1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

gửi mối tình đã qua!

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi zidlove, 05/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pagealca

    pagealca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    " Chẳng còn j bí ẩn nữa đâu em
    Bởi trước em anh.. đã yêu người đàn bà khác!!"

    hơ hơ.
    Xin lỗi, xì pham phát
  2. daonambk

    daonambk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ đi nghĩ lại nghĩ mại cũng ra!!!
    Đầu tiên không có lời gì chỉ biết ngàn lần xin lỗi em!!!
    Và sau đó sau này có sinh con thì anh hi vọng anh sẽ không sinh con gái, kẻo sau này nó lại gặp những thằng như bố nó.
    Hic hic khổ thân nó lắm!!!
  3. love_miss_vinhroom

    love_miss_vinhroom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội ngày/tháng/năm
    Thân gửi em người con gái mà anh đã từng yêu . Em ah sau một thời gian phải vật lộn chống đỡ với những hậu quả của cuộc tình chúng ta để lại anh đã lấy lại thăng bằng cho cuộc sống , anh đã sống cho chính anh , anh đã làm những điều có ý nghĩa như lời em nói khi chúng mình chia tay nhau .Sau rất nhiều việc anh đã làm , anh sực nhớ có 1 việc vô cùng quan trong chưa làm xong . Em có còn nhớ 2 ngày trước hôm mình chia tay anh có nhờ em giặt dùm anh mấy đôi tất , không biết em đã giặt chưa ? nếu em chưa giặt cũng không sao còn giặt rồi thì càng tốt .
    Nay anh viết bức thư này trước là hỏi thăm tình hình của em sau là cho anh xin lại mấy đôi tất ấy . Vào đông rồi lạnh lắm em ah .Anh biết là em rất bận nhưng mong em sắp xếp thời gian chúng mình gặp nhau tiện thể cho anh xin mấy đôi tất luôn nhé em .
    Đêm đã khuya anh dừng bút ở đây .Chúc em toại nguyện những gì mà 2 đứa mình đã từng ước cùng nhau . [
  4. anhtuan_116

    anhtuan_116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    9.590
    Đã được thích:
    0
    xin nốt mấy cái quìn vớ vỉn còn vứt chỏng chơ ở nhà nó đi ( hôm trước nghe nó kể thế bà con à).
  5. love_miss_vinhroom

    love_miss_vinhroom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Lấy về từ mấy hôm trước rồi hehe .
  6. Kimminhanh

    Kimminhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Chú này hoàn cảnh giống mình. Đến giừ vẫn tiếc, nhg anh mất hoành tráng hơn nhiều, cả cái áo Dệt kim
  7. nqthangonline

    nqthangonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội những năm tháng xa xôi ......
    em yêu ! cho anh gọi em như thế bởi tận sâu trong lòng em vẫn là em là người anh yêu cho dù anh luôn nói rằng anh hận ẹm rất nhiều . thui khung viết nựa mô buồn quá 3 năm qua rồi làm sao làm sao quyên dc em đây

Chia sẻ trang này