1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi mối tình đầu thứ 2 của anh

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi luladasilva, 18/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dpht

    dpht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    3.763
    Đã được thích:
    0
    với
  2. me_you_twoheart_onelove

    me_you_twoheart_onelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau đâu cứ cần là ở cạnh nhau. nếu đã thấy có gì đó gai góc ngang trái thì nên tìm con đường dừng lại đừng đi tiếp nữa vì điều đó sẽ làm tổn thương nhau thêm mà thôi. Dừng lại đứng lúc sẽlà điều hạnh phúc nhất cho mình và cho người đó. hãy dừng lại và quan sát có những người yêu nhau hơnthế mà vẫn chọn cách xa nhau vì giữa họ chỉ có tình yêu thôi thì chưa đủ !
  3. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhiều...
    Nhưng bạn có chấp nhận xa người yêu bạn ko.?
  4. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    [Nhưng mình làm cô ấy buồn quá nhiều rồi.Yêu rồi lại thôi,thôi rồi lại yêu...Chỉ vì lí do mình và cô ấy xa cách về địa lí,1 năm chỉ hơn NGưu Lang_Chức Nữ 2 lần.Mình rất buồn....
    Giờ cô ấy nói cô ấy chỉ coi mình như những người bạn bình thường.Mình phải làm sao đây.?
    [/quote]

    Ai do da noi " tinh yeu trong xa cach giong nhu ngon lua trong gio. Gio thoi tat nhung ngon lua nho va thoi bung len nhung ngon lua lon " Neu nhu tinh yeu cua ban gap song gio thi co the no khong don gian la vi khoang cach ma ly do chinh co the la tinh yeu cua hai nguoi chua du lon.
    Chuc ban may man.
  5. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Ai do da noi " tinh yeu trong xa cach giong nhu ngon lua trong gio. Gio thoi tat nhung ngon lua nho va thoi bung len nhung ngon lua lon " Neu nhu tinh yeu cua ban gap song gio thi co the no khong don gian la vi khoang cach ma ly do chinh co the la tinh yeu cua hai nguoi chua du lon.
    Chuc ban may man.
    [/quote]
    thanks.!nhưng bạn đâu bít,chính cô ấy nói chia tay.?ước gì bạn có thể nói những lời này đến cô ấy.
    ước mãi chỉ là ước
  6. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    khoảng cách địa lý, các bạn đừng nói điều ấy ko ảnh hưởng đến tình yêu, có chứ, nhiều lắm chứ. Bạn sẽ ở đâu khi cô ấy cần 1 bàn tay, 1 bờ vai, 1 lời an ủi động viên, bạn chỉ có thể gọi điện, viết thư, nhưng với cô ấy, là ko đủ. Bạn chấp nhận để cô ấy buồn tủi như vậy sao? Tôi thì ko thể, tôi đã thử cố gắng, nhưng thực sự tôi ko thể nhẫn tâm làm điều ấy, dẫu biết rằng, cô ấy sẽ buồn, nhưng sẽ có người khác đem hạnh phúc tới cho cô ấy
    Bạn thân mến, tôi cũng như bạn, đang yêu 1 cô gái, rất yêu, tôi may mắn hơn bạn là bất cứ khi nào muốn tôi đều có thể đứng từ xa để nhìn cánh cổng nhà cô ấy, hồi tưởng những phút giây hạnh phúc khi ở bên cô ấy. Nhưng giờ đây, có lẽ đến bây giờ tôi mới thấm thía cái bài "Một vòng trái đất". Nhưng bạn may mắn hơn tôi vì cô ấy vẫn muốn coi bạn như 1 người bạn, còn tôi, cô ấy muốn tôi "chưa từng tồn tại"
    Nhưng bạn thân mến, bạn yêu cô ấy như vậy, bạn có chấp nhận chờ đợi, cho cô ấy thời gian không? Tôi thì có, tôi sẽ "chưa từng tồn tại" trong 5 năm, để thời gian sẽ cho cô ấy hiểu, tình yêu tôi dành cho cô ấy là chân thành. Trong 5 năm ấy, tôi sẽ chỉ dõi theo cô ấy, âm thầm và lặng lẽ, làm tất cả những gì có thể để cô ấy hạnh phúc, và thực hiện cái kế hoạch tương lai cho tôi và cô ấy. Vậy sau 5 năm thì sao? Có thể cô ấy đã yêu 1 ai đó, mạo hiểm quá phải không? Nhưng lúc ấy, thời gian sẽ giúp cô ấy hiểu được nhiều điều, và trong tình yêu, không bao giờ là muộn cả. Vậy nên, bạn thân mến, đừng ủ ê nữa, nếu bạn yêu cô ấy, bạn cần phải hiểu cô ấy cần điều gì cho tương lai, hay làm tất cả những gì có thể để chuẩn bị cho 1 tương lai, của 2 người.
    Chúng ta hãy mạnh mẽ lên nào!!! Vì người mình yêu, vì tương lai sẽ tới, vì hạnh phúc
  7. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    @lula: muốn hiểu cô ấy hãy hỏi trực tiếp,tớ thấy nói chuyện là cách tốt nhất.
    Có gì nói thẳng, không thích úp mở gì cả
  8. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Đầu lại còn thứ 2... Anh này ngày xưa học chuyên toán!!!
  9. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    có lẽ bạn đã ko nghe hết những lời mình nói.Cô ấy thậm chí còn muônd nghĩ mình chưa hề tồn tại trong cuộc đời cô ấy.!
    Mình ko còn buồn nữa,mình đang cố tìm 1 người có thể chia sẻ với mình,1 mối tình đầu thứ 3
  10. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    nhưng cô ý còn ko muốn coi mình đã từng xuất hiện trong đời cô ấy.0 còn cơ hội gặp lại.mình phải đi tìm người júp mình quên cô ấy,quên mà ko day dứt bạn ah

Chia sẻ trang này