1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GỬI MỘT CHÚT MƯA CHO NẮNG THÊM NGỌT !!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 01/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    GỬI MỘT CHÚT MƯA CHO NẮNG THÊM NGỌT !!!

    hehhee, xin lỗi bac NGỌC LONG , em múa riu qua mắt thợ chút xíu , nếu mà mưa chưa đủ ngọt thì bác cứ vô tư thêm " mì chính " ok ???nắng hạ gắt wa' , mà cái HPC này còn giòn hơn nắng nữa ah .........lãng man thơ thẩn một chút nào
    ........một bài thơ wên tên

    Emvề đi bên sông chiều phai nắng
    Lối mòngầy ngủ trong cỏ không tên
    giórất khẽ như sợ làm đau lá
    tơ nhện chảng hờ phía hoàng hôn
    em về đi mắt đừng buồn em nhé
    anh muốn em cười cho khoảnh khắc chia tay
    anh sẽ hát lúc thật buồn vẫn thế
    rồi sẽ phai đi những dấu giày
    gió vẫn hát giữatrống không em có thấy ?
    có một màu hoa súng tím ngàn xa
    chiều bình thản như những chiều hẹn trước
    em về đi anh nhận hết phong ba !!!


    dữ dội và dịu êm
    ồn ào và lặng lẽ
    em không hiểu nổi mình ..............
  2. HoaSy_ButSat

    HoaSy_ButSat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Ôi những con người ở đất Hải Phòng lãng mạn quá ta, tôi cũng thich nhw vậy lắm, đôi khi ngồi thơ thẩn một mình bên Hồ Tây, ừ, tôi la người Hà Nội mà, tôi cũng muốn bật ra đôi câu thơ cho đỡ bận lòng với đám bạn, nhwng một người không chuyên về thơ như tôi thì làm thơ sẽ như thơ con cóc mà thôi.
    Nhưng cái tiêu đề của cái topic này cũng hay hay đấy chứ, "gửi một chút mưa cho nắng thêm ngọt", hay quá đi mất, baolua oi la baolua, nhưng thực sự mọt người làm về Mỹ thuật như tôi thì khó mà bình luận về thơ được, vì ngay ca trong ngành mỹ thuật của bọn tôi cũng không phải là những người hoàn mỹ, mỗi người cũng có ưu nhược điểm riêng, không phải ai cũng tài giỏi cả. Ví dụ như tôi chuyên về bút sắt thì chỉ giỏi về cái đó thôi, còn người khác chuyên về vẽ bằng sơn dầu thì chỉ biết về sơn dầu thôi. Nhưng cái tiêu đề của Baolua lai co thể làm nên một bức tranh tuyệt đẹp đây. tôi dám chắc là như vậy đấy.
    Vespa,Thuyền Buồm, Xe Hơi cổ, hhee, những thú vui trên dời, có gì bằng.
  3. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Em cũng xin đóng góp 1 bài của Xuân Quỳnh Tên của bài thơ này hình như là: nói cùng anh thì phải.
    Em vẫn biết đó là điều đã cũ
    Chuyện tình yêu quan trọng gì đâu
    Sự gắn bó giữa 2 người xa lạ
    Nỗi buồn vui đem chia sẻ cùng nhau
    Em đâu dám nghĩ là vĩnh viễn
    Hôm nay yêu mai có thể xa rồi
    Niềm đau đớn tưởng như vô tận
    Bỗng có 1 ngày thay thế 1 niềm vui
    Điều hôm nay ta nói ngày mai
    Người khác lại nói tình yêu thuở trước
    Đời sống vô cùng, em biết
    Và câu thơ đâu còn mãi ngày sau
    Chẳng có gì quan trọng lắm đâu
    Như ko khí như màu xanh lá cỏ
    Nhiều đến mức tưởng chừng như chẳng có
    Trước cuộc đời rộng lớn mênh mông
    Nhưng lúc này anh ở bên em
    Niêm vui sướng trong ta là có thật
    Như chiếc ao trên tường, như trang sách
    Như chùm hoa mở cánh trước hiên nhà
    Em hiểu rằng mỗi lúc đi xa
    Tình anh đối với em là xứ sở
    Là bóng rợp trên con đương nắng lửa
    Trái cây thơm trên miền đất khô cằn
    Đó tình yêu em muốn nói cùng anh
    nguồn gốc của muôn ngàn khát vọng
    Lòng tốt để duy trì sự sống
    Cho con người thực sự người hơn.

    Rồi từ đây, bên em nhé anh của em, em xin hứa yêu mình anh, cho nhau muôn đời về sau, tình luôn đậm sâu.
  4. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Khà khà khà ... Ra là thía. Nhẽ làp chúng ló lại chẳng bảo cái thằng này cưa sừng làm nghé... Khờ khờ khờ.
    To Baolua: Cô muốn làm gì thì làm, đừng lôi anh vào cái vòng xoáy của cô. Bị lôi vào anh lại phải chịu đòn của cô chưa thấm thì lại chịu búa của kẻ khác. Thôi thì , anh thua cô. Cô ở đâu anh có đang đứng thứ nhất thì nhảy xuống thứ 2, còn nếu như anh đứng thứ n thì xuống thứ n+1. (Cái này theo qui nạp toán học thì đúng luôn với cả tập số tự nhiên nữa.).
    .....
    Thấy cái mùa hè của mấy nường trong này hình như cũng dầm dề mưa gió roài nhể. Để đó, anh chạy lung tung đi kiếm một vài vần thơ để cho nó ... lụt luôn nhé.
    Câu này mới này, câu này cũ nữa này... Còn câu này nữa... tha thiết này. (Lại trích Xuân Hinh). Hình như cái bài này là của ai đó tặng cho ...(cũng) ai đó mà lại kèm theo một câu : " ... ơi! Đọc đi , nhưng đừng hiểu nhầm nhé ! Nhớ nơi đây luôn có một người bạn hàng ngày vẫn nhớ ...". Khà khà... Giới thiệu hơi nhiều ... Lụt nào...

    Em đừng dạy anh phải đến lúc nào
    (Cánh con trai thường không ưa dạy dỗ)
    Đúng cái lúc em ồn ào thái quá
    Anh đến nhắc em, yên ả một nỗi buồn
    Tâm tư em như cửa khoá ngìn tầng
    Em thật sự buồn hay chỉ muốn yên tĩnh
    Chẳng cần biết đâu tự tin và bướng bỉnh
    Anh phá cửa lọt vào như không
    Nói chung, những trái tim đích thực đàn ông
    Không chờ em ra lệnh
    Không đợi em khẩn cầu
    Nó ngang tàng như gió biển khơi
    Đừng sợ mình nghèo dẫu có mất trắng tay
    Nhưng khoảng trời xa kia, kẻ cắp nào tới nổi
    Em cứ bình tâm sống trong dữ dội
    Dù bão, dù mưa cũng chỉ chuyện vặt đời thường.
    Em có quyền kiêu và cứ việc làm duyên
    Nhưng hãy tin có một chàng trai rất lạ
    Thường mỉm cười trước những lời dạy dỗ
    Đút tay túi quần đi hết mùa xuân.

    Mong rằng những ai đã đọc bài này thứ lỗi cho kẻ chép trộm ngoclong80.
    Ngoclong80
  5. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Những cơn mưa đầu hạh , gió _ nắng , gió to nắng chợt tắt ào xuống cơn mưa .Một hạt rồi 2 , 3 cứ thế rơi mưa ..............ào ào, một tiếng sấm , một cơn gió ............. mọi thư rung chuyển
    Một người , hai người , ba người v..v nhanh thật nhanh tìm chỗ trú dưới mưa nhưng rồi vẫn có kẻ.............
    Chậm rãi ngẩng cổ lên trời , cái cảm giác từng giọt rơi xuống mặt rùng mình lạnh toát. Đã bao ngỳa trời không có mưa vì lòng người cứ gay gắt nắng , oi ả mà khó chịu .Anh cứ như là kẻ đi dưới nắng , nhăn mặt mệt mỏi...... tìm một bóng dâm.Giữa lòng người là sỏi đá , là cát bụi là những đớn đau cuộc đời rồi tìm đâu.................... vậy mà vẫn cứ đi. Mưa đã rơi , như tưới vào đất cằn sỏi đá, mưa đã rơi để nắng dụi dần và mưa đã để anh khỏi tìm bóng mát , bóng mát giữa cuộc đời em ................ NGÀY MAI ƠI
    Một chút mưa cho nắng thêm ngọt, mưa tan , từng hạt nắng lại bắt đầu réo rắt , gió thổi ..................mọi người lại tiếp tục những bước xoay mà có kẻ vẫn ung dung ................ vui vẻ quá , NGÀY MAI ƠI!
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi.
    SanU ! em muốn nói là: Em Yêu Anh
  6. IceBoy84031

    IceBoy84031 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Gửi một người .​
    Nắng thì vẫn nắng , mưa vẫn mưa .
    Nắng dù có ngọt , nắng đã xưa .
    Mưa mong nắng ngọt , mưa không ngọt ???
    " Đất nắng " lâu khát mặt " Biển mưa " .
    Chuyện ngày xưa là kỉ niệm mơ
    Cuộc tình ta nay anh vẫn mong chờ
    Anh chưa thấy một lần Em khóc
    Đâu phải nghĩa Em vẫn thờ ơ ???
    Một chút cảm hứng với " Gửi mưa cho nắng thêm ngọt ". Chắc là chẳng ra gì , mong bỏ qua ​

  7. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Tối qua được đi dưới mưa , thích thật , nhưng lòng vẫn nặng trĩu , ngổn ngang quá , buồn quá , chỉ thoáng đặt chân xuống mảnh đất nơi mình mong nhớ vài tiếng mà sao trở về mình lại buồn thế chứ . Có người nói , cậu mang mưa từ Hn về Hp , uh có lẽ đúng , tối hôm kia Hn mưa chỉ 2 phút , còn tối hôm qua , mưa lớn lắm . Ngồi trên xe mưa tầm tã , ước gì ta được ... ,ôi ước gì , xuống xe trời vẫn mưa , trên đường bước vào phòng vẫn mưa . Đã mấy ngày rồi không mưa mà . Cơn mưa làm bao thứ đổi thay , và mình cũng thế , đang vui , lại phải buồn , đang hạnh phúc thấy hụt hững . Mình vẫn bước , chậm rãi và lẻ loi một mình dưới mưa , từng hạt nặng bã vào mặt , ướt sũng cả người và sáng nay mình đã ốm , cổ họng không nói thành tiếng , hic . Bao nhiêu chuyện đau đầu , bao nhiêu công việc chưa xong , rối loạn mất cái đầu mình .
    Em ! em thế nào rồi, đã đỡ hơn chưa , anh lo cho em lắm, nhưng ngày em ở bên anh , anh ấm lòng hơn biết bao , còn giờ đây ,xa em , anh lại thấy buồn , nhớ em quá . Ôi tháng 6 , ta nhớ , ta vui và cũng buồn biết bao . Nghĩ đi nghĩ lại , ông trời vẫn không công bằng với anh , với chúng ta em nhỉ , tại sao thế chứ ?
    Đi trên đường phố , không dám ngẩng mặt nhìn hoa , không dám cho phép mình lãng mạn một tý , chắc có lẽ vì thế mà nó chết dần trong tôi . Hạt mưa vẫn rơi , và ta vẫn lặng lẽ .
    Gần đến nhà , mưa càng to hơn , ta muốn dừng lại , ngửa mặt lên trời để mưa có thể cho ta tỉnh táo hơn , nhưng ko , ta vẫn cúi gằm mặt xuống và bước đi , cô đọc , nặng trĩu .Cơn mưa lớn , nó giống như đang trút nỗi bực tức của nó vào những ngày nắng oi bức , vào nhưng nối buồn mà nó , mà ta đang phải chịu .Ôi , mưa lớn hơn đi nào , về đến nhà ta vẫn mong như thế , để ta ko ngủ , để một mình lặng lẽ gặm nhấm cái gì đó , nỗi buồn chăng , uh , và cả nỗi nhớ , cả bao nhiêu muộn phiền rắc rối từ cuộc sống nữa chứ ?
    Ngày mai , có thể khác không , ta mong ngày mai , mong lắm , mong đến cháy lòng , để ta lại là ta , được làm những điều ta ấp ủ , được gần em , và được ... thả hồn mình , được đi tìm những gì ta đã mất , đã chết trong ta .
    Lúc này thật buồn , rối bời trong lòng , thôi thì cũng luyên thuyên cho nó có chuyện , cho nó nhẹ nhàng đi một tý , cho đỡ nhớ em ....
    Mong lắm ngày mai ơi , ta hẹn nhau nhé , và đừng bao giờ lỡ hẹn nhé ngày mai . Yêu và nhớ ...
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà

    Được sanu sửa chữa / chuyển vào 11:57 ngày 12/06/2003
  8. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Tiếp trang trườngg kí cho mưa để nắng thêm ngột ...

    Đường về nắng hạ mưa nhẹ bay
    Gửi chút nhớ thương tự bên này
    Ngọt theo kỉ niệm xưa vẫn gọi
    Thả thuyền mê mải những mê say
    Ta về trong nắng , em đón mưa
    Chiếc áo thay ô những đợi chờ
    Mơ màu mắt tím long lanh mãi
    Ngọt lịm nắng ta một chiều đưa

    Ức thật. Nghĩ mãi không ra khổ cuối của bài thơ. Đúng mình là thằng củ chuối. Kệ, cho nắng lợ lợ thôi cũng được..hì hì hì.
    Ngoclong80
  9. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Hi`...iem xin viết đối lại bài thơ của bác NgocLong. Làm vôi nghe hơi chuối, mong các bác thông cảm mà bỏ qua cho tuổi trẻ bồng bột.
    Đường về nắng hạ mưa bay nhẹ
    Nhận chút nhớ thương từ nơi nào
    Long ơi ngọt lắm_ ngày xưa ấy
    Kỉ niệm bi giờ có nhạt phai ???
    Anh về trong nắng, em đón mưa
    Chiếc áo thay ô buổi chiều nào
    Mơ màu mắt ai long lanh mãi
    Nắng ngọt nơi Long gửi về Girl.

    Rồi từ đây, bên em nhé anh của em, em xin hứa yêu mình anh, cho nhau muôn đời về sau, tình luôn đậm sâu.
  10. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Hì hì hì.... Chết cha. Chắc tại trong mấy cái vần ghép ghép nhặt nhặt của mình có màu tím nên bị em Girlyeumautim hiểu nhầm. Vừa post bài buổi sớm , đến chiều về đọc bài của em gái mà anh zai xém nữa thì ngã bổ chửng. Em gái định cho anh rai đi tàu bay giấy hả. Khờ khờ ... Em gái bình tõm lại nhá, đừng quá khích làm anh rai cũng bị khích động theo ...và thế là anh rai lại lao theo em gái thì ...hỏng hít đời zai...
    Tán gẫu thía thôi. Ngoclong80 viết tiếp cho vị ngọt ngào của mưa trong nắng nào:
    (hic, nhưng rất tiếc đây không phải là mùa hạ, mà là nắng của mùa thu, hi vọng không bị lạc đề)

    Có phải em mùa thu trở lại
    Gửi cốm nồng trong buổi sớm sương mai
    Qua vàng lá, mùa em, anh thức giấc
    Tiếng ru buồn hoà nỗi nhớ ai
    Anh muốn gửi em một trời hoa vàng rực
    Nhưng cúc vàng đâu phải của tình yên
    Mà hồng đỏ không làm thu em rực rỡ
    Anh lại thành kẻ bỡ ngỡ trước ...tình anh
    Anh muốn gửi cả lòng mình theo cơn gió
    Nhưng gió đổi mùa , thổi lạnh lá vầ cội cây
    MÀ tình yêu nóng bỏng như ngọn lửa
    Gió lạnh lòng , làm nguội lửa..sao em?
    Anh đành gửi em một mùa thu đến muộn
    Để chỉ nhớ thương thôi
    .. để đem một chút buồn
    Như ai vẫn nói, khi xa tình yêu càng cháy bỏng.
    .......

    Khà khà.... tợp một tợp nào. Đúng là ....
    Ngoclong80

Chia sẻ trang này