1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

gửi một người riêng, có lẽ người khác không cần đọc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi fmrfamily, 03/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fmrfamily

    fmrfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    gửi một người riêng, có lẽ người khác không cần đọc

    Kính gửi anh !
    Em cũng đã định gửi cho anh bằng mail bức thư nay`, nhưng hình như trời không chiều lòng người, bao nhiêu lần định gửi là bấy nhiêu lần hỏng. Thành ra post lên đây làm của chung vậy.
    Thứ nhất, em xin nói đến hai đối tượng em không bao giờ đếm những lần tha thứ. Đấy là những người bạn của em , và anh. bạn em vì đã là bạn, em sẽ tha thứ mãi mãi, mãi mãi tha thứ cho họ. Còn anh, bởi vì em sẽ không tha thứ cho anh lần nào. thành ra, những lời xin lỗi không xuất phát từ sự chân thành của anh , sẽ không đi được đến cái đích cần đến đâu.
    Cũng có thể anh thắc mắc vì sao em lại có thái độ áy với anh , mặc dù theo anh lí giải, là em và anh biết nhau trước. thế thì anh phải xem xét lại bản thân mình trước khi muốn thắc mẵc về người khác.

    marqueemarqueesize6redTa là ta và ta là duy nhất!/red/size6/marquee/marquee

Chia sẻ trang này