1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi một người ...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Silver_wave_new, 23/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Silver_wave_new

    Silver_wave_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Gửi một người ...

    Em biết mà
    Anh chẳng hiểu em đâu
    Một con bé nhỏ nhoi giữa 80 rộng rãi
    Một con bé không có gì đặc sắc
    Em biết mà
    Anh chẳng hiểu em đâu...

    Có những lúc anh cứ nhìn về đâu
    Để mặc em quặn lòng bên ly cà phê đắng
    Có những lúc em giả vờ bắng nhắng
    Nén trong lòng giọt nước mắt đôi mươi

    Suốt tháng ngày
    Phủ lên người
    Những vàng son cuộc đời dối trá
    Phủ lên đời
    Những xót xa ảo vọng miền anh
    Thời gian trôi nhanh
    Em vẫn chả là gì trong trái tim anh cả
    Nuốt nước mắt
    Em trở thành thiên sứ
    Trong mọi người -
    Chỉ trừ mình anh ra
    Anh vô tâm
    Hay cố tình tỏ ra
    Cái vẻ lãnh đạm mà em rất ghét
    Em muốn hét
    Vỡ toang ***g ngực
    EM YÊU ANH

    Muộn mất rồi
    Em sắp sang ngang
    Cầu vồng kia rồi có ngày sẽ đứt
    Anh chẳng phải Ngưu Lang
    Em chẳng là Chức Nữ
    Tháng 7 mưa ngâu
    Chẳng có phép màu
    Ngàn con sóng bạc đầu
    Âm thầm ru nỗi nhớ
    Dồn nén - Oà vỡ
    Những khối hình tan ra

    Đứng trước biển
    Sao thấy mình nhỏ bé
    Đứng trước anh
    Thấy mình hoá hư không...



    Suốt cuộc đời biển gọi những ước mơ
    Nỗi khát vọng những chân trời chưa tới.



    Được sửa chữa bởi - Silver wave vào 24/05/2002 10:18
  2. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    hic ...
    .......................................
    .......................................
  3. Matchia

    Matchia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Thơ hay thế . Tặng Silver wave 5* nhé
    Cuộc đời là những chuyến đi...gặp nhau rồi lại chia ly là thường ...
  4. shareholder35

    shareholder35 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc

    SAO MÀY CỨ ĐẨY TAO THẾ HẢ?
    Trần Minh Đức
  5. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Chỉ trách mình sao mãi đa đoan
    LẬT ĐẬT
  6. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Tình là một cốc nước . Khi đã uống vào , nếu là nước ngọt thì con người ta thấy thích , nếu là nước đắng thì con người ta thấy đau, khổ !Yêu và không yêu chẳng phải là vấn đề quá lớn .Cái quan trọng là đứng vững trên đời !
    dqdbk In 1980 Familly
  7. Silver_wave_new

    Silver_wave_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Hình như trong ty ko phân biệt đắng hay ngọt dqd thân mến ạ. Mà dường như đắng cay luôn nhiều hơn thì phải
    Suốt cuộc đời biển gọi những ước mơ
    Nỗi khát vọng những chân trời chưa tới.

  8. CAP

    CAP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    Ai thì lên tiếng coi nào để người ta than thở thế kia a`

    THÔI ANH ƠI ĐỪNG KÉO EM NỮA, TRỜI.....RẦM..MM..M.M
    SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO PHÁP LUẬT
    CAP.PUBLIC.UngPhiLong in 1980 Club
    Được sửa chữa bởi - CAP vào 25/05/2002 19:48
  9. SASUKA

    SASUKA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Em silver wave làm thơ hay quá, anh không giỏi bình thơ chứ không đã...
    Tặng em 5* cho bài thơ của em.
    SASUKA
  10. Silver_wave_new

    Silver_wave_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Ì ầm sóng vỗ mạn thuyền
    Hỏi người quân tử thuyền quyên nơi nào
    Trăm ngả chỉ một lối vào
    Tim em đã vỡ ai nào có hay
    Tình yêu sao lắm đắng cay
    Yêu nhau một thuở, trắng tay một giờ
    Trách người sao lắm nghi ngờ
    Trái tim em đó - một chờ mười mong
    Trách mình sao mãi long đong
    Đa đoan phận bạc, bòng bong tơ trời
    Nào đâu có dám nhiều lời
    Chỉ mong người nhớ một thời đã qua

    Suốt cuộc đời biển gọi những ước mơ
    Nỗi khát vọng những chân trời chưa tới.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này