1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi một người...không bao giờ nhận đựơc.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hungtitc, 26/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. akika

    akika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Tình như mùa hoa đã đi qua
    Để lại chút hương tàn
    của những ngày yêu cũ
    khát khao đã chìm vào giấc ngủ
    hình bóng người này
    là quá khứ
    của người kia

    Ngủ đi, và đừng thức dậy!
  2. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi viết ra mà không cần gửi cũng là 1 cách giải toả tâm lý rất tốt....Cảm thấy lòng nhẹ nhõm....
  3. hungtitc

    hungtitc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0

  4. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Ôi ! Lạy chúa trên cao
    Con không cùng chung đạo
    Một hôm mưa về bay ngang thánh giáo
    Cây si trồng có lẽ chẳng ra hoa...

  5. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Các cậu đọc xong chưa?tôi viết nhiều rồi đấy,đọc thấy hay không?nếu chưa thấy tôi viết gì,thì tức là tôi viết cho một người không bao giờ đọc được.
  6. daquyvang

    daquyvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Vậy là mọi chuyện đã kết thúc rồi phải không anh, một kết thúc thật bất ngờ và làm em choáng váng. Tuy cũng đã nghi ngờ từ trước nhưng em không ngờ nó lại đến với em trong lúc này anh ạ. Khi mà em chưa chuẩn bị tinh thần để có thể đón nhận nó một cách bình thản mà không phải đau như lúc này. Em cũng không biết nói lời gì cùng với anh trong lúc này nữa anh ạ, chỉ mong sao anh hãy sớm quay về với gia đình của mình và tạo dựng cuộc sống hạnh phúc cho tất cả thành viên trong mái ấm đó anh nhé. Em không muốn có thêm người nào nữa đau khổ như em đâu. Em cũng chẳng oán trách gì anh đâu, dẫu biết rằng anh đã lừa dối tình cảm em, nhưng cũng vì em nhẹ dạ cả tin làm chi để bây giờ phải đau buồn như thế này phải không anh?! Em hy vọng rồi nước mắt sẽ dần xoá tan nỗi buồn trong em, xoa dịu con tim rạn vết của em. Mối tình đầu em đã trót trao cho một hình bóng của ảo ảnh để rồi chỉ nhận về mình là nỗi đau khôn cùng. Em chỉ tự trách mình thôi. Có thể mọi người cho rằng em qua'' hiền, quá dại dột - tội chi lại trách mình, mà phải mắng chửi nặng lời với anh mới phải. Nhưng em không làm được thế đâu anh, thực lòng thì em vẫn mong anh có cuộc sống hạnh phúc mà thôi.
    Em luôn bảo với anh rằng con tim em vốn bé nhỏ và yếu đuối lắm, anh đừng làm nó tổn thương nhé. Vậy mà bây giờ . . . Đọc những lá mail mà tim em nhưng muốn nghẹt thở vậy anh ạ. Sài gòn bây giờ đã chuyển sang mùa, cái se lạnh của thời tiết càng làm em nhớ về những kỷ niệm ngày xưa. Những tưởng một mùa Noel sắp đến em sẽ ngập tràn trong niềm vui và hạnh phúc khi tìm lại được anh, thế nhưng . . . tất cả giờ chỉ còn là sương khói mong manh. Thời gian có thể xoá nhoà mọi thứ, không biết rồi đến bao giờ những kỷ niệm trong em mới thôi không thổn thức anh nhỉ ?!. "Tình yêu sẽ ngừng khi ta ngừng sự quan tâm" - Em sẽ cố quên anh, sẽ không quan tâm và nhớ nhiều như những ngày qua nữa. Khi tất cả trong em đều vụn vỡ, phía cuối đường chỉ có . . . mưa rơi !!!. Sẽ mãi là như thế anh ạ. Chúc anh luôn vui và hạnh phúc. Vĩnh biệt mối tình đầu của em.
  7. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Chỉ một lần ánh mắt ấy nhìn tôi
    Bỗng tự dưng sao trái tim bối rối
    Em không nói một lời yêu tha thiết
    Nhưng ánh nhìn nói hộ cả tình tình yêu
    Qua ánh mắt anh hiểu điều em nói
    Muốn bên anh sống trọn kiếp người
    Anh cũng vậy nhưng em ơi có hiểu
    Vấp ngã 1 lần anh đã quá đớn đau
    Tình cảm con người lắm trắc trở chông gai
    Trái tim anh đã từng mang thương tích
    Anh vẫn sợ thêm 1 lần ngã nữa
    Vết cũ chưa lành vết mới hằn sau
    Anh vẫn biết em 1 lần nâng đỡ
    Dìu dắt anh đi hết quảng đường đời
    Để 1 ngày đưa anh về đất mới
    Đất mến người anh chẳng muốn rời xa
    Con tim nào hiểu ra điều đó
    Nó cứ đập những điệu anh thổn thức
    Tận đáy lòng 2 tiếng yêu em
    Nhưng em ơi trái tim anh nhỏ bé
    Đâu thể nào đập mãi nhịp yêu thương
    Rồi có ngày nó lịm giữa cô đơn
    Và khi đó tình yêu anh cũng hết
    Anh cố gắng xóa nhòa đi tất cả
    Kỷ niệm vui buồn ta đã có cho nhau
    Nhưng không thể, em ơi anh không thể
    Thành phố này quá nhỏ đối với anh
    Nó thoáng hiện rối mất đi bỡ ngỡ
    Cố quên người anh càng nhớ nhiều hơn
    Ở nơi nào hình ảnh em chẳng có
    Bong bóng nào đã vỡ dưới mưa
    Cho đến bao giờ anh có thể quên em ?

  8. giotnuocvothuong

    giotnuocvothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    ĐA MANG
    Chia ly nào chẳng đớn đau
    đa mang một chốc để sầu vạn niên
    vạn lần tha thiết gọi tên
    vạn ngày chí dị vạn đêm khứ hồi
    phù sa chỉ đắp bên bồi
    trái tim phiêu lãng biển trời nhớ thương
    em như cơn gió lạc đường
    theo anh lỡ cả mười phương lấy chồng.​
  9. daquyvang

    daquyvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Sáng thức dậy, mở máy lên, điều đầu tiên em làm là mở hộp mail. Dù biết chẳng bao giờ nhận được những lá thư mà mình mong đợi, thế nhưng em vẫn hi vọng, dù rằng đó chỉ là hi vọng mong manh. Giờ này chắc là anh đang vui bên hạnh phúc của riêng mình, đâu biết có một nỗi nhớ từ . . . xa lắm. Hãy cố giữ lấy những gì mình đang có anh nhé. Chúc anh luôn bình yên - vui vẻ và hạnh phúc !
  10. daquyvang

    daquyvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Viết thay cho một người !
    Sắp đến Noel rồi đó anh, một năm trôi qua với biết bao là sự kiện làm thay đổi biết bao điều, trong đó có cả em. Em từ một con bé vô tư giờ đã trở thành một đứa biết thế nào là "yêu là chết trong lòng một ít ". Em muốn trách anh thật nhiều, muốn dỗi hờn với anh thật nhiều, nhưng giờ đây tất cả những điều đó đã trở thành vô nghĩa lý mất rồi. Em vào đây để giải toả nỗi lòng mình, để được tự do oán trách, than thở, vì biết chẳng bao giờ . . . anh đọc được nó mà. Em không biết giờ này anh đang làm gì, chắc là đang ngủ say bên hạnh phúc của mình, ấm áp trong vòng tay ai . . .
    Bảo là không buồn thì đúng là em dối lòng mình thật, bởi có lúc nào em quên được anh đâu. Nhưng bảo sẽ quên thì điều đó . .. em đang cố gắng đây anh ạ. Cũng may là ta không gặp nhau mỗi ngày để em không phải cảm thấy ray rứt nhiều, hi vọng rồi thời gian sẽ giúp em xoá nhoà hình bóng anh trong tim em. Đã đôi lần em cố nghĩ, hay đó chỉ là sự ngộ nhận trong tình cảm, nhưng tất cả đều không phải thế anh ạ, không bao giờ là sự ngộ nhận mà chính là tình cảm thực sự từ con tim dại khờ của em.
    Hôm nay sẽ là lá thư cuối cùng em viết về anh. Từ ngày mai quyết sẽ không nghĩ và nhớ về anh nhiều như thế nữa. Con đường em đi từ nay sẽ không bao giờ có bóng dáng anh bên cạnh, và em cũng sẽ mạnh mẽ để có thể tự bước đi một mình khi bên cạnh chẳng còn anh. Hãy luôn vui và hạnh phúc anh nhé.

Chia sẻ trang này