1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi một người...không bao giờ nhận đựơc.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hungtitc, 26/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heroics

    heroics Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Thức trắng đêm nay nhớ một người
    Một người tôi nhớ, một người thôi
    Đêm nay, đêm mai, đêm mai nữa.....
    Tôi nhớ một người không nhớ tôi !

    Được heroics sửa chữa / chuyển vào 04:06 ngày 09/12/2004
  2. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Gởi tới ấy một vài thanh thản và vui vẻ cho những ngày cuối năm. Chẳng biết chuyện gì đang xảy ra với ấy, mong là nó sẽ qua mau....mau....mau
  3. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    gửi... tự nhiên bị chê kô phong độ mà chẳng hỉu chi hết ... kô gặp thì cũng thấy thiếu .. mà gặp thì thấy cái mẹt ghét .. kô thèm nhìn .. chứ chẳng có gì hết ...
  4. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    có một bước chân tôi chờ bạn mà bạn ko biết
    có một mong muốn, tôi đợi bạn mà bạn có hay?
  5. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    gửi: Hình như cũng đang có chuyện thì phải.. kô biết là chuyện gì,chỉ biết vậy qua 1 người bạn.. làm sao h,tớ chẳng là gì của bạn,cũng chẳng đủ can đảm để khuyên hay lắng nghe bạn nói gì cả... Bạn à,cố gắng lên,mọi việc đang ở phía trước... Tớ rất thích nhìn bạn cười ,đặc biệt là cười to ...thấy sảng khoái lắm.
  6. changtraitaynguyenvn

    changtraitaynguyenvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay đằng ấy đi diễn thánh ca thành công nhé!
    Gửi đến đằng ấy một bó hoa bông bay này!
    Công trình chỗ đằng này đang thi công bạt ngàn hoa bông bay đằng ấy ạ! tím hết một góc trời! giá mà đằng ấy đang ở đây nhỉ?! đằng ấy vẫn than thở với đằng này rằng nơi đằng ấy ở bây giờ không tìm đâu ra một đoá hoa bông bay....
    Được changtraitaynguyenvn sửa chữa / chuyển vào 19:05 ngày 22/12/2004
  7. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Em yêu anh anh có biết kô mặc dù em biết h kô thể nữa rùi..
    ......
  8. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Nếu ấy đi theo tớ thì ấy sẽ nhận được mà tớ thì lại muốn ấy nhận được
    Muộn quá rồi ............ giờ này lí ra phải đi ngủ khò khò mới đúng . Tớ lại hư rùi nhỉ ?
    Tự dưng đau cả đầu ... bài với chả vở ........

    Chẹp ..........đâu ra cái kiểu tự tin đến mức ngu ngốc thế chứ . Dạo này lạ quá cậu ah . Tớ chẳng cáu giận mọi người như trước nữa . Nói gì cũng kệ , quát gì cũng kệ ........ cứ coi như không ấy . Cứ làm bài là tớ lại cáu .... phải thế học mới hiệu quả hì . Thế mà hai hôm nay ko quát , ko cáu .......... hỏi lại nó ... nó ko nói được ......... nó vẽ sai chỉ cho nó ...... nó cứ xoề xoà cho qua .......... ko chửi . Im luôn ! ............ Học từ cậu rùi . Bất đồng quan điểm là thôi ngay ... ko tranh cãi nữa , ai muốn thắng cho thắng ngay . Tốt hay không ???

    Nhìn bề ngoài thì có vẻ là tốt nhỉ ??? Nhưng tớ lại thấy lo lo . là lạ ........... cứ thế này tớ lại chuẩn bị trầm tính đấy , nói chuyện lại khó chịu lắm đấy . Gửi cho PM rùi nhé , nhận được tin vui mà ko nói lại gì nhé . Xấu tính , đã bảo là có chuyện gì cũng nói ra cho tớ ........... ghét cái kiểu im im đấy cực
  9. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    tao chẳng có thể nói với mày mọi điều tao suy nghĩ. khi mày nói ra với tao những lời đó, tao thấy đau hơn tất cả những gì. tao vốn là người sống nội tâm, tao chưa bao giờ nói thật tao cho bọn mày biết. tất cả những gì tao thể hiện bên ngoài là giả dối, là mua vui những câu chuyện cho bọn mày. tao vốn dĩ sống thu mình, tao vốn dĩ ít lời, tao vốn dĩ vừa vô tâm vừa vô cảm vừa vô tình. tất cả mọi người có thể trách tao. tao sai rồi. hôm nay, tao muốn nói những điều về tao cho mày biết, mày nghe, tao đã giữ trong lòng rất lâu. nhưng mày ko nghe. thôi, tao cũng ko muốn nói nhiều. kẻ có lỗi mà nói nhiều là biện minh phải ko mày? nhiều khi nói ra thì lại là đòi hỏi là so đo tính toán, là yêu cầu. tao chẳng muốn thế chút nào. nên chỉ mãi giữ trong lòng mà thôi. mày bảo tao nói ra như thể từ trc'' giờ mày đối xử với tao ko tốt, ko tao có ý đó đâu,. đừng nói câu đó làm tao thêm đau chát. bọn mày quá tốt với tao đến mức tình cảm bỏng rát ở trong lòng. tao đâu có thể nói thế đc. có bọn mày mới có tao ở đây, mới có một đứa như bọn mày thấy, ko có lẽ đã từ lâu, tao ko còn trên đời này, hay có thể cuộc đời tao rẽ sang hướng khác. nghe ghê nhỉ? sự thật là thế đấy. nếu để con người trong tao bùng phát thì ko thể biết nó sẽ thế nào nữa. nhưng bởi tao có bọn mày, bởi có những điều bọn mày làm cho tao mà giờ tao đang sống. tao nhớ bọn mày mọi lúc, nhưng tao là người nội tâm, cái sự yêu thương của tao nói với bọn mày thật khó bởi bọn mình đã quá quen với những gì tếu táo hơn là tình cảm. ngay cả cái nick trên TTVN của tao, tao cũng kí là Tao Yêu Bọn Mày. mày có thấy ko nhỉ? lần đó ngồi reg nick, kí cái chữ kí đó mà tao khóc, và giờ tao cũng khóc bởi những điều mong manh giờ nó đã vỡ rồi.
    Mày trách tao ko nói câu mừng sinh nhật mày, mày trách tao giao thừa ko gọi cho bọn mày. tao ko biện hộ cho tao đâu. bởi nếu bọn mày coi hành động đó là cần thiết là thể hiện tình cảm thì tao thiếu sót rõ rồi. tao luôn nghĩ về bọn mày, trong lòng, trong tâm trí và trong con tim. những giọt nước mắt của tao, những vết thương của tao đều có hình bọn mày trong đó.
    những vết thương tự tao xoa hờ để che lấp, để dịu lắng lại.
    tao ko đòi hỏi bọn mày hiểu hết tao, nhưng hãy tha thứ cho những gì tao làm sai, bởi trong phút nào đó, tao ko biết mình đang làm gì và nên làm gì. tao từ bỏ một số thứ vì bọn mày, trong đó là dành cho mày nhiều nhất.trong đó có gia đình tao, mày có biết mỗi khi mày quay đi, là tao nhận bao lời trách mắng là bao lời chỉ trích?? ko. tao nói thôi. tao chịu đc,. tao ko trách bọn mày. tao vẫn luôn yêu thương bọn mày, vẫn luôn làm tất cả và chịu từ bỏ một số thứ, vượt khỏi cái rào chắn vốn bó buộc bắt ép để có thể làm một số điều nhỏ nhoi cho bọn mày.
    Giờ tao thấy rằng, ai chơi với tao thì khổ lắm, người hiểu tao chơi với tao còn khổ nữa là người ko hiểu tao. có lẽ tao nên thu mình thôi, chỉ một mình tao thôi, để ko ai bận tâm, vướng bận gì tao nữa, để ko ai bị tao làm phiền và làm khổ nữa.
    tao chỉ xin, thông cảm và tha thứ, nghĩ cho tao, trong cái vị trí của tao một phút. có phải là điều xa xỉ ko hả mày??
    giờ tao lại ngồi khóc, ừ khóc bởi tất cả.
    một người bạn tao yêu quí cũng đã bỏ tao mà đi
    giờ là mày, rồi sau đó là ai nữa?? tao chẳng thể biết. đến cuối cùng còn tao thôi. tại tao mà. tao phải chịu cái cay nghiệt đó.
    Tao nguyện cầu cho những ai đã từng quen tao thật hạnh phúc, bởi tao là cái oán nghiệt cho tất cả những ai biết tao.
    sáng nay, một người bạn nói với tao rằng: sẽ có một điều ước tối nay người ta dành cho tao. tao bật khóc. có người nhớ tới tao.
    tao luôn cầu ước cho bọn mày những lúc có thể, vậy có điều ước nào trông một phút giây cuộc sống, bọn mày dành cho tao chưa?? chả là gì, những điều ước ko có thực, chả là gì những điều ước chỉ tao nói thầm mà ko đến tai bọn mày biết, bọn mày hay. thôi...
    tao luôn yêu bọn mày.
    Giáng Sinh vui vẻ và hạnh phúc.
    tao vẫn chỉ là một sợi mây mỏng mảnh lẻ loi, ko đc là một ánh sao lẻ loi đâu, bởi vì sao còn đc toả sáng còn tao thì chỉ có thể biến tan chứ chẳng có một chút ánh sáng nào có thể.
    Mọi điều ước dành cho bọn mày.
    tao làm gì để chuộc lại lỗi lầm? mày có cho tao làm ko? bọn mày có đồng ý ko? có nhận ko hả?? mày ơi
  10. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    đối với tao, cả đời nói câu xin lỗi và cám ơn ko thể đủ. cả đời tao sai lầm và giả dối.
    tao sợ phải đối mặt với mày như tao đã từng đối mặt với con Linh.
    cái lần đó, tao bỏ học để ko phải nhìn ánh mắt của nó.
    tao trốn chạy. giờ tao muốn trốn chạy tất cả, bỏ mặc tất cả.
    nhiều khi tao mệt mỏi với tất cả mối quan hệ.
    ôi, tao vốn là con người tội lỗi, tao mang tội với tất cả mọi người.
    cầu xin Chúa tha thứ cho tao.
    Mọi người hạnh phúc.
    ( trong một phút yếu lòng tao nói vậy. nhưng tao hi vọng lắm mọi chuyện sẽ qua, tất cả lại bình thường, và chắc chắn thế đấy mày nhỉ? phải có những lần như thế này mình mới hiểu nhau hơn. )
    vẫn yêu cuộc sống và mọi người.
    vẫn thật tha thiết đc sống

Chia sẻ trang này