1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GỬI MỌI NGƯỜI _ NHỮNG NGƯỜI YÊU THƯƠNG

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi lch_h, 14/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    GỬI MỌI NGƯỜI _ NHỮNG NGƯỜI YÊU THƯƠNG

    TNH thân mến!
    Những thành viên TNh thân mến ! tôi thật bất ngờ vì quá lâu không được bên cạnh mọi người , vì đã quá lâu không được gần mọi người và chẳng biết gì về mọi người cả
    Chuyện gì đang xẩy ra , à không mà nó đã xẩy ra với SOSERONE? tại sao người bạn mà tôi luôn coi là cứng cỏi lại trở lên như thế? điều kinh khủng gì đó đã đến ? tôi đã hiểu hoặc có thể là không hiểu nhưng tôi thây thất vọng quá . Người con trai nào rồi cũng đến ngày phải trở thành một người đàn ông và ai cũng phải tập làm đàn ông cả , đứng mà nhìn vào gương xem xem con người mình muốn gì thì sẽ biết ngay là có phải mình không mà? Những ngày tháng mới thành lập chúng ta đã là những người lý tưởng hoá chúng ta đã muốn làm một cuộc cải tổ thậm chí là một cuộc cách mạng mà chưa ai từng làm . Thực ra chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa là có thể thành công nhưng chúng ta lại không tiếp tục ................ tại sao lại nhắc đến chuyện đó lúc này , bởi vì dù đã đứng ở cái tuổi nhìn ra cuộc đời chúng ta đã có thể làm điều gì đó cho gia đình cho bản thân nhưng chúng ta lại chưa bước qua được chính bản thân mình , chưa chiến thắng nổi chính mình . Điều đó là một bức tường mà tôi , CÔNG cả những người đang ở tuổi chúng ta cố gắng vượt qua
    Em gái thân yêu? mày làm chị đau lòng và cực kỳ thất vọng , mày có biết chị đang sống cuộc sống như nào không?sống để làm lại những ngày tháng của em đấy , chị vất đi 3 năm đi học , 2 năm kiếm tiền để bây giờ được cái gỉ? có biết tại sao lại cảm thấy cánh nản , bế tắc nhiều áp lực không? vì em lười với bản thân , cuộc sống hàng ngày em không tự cho minh tìm kiếm những cái mới những điều có ích . Không nói nhiều đâu, tự em hãy hiểu lấy đi , chỉ nói rằng tât cả nhưng gì chị đang làm là vì mày đấy

    Muốn nói nhiều ma giờ chắc không nói được , hãy suy nghĩ đi
  2. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    chị hà nói phải lắm ,
  3. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    phải chăng chúng ta đã không quan tâm tới nhau , không thể cùng nhau nói ra những suy nghĩ, những vướng mắc cần giải quyết . chúng ta có mặt trên đây để làm gì ? để tìm những con đường đi cho riêng mình , để tự khám phá bản thân mình , để nâng cao ý chí của mình ,và để yêu thương mọi người hơn .
    hãy bước những bước đi của cuộc đời , dù đau đớn nhưng chúng ta cần phải cố gắng .
    con đường nào trải những hoa hồng , mà không thấm máu của sự cố gắng cơ chứ .
  4. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Có rất nhiều thứ căng thẳng mà con ng` ta phải trải qua,nhất là lứa tuổi của chúng ta bây giờ
    Khi còn học cấp 3,tôi chỉ muốn..di chơi.Ngay cả bây giờ cũng vậy,tôi vẫn thích chơi hơn thích học.Nhưng tôi tự vượt qua đc những khó khăn đó,vì tôi biết,để sống ,để tồn tại và để khẳng định mình,tôi chẳng còn cách nào khác là phải học
    Tình cảm ai cũng có,cũng những buồn,vui,giận,hờn,yêu thương,đau khổ..Điều quan trọng ta phải học cách chế ngự lấy bản thân.Hằng mến,chị rất tôn trọng những tình cảm của em,nhưng em hãy suy nghĩ thật kĩ nhé,để vượt khỏi nghèo đói ,để đc XH này tôn trọng,em ko có con đường nào khác là học.Học để kiếm tiền và học để làm ng` em ạ
  5. Beckhamania1983

    Beckhamania1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    3.215
    Đã được thích:
    21
    Chơi nhiều hơn học nên sinh ra nhiều áp lực cho bản thân,khi nghĩ đến tương lai,bạn thấy nó tối tăm,quay lại quá khứ,bạn thấy mình mắc nhiều sai lầm ==> thành ra hãy nghĩ quẩn.Nhưng mà bạn đâu có biết rằng xung quanh bạn còn mọi người,họ sẽ giúp bạn vượt qua mọi khó khăn.Tương lai dù có tối đến mấy thì cũng phải có chỗ sáng thôi.Hãy tin tưởng vào những người thân của mình,họ luôn tạo điều kiện cho bạn phát triển và....chơi nữa.
  6. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1
    CẢm ơn, rất cảm ơn, những lời đó cũng như những lời mà bản thân tôi đang nghĩ cũng giống nhau thôi! Tôi hiểu ra đc rồi, tôi chỉ nhìn lại bản thân mình 1 lần nữa để có thể luôn nhắc nhở mình, chứ ko fải là lại 1 lần nữa kêu than! Tôi fải đứng dậy chứ, tôi fải nhìn vào trong guơng 1 lần nữa để nhìn thấy bản thân mình, đang nhìn mình! Tôi biết, tôi đang đi theo con đuờng do mình chọn, VỚi tôi lúc này , ko fải là tất cả sụp đổ mà là đang mở ra, rộng hơn, và sáng sủa hơn, CHỈ có điều tôi cần fải đi đến đó!
    ...Tôi nhìn nhận đc thực tế. tôi thấy đc tôi fải làm gì tiếp theo, tôi đã nhìn thấy, tôi dám đối diẹn với tất cả, tôi dám vượt wa nó để sống tốt hơn, tôi đã đc cảnh tỉnh, tôi đã đc đánh thức, như thế là từ nay , tôi ko những lấy lại những gì đã mất mà là fải lấy lại nhiều hơn thế! Và riêng bản thân tôi hiểu ra rồi thì tôi lại càng thấy ko những tuơng lai ko khép lại, mà còn mở rộng ra hơn nữa với mình!Nếu tôi ko fải trả giá thì có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ thấy đc bản thân mình, tôi sẽ chẳngbao giờ bị đau, và tôi sẽ vẫn cứ bước đi bình thuờng, để nhìn ngắm mọi vật xung wanh, mà tôi sẽ đứng dậy, ko những đi tiếp mà là chạy tiếp để bù vào thời gian tôi ngã, và vượt lên trên mọi nguời nữa, Những đứa trẻ lúc ngã thì nằm im,vì nó muốn có người thuơng đến nó, wan tâm đến nó, nhưng những nguời lớn hơn thì ngã lập tức đứng dậy ngay, vì nguời ta xấu hổ, nguời ta ko muốn mọi nguời nghĩ răng lớn đến thế rồi mà vẫn đi ko vững, và nguời ta lại càng fải đi nhanh hơn mọi nguời để chứng tỏ thêm rằng tôi ko những vô tình mà tôi còn khoẻ hơn mọi nguời , tôi còn đa ng đi nhanh hơn mọi người!
    ...Tôi cũng sẽ như thế...Như thế và tôi sẽ chạy tiếp, chạy tiếp, làm lại , 5 năm , 10 năm thậm chí 20 năm chưa bao giờ là muộn cả!.....
    Tôi cũng ko bao giờ hối tiếc đã như thế, vì chỉ có như thế , tôi mới có bài học về giá trị cuộc sống, về giá trị bản thân, .... và vì thế tôi mới biết đc mặt khác của cuộc sống, để từ đây, khi tôi đứng dậy tôi sẽ nhìn kĩ hơn xuống dưới chân, vì tôi đã ngã rồi, tôi ko muốn lại ngã nữa, tôi sẽ tránh những hòn đá ra...tôi sẽ tránh bước vội vàng....
    Và chỉ có như thế mới đủ mạnh để thức tỉnh tôi, nếu cuộc sống cứ trôi wa êm đềm như thế, tôi sẽko mạnh mẽ đc, tôi sẽ chăng bao giờ fải cảm thấy bản thân mình đi như thế là wá châm, ko những thế laị còn đa ng đi lùi!
    vÀ mọi nguời nữa, hãy thử 1 lần nhìn vào bản thân, để xem mình đang đi tiến hay đi lùi , và nếu đi tiến thì đi như thế nào. liệu có wá chậm ko????Sẽ rất có ích đó, lời của nguời đi trước bao giờ cũng đúng mà!...
    Cảm ơn mọi nguời rất nhiều...
  7. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    có lẽ điều đầu tiên phải làm là xin lỗi mọi người .em biết là em làm cho mọi người lo lắng nhiều , hiện tại trong đầu em chẳng nghĩ được gì nữa cả .
    em đã đọc những gì mọi người dành cho em , nhưng em xin mọi người hãy cho em thời gian .
    to chị : em xin lỗi , em làm chị lo lắng nhiều phải không ?, em biết cuộc sống của chị ở trên đấy vất vả , em lại chẳng thể làm được gì . em cảm thấy bất lực với chính em .......
  8. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    nói được thế là tốt đấy .
  9. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Tất cả những gì đã qua cứ để cho nó qua , nói gì ...... đừng nói gì cả hãy nói với chính bản thân mình , bất kể một bế tắc nào đều có nối thoát và cách giải quyết của nó.
    Gửi những người yêu thương là gửi cho chính mình , hãy yêu mình , yêu cuộc sống mới thấy yêu đời.
  10. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    mà bà chị làm gì trên HN đó , về HP để mọi người còn bàn bạc với nhau về mọi việc chứ ? chị lại đi khoá cái topic về giải bóng đá lại thế nhỉ ?

Chia sẻ trang này