không còn tranh chấp, được chứ?
    @ Ego và em lá: chị góp ý một điều nho nhỏ thôi, như một người chị thôi, khi các em muốn trả lời bài của ai đó, hãy post bài trả lời riêng, đừng viết thẳng vào bài của người khác (trừ khi các em sửa bài). Có thể các em không nghĩ thế nhưng chị nghĩ rằng làm như vậy là thiếu tôn trọng với các thành viên.
    Cheers,

Chia sẻ trang này