1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi mối tình đầu thứ 2 của anh

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi luladasilva, 18/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Gửi mối tình đầu thứ 2 của anh

    Tôi vẫn thường đợi em
    Như mây trời đợi gió
    Góc phố buồn hiu quạnh
    Một mình tôi đứng đó

    Mong được làm cơn gió
    Để vờn lên mái tóc
    Mong làm lá bên thềm
    Để gót sen êm bước

    Đừng cho tôi bến nước
    Em đừng hoá con đò
    Ngày ngày tôi đứng đó
    Trông bóng em về đâu

    Thà làm hạt mưa ngâu
    Để vương lên đôi mắt
    Để hôn lên môi ngọc
    Để ướt bàn tay em

    Dù đời có bon chen
    Tôi nuôi hoài tình ấy
    Dù tôi tìm không thấy
    Câu chuyện tinh đời tôi


    Thật sự mình không thể quên được cô ấy.Mình yêu cô ấy thực sự.Mình nhớ cô ấy,luôn luôn yêu dù giờ đây cô ấy nói không yêu mình nữa.
    Em.!
    Anh nhớ em,anh đã hiểu ra rằng em quan trọng như thế nào trong trái tim anh.!Anh đã nhận thấy rằng không có miếng cam nào ngon bằng những miếng cam em cắt cho anh.Anh đã nhận thấy không gì quý giá bằng những bức thư em gởi cho anh.Anh đã hiểu không bàn tay nào ấm bằng bàn tay em tối hôm ấy.Anh đã nhận thấy không 1 giọt nước mắt nào lại khiến anh phải trĩu lòng như những giọt nước mắt ngày em tiễn anh.Anh đã thấy không 1 nụ cười nào đẹp bằng nụ cười nghiêng con phố mùa thu của em dang cho anh.Anh đã hiểu không 1 đôi mắt nào lại nói lên được nhiều điều yêu anh như ánh mắt của em với anh.Anh đã hiểu cuộc sống của anh cần có em.
    Anh nhớ em khi chạm ánh mắt của 1 người đi ngang con phố.Anh nhớ em khi giật mình nghe tiếng cười của ai đó giống em.Anh xao xuyến khi thấy một mái tóc cột đuôi ngựa thoáng qua bên đương.Anh yêu em
    Chưa muộn phải không em?Hãy cho anh 1 cơ hội được không?Dù anh đã yêu 1 người khác trước em nhưng trong lòng anh đó chỉ là sự miễn cưỡng,còn em mới thật sự là mối tình đầu của anh,dù chỉ là mối tình đầu thứ 2.!
    Anh yêu em nhiều.Tha lỗi cho anh nhé.Cuộc sống thiếu em như mùa thu quên 1 chiếc lá vàng rơi,1 mùa xuân quên loài hoa không nở kịp.
    Yêu em mãi mãi
  2. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Cho phép tớ thi thoảng qua đây chút nhé, thi thoảng spam nữa :D
  3. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là khi bạn cảm thấy đủ ưh.?Mình không nghĩ thế,hạnh phúc là khi mình hài lòng với những gì mình có...Ủa.Mà nói thế thì có khác gì nhau đâu nhỉ?
    Chán thật đấy,chẳng bít cô ấy có hiểu mình không???
  4. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Bạn này hay thật, nếu muốn ng khác hiểu mình thì hãy làm gì đó để cô ấy hiểu chứ.
    Tớ nhận thấy, con gái ai chẳng muốn có một tình yêu lí tưởng, bạn nghĩ thế, nếu đối với cô ấy giản dị là yêu thì chứng tỏ bạn làm cô ấy có cảm giác đó.
    Tớ nói thật đấy.
    Bởi vì nếu là con gái, thì rất sợ, nếu đã coi là lí tưởng rồi, thì khi mất đi ....sợ phải đau khổ.
    Nói chung là sợ nhiều điều, nên không dám nghĩ, chỉ giản dị là yêu thôi,bạn hiểu chưa.
    Thế nên, chỉ coi là yêu thôi, và tự nghi rằng tình yêu lí tưởng của mình còn ở một nơi nào đó, chỉ đơn giản là không dám nghĩ thế thôi.
  5. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0

    Bạn này hay thật, nếu muốn ng khác hiểu mình thì hãy làm gì đó để cô ấy hiểu chứ.
    Tớ nhận thấy, con gái ai chẳng muốn có một tình yêu lí tưởng, bạn nghĩ thế, nếu đối với cô ấy giản dị là yêu thì chứng tỏ bạn làm cô ấy có cảm giác đó.
    Tớ nói thật đấy.
    Bởi vì nếu là con gái, thì rất sợ, nếu đã coi là lí tưởng rồi, thì khi mất đi ....sợ phải đau khổ.
    Nói chung là sợ nhiều điều, nên không dám nghĩ, chỉ giản dị là yêu thôi,bạn hiểu chưa.
    Thế nên, chỉ coi là yêu thôi, và tự nghi rằng tình yêu lí tưởng của mình còn ở một nơi nào đó, chỉ đơn giản là không dám nghĩ thế thôi.
    [/quote]
    Nhưng mình làm cô ấy buồn quá nhiều rồi.Yêu rồi lại thôi,thôi rồi lại yêu...Chỉ vì lí do mình và cô ấy xa cách về địa lí,1 năm chỉ hơn NGưu Lang_Chức Nữ 2 lần.Mình rất buồn....
    Giờ cô ấy nói cô ấy chỉ coi mình như những người bạn bình thường.Mình phải làm sao đây.?
  6. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mình làm cô ấy buồn quá nhiều rồi.Yêu rồi lại thôi,thôi rồi lại yêu...Chỉ vì lí do mình và cô ấy xa cách về địa lí,1 năm chỉ hơn NGưu Lang_Chức Nữ 2 lần.Mình rất buồn....
    Giờ cô ấy nói cô ấy chỉ coi mình như những người bạn bình thường.Mình phải làm sao đây.?
    [/quote]
    Bạn phải nghĩ xem nên cần làm gì chứ
  7. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Lí do lung tung.
    Mệt quá, nhức đầu
  8. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Giờ nếu có thể khiến cô ấy quay lại.Mình sẵn sàng giảm bớt tuổi thọ.
    Có những khi
    Tôi đi tìm vần thơ trong khói thuốc
    Tìm bóng em trong lác đác thu rơi
    Chiếc lá vàng vương ô cửa nhỏ
    Hạt sương đêm đậu khẽ trên mái đầu
  9. @nh@nh88

    @nh@nh88 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    4

  10. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    có những nỗi buồn của tình yêu mà thời gian không thể xoá nhoà.Nó để lại trên nụ cười những vết sẹo không bao giờ lành hẳn....

Chia sẻ trang này