1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi một người trong trường

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi love_for_sale_and_buy, 19/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. love_for_sale_and_buy

    love_for_sale_and_buy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Gửi một người trong trường

    Em biết khi mình viết ra những dòng này thì đã là quá muộn rồi. Vì em chắc chấn một điều là anh đã không còn nhớ tới em nữa. Moi chuyện bắ đầu từ đâu anh nhỉ? Có lẽ nên bắt đầu từ cái ngày chúng ta biết nhau. Bắt đầu từ những trò đùa, những lời nói dối tưởng như vô thưởng vô phạt anh nhỉ?
    Anh còn nhớ ngày đầu tiên chúng mình nói chuyện với nhau không? Em thì chẳng nhớ gì nhiều đâu. Có lẽ tại em là người vô tâm anh nhỉ? Sau đó, chúng ta cứ nói chuyện trong khi em chẳng nhớ nổi anh là ai và tên là gì, còn anh thì cứ đinh ninh là em đã nhận được 2 cai mail anh gửi. Nhưng anh đâu biết là 2 cái mail do không bao giờ tới được với em vì đó chỉ là địa chỉ ảo của em thôi.
    Nhiều ngày trôi qua, việc chuyện trò giữa chúng ta đã trở thành một thói quen mà cả anh và em đều không thể bỏ được. Không biết từ bao giờ, cả hai chúng ta đều ngầm hiểu có một giờ nhất định phải lên mạng để gặp nhau. Anh có giống em không khi cả hai chúng ta đều sống rất thật với nhau. Cũng giận hờn , cũng làm lành, cũng có luc tưởng như chẳng thể nào còn gặp lại nhau được mà em biết tất cả đều là do cái tính trẻ con của em cả. Em trêu anh , làm cho anh cáu um lên, để rồi sau đó em lại giạn anh tới mấy ngày liền
    Và rồi, ngày 16/6 ấy.....................................
    Continuos

    [size=8Hãy yêu tất cả mọi người, tin vài người và đừng xúc phạm ai[/size=8]
  2. love_for_sale_and_buy

    love_for_sale_and_buy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    16/6
    Có lẽ đây là ngày chúng ta nói chuyện lâu nhất anh nhỉ? Em vẫn còn nhớ chúng ta đã ngồi từ 12h trưa tới 7h kém thì phải. Đó cũng là ngày đầu tiên em phải khóc vị tức một người. Hôm đó em đã muốn thử trêu anh xem phản ứng của anh ra sao nếu như em bàng tuổi anh. Và em bắt đầu nói dối. Em đã nói là bằng tuổi anh và chỉ khi đó anh mới nói ra là anh sinh năm 198.... Em thì chẳng sao, vì em biết anh bằng tuổi em thật, còn anh thì cứ nghĩ vậy là kém em một tuổi. Hôm đó chúng ta đã cãi nhau anh nhỉ? Em đã bảo anh hãy xoá tất cả những gì mà em đã gửi cho anh đi, em cúng không ngờ là anh lai xoá thật. Em giận anh, giận cả cái tính khí hay hờn dỗi của em nữa. Giận rồi mà có quên được đâu cơ chứ.
    Hình như phải 2ngày sau em mới lên mạng, lại nhận được lời nhắn của anh, lại xin lỗi nhau, lại bắt đầu lại. Và từ hôm đó em mới cho anh số điện thoại của em .
    Bắt đầu từ tháng 7, tức là sau 7 tháng quen nhau anh mới gọi điện thoại cho em. Chẳng hiểu những lúc anh gọi điện cho em, bọn mình đã nói với nhau những gì mà có thể nói lâu như vậy. Nhiều lúc em cảm thấy rất thương anh vì cứ bắt anh gọi điện thoại từ HP lên cho em. Nhưng rồi em lại cho qua, nhiều khi anh gọi chỉ để hỏi xem hôm nay em thế nào, em nghĩ gì rồi anh chào em, vậy mà em cũng giận anh. Nếu anh là một người khac thì có lé người ta sẽ chẳng thể chịu đựng em thêm một phút nào hết. Vậy mà anh vẫn nhẫn nại, anh lại xin lỗi em.
    Rồi em đi làm thêm, công việc chẳng có gì nặng nhọc cả, em dấu anh dịa chỉ nơi em làm, em đã nói dối một số nhà gần đó. Vì em nghĩ anh sẽ chẳng bao giờ tới chỗ làm để tìm em cả. Vậy mà anh đã tới, anh chờ em từ sáng tới trưa, để rồi sau đó gặp em trên mnạg, em còn nói cái giọng trách móc anh nữa, Có thể lần đó anh cũng đã giận em thực sự. Em cũng biết vậy mà.
    Rồi chuyện của chúng ta vẫn cứ thế, chúng ta vẫn nhớ về nhau mỗi khi co chuyện vui, buồn, vẫn cứ không thể từ bỏ thói quen gặp nhau trên mạng mỗi ngày, vẫn không thể từ bỏ việc cãi nhau rồi lại làm lanh. Anh nói điều đó làm cho cuốc sống của anh thêm tươi đẹp hơn, có ý nghĩa hơn...........
    Rồi ngày mà cả hai chúng ta mong chờ cũng tới. Một ngày đẹp trời, hai chúng ta sẽ gặp nhau. Em cũng không lượng trước được đây là lần đầu tiên và có lẽ cũng là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt nhau...................
    Continous
    [size=8Hãy yêu tất cả mọi người, tin vài người và đừng xúc phạm ai[/size=8]
  3. love_for_sale_and_buy

    love_for_sale_and_buy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    2/9
    Có lẽ ....................
    [size=8Hãy yêu tất cả mọi người, tin vài người và đừng xúc phạm ai[/size=8]
  4. you_are_the_girl_of_my_dreams

    you_are_the_girl_of_my_dreams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    muộn rồi ngốc ơi.Sao mà đần thế hả?
    you are the girl of my dreams.In my heart.I belive.You are the girl of my dreams.Baby of my dreams
  5. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    ặ? sao 2 ngặ?ỏằ?i này lỏ?Ăi chỏằ?n ngày sinh nhỏ?ưt cỏằĐa m?ơnh ?'ỏằf mà nói chuyỏằ?n nhỏằ?,lỏ?Ă thỏ?ưt ?'ỏ?Ơy,hỏ??..hỏ??..
    *Tiỏằfu*?'ỏằ?*b?fng*?'ỏ?Êng**DCMT**
  6. love_for_sale_and_buy

    love_for_sale_and_buy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Sao lại nói đấy là ngốc nhỉ?
    Bạn chẳng hiểu gì hết
    [size=8Hãy yêu tất cả mọi người, tin vài người và đừng xúc phạm ai[/size=8]
  7. love_for_sale_and_buy

    love_for_sale_and_buy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Bác ngố tàu lai ơiNgày sinh của bác là ngày nào vậy
    A`, mà đây là em ghi lại theo lời kể thui đấy. Mọi người đừng tưởng là của em nhé. Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii`````````````
    Tại em là người sale and buy love mờ, hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii````````````
    [size=8Hãy yêu tất cả mọi người, tin vài người và đừng xúc phạm ai[/size=8]
  8. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Love 4 sale & buy ơi. nếu cần mua bán thì liên hệ với tớ nhé, tớ cung cấp cho tư liệu viết bài nữa.
    MarioPuzo
  9. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    biết nói gì với bạn bây giờ.?????????????????????????
    con mắt nhìn thấy tất cả,nhưng không bao giờ tự nhìn thấy nó
  10. love_for_sale_and_buy

    love_for_sale_and_buy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhé, The River of love 144, Bạn chỉ cần đọc thôi, có lẽ không nói gì sẽ hay hơn đấy
    [size=8Hãy yêu tất cả mọi người, tin vài người và đừng xúc phạm ai[/size=8]

Chia sẻ trang này