1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi một người...không bao giờ nhận đựơc.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hungtitc, 26/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungtitc

    hungtitc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Gửi một người...không bao giờ nhận đựơc.

    Bức thư này tôi viết cho bạn gái của tôi, khi tôi đang muốn nói lời chia tay ?? Giờ thì tôi đã nói điều đó với người ta rồi.. Tôi chẳng ân hận vì quyết định của mình đâu, nhưng tôi vẫn muốn gửi người...không bao giờ nhận được! Những gì mà tôi đã từng muốn nói.

    Em yêu thương !

    Đã lâu rồi không viết cho em nhỉ, hôm nay anh rảnh lại nhớ em nhiều nữa. Chẳng biết nói cùng ai nên gửi những dò tình cảm của mình vào những cánh thu vô tri này đến em. Em thương yêu ! Cảm xúc của anh thật khó tả lúc này em ah ...Anh chẳng biết bây giờ cuộc sống của anh đang ở đâu..Ở địa ngục hay ở thiên đường vậy. Bất cứ lúc nào chỉ cần anh nghĩ đến chuyện không bên em mãi mãi là anh đã trào nước mắt ra rồi đấy. Đừng trách anh là con người yếu đuối , bởi khi đứng trước tình yêu anh lại là một kẻ dại khờ và ngốc nghếc, phải không em ??
    Anh đã biết yêu em thực sự khi anh nói lời yêu thương với em, chỉ mong một tình yêu vĩnh hằng không bao giờ kết thúc. Anh thật là xấu tính khi yêu em qúa nhiều không ? hay ghen vớ vẩn và cũng giận hờn linh tinh với những điều gần như là vô lý vậy. Chẳng biết nữa, khi yêu có lẽ con người ta trở nên như thế, nhưng anh lại mong những điều vớ vẩn đó được tồn tại trong con người anh cho đến khi anh không còn có mặt trên thế giới này nữa, anh sẽ mang nỗi khát vọng của tình yêu đầu đời và cũng là tình yêu lớn nhất của cuộc đời anh. Anh thường được hỏi khi người khác gặp rắc rối trong tình cảm, vậy mà đến lượt bản thân anh thì anh lại chẳng tìm ra một lối thoát nào cả. Anh như đang bước đi trên một con đường mà chẳng biết con đường đó đi về đâu, không có người chờ đợi mình, không có người bảo mình phải làm thế nào để đi đường ngắn nhất, không ai hỏi: " Chiều nay anh làm gì", " Sáng nay anh đi đâu ?"..., đi sớm về muộn cũng đâu có ai hay nữa. Tháng 11 này Thám làm lễ cưới với Hải Đường, họ cũng quen và ...yêu nhau qua mạng đấy. ...anh sẽ đau lòng khi nghĩ về mình lắm em ơiiiii ! Mọi con đường đều có kỷ niệm về em, chẳng thể trốn chạy được chính mình, anh phải biết đi về đâu !!
    Đừng nói đến " chia tay " bởi " Yêu có nghĩa là không bao giờ phải nói ... rất tiếc ". Những yêu thương giận hờn cho dù là lớn hay nhỏ nó cũng là kỷ niệm, mà là kỷ niệm thì làm sao có thể dễ dàng cho nó vào quá khứ hay quên lãng. Từ ngày mới quên em anh đã tự nhủ và mơ rằng một tương lai đẹp đẽ đang chờ đón anh va em, một ngày mà chúng mình se có em bé nữa cơ....nhìn những đứa bé dễ thương mà anh mơ một mai mình sẽ được làm Bố...còn em thì tíu tít với những đứa trẻ với nụ cười rạng rỡ, khoác tay anh đi suốt cuộc đời. Thật là buồn cười phải không em. Anh cứ muốn ôm mãi những kỷ niệm tuyệt vời giữa anh và em như một đồ vật định dạng được vậy, nó chẳng bao giờ mất được trong anh. Hình ảnh của em là một điều mà trái tim anh đã khắc. Em yêu !! Rồi có bao giờ đây mỗi người một con đường em có còn nhớ đến anh không ? Anh chẳng được đưa đón em đi học nữa sao? không được cùng em lang thang trên những con phố, những ngày thứ bảy và CN sẽ ra sao đây nếu phải ngồi một mình hồi tưởng lại những điều đẹp đẽ trước kia. Rồi em có vui khi những bó hoa kia không phải la do bàn tay anh trao tặng, vòng tay ai đó không phải là của anh...những lúc vui, lúc hờn dỗi nữa??? chỉ cần chạm vào những suy nghĩ đó thôi là anh cảm thấy lạnh gầy và không đứng vững được rồi. Em yêu thương !! Cuộc sống chắc chắn còn nhiều nỗi lo toan tất nhiên là không chỉ sống bằng tình yêu được, nhưng không thể sống nếu thiếu nó. Dù tình yêu nhỏ bé đến đâu nó vẫn là một phần của cuộc sống con người. Giờ anh mới hiểu khi con người ta đau khổ thực sự về tình yêu là như thế nào...

    Giá như trước kia anh không bao giờ được nói chuyện với em bằng những câu chuyện không đầu không cuối, rồi nỗi nhớ chợt đến không biết từ bao giờ. Nhưng cảm xúc lại trào dâng và nỗi nhớ da diết khi không được nói chuyện. Một người đã làm cho mình thương, mình nhớ. Em hồn nhiên ngây thơ và anh cũng yêu đến dại khờ, anh lao vào yêu như một kẻ chỉ biết đến yêu thôi. Anh không hiểu nổi mình nữa , anh cũng không hiểu nổi em. Anh không trách em đâu, đó là anh nói thế vì anh biết cuộc sống con người là thay đổi và có lẽ cách nghĩ cũng sẽ khác. Anh cũng rất biết em khổ tâm và dằn vặt thế nào khi phải đối diện những điều như thế....Em yêu ! vẫn còn cách cho chúng ta giải quyết được trọn vẹn dể tình yêu của anh và em đi đến kết quả tốt đẹp hơn đó chứ. Hay em đã có điều gì thay đổi về tình cảm đối với anh phải không?. Chắc chắn là vậy rồi -Hay em đem so sánh cái được và cái không được với ai đó.?? Anh biết anh chưa làm gì nhiều được cho em, nhưng ít ra anh có một mong muốn, mong muốn đấy thật đơn giản thôi. Đó là anh được nhìn thấy cảnh Ba Mẹ anh được hạnh phúc khi đón một người con dâu hiền thảo, một câu " con chào Ba, chào Mẹ" của con dâu, một niềm vui khi được nhìn thấy con trai mình hạnh phúc. Liệu mong ước của anh có quá xa vời không? Anh biết anh không thể bắt ép em làm điều gì cả, nhưng em hãy sống cho bản thân mình, đừng sợ những khó khăn trước mắt. Em vẫn là người luôn tiến lên phía trước mà...em vẫn bảo anh phải phấn đấu. Em sợ không vượt qua được phải không em yêu ?. Đã có anh bên cạnh em, lúc nào anh cũng luôn bên cạnh em, trong bất kỳ khó khăn nào anh cũng sẽ ghé vai gánh vác với em, nếu một người không làm được thì nhất định hai người sẽ làm được. Anh tin là như thế !

    Với hoàn cảnh gia đình anh hiện nay...có thể đó là lý do chính em đã thay đổi tình cảm với anh ???. Điều đó có thể khắc phục được chứ nếu cả hai cùng cố gắng, NẾU EM CÒN YÊU ANH. Anh biết là em vẫn còn yêu anh nhiều lắm, không dễ gì có thể một sớm một chiều là thay đổi được. Thằng Hậu em trai anh nó như thế, nhưng một ngày nào đó nó sẽ trở thành người tốt và điều đó là có thể. Và điều đó sẽ được trong tương lai gần thôi em yêu. Ba Mẹ anh già yếu là chuyện của cuộc sống, ai cũng phải có lúc đến tuổi già và việc phụng dưỡng cha mẹ là việc đương nhiên của những đứa con rồi. Hơn nữa việc học anh của anh cũng có thể khắc phục được, tuy không trong thời gian ngắn nhưng anh tin là tất cả những điều đó đều có thể khắc phục được em àh. Em phải tin anh, những khó khăn đó sẽ vượt qua được, anh và em sẽ cùng vượt qua nó nhé. Anh lúc nào cũng bướng bỉnh chỉ thích "nói" ngược lại những gì mà người khác "nói " ..thực ra thì trong con người anh luôn có 2 suy nghĩ đối lập nhau và thường xuyên anh phải suy nghĩ về nó. Đó là cuộc sống hiện tại và tương lai. Anh biết là em chưa thấy anh làm được gì nhiều cho tương lai mà anh nói, nhưng không phải là anh không cố gắng. Tất cả những điều anh đang cố gắng làm là muốn chúng mình được hạnh phúc bên nhau dài lâu, em đừng để anh ..giữa đường đứt gánh em nhé, em có giận anh khi anh nói thế không. Em là nguồn động lực duy nhất của cuộc đời anh ngoài Ba Mẹ anh ra... người níu kéo anh ở lại trên thế gian này chỉ còn có em. Anh tin rằng em không thấy những khó khăn trước mắt của chúng mình mà em lại lùi bước, Chẳng nhẽ con người mà anh đặt niềm tin cho cuộc sống của mình lại thế sao ?? không phải thế, đúng không em ? Em phải giúp anh đi qua được đoạn đường khó khăn này chứ, em yêu ! em phải là nơi anh gửi nụ cười, gửi nỗi buồn, những lúc anh hạnh phúc phải có em bên cạnh, anh muốn một bờ vai để khóc khi anh buồn, có một ánh mắt chờ đón khi anh về. Thèm được trách móc khi giận hờn..anh muốn, anh muốn nhiều hơn thế nữa và không có gì có thể là anh không muốn ở em. ...Anh không đem điều đó ra dể mặc cả với em đâu, thật đấy...bởi vì đó là những suy nghĩ thật của anh.
    "... Từ ngày gặp nhau đến giờ tối nào em đi ngủ cũng phải gần một tiếng sau mới ngủ được đấy! Chẳng biết! Em cứ nghĩ lung tung beng thế thôi! Chẳng biết sao lại như thế ! ừh , để xem năm mới ai sẽ chán ai trước nhé ! Biết đâu em sẽ chán anh trước thì sao , hay là anh nhỉ , anh sẽ chán em trước cũng nên ý chứ , để xem nhé ! " với cái Subject: Chắc gì sống mãi anh đã yêu em " Đây là những dòng thư hồi mới yêu nhau đấy, đọc xong anh đã khóc......... Em có nhận ra không ?? Anh ngồi đọc,...đọc rất nhiều là đằng khác, nhiều chuyện quá anh không nhớ nổi nữa, em thử đọc lại thư anh gửi mà xem. Sao mà buồn cười thế, sao mà anh thèm cảm giác như hồi đó ngồi viết thư cho em quá, nhớ quá đi thôi. Thế mà đã 3 năm rồi cơ đấy, chúng mình đã ở bên nhau được chừng đó thời gian....Nhớ cái giọng hồi đó dến thế, anh bảo là.." giọng léo nhéo của em...làm anh nhớ quá. Thế mà đã lâu rồi em nhỉ, anh còn nhớ hôm đó em còn xem tướng tay cho anh qua điện thoại nữa, em lúc đó chắc là vác cả sách ra dể xem cho anh phải không ?? nhiều..nhiều quá anh sẽ chết mất vì nhớ lại chúng giờ đây em àh. , bởi càng đọc anh sẽ chết mất vì nhớ em thôi.

    Bất chợt anh lại nhớ bài hát của Phú Quang :" Em ru gì, lời ru cho đá núi, đá núi tật nguyền vết sẹo thời gian, em ru gì lời ru cho biển khơi, biển khơi biết bao giờ ngừng lạị

    ...Em ru gì, lời ru bao tiếc nuối tiếc, nuối tiếc một đời ước vọng tàn phai, em ru gì, lời ru cho ngày mai, thời gian có bao giờ trở lại, em ru gì, lời ru cho anh, một đời đam mê, một đời giông tố, em ru gì cho ta, khi bao ngày phôi pha, câu hát ngân lên bỗng tắt nửa chừng, thôi đừng hát ru, thôi đừng ray rứt, lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu"

    Mãi yêu em...
    X X X

    Anh.
    Hà Nội, 10 / 09 / 2004


    Được blessthechild sửa chữa / chuyển vào 21:30 ngày 31/10/2004
  2. wlncha

    wlncha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
  3. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, muốn đọc lắm, nhưng không có dấu và ... dài quá. Bạn e*** lại được không?
    Dù sao cũng chúc bạn mong chóng vượt qua.
  4. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    dài wá em đọc song mà hoa hết cả mắt đây, em công nhận là bức thư mùi mẫn thật và rất xúc động đấy ,giờ đây nếu nguòi con gái đó đọc được nhưng dòng này sẽ hạnh phúc và rất
    vuiem nghĩ anh nên gửi bức thư đó anh ạ, bởi dù gi` mình cũng đuợc nói thật lòng mình và anh là con trai phải mạnh dạn lên chứ ,nếu còn tình yêu thì chẳng có gì ngăn cản đuợc cả đâu
    CHÚC ANH HẠNH PHÚC NHÉ
  5. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Đã đọc được một bức thư: Gửi mà không biết người ta có nhận được hay không. Giờ lại thêm một bức thư: Không bao giờ gửi. Tình yêu sao lại trớ trêu đến thế, cứ gieo rắc khổ đau cho hết người này lại đến người khác. Giá mà hai con người của hai bức thư trên gặp được nhau thì chắc là cuộc sống này sẽ bớt đi một phần nước mắt và thêm nhiều phần tiếng cười hạnh phúc. Nhưng đó cũng chỉ là "Giá mà " thôi, còn hiện tại thì vẫn có hai người - mà tôi biết - vẫn đang đau khổ vì yêu !. Lòng thầm mong hạnh phúc sẽ sớm đến với hai bạn nhé.
  6. caobangboonghey_boonghey

    caobangboonghey_boonghey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    GỬI ANH..............NGƯỜI ĐÃ XA
    quá khứ đau thương quá khứ buồn
    nhìn vào quá khứ lệ trào dâng
    track ai gây nên bao quá khứ
    bao nhiêu quá khứ bấy nhiêu buồn
  7. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Đọc bức thư này,hình dung anh sẽ viết một bức thư như thế cho mình,ừ,có lẽ,vì con trai có một cơ số giọng nói giống nhau đến mức đáng ngạc nhiên...hix...
    Nào là yêu điên cuồng,hix,nào là đám cưới,hix...cuối cùng thì sao nào?? Chẳng là gì nữa đúng không?? Với hàng vô vàn cái lý do tương tự thế đúng không??Chỉ biết yêu mà không biết tìm hiểu người mình yêu ra sao ấy hả...thú vị ghê há....anh yêu em đến mức không hiểu nổi em......anh không trách em đâu,nhưng sự thể sẽ không ra thế này nếu em còn yêu anh...ừ,anh chẳng trách đâu,đấy là anh chỉ nói thế thôi...Rồi thì cái gì nữa cơ?? Em phải tin anh ...ơ hay...thế anh có tin em không??
    Ôi thôi còn nhiều lắm...không thể nói hết được...Nhưng mà tóm lại nhé,tôi thì tôi thấy nếu bạn thực sự yêu cô ấy đến mức độ quá nhiều như bạn nói á,thì bạn sẽ không nghĩ ra lắm lỗi lầm của cô ấy thế đâu...hay mỗi người có một kiểu tình yêu khác nhau nên thế...?? Còn cô ấy á,nếu cô ấy cũng nghĩ như tôi nghĩ ở trên ấy...thì tức là...cô ấy cũng chẳng yêu bạn nữa...
    Bởi vì mọi thứ logic đều là vô nghĩa trong tình yêu...Nếu hai người yêu nhau...sẽ chẳng cần gì hết...tự động sẽ bị hút đến với nhau thôi...còn như ngồi mà vạch chỗ sai của nhau,thì là níu kéo cái danh hão của chính mình thôi...
    Tạm biệt và chúc may mắn....
    u?c blessthechild s?a vo 21:42 ngy 31/10/2004
  8. hungtitc

    hungtitc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    THANKS blessthechild nhiều nhiều.!!!
    CON_CUA2005 lỗi lầm nào thế ?? ...." thì bạn sẽ không nghĩ ra lắm lỗi lầm của cô ấy thế đâu " ????
  9. Heo_con_lan_di_lon_ton

    Heo_con_lan_di_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0

    Hơ hơ hơ,khoái cái đoạn này đấy,hay phết ,đúng tâm trạng thật !!
    Mọi người đã nghe Anh không muốn bất công với em chưa nhỉ?? Thấy cái topic này hình như giống giống thế !!
    Đã chia tay rồi thì thôi chứ ?? Nhưng mà lại cứ như đang ca bài ca Làm sao để tốt cho cả hai
    .....Nếu như ta không quen biết nhau,dù cô đơn cũng chẳng sao,thì giờ đây chắc ta sẽ không thế này đâu...
    Mình cũng gửi một người chẳng bao giờ nhận được nhỉ: Anh,khi quyết định không liên lạc với anh,em cảm thấy mình thật độc ác làm sao,nhưng như thế là tốt cho cả hai đấy anh biết không?? Anh có yêu em không?? Em không bao giờ có câu trả lời,bởi chúng ta chỉ đang chơi trò chơi tình yêu mà thôi,em biết anh có một người không bao giờ quên,và em cũng vậy.Dĩ nhiên người đó của anh không phải là em,và người ở trong tâm trí em cũng không phải là anh......Thế thì tại sao chúng ta đến bên nhau?? Chỉ là chống chọi lại sự cô đơn mà thôi anh ạ !! Chỉ là trốn tránh mà thôi !! Có lẽ anh đã hi vọng sẽ đi đến một kết cục tốt đẹp,như bộ phim gì đó nhỉ,hợp đống hôn nhân,ở đây thì là hợp đồng tình yêu nhỉ,nhưng mọi việc đâu đơn giản như thế?? Khi anh ở bên em,anh chỉ nghĩ tới em ư?? Đừng tự dối lòng anh ạ,và khi em ở trong vòng tay anh,em lại nghĩ đến người ấy !! Cứ tiếp tục như thế liệu có hay?? Em tự biết rằng mình không thể đem lại hạnh phúc cho bất kỳ ai yêu mình,vì thế,em sợ rằng rồi anh sẽ yêu em...mà em thực lòng không muốn có thêm người nào đau khổ nữa,nhất là anh,một người có trái tim nhạy cảm !! Thà rằng bây giờ em không để cho anh có cơ hội đi xa hơn nữa,thì anh cũng sẽ không phải đau khổ nhiều hơn !! Không mong anh hiểu,chỉ mong anh đã và sẽ thù ghét em mà thôi !!! Tạm biệt nhé !!!
  10. heroics

    heroics Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Con đường cũ nơi chúng mình đã đi bên nhau suốt bao mùa hè. Kỉ niệm vẫn còn hằng in đâu đó những dấu chân quen thuộc, nhũng cái nắm tay vụng về và nhũng nụ cười và cả những giọt nước mắt chia ly. Tất cả như vừa xảy ra ngày hôm qua, em đã đến trong veo như giọt nắng hội ngộ giữa tâm hồn anh đơn sơ giản dị. Ngày đó anh không còn là trẻ con, nhưng chưa đủ can đảm để làm người lớn. Tình yêu bắt đầu từ con số 0 vô nghĩa khi trở về củng thế và chúng mình đã chia tay .Vì em không tìm ra lời giải đáp cho bài toán ẩn số của mình. Những tưởng sẽ đi bên nhau trọn vẹn con đường hạnh phúc nhưng nào ai lý giải được tình yêu dù có xây đắp bao nhiêu đi chăng nữa rốt cuộc cũng vụn vỡ cũng chia ly
    Khoảnh khắc và thời gian cứ vùn vụt trôi qua...anh đang sống giữa 2 bờ nổi nhớ , 1 cho em và 1 cho niềm yêu dấu đả qua, biết không thể nào giấu được sự thật nhưng anh vẩn lặng yên để cố quên đi, cố tìm cho mình 1 chút bình yên trong quá khứ,
    Khi xa nhau anh mới thấy niềm đau là có thật nhưng chẳng còn gì ngoài nuối tiếc và 1 mình anh đang lẻ loi gắp nhặt những yêu thương còn sót lại
    Anh biết chẳng dể dàng gì quên được tháng ngày qua nhưng cũng không thể sống hoài với kỉ niệm, anh sẽ ngoảnh mặt đi và khóc cho kỉ niệm cho thuở ban đầu nằm trong kí ức nguyên sơ muốn nói lên điều gì đó để em hiểu anh nhưng rồi không thể cũng vì thế mà em đã rời xa khỏi cuộc đời anh mãi mãi....
    Ai cũng có 1 tình yêu đầu tiên và anh cũng vậy, chia tay em chia tay tình đầu mong tất cả cứ trôi qua nhẹ nhàng như 1 giấc mơ...... giấc mơ của cuộc đời...

    u?c blessthechild s?a vo 21:55 ngy 13/11/2004

Chia sẻ trang này