1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi một người...không bao giờ nhận đựơc.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hungtitc, 26/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spip_marsupi

    spip_marsupi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Tại sao em lại nghĩ đến anh nhiều thế nhỉ ? tại sao em lại nhớ anh nhỉ ? em cũng chẳng biết nữa , nhưng em biết chắc một điều là anh không biết rằng có một con bé như em đang nghĩ đến anh đâu
  2. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Hungtict , mình muốn chia sẻ với bạn. " Quá khứ nên bỏ lại sau lưng "" Để cho kỉ niệm ngủ quên ".
  3. heroics

    heroics Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Tình vẫn thắm như muôn hoa đang nở
    Dẫu Đông về mang cái lạnh đầu môi
    Xa nhau lắm ! Nhưng chẳng thấy đơn côi
    Vì hai đứa cùng chung một dòng nhớ
    Gió rét lắm , nhưng em ơi đừng sợ
    Ta bên mình truyền hơi ấm cho nhau
    Vui bên anh để Đông ấy qua mau
    Em lại thấy ánh xuân hồng lan tỏa
    Vì tương lai anh dâng mình tất cả
    Quen u sầu, quen cái rét mùa đông
    Vì tương lai , em cũng thế được không?
    Anh chờ đấy ! Em nhớ về mau nhé !

  4. giotnuocvothuong

    giotnuocvothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Gửi cho anh người em đã yêu lâu lắm!
    Gió sớm nay về mang tuyết đầu mùa.
    Anh có nghe trong kí ức rất xưa,
    Có một lời nhắc ân cần e ấp,
    Anh có nghe giữa dòng đời tấp nập,
    Có tiếng nhắc thầm: "Mặc ấm vào anh!"
    Thật nhỏ thôi và vang trộm rất nhanh.
    Em biết mình không có quyền đường chính.
    Lo biết làm sao lỡ như anh ốm.
    Em không có quyền, em biết phải làm sao!
    Tâm trạng của ai mà sao đọc lên như nỗi lòng của mình, nhưng anh sẽ chẳng bao giờ biết, phải không anh?!
  5. heroics

    heroics Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Sân ga cuf..cứ tư?ng đêm thao thức..
    Đợi đoàn ta?u xa khuất trơ? vê? đây...
    Nhưng ca? hai đê?u một lâ?n hội ngộ
    Co?n chúng mi?nh...như gió thô?i vơ?n mây.
    Gâ?n nhau lắm...nhưng bóng hi?nh vạn nefo
    Nhớ nhau nhiê?u...Cufng khoảng trống mênh mông
    Nhưng Ti?nh yêu ho?a máu cha?y một do?ng...........
    Như bu? đắp tháng nga?y bên thê?m nhớ....
    Em sef vê?...Em sẽ về, em nhẹ́...
    Đốt lư?a lo?ng cho ti?nh thắm bên nhau
    khoảng cách xa rút ngắn tự thuơ? na?o.
    Đê? vo?ng tay ngu? quên trong nôfi nhớ.....

  6. 12h

    12h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Chat chit,kì lạ,chẳng biết ta là ai?đúng rùi,ta là người chủ động,ko ta đang bị cuốn theo nhóc,với một câu chuyện chẳng liên quan gì đên hai chúng ta!
    Hẹn đi chơi,ta chẳng biết ta là ai một lần nữa,em đưa ta đi đâu thế này,ko ta ko muôn đi tiếp,có điều gì đó giữ chân ta lại,ta dừng bước,lạc lõng,hình như từ đầu đến giờ ta đi một mình,em cũng đi một mình ta phải làm gì bây giờ
  7. The_nhe

    The_nhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Có khi vò nát một cành hoa
    Bỗng lên huơng mới nhu là đậm sâu
    Anh không vò nát em đâu
    Nhung anh có lúc đánh rầu lòng em
    Muốn cho em khóc, em phiền
    Đánh đau em để bắt đền sầu anh!

    Được The_nhe sửa chữa / chuyển vào 19:26 ngày 08/12/2004
  8. em_be_1tuoi

    em_be_1tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    em ơi! chia tay em rồi anh biết làm gì đây trong anh giờ chỉ còn 1nỗi nhớ khi 1 mình anh đi dưới cơn mưa lòng thật buồn và đầy nỗi hưu quạnh.
    mưa rơi rơi trên đường phố đêm khuya biết nói rằng ngày cũ đã qua.Từng hạt mưa bay bay vang vọng mãi trong tim từng dòng suy tư qua còn bên ai.Ai lang thang trên đường phố đêm mưa vẫn biết rằng lòng mãi cô đơn.Từng hạt mưa mơn man trên bờ mi ai kia để hoà tan trong tim giọt nước mắt lạnh lùng.Mưa ơi mưa hãy nói lên đi sao mưa mãi ko nguôi cho ai kia vẫn mãi lang thang đi thâu suốt đêm mưa.Hay mưa ơi cứ mưa nhanh lên để xoá hết ưu phiền qua đêm nay có ánh dương bừng sáng lên .Lòng người buồn mưa dẫu thương cho ôi hạt mưa,còn gì buồn bằng cuộc sống cô đơn thà là mưa tan mãi trong đời.
  9. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    CHÔNG CHÊNH
    Chông chênh nắng
    chông chênh mưa
    Em chông chênh giữa
    cuộc đời đa đoan
    Xót xa
    đau khổ
    bẽ bàng
    Em ôm lấy hết đa mang vào mình
    Tình yêu
    không sắc
    không hình
    Nỗi đau
    thì rất thật tình
    nỗi đau
    Yêu nhau chỉ để khổ nhau?
    Ivy

    Bạn bảo "Ivy lúc này làm thơ nhiều quá, càng ngày càng buồn. Nếu cứ đọc thơ ivy, người ta sẽ thấy tình yêu tăm tối đến mức chẳng dám yêu nữa đấy.". Nhưng bạn à, thơ của mình cứ bật lên thì chỉ như thế được thôi. Mà có lẽ mình cũng chẳng làm được nhiều nữa đâu. Mùa đông này cũng sắp qua rồi mà bạn. Mà mình chỉ yêu mùa đông thôi. Mùa đông đi qua thì mình cũng chẳng còn gì để viết nữa. Dẫu mình vẫn muốn viết cho một người ...
    Gửi một người không bao giờ nhận được. Mùa của chúng ta là mùa hè phải không? Nhưng em vẫn thích mùa đông.
  10. walkman2004

    walkman2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    ui, nhớ người iu quá đi mất!!!
    "
    ngày ..tháng.. năm..
    lần đầu nhìn thấy em bên ngoài cửa sổ lớp. khi ánh mắt gặp nhau, anh nhớ đôi mắt đẹp. muốn gặp lại, nhưng sao em ko tới nữa?
    ngày ..tháng.. năm..
    một sáng chủ nhật, bên cây xanh và gió nhẹ trong ngôi trường yên tĩnh, anh lại được thấy em. anh lắng nghe rồi ngắm nhìn, giữa bạn bè, giọng em nói nhẹ nhàng và ánh mắt em trong sáng. dưới hàng mi, đôi mắt em như nguồn sáng dịu dàng mà bí ẩn làm anh xao xuyến!..
    em thật hồn nhiên và tươi trẻ để cho anh phải mơ ước...
    khi đã quen nhau, biết bao lần chúng mình nắm tay nhau đi dưới hàng cây, vô tư trong hạnh phúc của tuổi thanh xuân..."

Chia sẻ trang này