1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GỬI MỘT CHÚT MƯA CHO NẮNG THÊM NGỌT !!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 01/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhanh_lan_tim

    nhanh_lan_tim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    cho em một chút tư lư cảm xúc nhé ;
    Thu về mang theo hương côm mới
    Em về mang bao nỗi nhớ anh............
    tinh yeu khong co tren doi neu mot ngay ....vang bong anh
    Được nhanh_lan_tim sửa chữa / chuyển vào 09:47 ngày 18/06/2003
  2. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ.... Bây giờ mí biết là người Hải Phòng ta cũng .... mơ mộng lém chứ. Chỉ khổ thân cho lão ngoclong80 , già roài, cằn cỗi mất roài; theo không kịp thời đại nữa.
    Đành mượn một vài dòng của một người để làm cho nắng thêm ngột ..ngạt nào.
    GỬI VỀ MÙA HẠ

    Em có về quê mình mùa hạ
    Tím biếc hoa bèo dưới bến lặng lờ trôi
    Chiều hoang dại ,mình anh đứng đợi
    Nghe tiếng ve đan sợi gió rối bời ...
    Kí ức xưa - cánh cào cào giã gạo
    Tuổi thơ đi quên mất lối về ,
    Em hát gọi mảnh trăng vào tối gió
    Tháng Sáu vào mùa ,bao nỗi nhiêu khê .
    Hạ đưa mình qua thời nông nổi
    Em đã xa mang năm tháng theo cùng
    Câu hát cũ bây giờ em có nhớ ,
    Có nghe mùa cháy đỏ phía sau lưng ?
    ----------------
    NXH

    Nữa không , hì ... nữa hả? ... Thôi để khi khác. Để chút vốn để lần sau có bài để post.
    Ngoclong80
  3. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Ôi rơi, chẳng hiểu ông anh Ngoclong nghĩ gì nữa, chưa biết tiếng của iem trong HPC này sao? Ui rời ạ, em là member trước anh hơi lâu mờ....Chưa chi mà đã sợ hét toáng cả lên rồi kìa, ghớm, em có làm gì anh đâu, chỉ là thấy bài thơ của anh hay hay, em mới đối lại chút đỉnh thôi chứ ko có ý gì đâu mà sợ. Hi`...yênc hí đi anh, cái gì đến sẽ đến mà, em đâu phải. là spider girl đâu.
    Em vẫn nói trong những phút cô đơn
    Hình như em không yêu và em đang đợi
    Những ước muốn trong mênh mông diệu vợi
    Một ánh mắt nhìn , một cử chỉ , lời yêu
    Người ta nói?yêu? luôn gắn với ?oliều ?o
    Nên ?o hình như ?o có khi là ?o chắc chắn ?o
    Nhưng nhiều khi biết là yêu chắc chắn
    Vẫn phải dối lòng dùng hai chữ ?o hình như ?o
    Em không thích lẫn lộn giữa thực và hư
    Mà ngược lại , em muốn thực - hư rõ rệt
    Em với anh , một là thuyền , một là biển
    Biển xa thuyền biển có thấy cô đơn !
    Nếu tình yêu không thành ai sẽ mất mát nhiều hơn ?
    Là em , là anh hay mỗi người một nửa ?
    Chẳng bao giờ có tình yêu dang dở
    Một nửa chắc chắn rồi , nửa còn lại ?ohình như ?o
    Đã là tình yêu phải là thực , không hư
    Cả hai người đều cùng nhìn về một hướng
    Cùng yêu thương và đặt niềm tin tưởng
    Sẽ không nhầm ?o chắc chắn ?o với ?o hình như ?o
    Và thuyền ?" em vẫn đậu bến đợi chờ
    Sự ôm ấp , vuốt ve , vỗ về của biển
    Để được nghe về những lời tha thiết
    Một tình yêu chắc chắn nơi anh .

    Rồi từ đây, bên em nhé anh của em, em xin hứa yêu mình anh, cho nhau muôn đời về sau, tình luôn đậm sâu.
  4. muathukhongtrolai

    muathukhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Nếu mai người yêu chết
    Bạn sẽ viếng hoa gì?
    Nếu là tôi,tôi chọn
    Một bông hồng trằng tinh
    Băng bò một mối tình
    ........

  5. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Ừh ...bài thơ của kô Girlyeumautim hay thiệt đấy. Đọc vào thấy phê phê vì cái chất thơ và cái chất mơ của nó. Khà khà ...tặng cho em một cốc rượu (nhưng mà anh zai vẫn uống..).Cứ thế phát huy nhá, em gái cứ làm thía lào để cho cái mục này của cô Bao Lúa không chỉ ngọt mà còn rất ngọt nữa ,... Khà khà.
    Chép tặng bà con một bài nữa nào. Lại là thơ đi ăn trộm nữa nhé.
    Lặng thầm
    (Gửi về thàng năm cũ)
    Em tìm gì trong cơn gió qua
    Đôi mắt thuỷ tinh nhìn ưu tư đến lạ
    Chiều lặng lẽ quá !
    Giọt nắng vô tình trên tóc thầm tan ...
    *
    Ta chợt thấy mình sau những khoảng thời gian
    Sân trường cũ,vòm trời biêng biếc lá
    Những gốc bàng xưa,con đường mùa hạ,
    Bóng em gầy nghiêng nghiêng nắng chiều xa ...
    Mùa hạ nào cũng đã đi qua
    Buồn vui xưa giờ hoá thành kỉ niệm
    Em có nhớ góc trường bằng lăng tím
    Giữa lặng thầm ai đó nhắc tên ai .
    NXH
    -----------
    Cái này hình như cũng là mùa hạ. Cũng có cái nắng, nhưng hình như cái nắng không dám gay gắt nữa rồi thì phải. Có lẽ là "nắng ngọt".
    Ngoclong80
    Được ngoclong80 sửa chữa / chuyển vào 20:37 ngày 20/06/2003
  6. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0

    HP mấy hôm rồi ngọt ngào đến lạ , mưa rất nhẹ , mưa một chút rồi chợt tạnh như sợ chạm vào nỗi nhớ của ai đó ......hôm nay trời lại trở nắng rồi , nắng rồi sẽ lại gắt , nắng rồi lại như wm ấy , gát gỏng , khó chịu , cau có ..........gửi thêm một chút mưa để nắng ngọt lại đi trời ............
    .....nhặt nhanh thơ chut'' thơ, đã từ lâu quá rồi mình ko còn thơ thẩn nữa .......có đôi khi viết ra thật nhiều mà chẳng thể bằng một câu thơ ...........hay như buồn chẳng đủ bởi yêu thương nhiều quá .....thơ của người ta ngọt đến thế !!!
    Em chạy trốn tất cả
    Bỏ lại đằng sau những ảo vọng một thời
    Em trở nên ngạo nghễ
    Em mạnh mẽ khi không có anh
    Cái điều mà trước đây em chưa từng nghĩ đến
    Em thách thức tất cả
    Như con thiêu thân lao vào lửa nóng
    Tàn nhẫn với chính mình
    Chỉ để quên anh.
    Vì sao lại chia tay , vì sao chẳng trở về , vì sao&nbsp;ngừng mê say , vì sao chẳng mãi mãi .</FONT
  7. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0

    tặng ANH !!!
    Rồi một ngày đá cũng biết đau..
    Những nỗi đau rất đời và rất thực..
    Hạnh phúc như thủy tinh..
    Tình yêu là gió thoảng..
    Đá chợt buồn..đứng lặng ngàn năm..
    Rồi một ngày em cũng xa anh..
    Như cơn mưa vội vàng mùa hạ..
    Những vần thơ giờ là vô nghĩa..
    Anh xa rồi......hơn một tầm tay..!
    Rồi một ngày..em ru giấc nồng say..
    Trong nuớc mắt, trong nhạt nhòa quên_nhớ.
    Anh đứng đó, lặng nhìn em xa bến..
    Nắng chiều rơi...
    Ai viết khúc nhạc buồn...!
    Vì sao lại chia tay , vì sao chẳng trở về , vì sao&nbsp;ngừng mê say , vì sao chẳng mãi mãi .</FONT
  8. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Hự hự hự...
    Giữa zời có một cái cân
    Tự nhiên làn suối trắng ngần đổ ra...
    Khà khà khà... Định làm bậy để cho nó thành thơ bút tre cơ, nhưng lại sợ cái đốm lửa kia bùng lên đốt cháy tút lút cả quần áo nên lại thoai.
    Xời, mưa hả, lại còn nắng nữa chứ. Ai chả biết nắng mưa là bệnh của cái ông zời. Vậy mà mấy ngày nay nắng ngọt lịm đi cơ. Mùa thu về rồi, nắng lại trải mật trên cánh đồng, tràn đầy lòng người. Cú mỗi một điều là những vần thơ cứ lang thang khắp nơi, chỗ này nghỉ chân một chút, chỗ kia ngừng lại một chút. Thành ra mãi rồi mà chẳng ghép thành một tứ được nữa. Đành lấy một bài đã làm lâu lâu rồi, cũng chủ đề này làm phần trên để ..hạ vần dưới, coi như đặt dấu chấm cảm vậy. Ặc.. ặc

    Nắng
    Anh về một chiều mưa.
    Ướt áo đợi.
    Mắt nhìn nhau chẳng chớp.
    Tháng năm biệt.
    Mùa thu, em vẫn đợi.
    Vẫn đan áo nồng, gửi ấm, đón mùa đông.
    ***
    Anh ra đi khi mùa thu chớm nở.
    Giọt nắng cuối thềm lưu luyến giữ bước chân
    Gửi lại nơi quê một mảnh tình tím biếc
    Mắt ai chờ, theo mãi những giấc mơ.
    Sinh nhật nắng, mùa thu ngượng ngập quá
    Cốm trao tay, chỉ khe khẽ nụ cười.
    Biết mai xa, lòng nghe se se lạnh
    Đông đang đến kìa !
    Áo ấm ủ tình non.
    ***
    Mưa.
    Anh lại đi.
    Nắng khóc.
    Mùa thu gọi ngọt.
    Chẳng nhìn nhau, chỉ nói được đôi điều.
    Và ?
    Nơi xa vời, lòng chia trăm mảnh nhớ.
    Biết nơi nhà.
    Mưa còn đợi nắng nữa không?
    Mưa.

    Hơ hơ hơ.... Cái câu "Chẳng nhìn nhau, chỉ nói được đôi điều" nghe qua thì phi lý thật, nhưng nghĩ kĩ lại thì thấy lại đúng quá. Vì ... nói chia tay qua điện thoại mà làm sao mà nhìn nhau được. Em tôi chuẩn bị vào ca làm việc rồi.
    ----
    Hay thật. Hum nay có hứng, ngồi một lúc tự nhiên ...nó cứ chảy ra. Rõ khổ.

    Trên tường có một cái đinh
    Tự nhiên anh thấy chúng mình ...yêu nhau.

    Khà khà khà.
    Ngoclong80

Chia sẻ trang này