1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

gửi một người xa lạ

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi why_dont_you_saying_hiboss, 28/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hiboss

    hiboss Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    1
    Ừ nếu không cần wan tâm xem mình nói gì và người khác ra sao thì được rồi cứ thế mà phát huy.Không có vấn đề gì cả.Suy cho cùng trong 100 người cũng lên có 1 người đi sai quỹ đạo
  2. why_dont_you_saying_hiboss

    why_dont_you_saying_hiboss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    phải chăng tình yêu là như vậy anh yêu em và em cũng yêu anh vậy mà sao anh vẫn viết " gửi một người xa lạ " anh có cảm giác rằng tuy chúng ta yêu nhau nhưng hình như giữa chúng ta có 1 bức tường vô hình ngăn cách anh ko sao có thể lí giải nổi !
    làm sao đẻ trở về quá khứ ??? fải như LMH đã nói " quá khứ mãi chỉ là quá khứ" quá khứ làm sao có thể là hiện tại !
    nhưng em biết ko anh vẫn muốn sống với cái quá khứ đó
    anh vẫn muốn sống với cái quá khứ êm đềm thủa nào
    lúc đó anh em mình vui vẻ và hồn nhiên biết bao
    ôi ! tình yêu thủa học trò thật là hồn nhiên và trong sáng !!!!!!
  3. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    hoá ra why don''t...là tye hả?
    Thảo nào mà toàn post những bài chuối như vầy

Chia sẻ trang này