1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi mối tình đầu của tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vuminhchau, 23/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuminhchau

    vuminhchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Gửi mối tình đầu của tôi!

    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2005/10/05F5EBBD/

    Như đã dấu yêu

    Trong đôi mắt em anh là tất cả
    Là niềm vui, là hạnh phúc em dấu yêu
    Nhưng em ước gì
    Mình gặp nhau lúc em chưa ràng buộc
    Và em chưa thuộc về ai
    Em sẽ cố quên khung trời hoa mộng
    Ngày hè bên anh tình mình đến rất nhanh
    Em sẽ cố quên
    Lần đầu mình đến bên nhau
    Rộn ràng như đã dấu yêu từ thuở nào

    Anh đến với em với tất cả tâm hồn
    Em đến với anh với tất cả trái tim
    Ta đến với nhau muộn màng trong đớn đau
    Một lần cho mãi nhớ thương dài lâu

    Trong đôi mắt em, anh là tất cả
    Là niềm vui, là mộng ước trong thoáng giây
    Anh sẽ cố quên rằng mình đã đến trong nhau
    Nồng nàn như đã dấu yêu từ thuở nào!

    Anh là tất cả những gì lãng mạn nhất mà em có được!

    Cuộc đời thật trớ trêu khi cho chúng ta gặp lại nhau trong hoàn cảnh như thế này phải không anh? Em thì đã có một gia đinh nhỏ cho riêng mình.Còn giờ đây anh vẫn đi tìm một nửa cuộc đời !
    Gặp lại anh sau 5 năm xa cách, là một sự liều lĩnh, nhưng không thể cưỡng lại được tình cảm ấy. Em thật có lỗi với gia đình ,với mọi người .Nhưng sao không thể quên được anh đây?

    Tự nhủ mình chỉ gặp anh trong ngày sinh nhật với tư cách một nguời bạn thôi . Nhưng nhìn thấy anh cười ,nghe thấy anh nói, được ngồi bên anh trong một quán cafe trong một ngày mưa... đã làm trái tim em rung động với những tình cảm của quá khứ .

    Những ngày sau đó thật là khó khăn với em vì phải đối mặt với sự dày vò bản thân ,hơn hết là nỗi nhớ anh da diết ,anh có biết không? Tại sao lại mong gặp anh đến thế,tại sao lại nhớ anh đến thế! Em là một cô gái tham lam và ích kỷ phải không?
    Em biết cả anh và em đang phải cố gắng kìm nén cảm xúc,kìm nén tình cảm của mình.


    Biết là phải cố quên anh đi , không được gặp anh nữa để cuộc sống của mỗi người được bình yên. Mong là nỗi nhớ anh sẽ chỉ là nỗi nhớ, là hoài niệm đẹp của quá khứ, để em có một sức mạnh tinh thần vượt qua được những chông gai của cuộc sống !

    Anh nhé, chúng ta cùng cố gắng!

Chia sẻ trang này