1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi mối tình đầu thứ 2 của anh

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi luladasilva, 18/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. me_you_twoheart_onelove

    me_you_twoheart_onelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Cái mà tôi mún nói với bạn là hay để cô ấy ra đi trong thanh thản và bạn cũng đừng cố níu kéo(kể cả trong suy nghĩ) khi 1 người không còn muốn vì mình mà hy sinh thì mình cũng nên để người ta ra đi tìm hạnh phúc mới. hạnh phúc không có mình nhưng lại là 1 điều ý nghĩa với người ta. Và ta đứng lại hạnh phúc là khi ta nhìn thấy cô ấy và là 1 hạnh phúc cho 1 ai đó cần ta hơn !!! Cố lên đêm dài mấy rồi cũng sẽ qua nhưng ngày khó khăn cũng sắp trôi đi rồi hãy để đầu óc bớt nghĩ về người đàn bà ấy.
  2. me_you_twoheart_onelove

    me_you_twoheart_onelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Có tôi chấp nhận đứng ra xa cuộc đời của người ấy khi ng ta kok nhận thấy giá trị của tôi hạnh phúc của tôi là khi người ta hạnh phúc ngay cả khi ko có tôi . Kok phải vì tôi cao thượng mà vì tôi tự trọng rất lớn . hãy cứ đi và tìm kiếm 1 người yêu anh hơn em và em cũng sẽ có 1 người trân trọng em hơn anh . Mặc dù em vẫ iêu anh rất nhiều !!!
  3. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    bạn dũng cảm đứng nhìn người bạn yêu hạnh phúc ưh.?còn mình,mình cần 1 lời giả thích,nhưng khi ko có lời giải thích,mình ko còn biết phải như thế nào.?trong đầu mình lởn vởn hàng trăn câu hỏi vì sao...
    Để rồi giơmình cô đơn với riêng 1 niềm đau
  4. me_you_twoheart_onelove

    me_you_twoheart_onelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Ôi có những lời giải thích khiến tim gan ta tan nát hơn mà thôi. Hãy nói vĩnh biệt 1 lần rồi dấu cảm xúc vào tận sâu tâm hồn nơi mà những thứ cao quý đc đặt cùng với nó, nơi mà kok phải lúc nào ta cũng có thể chạm vào hãy để nó sống trong niềm sâu kín . Để 1 lúc nào đó ta hạnh phúc ta vẫn có thể nhớ đến nó và trân trọng hơn cái niềm hạnh phúc lúc này.Hãy bớt nghĩ về cô ấy bận rộn 1 chút bạn sẽ nhận đc nhìu hơn và 1 lúc nào đó bạn lại thấy cảm ơn vì lúc này cô ấy kok còn ở bên mình vì bạn có thể làm đc điều gì đó cho mình và cho những người thân yêu của bạn.Và nhỡ đâu ở 1 tương lai "xa" cô ấy lại trở về hoặc hơn thế bạn tìm đc mối tình đầu thứ 3 nhưng là mối tình thật sự trong đời. ghét cái kiểu tình đầu thứ n này lắm rồi đấy.Hãy chôn dấu niềm riêng và hoà mình vào niềm chung đi ......Vui lém !!!
  5. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    muchas gracia.!!!
    Phải.Chôn ssau 1 thứ,,,rồi lãng quên,,,rồi sau nhiều năm,,,ta bất giác nhớ đến,,,rồi thành 1 thứ đồ cổ trong tình yêu,,,,Bất giác ta lặng người đi vì nhớ,,,vì thươg 1 mối tình,,,
    Có những nỗi buồn của tình yêu mà thời gian ko thể xoa nhòa,,,,nó để lại trong nụ cười những vết sẹo không bao giờ lành hẳn....
  6. me_you_twoheart_onelove

    me_you_twoheart_onelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Èo nhưng mình lười vào mail lắm hy vọng bạn có thể thông cảm cho mình . hihi Hãy liên lạc với mình ở địa chỉ myrockgirl_5000w. Hy vọng giúp gì cho bạn !!!
  7. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    nhưng đó là địa chỉ yahoo hả.?nick name có ý nghĩ đấy,rất hay.!
  8. me_you_twoheart_onelove

    me_you_twoheart_onelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại thế, làm đàn ông cũng khổ làm đàn bà cũng khổ. Mà cái khổ nào đâu phải là thua bạn kém bè thiệt thòi vật chất hay cuộc sống bất hạnh . Chỉ bởi chữ yêu thôi sao??? Con người là vậy đó mạnh mẽ đc rất nhiều lúc nhưng lại có nhưng khoảng khắc yếu đuối vô cùng tận mọi thứ tưởng như đã qua nhưng rồi 1 bộ phim,1 câu hát, 1 cảnh nhìn thấy trên đường tim như thắt lại. Quan trọng là làm sao giúp mình đứng vững rồi nhưng giây phút mềm yếu ấy cũng qua nhanh thôi.Phải ko nào???
    Mình đang xem 1 bộ phim trên vtc7 lúc 17h chắc lại hỏi là phim tình cảm chứ gì đúng kok? Không, phim kiếm hiệp đấy nhưng quả là có tình cảm nữa,anh hùng mỹ nhân iêu nhau là thế mà dòng đời thì thật là 3 chấm. Xem để thấy trên cói "iêu" còn nhiều điều điêu đứng hơn mình tưởng và mình gặp phải rất nhiều. hihi
  9. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    thanks.!nhưng bạn đâu bít,chính cô ấy nói chia tay.?ước gì bạn có thể nói những lời này đến cô ấy.
    ước mãi chỉ là ước
    [/quote]
    Nếu như người đó nói chia tay ...vây là hết rùi. Anh còn mún níu giữ điều gì nữa. Một khi cái gì đó đã không thuộc về mình thì có niú giữ cũng không được đâu.
    Sau sự đổ vỡ không tránh khỏi nỗi đau, sẽ chẳng tốt hơn nếu ai đó cứ gặm nhấm hoài nỗi đau đó. Nhắm mắt lại, thả hồn ra, lòng như nhẹ bẫng, anh mỉm cười và nói : em là ngày hôm qua rùi bé yêu ạ. Như vậy anh sẽ thấy khá hơn nhiều đấy.
    Chúc một ngày vui...
  10. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Nếu như người đó nói chia tay ...vây là hết rùi. Anh còn mún níu giữ điều gì nữa. Một khi cái gì đó đã không thuộc về mình thì có niú giữ cũng không được đâu.
    Sau sự đổ vỡ không tránh khỏi nỗi đau, sẽ chẳng tốt hơn nếu ai đó cứ gặm nhấm hoài nỗi đau đó. Nhắm mắt lại, thả hồn ra, lòng như nhẹ bẫng, anh mỉm cười và nói : em là ngày hôm qua rùi bé yêu ạ. Như vậy anh sẽ thấy khá hơn nhiều đấy.
    Chúc một ngày vui...
    [/quote]
    cảm ơn bạn....mình sẽ thử,,,dù có thể đó là điều khó khăn
    Đấu tranh trong chính tâm hồn thật đáng sợ
    khó khăn vượt qua chính mình,,,đó là sự thành công lớn nhất,,,lớn hơn bất cứ thành công nào
    Mong mình sẽ may mắn

Chia sẻ trang này