1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi một người con trai ĐN_QN

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi tocnganbaby, 09/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Thôi đi ông Le Ga , bày đặt . Ông cũng yêu mà ông nói như vậy à. Mau mau dẫn em đến trình diện BOX đi .
  2. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Hèn gì mấy bữa nay ít có chủ đề mới...Hoá ra nguyên nhân là...
    ...là lá la..tháng 6 trời mưa trời mưa không dứt..
    Trời chưa mưa anh cố lạy trời mưa.. là lá la..
    Welcome to Quảng Trị...Click here,please!
  3. liemdng

    liemdng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    Lần sau bạn nên post bài với nộng dung tích cực và đóng góp, xây dựng... Bạn phải tôn trọng người lập ra chủ đề này chứ ???
    Bạn đã bị Cảnh cáo 5 lần (đây là lần thứ 6) ; treo nick 7 lần đối với bạn đấy !!
    Lần sau sẽ khoá nick lâu hơn đó !

    Được khoai_tay_chien sửa vào 11:41 ngày 11/07/2003
  4. tuyenvq

    tuyenvq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Công chúa của anh ơi !
    Em biết không từ khi gặp đuợc em anh đã vui lên nhiều lắm đó cho dù hiện tại anh đang gặp rất nhiều chuyện buồn , anh như có một người để tâm sự một cách cới mở và thật lòng nhất và chính anh đã nói không biết có phải ông trời đã cho anh gặp được em không ? em chỉ cuời và nói là tại sao lại nói vậy ? anh đã nhìn thấy đựoc rất nhiều đức tính tốt ở em mà ít có người con gái nào có đựoc , em có nhớ lúc chúng mình thấy một ngôi sao băng em nhìn lên ánh trăng và em ước là sẽ trở thành một cây cổ thụ trên mặt trăng và tại sao em lại hỏi anh ước gì chứ , anh chính là thằng cuội ngồi bên gốc cây cổ thụ đó !!!!!!!!!! , anh cũng không biết anh đã yêu em từ lúc nào nữa và chính em cũng nhận thấy điều đó đúng không , em thông minh lắm mà công chúa yêu dấu của anh !!!
  5. xuanphong

    xuanphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0

    Em thân yêu!
    Mọi chuyện đã trôi qua, hãy giữ những kỹ niệm đẹp, buồn đó trong chúng ta. Anh hứa sẽ sống tốt hơn và anh cũng mong em như vậy. Anh sẽ chẳng thể nào quên nỗi em, anh cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ mình có thể tìm được một cô gái nào như em nữa, Nhimxudethuong - bé yêu của anh ạ! Thật hạnh phúc cho người nào yêu em và được em yêu! Nếu ai đó hỏi anh nuối tiếc điều gì nhất trong đời thì đó là: "anh đã để mất em!"
    ------------------
  6. novia

    novia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Ôi cuộc đời sao bao ngang trái, chia lìa đôi tình nhân chúng ta , he he
    ========================
    * Don't ask me why ?
    * www.nsbc.biz | www.algux.com
    * www.phanchautrinh.info
  7. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    hì hì hì! dấu kĩ nhở!
    nhất quyết không cho làm anh.
  8. tocnganbaby

    tocnganbaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Anh xa nhớ yêu thương vô bờ bến.....!
    Dù biết những dòng thư em gửi anh sẽ chẳng bao giờ có thể đọc được, dù biết em chỉ viết để vơi đi chút ít một nỗi buồn trong trái tim , em vẫn viết với một hi vọng mong manh rằng có một lúc nào đó anh sẽ đọc được nó và hiểu cho tấm lòng của em dành cho anh, một ước mong dù bé nhỏ nhưng sẽ toả sáng như những ngôi sao trong đêm không bao giờ tắt,không biết anh có quên đi những kỉ niệm ngày xưa của tụi mình hay không?còn em em luôn giữ trong tim mình những kỉ niệm kia , luôn giữ lấy hình ảnh của anh trong tim của em, không một ai hiểu được tình yêu mà em dành cho anh nó cao đẹp tới chừng nào, không một ai hiểu anh là người chiếm giữ trái tim em.Ngày xưa mỗi khi trời mưa anh và em lại tung tăng trên những con đường quen thuộc, nơi có những hàng cây những quán cóc liêu xiêu ,nơi có từng ánh mắt nụ cười niềm vui mà ta từng chia sẻ cùng nhau, những kỉ niệm đó đang dằng xé trong trái tim em, làm cho em không thể xoá nhoà hình ảnh của anh, mỗi khi trời mưa em lại ước ao"Giá em được gặp lại anh" nhưng điều đó là không thể ,,,,,
    vì một nền điện ảnh Việt Nam Tiên tiến..đậm đà bản sắc dân tộc ( tiamo CC)
  9. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Ê ,ở đâu ra mà lãng mạng rứa mi,sao bây h ta mới nghe zậy

    thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
  10. lega

    lega Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Suỵt !!!!!!! nói nhỏ thôi cu em, ta nói là nói vậy chứ ngu gì hông yêu mày, mà cu em ráng giữ cái mồm, be be'' lại 1 chút ko thì coi chừng anh mày đó, coi chừng vào một ngày đẹp trời nào đo'' lúc cu em trở về nhà mà chẳng thấy cái tổ ấm của cu em ở đâu, hic hic , lúc đó đừng có bảo sao anh Lega ác thế ! đừng nói là anh ko nhắc trước nha, he heeee
    [​IMG]
    Cơn giận là kẻ thù của chính bạn

Chia sẻ trang này